Thơ tình: KIẾP ĐỢI.
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 26 của 43 trang, bài viết từ 376 đến 390 trên tổng số 645 bài trong đề mục
quangluc 11.05.2010 16:37:42 (permalink)
0
BÓNG...TÌNH
 
Cơn lũ kia có nhấn chìm ?
Cuộc tình dang dở,trái tim thấm sầu.
Xa rồi có nhớ về nhau?
Còn không trong dạ-những câu ân tình.

Luỹ tre,gốc dạ,quê mình
Bờ đê gió lộng,sân đình nắng mai
Duyên xưa còn đó u hoài
Ngậm ngùi ôm bóng hình ai nơi nào ?

Bóng người có phải ánh sao?
Tầng không xa lắc..sao nào là em?
Bâng khuâng ai đó tìm quyên
Lạc vào chốn ấy giữa miền hư vô.

Thuyền ai nơi ấy bơ vơ
Biển xanh dậy sóng,bến bờ là đâu?
Trập trùng biển lớn nông-sâu
Đợi thuyền,bến đậu lòng sầu tháng năm.
 
Ngày 26/06/2009.

quangluc 11.05.2010 16:41:00 (permalink)
0
TÌNH CŨ
 
Con tằm tiếc nuối đường tơ
xA người tình cũ,đêm mơ bóng hồng.
Dạt dào bến nước đục-trong
Bâng khuâng chuyện cũ,nỗi lòng đầy vơi.

Xạc xào cơn gió xa xôi
Dòng sông cứ mãi cuốn trôi tình đời.
Tương tư bóng dáng một người..
Ngóng về nơi ấy,chân trời cách xa.

Mùa hoa lại một mùa hoa
Xuân tàn theo gió thoảng qua mấy mùa.
Tình ai đâu có đợi chờ
Mà mơ tình cũ,thẫn thờ tháng năm.

Cuộc tình nơi chốn xa xăm
Khác chi mơ ánh trăng rằm sớm mai.
Bình mình toả giữa đêm dài!
Tuyết rơi thay buổi nắng mai trưa hè.
 
Ngày 27/6/09.
quangluc 11.05.2010 16:45:59 (permalink)
0
 





TRÁI TIM SA MẠC
 
Đêm nay sa mạc đầy sao
Chông nhênh nỗi nhớ dạt vào tim tôi.
Một mình ngắm ánh sao rơi
Nhớ người con gái một thời tôi yêu.

Bây giờ xa lắm -người ơi..!
Cho tôi gói lại chút hơi ấm nồng.
Biết rằng em đã có chồng
Mà sao tôi vẫn nặng lòng với em!

Trời khuya bao ánh sao đêm
Mắt người nơi đó ngắm nhìn nơi tôi.
Chân trời bao ánh sao rơi
Không sầu bằng trái tim côi lúc này.

Sầu đời sầu lắt sầu lay
Sầu tình còn cả vạn ngày nhớ mong.
Rừng cây chỉ sầu ngày đông
Còn tôi sầu cả mung lung bốn mùa.

Sông kia cầu nối hai bờ
Duyên ai lẻ bóng đợi chờ hắt hiu.
Gió lay nghiêng cả cánh diều
Chiều buông nỗi nhớ một chiều tương tư.
 
Ngày 26/06/2009.

THƯƠNG GIANG 11.05.2010 17:27:56 (permalink)
0
EM ƠI...CÓ PHẢI...?

....

Duyên ta đừng để bẽ bàng
Lâu đài hạnh phúc...mãi mang bên mình.
Mùa xuân nắng ấm lung linh
Ngàn hoa khoe sắc thắm tình đôi ta.
-QL-
*******
Thương Giang !
Anh cảm ơn em thật nhiều nhiều nhá.Lời thơ của em thật dạt dào cảm xúc.chúc em luôn vui và hạnh phúc thật nhiều.

Ngày 09/05/2010.



 

Lâu đài hạnh phúc 

Lâu đài hạnh phúc nguy nga
Anh xây từ những giọt ngà nhớ mong...
Đêm chờ vớt ánh trăng trong.
Về thêu gối mộng ,em nồng giấc say...

