Thơ tình: KIẾP ĐỢI.
Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 30 của 43 trang, bài viết từ 436 đến 450 trên tổng số 645 bài trong đề mục
THƯƠNG GIANG 26.05.2010 19:14:22 (permalink)
0
LÒNG TIN
 
Lòng tin ta có ở trong nhau
Toa thuốc từ tâm thật nhiệm màu.
Tình cảm đậm đà ta lưu giữ
Chân trời góc bể tận nơi đâu?
 
Q/L
Ngày 26/05/2010.
Cóc con như thế này nhà anh sẵn lắmanh gửi em nuôi hộ anh mấy con nữa nè.chúc em vui nhiều nha.
Hì...hì... Tình trạng này anh em mình sắp thành chủ trang trại "cóc" anh nhỉ?

NỐI NHỊP CẦU

Nhờ câu thơ duyên bắc nhịp cầu
Gửi ân gửi nghĩa đến trao nhau.
Niềm tin dưỡng nuôi bằng nỗi nhớ...
Chứa chan tình người...dịu buồn đau...
Kiev 26/5/2010-TG


quangluc 27.05.2010 00:39:24 (permalink)
0
(NỐI NHỊP CẦU


Nhờ câu thơ duyên bắc nhịp cầu
Gửi ân gửi nghĩa đến trao nhau.
Niềm tin dưỡng nuôi bằng nỗi nhớ...
Chứa chan tình người...dịu buồn đau...
Kiev 26/5/2010-TG
)
 
CẦU NỐI -HAI QUÊ
 
Cầu nối hai quê chung nhịp bước
Nghĩa tình ta có sẵn từ lâu
Qua thơ trao gửi tình thân ái
Chan chứa trong mình mãi đậm sâu.
 
     Q/L
Ngày 26/05/2010.
Chúc em TG tuần mới luôn an lành,may mắn và hạnh phúc.
THƯƠNG GIANG 27.05.2010 07:54:07 (permalink)
0
CHUYỆN TÌNH CUỐI XUÂN.

Nắng vàng trải khắp ngọn me
Có con sáo sậu bay về sớm mai.
Mùa xuân rét lộc,rét đài
Tôi mang cái rét theo hoài bên sông.

Bãi soi cải đã lên ngồng
Có người thiếu nữ theo chồng sang ngang.
Bao giờ xuân mới lại sang
Để tôi thả chút mơ màng về em.

Tình xưa đâu lại dễ quên
Câu ca quan họ nối duyên đôi mình.
Dòng sông,bến nước,sân đình
Vẫn còn in dấu chuyện tình lứa đôi.
QL

Sang hạ...

Tàn  Xuân , sang Hạ...chắc oi...?
Tháng Năm hoa  phượng rợp trời gọi ve.
Nắng xiên vòm lá...bóng loe.
Gió vờn tóc rối...Lá me rụng đầy...

Rưng rưng vạt nắng trên tay.
Nhớ  mầu hoa cải ...xưa bay về trời...
Rau răm ở lại với đời.
Đắng cay trọn kiếp... chẳng lời trách than...

Em -anh..., "ở trọ trần gian''*
Chỉ là cõi tạm...đừng toan tính nhiều...
Người ta đắng đót lời yêu...
Còn mình lặng lẽ từng chiều...ngóng nhau...

Mai em về bón gốc cau...
Đợi anh bên ấy chăm trầu  mướt xanh.
Khi lộc biếc nhú đầu cành.
Mùa  Xuân trở lại...ta thành một đôi...
Kiev 27/5/2010-TG

r
 

Anh QL ơi! Nhà anh sắp hết chỗ  để nhốt "cóc" rồi nên em tạm ngưng tặng "cóc" giống cho anh nhé.

<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.06.2010 00:44:20 bởi Huyền Băng >
quangluc 27.05.2010 10:48:53 (permalink)
0
(SANG HẠ

Tàn Xuân , sang Hạ...chắc oi...?
Tháng Năm hoa phượng rợp trời gọi ve.
Nắng xiên vòm lá...bóng loe.
Gió vờn tóc rối...Lá me rụng đầy...

Rưng rưng vạt nắng trên tay.
Nhớ mầu hoa cải ...xưa bay về trời...
Rau răm ở lại với đời.
Đắng cay trọn kiếp... chẳng lời trách than...

Em -anh..., "ở trọ trần gian''*
Chỉ là cõi tạm...đừng toan tính nhiều...
Người ta đắng đót lời yêu...
Còn mình lặng lẽ từng chiều...ngóng nhau...

Mai em về bón gốc cau...
Đợi anh bên ấy chăm trầu mướt xanh.
Khi lộc biếc nhú đầu cành.
Mùa Xuân trở lại...ta thành một đôi...
Kiev 27/5/2010-TG

Anh QL ơi! Nhà anh sắp hết chỗ để nhốt "cóc" rồi nên em tạm ngưng tặng "cóc" giống cho anh nhé.)
 
