Thơ tình: KIẾP ĐỢI.
Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 28 của 43 trang, bài viết từ 406 đến 420 trên tổng số 645 bài trong đề mục
khiết Tâm 17.05.2010 19:15:24 (permalink)
0
NGẮM SÔNG TRĂNG

Ta về cùng ngắm sông trăng!
Gió xuân vui với chị "hằng"lao xao
Thoả lòng bao nỗi khát khao
Bên nhau rảo bước đi vào thiên thai.

.........................
Dư hương-kiếp đợi ắt thành
Nắng xuân với ngọn gió lành cùng vui.

Ngày 17/05/2010.

Xin anh chớ để ngậm ngùi,
Len trong nỗi nhớ sẽ nguôi tình nồng
Dư hương - Kiếp đợi chờ mong,
Một thiên tình sử nhuộm hồng sắc xuân.

Đã từng mơ ước bao lần,
Nhưng sao số kiếp bạc phần thế anh?
Tình anh có thật riêng dành,
Xoa dịu đau đón đã thành vết chai?

Đời em nắng một sương hai,
Lam lũ như thể không ngày nghỉ ngơi.
Phấn son chẳng thắm màu môi,
Da dẻ đen nhẻm khó coi vô cùng.

Gối chăn thì đã lạnh lùng,
Yêu đương là cả một vùng cỏ lau.
Thời gian lại vội qua mau,
Làm sao em giữ trọn màu thanh xuân.

Bước chân lạc lối đường trần,
Lòng đã khô hạn nên cần mưa ngâu.
Kiếp đợi có thể vì nhau,
Giữ Dư hương lại trong dào dạt vui?!

THƯƠNG GIANG 18.05.2010 07:37:47 (permalink)
0
 Anh QL ơi!

Tặng anh bông TUY-LÍP thay  cho lời cám ơn về bài thơ anh gửi tặng và thay cho lời xin lỗi vì  em lại xin..."khất nợ " anh nữa rùi...
Mai mốt thư thả  một chút em sẽ "hoàn trả"  anh nghe!
Chúc anh một tuần tràn niềm vui!


quangluc 18.05.2010 16:48:46 (permalink)
0
(Xin anh chớ để ngậm ngùi,
Len trong nỗi nhớ sẽ nguôi tình nồng
Dư hương - Kiếp đợi chờ mong,
Một thiên tình sử nhuộm hồng sắc xuân...HKT)

TÌNH MONG MANH

Ngậm ngùi phận kiếp long đong
Bôn ba trôi dạt đem lòng tìm quên
Một đời trải mấy truân chiên
Công danh,sự nghiệp,tình- tiền trống không!!

Xế tà tình vẫn còn hong
Về tìm một chút hương nồng thưở xưa.
Gió bay qua chốn rừng thưa
Có hay một chút hương thừa còn vương.

Xưa em từng ước bao lần?
Sẽ trao một trái tim hồng cho anh!
Nhưng nay lá nhạt màu xanh
Liệu rằng còn có trao anh tình nồng!?

Sông đời bên đục bên trong
Đếm đo chi để cho lòng đắng cay
Cuộc đời là kiếp trả-vay?!
Lá xanh rồi cũng sẽ bay về trời.

Dẫu còn một chút hương đời
Thì ta vẫn để nắng trời nghiêng soi.
Tình sau tuy có nhỏ nhoi
Ấm lòng một trái tim côi bên người!

Q/L
Ngày 18/05/2010.

<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.05.2010 22:43:21 bởi quangluc >
quangluc 18.05.2010 16:58:52 (permalink)
0
Anh cảm ơn em thật nhiều đã tặng anh bông hoa TUY-LIP thật đẹp.chúc em một tuần luôn an lành may mắn và hạnh phúc thật nhiều.
 



Anh tặng em bông hồng nè,chúc em luôn vui khoẻ và hạnh phúc.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.05.2010 16:15:11 bởi quangluc >
khiết Tâm 19.05.2010 19:42:02 (permalink)
0
TÌNH MONG MANH

....
Dẫu còn một chút hương đời
Thì ta vẫn để nắng trời nghiêng soi.
Tình sau tuy có nhỏ nhoi
Ấm lòng một trái tim côi bên người!


Ngày 18/05/2010.
 
Có thật tim anh mồ côi.
Tình yêu như thể cau, vôi thiếu trầu?
Yêu thương dù có úa màu,
Anh vẫn gìn giữ cho nhau cuối đời?
 
Tim như ấm lại theo lời,
Lòng không giá lạnh như trời vào đông.
Hong lại chút ít ấm nồng,
Sót trong tim từ thưở không có người.
 