Bồng bềnh nhẹ, ấm chăn mây...
Ướp hương đồng nội trên  tay của người...
Bao vì tinh tú trên trời
Về làm đèn  thắp sáng ngời mỗi đêm...

Lâu đài dành tặng cho em...
Là tình thơ mãi dịu êm nồng nàn...
Hoa nào nở...cũng phải tàn
Chỉ còn đọng với thời gian...ân tình...

Dẫu chỉ là giấc mộng xinh.
Lâu đài thương mến bóng hình người xa...
Đẹp hơn ngàn khúc dân ca.
Đắt hơn trăm vạn món quà cao sang...
Kiev 10/5/2010-TG



*) Em xin lỗi vì sự vô ý để xảy ra "sự cố " này nhé.Em sửa lại đây nè.
THƯƠNG GIANG 11.05.2010 20:32:20 (permalink)
0
 
TỰ NHỦ LÒNG
 
......
Thôi đành chẳng có bình minh
Thì đâu dám trách bởi mình đến sau.
Lâu đài thật chẳng có đâu
Chỉ là ảo vọng,đeo sầu mà chi!
...
 Thân ái:QuangLục.

Chỉ là tình thơ

Đừng buồn... câu đối- hoạ thi...
Phải đâu đời thực...nghĩ gì xa xôi...
Đến trước -sau cũng vậy thôi.
Kim bằng hội ngộ- những người yêu thơ...

Thả vần ,ghép chữ...mộng mơ...
Buồn vui cóp nhặt...giận vờ...tình xa.
Lâu đài hạnh phúc nguy nga.
Vay mây ,mượn gió...để mà xây lên...

Nẻo đời mệt mỏi bon chen.
Tìm thi đàn để mà quên đời thường...
Đành dành cũng nhớ cũng thương
Cũng chờ ,cũng đợi...cũng vương tơ lòng...

Vắng xa...mắt cũng đỏ mong...
Buâng khuâng  sợi nhớ...chong chong đêm buồn...
Yêu thơ...xoá hết giận hờn...
Để tình thi hữu sắc son nhé người...

Kiev 11/5/2010-TG


quangluc 12.05.2010 00:44:00 (permalink)
0
(...Vắng xa...mắt cũng đỏ mong...
Buâng khuâng  sợi nhớ...chong chong đêm buồn...
Yêu thơ...xoá hết giận hờn...
Để tình thi hữu sắc son nhé người..

Kiev 11/5/2010-TG )
 
*******

KIM BẰNG HỘI NGỘ

Như trăng sáng giữa bầu trời
Kim bằng hội ngộ để đời vui hơn.
Sống đời mỏi mệt bon chen
Diễn đàn là để tìm quên tháng ngày.

Vì yêu lục bát nên say
Thơ đường ai lại cũng day dứt tình.
Mộng mơ duyên phận đời mình
Không còn sóng gió với tình chênh chao.

Mùa xuân về gió lao xao
Tháng ngày bình lặng,mai đào thắm hoa.
lâu đài hạnh phúc nguy nga
Dù là trong ảo...mà ta ấm lòng!

Nhìn mây theo gió phiêu bồng
Dạt trôi đi giữa tầng không nhạt nhoà.
Xin đừng mơ giấc mơ hoa
Cũng đừng mộng ước tình xa...thêm buồn!

Cuộc đời sẽ thấy vui hơn
Cùng người thi hữu thả hồn vào thơ
Mênh mang khắp mọi bến bờ
Bồng bềnh mây trắng vật vờ đỉnh non.

Lãng quên tình cũ đêm buồn
Tơ lòng khắc khoải,dỗi hờn gió mưa.
Thoảng qua như gió dậu thưa
Thả vào trời đất sớm trưa giọt sầu.

Đời ai trong chốn bể dâu
Xua đi bao nỗi buồn đau cuộc đời.
Trăng rằm neo giữa đỉnh trời
Diễn đàn hội ngộ,tình người sáng trong.

QL
Ngày 11/05/2010.
Cảm ơn em Thương Giang thật nhiều.chúc em luôn vui và hạnh phúc.



<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.05.2010 08:59:50 bởi quangluc >
quangluc 12.05.2010 15:09:00 (permalink)
0
TÌM LÁ DIÊU BÔNG.