Hết chỗ nhốt cóc thì ta thả rồng rắn nhé...em đồng ý không?chỗ em vào hạ nóng hổi thì anh cho CHỚM THU cho gay gắt một chút nhé.
 
    CHỚM THU
 
Chớm thu nắng đỏ nương đồi
Xạm da trái bưởi,cau tươi trĩu buồng.
Vườn nhà mướp đã lên hương
Đồng xanh biển lúa rợp rờn sóng xa.
 
Trăng treo giữa đỉnh ngân hà
Canh khuya rộn những tiếng gà thân thương.
Hoa hồng lấm tấm giọt sương
Con chim cu rúc đêm trường lẻ loi.
 
Nhớ em tận chốn xa xôi
Tàn đêm mà chẳng làm vơi nỗi sầu!
lỗi gì mà để mất nhau?
Lục trong ký ức tìm câu trả lời..?
 
Ân tình xưa đã lên ngôi!
Bỗng đâu hờn dỗi để rồi chia ly
Dứt tình kẻ ở người đi
Mùa thu chứng mối tình si chia lìa!
 
Bao mùa lòng những tái tê
Mãi mong thuyền cũ lại về bến xưa!
Nắng thu nghiêng bóng dặng dừa
Dạt dào con sóng, lơ thơ sông cầu.
 
 Thu nay nắng đỏ vườn cau
Trầu xanh mướt lá một màu thắm tươi.
Em về..!ta kết nên đôi
Trọn lời thề ước,tim côi hết sầu..!
 
Quang Lục
Ngày 27/05/2010.
Chúc em T/G và gia đình luôn an lành, may mắn và hạnh phúc.
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.06.2010 12:42:18 bởi quangluc >
THƯƠNG GIANG 28.05.2010 08:08:08 (permalink)
0
Anh QL ơi!

Nếu thả cóc còn nhanh chứ thả rồng rắn...dài quá nên cho em khất nợ đến mai nhé.Thôi em  mang hoa tặng thay cho  lời xin lỗi vậy ...




<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.05.2010 08:34:12 bởi THƯƠNG GIANG >
quangluc 28.05.2010 10:52:03 (permalink)
0
NGƯỜI VỀ...

Người về vá lại vết thương đau
Thắm mãi tình ta hết nỗi sầu.
Hoa nở ngày xuân khoe sắc thắm
Ân tình sẽ mãi đọng trong nhau.

Năm xưa người dứt áo qua cầu
Mây trắng khoảng trời cũng thấy đau.
Trôi dạt biển xa ngàn bão tố
Người đi xa mãi chốn bể dâu.

Chiều nay gió lộng chốn xa khơi
Cánh sóng thuyền em trở lại rồi
Nơi bến chờ mong khoảnh khắc nhớ
Mở lòng mãi đợi thuyền...xa xôi.

Ta lại bên nhau vui hạnh phúc.
Như mùa xuân mãi thắm ngàn hoa
Mênh mang trong gió chiều quyến luyến
Tình tự chim câu buổi nắng tà.

Giữ mãi nghe em...đừng để mất!
Nâng niu hạnh phúc dẫu nhỏ nhoi
Kết tinh từ thủa còn trứng nước
Chắt lọc niềm vui sống với đời.

Cho dù trái đất có lung lay
Núi lửa trào phun cả tháng ngày
Nham thạch đốt thiêu ngàn sự sống
Tình này ta cứ mãi mê say...!

Quang Lục
Ngày 28/05/2010.

<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.06.2010 12:43:29 bởi quangluc >
quangluc 28.05.2010 10:54:56 (permalink)
0




ĐƠN CÔI

Trăng soi đáy nước in trời
Đơn côi một bóng giữa đời lửng lơ.
Đảo xa vọng những tiếng tơ
Mênh mang xa tận cõi bờ nơi đâu?

Q/L
Ngày 28/05/2010.

<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.05.2010 10:57:04 bởi quangluc >
khiết Tâm 29.05.2010 15:36:36 (permalink)
0
TA VỀ BẾN XƯA.
 
(Thuyền đã quên mất câu thề
Bến cam chịu phận não nề hẩm hiu)
***
Bến -thuyền chung cảnh cô liêu
Thuyền sầu bến cũng sớm chiều ngẩn ngơ.
Cầu trời giăng một đường tơ
Hai ta lại bắc câu thơ nối vần.
 
Tình xa rồi hoá lại gần
Bên nhau chung ánh trăng ngần đêm thu
Lời thơ như những lời ru
Xua tan bao áng mây mù lòng ta.
 