Xin anh giữ lại nụ cười,
Cho em được chút hương đời ấp yêu.
Xin anh giữ lại bao điều,
Âu lo, chăm sóc thưở yêu... những ngày.
 
Cám ơn anh rộng vòng tay,
Cho em điểm tựa dù vài phút vui.
 
19/05/2010
khiết Tâm 19.05.2010 20:19:18 (permalink)
0
Nắng buồn như điểm bước thu sang,
Chót vót mây cao rắc giọt vàng,
Lác đác gió xô từng chiếc lá
Lơ thơ nước chảy trôi sầu hoang.
Ngỡ ta có thể quên người cũ.
Trong cảnh hữu tình của thế gian.
Nhưng mắt cẫn cay trong bóng xế.
Lệ tràn theo dấu kẻ sang ngang.
 
19/05/2010
 
Bài thơ này Tâm vừa viết xong, mang sang tặng anh làm kỷ niệm. Em bày đặt viết thơ Đường, hì hì, nhưng dở ẹt. Dẫu sao, đây cũng là tấm lòng của Tâm, hy vọng anh không chối từ.
Chúc anh luôn khỏe và mọi sự được như ý.


quangluc 19.05.2010 23:23:03 (permalink)
0
(Nắng buồn như điểm bước thu sang,
Chót vót mây cao rắc giọt vàng,
Lác đác gió xô từng chiếc lá
Lơ thơ nước chảy trôi sầu hoang.

Ngỡ ta có thể quên người cũ.
Trong cảnh hữu tình của thế gian.
Nhưng mắt cẫn cay trong bóng xế.
Lệ tràn theo dấu kẻ sang ngang...HKT)
 
 
         TÌM VỀ BẾN MỚI
 
Hoài niệm làm chi một mối tình!
Ta về trồng lại khóm hoa xinh.
Hoa tươi trong nắng hồng với gió
Thơm ngát hương nồng buổi bình minh.
 
Em vẫn là em của thủa nào!
Trong mình còn mãi nối khát khao
Dẫu rằng thời gian vùi kỷ niệm
Đâu có nhạt phai nửa má đào.
 
Bến đợi mùa này đợi khách sang
Dư hương ai đó vẫn mơ màng
Bờ lau,cát trắng miền viễn xứ
Dong duổi thuyền xa,thuyền sẽ sang.
 
Đông tàn,xuân lại nở đầy hoa
Bình minh hay tím buổi chiều tà
Hương xuân thắm mãi lòng đất mẹ
Tình nồng ấm lại, tình đôi ta.
 
Cảm ơn em  đã tặng bài thơ thật hay.anh hoạ lại đôi câu,mong em thông cảm.anh cũng rất là "vịt" trong làng thơ đường luật.
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.05.2010 23:40:06 bởi quangluc >
khiết Tâm 20.05.2010 17:34:02 (permalink)
0
TÌM VỀ BẾN MỚI
 
Hoài niệm làm chi một mối tình!
Ta về trồng lại khóm hoa xinh.
Hoa tươi trong nắng hồng với gió
Thơm ngát hương nồng buổi bình minh.
 
Em vẫn là em của thủa nào!
Trong mình còn mãi nối khát khao
Dẫu rằng thời gian vùi kỷ niệm
Đâu có nhạt phai nửa má đào.
 
Bến đợi mùa này đợi khách sang
Dư hương ai đó vẫn mơ màng
Bờ lau,cát trắng miền viễn xứ
Dong mãi thuyền xa,thuyền sẽ sang.
 
Đông tàn,xuân lại nở đầy hoa
Bình minh hay tím buổi chiều tà
Hương xuân thắm mãi lòng đất mẹ
Tình nồng ấm lại...tình đôi ta!
 
      q/l
   NGÀY 19/05/2010.
 
"Đông tàn xuân lại nở đầy hoa." (QL)
Xuân sắc ươm hương khắp mọi nhà.
Già, trẻ, gái ,trai vui đón Tết.
Đất, trời, sông, núi đón hoan ca.
Tinh sương khoe sắc mai vàng thắm,
Chiều xuống dấu màu trúc biếc xa.
Ngơ ngẩn cúi đầu nhâm nhẩm tính.
Đời mình sao chịu lắm phong ba.
 
20/05/2010 
quangluc 20.05.2010 23:32:41 (permalink)
0
(Đông tàn xuân lại nở đầy hoa." (QL)
Xuân sắc ươm hương khắp mọi nhà.
Già, trẻ, gái ,trai vui đón Tết.
Đất, trời, sông, núi đón hoan ca.