Trở về tìm lá diêu bông
Đường xưa rêu phủ,má hồng đã phai.
Bãi dâu kia của nhà ai?
Mà trơ trụi lá,sương mai ướt đầm.

Vàng thoi ai đã khôn cầm
Ươm tình mà chẳng có mầm lên xanh!
Cuộc đời như một khúc quanh
Vòng vo rồi cũng hóa thành hư không!

Có ai được nụ tầm xuân
Của người thiếu nữ má hồng duyên quê.
Bôn ba mang nặng lời thề
Mây trôi bèo dạt lại về bến xưa.

Dòng sông nước chảy lơ thơ
Con thuyền theo sóng đẩy đưa xa rồi.
Nhưng ai vẫn thấy bồi hồi
Tìm về kỷ niệm một thời đã xa.

Vườn xuân nảy lộc đơm hoa
Bướm ong vui với nắng hoà,gió reo
Còn ai buồn với nắng chiều
Lá diêu bông tựa cánh diều bay cao.
 
Trở về lòng dạ lao xao
Tình trôi dĩ vãng,má đào nhạt phai.
Nỗi niềm nào của riêng ai?
Tình sầu để lại cả hai cùng sầu.

Gió mưa có đổi thay màu
Thời gian ghi mối tình đầu hai ta.
Dẫu rằng tình cũ đã xa
Vẫn còn lưu mãi trong ta tháng ngày.

Ngày 12/05/2010.

<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.05.2010 15:10:41 bởi quangluc >
quangluc 12.05.2010 17:44:41 (permalink)
0
GOM LẠI DƯ HƯƠNG

Ai về gom chút dư hương
Để cho ấm lại đêm trường tim côi.
Người xa cuối nẻo phương trời
Có duyên cùng vá mảnh đời bơ vơ.

Gửi người cả những hồn thơ
Còn không?một chút hương thừa tháng năm.
Chân trời nơi ấy xa xăm
Giọt thương như thể nong tằm kén vương.

Năm xưa ai nhỡ lạc đường
Để thuyền lạc bến mà thương bến này!
Một thời ai đã mê say
Trái tim ai để lưu đày tầng không.

Để rồi ta tự dối lòng
Mặc tình theo gió phiêu bồng bay xa.
Bây giờ còn chút hương hoa
Ai ơi gom lại cho ta ấm lòng.

Ngày 12/05/2010.


<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.05.2010 22:20:27 bởi quangluc >
khiết Tâm 12.05.2010 18:33:25 (permalink)
0
các bạn góp lại chút dư hương,cho phép mình cùng gom lại chút nhé.thân chúc chủ nhà luôn vui và hạnh phúc thật nhiều.
 
GOM LẠI DƯ HƯƠNG

Cùng ai gom chút dư hương
Để cho ấm lại đêm trường tim côi.
Dẫu cho cách trở xa xôi
Có duyên ta vá mảnh đời xác xơ.

Cho tình khỏi phải bơ vơ
Tìm phương thuốc là lời thơ của đời.
Gửi ai cách nẻo phương trời
Cho ta gom chút hương đời còn vương.

Năm xưa ai nhỡ lạc đường
Thuyền nan lạc bến mà thương lòng này!
Một thời ta đã mê say
Trái tim tỉnh giấc,tình này bằng không..!

Trách ai sao nỡ dối lòng
Để tình theo gió phiêu bồng bay xa.
Bây giờ còn chút hương hoa
Ai ơi gom lại cho ta ấm lòng.

Ngày 12/05/2010.
Mạn phép ghé thăm,mong chủ nhà thông cảm.
 
 
Xin người lấy nắng mà hong
Dư hương ngày cũ cho nồng ấm thêm.
Kiếp đợi hay kiếp tìm quên
Tôi như vẫn thấy đêm đêm vọng về.
 
Tình chờ giăng mắc ngô nghê,
Dư hương xin phủ lối về ngày xưa.
Kiếp đợi ngày nắng tháng mưa....
Mà sao tình vẫn như chưa thỏa lòng.
 