Thầm mơ xuân thắm sắc hoa
Én chao cánh lượn,chim ca ban chiều.
Không còn cơn gió đìu hiu
Tim người hoá đá,trời chiều lạnh căm!
 
Khoảng trời nơi ấy xa xăm
Ta về tìm lại vầng trăng,câu thề.
Người ơi...xin chớ não nề!
Bến-thuyền sớm muộn vẫn về bên nhau.
 
Q/L.
Ngày 25/05/2010.

Biết rằng chung phận cô liêu
Mà đâu dám...sợ hẩm hiu phận mình
Thuyền xuôi sóng nước linh đinh,
Bến cam chịu kiếp một mình lẻ loi.

Thuyền ơi! Mỏi cánh buồm rồi,
Thì xin ghé lại, bến đời đời mong...

Em xin lỗi anh vì hồi âm trễ. Mấy hôm nay Tâm không khoẻ nên không thể nghĩa ra gì để viết cùng anh, xin đừng giận nhé!
Chúc anh cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc!

 
 
quangluc 29.05.2010 18:59:20 (permalink)
0
LỐI ĐI VỀ...

Lối về,nơi ấy xa xăm...
Đường đời ai bước bao năm,gót mòn...
Bọt bèo rồi lại vàng son
Thấp cao-cao thấp để hồn lãng du.

"Trần gian ở trọ"cửa tù
Linh hồn rơi xuống,tội đồ phật môn
Sang-hèn đâu có ai hơn?
"Bảy tòa bảo tháp" ai quên đắp bồi.!?

Trần ai cũng một cuộc đời
Lối mòn muôn thủa-đất trời dành cho
Khi người về chốn hư vô
Khôn danh với kẻ ngây ngô-một đường!

Sen hồng nở giữa đêm trường
Hương còn lan tỏa quê hương-xứ người.

Quang lục
Ngày 29/05/2010.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.06.2010 12:44:50 bởi quangluc >
quangluc 29.05.2010 19:01:10 (permalink)
0
EM TÔI

Em tôi mang phận hồng nhan
Cuộc đời chìm nổi,đa đoan,bọt bèo.
Một mình năm tháng chống chèo
Lênh đênh một tấm thân nghèo mỏng manh.

Biết bao mộng ước trong lành
Xây niềm hạnh phúc bên anh suốt đời.
Bỗng đâu bão nổi mưa rơi
Tang chồng chưa nhạt lại rồi tang con!

Xuân xanh đã sớm héo mòn
Má đào phai nhạt,gót son chai lỳ.
Sớm mang phận cảnh sầu bi
Nửa đường đứt gánh,đường đi còn dài.

Canh khuya em ước nắng mai
Trả em năm tháng,ngày dài ấm êm!
Mong sao hạnh phúc êm đềm
Bên người yêu dấu,nhân duyên thắm nồng.

Sông đời dẫu khúc đục-trong
Lở bồi năm tháng vẫn mong xuân về!?
Cho đời hết nỗi tái tê
Xây nên hạnh phúc tràn trề niềm vui.

Ai về nhắn lại em tôi
Tàn xuân sẽ lại vãn hồi xuân xanh.

Quang Lục
Ngày 29/05/2010.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.06.2010 12:46:12 bởi quangluc >
quangluc 30.05.2010 11:04:54 (permalink)
0
DÒNG SÔNG BIẾC XANH.

Lặng lẽ mình em trước dòng sông
Cầu tre lắc lẻo,nước xuôi dòng
Dặng dừa vi vút soi bóng nước
Dảo bước trong em khấp khởi lòng.

Chiều thu man mác gió đang về
Lòng những mong người đến tái tê.
Có phải duyên xưa chờ kiếp đợi
Bên nhau giữ trọn mối duyên thề.

Dòng sông nước chảy bèo vẩn vơ
Dào dạt sông xanh sóng vỗ bờ
Chiều lặng con thuyền xuôi bến cũ
Giật mình anh tưởng trong cơn mơ.

Như một dòng sông mãi biếc xanh
Tình em,mộng ước mối duyên lành
Như sòng nước ngọt cùng chảy mãi
Thành biển trong xanh ánh trời xanh.

Lặng lẽ em về trong nắng thu
Hoàng hôn xa khuất nẻo mây mù.
Êm đềm giấc mộng mơ tình ái
Khoảng lặng bờ dâu mãi thiên thu.

Quang Lục
Ngày 30/05/2010.


<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.06.2010 12:48:08 bởi quangluc >
quangluc 30.05.2010 18:55:11 (permalink)
0
ĐỢI NGƯỜI XA.
 
Người xa tận chốn chân mây
Bôn ba chịu kiếp đắng cay cũng đành.
Dẫu cho thuyền có chòng chành
Ta về vá lại cho lành vết đau!
 