Tinh sương khoe sắc mai vàng thắm,
Chiều xuống dấu màu trúc biếc xa.
Ngơ ngẩn cúi đầu nhâm nhẩm tính.
Đời mình sao chịu lắm phong ba.

20/05/2010 HKT)
 
TÌNH MÃI CÒN XANH
 

Nếu biển mà xanh, trời mãi xanh.
Mây về làm mát một vườn chanh
Cho hoa thêm nụ, tươi màu lá
kết quả, thu sang nặng trĩu cành.
 
Nhẩm tính làm chi một cuộc đời!
Tháng ngày trôi nổi thế mà thôi.
Hè qua thu lại mùa đông đến
Trời đất bốn mùa cứ thế trôi.
 
Nếu phải duyên nhau ta sẽ về
Nặng tình duyên nợ, kiếp phu thê
Đắp bù cho cả tình đã mất.
Con cháu cùng vui cảnh đề huề.
 
Tình dẫu xa xăm cách nẻo phương
Vẫn là một chốn-ấy quê hương.
Người nam,kẻ bắc xa lắm lắm
Nhưng chẳng xa đâu-một đoạn trường.
 
Tình mình như sóng chốn xa khơi
Biển cứ reo vui, sóng cứ cười.
Cơn gió thu dạt dào với biển
Biển ồn ào, sóng mãi chơi vơi !
 
 Q/L
Ngày 20/05/2010.
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.05.2010 10:11:35 bởi quangluc >
quangluc 21.05.2010 10:22:16 (permalink)
0
BẾN ĐỢI THUYỀN.

Bến vẫn còn đây, thuyền chẳng sang?
Chiều thu sóng dậy gió mơn man
Ai xui bến thuyền cùng lẻ bóng?
Mà để nhớ nhau đến nhập tràn.

Em cố tìm quên trong giấc mơ,
Đông về gió lạnh cây thẫn thờ
Chiều hoang tim tím lòng ai đó?
Sầu tủi dâng tràn nỗi bơ vơ.

Tình cũ xa rồi buổi chia ly..!
Bóng hình xa khuất nỗi sầu bi.
Mùa xuân đang lại miền miên viễn
Ta vẫn là ta có sá gì!

Em về trong nắng ấm ban mai
Xuân sớm rộn vui trong mắt ai
Đoàn tụ bên nhau niềm hạnh phúc.
Xuân sang thoang thoảng nụ hương nhài.

Q/L
Ngày 20/05/2010.
THƯƠNG GIANG 21.05.2010 13:36:34 (permalink)
0
NHỚ VỀ HỘI LIM.
 
Vẫn là ngày hội lim xưa
Mà sao anh thấy câu thơ nhói lòng!
Ghép vần,trong dạ bâng khuâng
Thời gian trôi mãi,thương thân áo chùng!
 
Lửng lơ:"con nhện giăng mùng"
"Song đào ngồi tựa"chúng mình sánh đôi.
"Trèo lên quán dốc" người ơi..!
Cây đa còn đó,người xuôi nơi nào?
 
Nhớ em sao thấy chênh chao
Anh mang nỗi nhớ gửi vào trong mây.
Miền quê nơi ấy,nơi này
Tháng năm sao để hao gầy tình quê!
 
Hội lim em có nhớ về?
Tìm câu hát đối,lời thề trong mơ!
Giao duyên với những hồn thơ
Bến này vẫn đợi...thuyền xưa có về?
 
Mặn mòi với khúc sông quê
Dang tay ôm cả nắng về ngày xuân.
Tiếng tơ vang mãi trong ngần
Bay bay áo thắm,xa gần câu ca.
Q/L
Ngày 17/05/2010.



Tự khúc gửi người

Áo dài mớ bảy mớ ba
Quai thao nón thúng , mặn mà duyên quê.
Hội Lim đến hẹn lại về.
Tìm trong câu hát...Lời thề bỏ quên.

Đâu rồi "...ngồi tựa mạn thuyền"*...
Người xưa đã hát :"Còn duyên"* hôm nào...?
Trầu têm cánh phượng trót trao,
Giờ đây còn lại cồn cào , nhớ nhung....

Đành rằng:" Con nhện giăng mùng"*
Hội Lim quan họ nhớ cùng  tháng năm...
Chỉ riêng ai...giấu buồn câm
Trúc xinh chẳng gặp...Trách thâm cơn mưa....

Không em...bỗng thấy mình thừa...
Lời thương  ai ngỏ...để chua chát ...nhìn...
Mỏng manh , dễ vỡ niềm tin.
Còn thương...thề cũ  giữ gìn dù xa....