Tôi gởi mộng vào hư không
Chờ người về vá nỗi lòng giúp tôi
Để kiếp đợi được vui cười,
Và dư hương cũng rạng ngời nét xuân.
 
Xuân xanh giử được bao lần
Mà trong kiếp đợi vẫn cần có nhau...
Ngày xưa ước thệ hư hao.
Để người góp lại nghẹn ngào dư hương.
 
Rất vui được khách viếng nhà, vài dòng xin họa lại,cảm ơn người đã đồng cảm cùng tôi.
quangluc 12.05.2010 23:06:15 (permalink)
0
(...Tôi gởi mộng vào hư không
Chờ người về vá nỗi lòng giúp tôi
Để kiếp đợi được vui cười,
Và dư hương cũng rạng ngời nét xuân...HKT)
 
TÌM
 
Dư hương-kiếp đợi ngô nghê
Để bao lá ngập lối về...người ơi!
Mấy mươi xuân đã qua rồi
Trời xanh nhạt nắng,trầu vôi nhạt tình!
 
Mong ngày xuân ấm bình minh
Góp dư hương với kiếp tình lẻ loi
Dư hương-kiếp đợi thành đôi
Nồng nàn hương sắc hoa tươi bốn mùa.
 
Thi đàn ai dệt tình thơ
Để anh ngơ ngẩn mà mơ bóng hồng.
Dẫu rằng xa mấy dòng sông
Trèo non,vượt biển mà không ngại gì?
 
Dù xa,xa mấy vẫn đi
Tìm người trong mộng xá gì đâu em!
 
QL.
Ngày 12/05/2010.
 
Cảm ơn bạn Khiết Tâm đã có thơ cùng chia sẻ.chúc bạn luôn vui và hạnh phúc thật nhiều.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.05.2010 08:50:47 bởi quangluc >
quangluc 13.05.2010 09:45:33 (permalink)
0
HƯƠNG ĐỜI

Anh như hạt nắng giữa trời
Sưởi từng ngọn cỏ cho đời ấm êm.
Lần trong dĩ vãng tìm quên
Hồn thơ trải cả trăm miền ước mơ.

Ta về gom lại hương xưa
Còn không?hay để nắng mưa phai tàn.
Chút tình gửi gió xuân sang
Người đi người ở mênh mang nỗi lòng.

Heo may gió lộng ngày đông
Trái tim cô lẻ buốt lòng người ơi!
Xứ xa ai có bồi hồi
Tìm về kỷ niệm một thời đã qua.

Tình xưa đẹp tựa sắc hoa
Nồng nàn hương với lời ca thắm tình.
Ngỡ đâu duyên phận đôi mình
Bão giông,sóng cả để tình cắt chia.

Xuân nay ta lại trở về
Tìm gom hạt nắng miền quê một thời
Tình xưa đâu bạc như vôi
Vẫn còn một chút hương đời đợi xuân.

Q/L
Ngày 13/05/2010.

nhabe 13.05.2010 10:33:04 (permalink)
0

Trích đoạn: quangluc

(...Tôi gởi mộng vào hư không
Chờ người về vá nỗi lòng giúp tôi
Để kiếp đợi được vui cười,
Và dư hương cũng rạng ngời nét xuân...HKT)
 
TÌM
 
Dư hương-kiếp đợi ngô nghê
Để bao lá ngập lối về...người ơi!
Mấy mươi xuân đã qua rồi
Trời xanh nhạt nắng,trầu vôi nhạt tình!
 
Mong ngày xuân ấm bình minh
Góp dư hương với kiếp tình lẻ loi
Dư hương-kiếp đợi thành đôi
Nồng nàn hương sắc hoa tươi bốn mùa.
 
Thi đàn ai dệt tình thơ
Để anh ngơ ngẩn mà mơ bóng hồng.
Dẫu rằng xa mấy dòng sông
Trèo non,vượt biển mà không ngại gì?
 
Dù xa,xa mấy vẫn đi
Tìm người trong mộng xá gì đâu em!
 
QL.
Ngày 12/05/2010.
 
Cảm ơn bạn Khiết Tâm đã có thơ cùng chia sẻ.chúc bạn luôn vui và hạnh phúc thật nhiều.