Trong mơ trầu vẫn bên cau
Hội lim-quan họ đợi nhau ta về.
Triền đê cỏ mướt câu thề
Hẹn mùa xuân đến ta về hội lim.
 
Câu ca đừng để lắng chìm
Lời thề năm ấy ướt nhèm sương đêm.
Tháng năm anh đã tìm quên
Càng tìm anh lại càng thêm nhớ nhiều.
 
Bến xưa vẫn cảnh cô liêu
Thuyền trôi xa thẳm trong chiều bão giông.
Mấy mùa dạ lại xui lòng
Mây đà theo gió phiêu bồng bay xa.
 
Hạ tàn,thu cũng đã qua
Đông về sương lạnh  làm ta nhói lòng!
Người xa liệu có về không?
Hay chăng ai đã thay lòng...lãng quên!
 
Quang Lục
Lào cai ngày 30/05/2010.
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.06.2010 12:49:59 bởi quangluc >
quangluc 03.06.2010 11:27:58 (permalink)
0
AI THẢ...

Sông sâu...ai thả lá vàng?
Như con thuyền nhỏ nhẹ nhàng trôi xuôi.
Sông đời ...ai thả tim côi
Hồn mênh mang với núi đồi mộng mơ.

Diễn đàn...ai thả hồn thơ?
Để cho tình ảo vật vờ gió mây!
Ân tình..ai thả hương say?
Để cho người cứ ngất ngây với người.

Nhân gian...ai thả hương đời?
Ngàn năm vẫn cứ sáng ngời ánh soi.
Anh hùng bao kiếp gương noi
Rạng danh cho cả giống nòi rồng tiên.

Ngày rằm...ai thả trăng đêm?
Sáng xanh cho cả trăm miền gần xa.
Ngày xuân ai thả hương hoa?
Thơm hương ngàn sắc mặn mà chốn quê.

Nhắn ai nơi đó hãy về
Ân tình đừng thả não nề trong nhau!

Quang lục
Ngày 03/06/2010.

<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.06.2010 12:50:52 bởi quangluc >
quangluc 03.06.2010 14:17:42 (permalink)
0
 CHÚT HƯƠNG TÌNH.

Tôi đã gặp nàng nơi chiến khu
Chiều buông,liễu rủ bóng mây mù
Chút tình em thả,bâng khuâng dạ
Tình cứ vương hoài với nắng thu.

Ta có trong em một chút tình
Mà lòng như thắm lại màu xanh
Con tim thổn thức,mùa xuân đến
Tình đã lên ngôi vui yến oanh.

Ngày lại ngày qua với tháng năm
Những mong duyên sáng tựa trăng rằm
Ngờ đâu...cơn gió chiều lá rụng
Để lại hương sầu,giá lạnh căm.

Ai biết chia ly là bể khổ
Hương tình hai đứa đã phai phôi
Kẻ xuôi,người ngược sầu muôn kiếp
Tình đứt xa rồi...cách ngăn đôi.

Đợi kiếp luân hồi gặp lại nhau
Cùng em...ta ước hẹn trên cầu
Nhịp cầu ô thước dệt mộng ước

Sẽ trả cho nhau mối duyên đầu.

Cứ thế nghe em...ta cứ thế!
Chút tình mộng ảo của mùa thu
Gửi em trong những ngày thương nhớ
Vương vấn hồn thơ...cõi xa mờ!




Q/Lục
Ngày 03/06/2010.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.06.2010 22:21:57 bởi quangluc >
quangluc 04.06.2010 23:10:03 (permalink)
0


 


CHỜ TRĂNG...

Trăng khuya chênh chếch bên thềm
Dòng sông lấp loáng êm đềm trôi xuôi.
Nhịp cầu lửng đứng chơi vơi
Sầu buông ngày tháng...tim côi dạt dào.

Giấu mình trong nỗi khát khao
Bao năm trôi dạt má đào phôi phai.
Tương tư sầu héo mắt nai
Mong người trong buổi nắng mai sẽ về!

Thu sang vàng lá bồ đề
Lao xao gió lộng bốn bề lá bay
Màn sương lạnh trái tim gầy
Đường xưa rêu phủ,mưa đầy hồn trăng.

Chờ em từ chốn xa xăm
Hè về phượng nở bên sông đợi người!
Dẫu xa cách nẻo phương trời
Tình em vẫn mãi đầy vơi nỗi niềm.

Đêm nay trăng lướt bên thềm
Thả hồn thơ tới nơi miền quê xa.
Chuyện tình riêng của đôi ta
Hay chăng...trăng đã xế tà với đêm.

Quang lục
Ngày 04/06/2010.




<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.06.2010 12:53:04 bởi quangluc >
Thay đổi trang: << < 282930 > >> | Trang 30 của 43 trang, bài viết từ 436 đến 450 trên tổng số 645 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 16 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9