Kiev 21/5/2010-TG
@-Anh QL ơi! Nợ anh lâu quá dù anh chẳng đòi mà vẫn thấy...ngại.Thôi lại đem "cóc" sang tặng anh vậy...Chúc anh những ngày cuối tuần có nhiều niềm vui.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.05.2010 14:35:08 bởi THƯƠNG GIANG >
quangluc 21.05.2010 17:32:25 (permalink)
0
EM LÀ GIỌT NẮNG.

Em ơi...em chớ làm giọt sương!
Buốt lạnh tim anh lúc đêm trường
Theo gió ...em bay về mây núi
Để lòng anh lại mãi tiếc thương!

Mùa lại tiếp mùa,bao lá rơi
Thu sang, sương lạnh cả nương đồi.
Biển xa bão nổi, cơn sóng dữ
Ngày tháng theo mùa cứ thế trôi.

Mỏi mòn chờ đợi,sầu mắt nai
Gác tía,lầu son mãi nhớ ai?
Trăng côi đơn lẻ,hồn cô quạnh
Ước gì...trăng được ở bên ai?

Anh mơ giọt nắng giữa ngày đông!
Sưởi ấm tim anh tận cõi lòng.
Em nhé...em như là giọt nắng
Thu về...trời sẽ lại xanh trong..!

Em ơi...! em hãy là bình minh
Ví thử trao anh-một mối tình!
Đốt cháy tình anh trong gang tấc
Tan rồi...tuyết giá trái tim anh.

Quang Lục
Ngày 21/05/2010.

quangluc 22.05.2010 21:48:21 (permalink)
0
(Không em...bỗng thấy mình thừa...
Lời thương ai ngỏ...để chua chát ...nhìn...
Mỏng manh , dễ vỡ niềm tin.
Còn thương...thề cũ giữ gìn dù xa....

Kiev 21/5/2010-TG )
 
QUAN HỌ GIAO DUYÊN

Mùa xuân,quan họ giao duyên
Sông Thương ngập nắng,bến thuyền sóng chao.

Kìa ai yếm thắm má đào
Liền anh liền chị cặp nào cũng duyên.

Trai tài với gái thuyền quyên
Vang xa câu hát theo miền gió xuân.

Hội tan ai cũng bâng khuâng
Tình như sóng biển trào dâng nỗi lòng.

Q/L
Ngày 22/05/2010.


quangluc 22.05.2010 21:57:14 (permalink)
0
HƯƠNG ĐỜI KHÓ QUÊN.

Nhớ chi ánh mắt bờ môi
Để cho lòng dạ rối bời lòng đau!
Tình em như sóng biển sâu
Cuộn dâng một mối tình sầu trong tim.

Bao mùa qua đã im lìm
Bỗng dưng em lại hiện lên giữa đời!
Em là hoa đẹp lòng tôi
Hương say ngây ngất bên đời khó quên!

Dạt dào con sóng mạn thuyền
Sông dài nước đục, lời nguyền xót xa.
Mối tình nay của hai ta
Cuộc đời,duyên phận âu là trái ngang.

Luân hồi nợ kiếp ai mang
Trả-vay hãy đợi xuân sang nhé...người!
Dẫu cho xa cách khoảng trời
Tóc thề lưu mãi bên đời tháng năm.

Ngày 22/05/2010.

quangluc 22.05.2010 21:58:34 (permalink)
0
HOA CỎ MAY.

Trở về thăm vạt cỏ may
Ngập ngừng chân bước nhớ ngày đi xa.
Chốn quê nhớ một loài hoa
vô tình níu kéo khác qua tháng ngày.

Bao đêm với những canh chày
Nhớ em với vạt cỏ may đêm hè
Yêu em...một mối tình quê
Hương đồng,gió nội,lời thề bến sông.

Xa quê,xa cả bóng hồng
Đi theo mây bạc,gió lồng nơi đâu?
Chặng đường xa,cuộc bể dâu
Vẫn in một mối tình đầu nơi em!

Trở về nửa lạ nửa quen
Bờ đê xưa đã thành miền hoang vu
Bóng chiều đã lẩn vào thu
Con thuyền lạc bến sương mù bờ xa.

Bây giờ chỉ còn mình ta
Bâng khuâng trước vạt cỏ hoa thủa nào?
Cỏ may với dáng thanh tao
Bóng em giờ đã lạc vào bến xưa.

Gió chiều trong nắng ngẩn ngơ
Bờ lau,vạt cỏ, lơ thơ nước dòng.
Tình xưa theo gió bụi hồng
Người xưa giờ đã theo chồng nơi xa.

Q/L
Ngày 22/05/2010
Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 28 của 43 trang, bài viết từ 406 đến 420 trên tổng số 645 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 14 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9