Chào Quangluc, nb xin hoạ

Tìm người

tìm ai từ thuổ trăng tròn
đến nay trăng khuyết người tìm được chưa...

nhabe

heheh nb đọc lại thấy "Thi nhân" không hợp với "Tìm" nên xóa...không ngờ QL đã hoạ xong rồi  nên nb dùng copy
 
Thi nhân

si tình là kiếp thi nhân
luôn sầu nhân thế...
luôn yêu nhiều người
để thơ như chén rượu nồng
để cho người đọc cõi lòng ngất ngây

nhabe.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.05.2010 11:32:57 bởi nhabe >
quangluc 13.05.2010 10:57:18 (permalink)
0
Thi nhân

si tình là kiếp thi nhân
luôn sầu nhân thế...
luôn yêu nhiều người
để thơ như chén rượu nồng
để cho người đọc cõi lòng ngất ngây

nhabe.
 
HỒN THI SĨ
 
Sống cuộc đời
Đâu muốn làm thi sĩ!
Làm thi sĩ
chỉ biết có mộng mơ.
Sống trên đời
Đâu muốn thành nhà thơ.
Bởi nhà thơ tâm hồn luôn bay bổng.
Sống cuộc đời
Ta đâu làm cái bóng...
Là cái bóng luôn phải bám theo em.
Sống cuộc đời anh đang muốn tìm quên
Càng tìm quên anh lại càng thêm nhớ...
 
Cảm ơn bạn nha be ghé thăm. chúc bạn luôn vui vẻ.
 
quangluc 14.05.2010 09:52:03 (permalink)
0
CHẲNG CÒN CHI
 
Nỗi nhớ bị gió thổi bay
Còn chi lưu luyến đất này nữa đâu?
Bao năm qua cuộc bể dâu
Chân trời,góc biển úa màu thời gian.
Cuộc đời bao cảnh trái ngang
Tình quê như sợi nắng vàng mong manh.
 
ĐÓN EM.
 
Nội-ngoại đứng đó hai hàng
Đón em về làng,ta mãi vui nghe.
Làng anh có bắc cầu tre
Em đi cho khéo,đường quê thắm tình.
Duyên se hai đứa chúng mình
Thoả lòng ước nguyện,mối tình khát khao.
 
CHỚ VỘI.
 
Tình anh đâu có vội vàng
Chờ hoa hé nụ xuân sang cũng vừa.
Bao năm đời đã bơ vơ
Chờ thêm một chút cho vừa tình ai.
Xuân về se kết trúc-mai
Người ơi..Hãy đợi! bóng ai đang về.
Chiều quê,tình thắm duyên quê
Có thương ai hãy đi về cùng ai?
 
Ngày 26/6/09.
khiết Tâm 14.05.2010 16:42:45 (permalink)
0
MÃI ĐỢI...
 
Dư hương-kiếp đợi ngô nghê
Để bao lá ngập lối về người ơi!
Mấy mươi xuân đã qua rồi
Trời xanh nhạt nắng,trầu vôi nhạt tình!
 
...........
Cảm ơn bạn Khiết Tâm đã có thơ cùng chia sẻ.chúc bạn luôn vui và hạnh phúc thật nhiều.

Dư hương đã nhạt màu môi
Thời gian héo úa cuốn trôi nồng nàn.
Kiếp đợi gởi giấc mơ vàng
Vào tình thơ đã dở dang thưở nào....
 
Thân cau đã thiếu dây trầu.
Tình em đã úa theo màu thời gian,
Tỉnh giấc cơn mê ngỡ ngàng,
Người vừa mới đấy đã ngàn trùng xa.
 
Dặm trường thân gái bôn ba,
Dư hương vẫn mãi thiết tha nỗi lòng
Kiếp đợi có mãi chờ mong,
Mối tình năm cũ đã không còn gì???
 
 Em mời anh uống cạn ly,
Cho em hiểu được chút gì...tim anh.
Cho Dư hương - Kiếp đợi thành,
Một đôi tri kỷ chân thành tương lai....
 
 
Thay đổi trang: << < 252627 > >> | Trang 26 của 43 trang, bài viết từ 376 đến 390 trên tổng số 645 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 8 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9