Mây trời lồng lộng bao la
Làm sao phủ kín công cha một thời.
Tình cha như nước biển khơi
Dạt dào muôn thủa,tình người cho con.
Cha là suối mát mãi tuôn
Con là giọt nước từ nguồn chảy ra.
Thác ghềnh mà vẫn hiền hoà
Chặng đường gian khó đi qua cuộc đời.
Cha là hạt nắng đỉnh trời
Xua tan băng giá,tơi bời bão giông!
Bên cha,con thấy yên lòng
Cha làm điểm tựa vững trong đời này.
Quê nghèo sương gió đọa đày
Thương cha vất vả hao gầy tấm thân.
Chắt chiu ngày tháng chuyên cần
Chờ mùa xuân đến nảy mầm đơm hoa.
Cánh cò cõng nắng trời xa
Chở luôn nước mắt của cha đi rồi.
Ngày cha... con cứ bồi hồi
Nhớ cha con mãi đầy vơi nỗi niềm.
Tình cha đâu thể dễ quên
Cha là tất cả... trăm miền ước mơ!
Cha là cả một nguồn thơ
Dắt dìu con tới bến bờ yên vui.
Thành Huân
Ngày 17/06/2010.
Đến hôm nay, em mới biết có bài thơ này của anh, thật vô tâm anh nhỉ? Bài thơ anh hay quá! em không đủ khả năng để viết nên đành mượn về tặng ba em, được không anh? Em là đứa con bất hiếu, gần 40t đầu mà vẫn để luỵ phiền cho ba má của mình, điều này rứt ray em mãi. Song thân em giờ vẫn khoẻ mạnh và vẫn phải từng ngày, từng giờ lo lắng, đùm bọc cho mẹ con em, em vừa xót vừa tủi. đọc những dòng thơ của anh dành cho ba, em không thể nào dừng lại nước mắt. Không biết đó có phải là nước mắt sám hối, hay nước mắt thương ba. Ba em có 5 đứa con, nhưng em biết ba thương em nhất trong 5 người con đó, thế mà em lại là đứa để sầu cho ba. Nhìn tóc ba bạc nhiều, nhưng gương mặt nhăn nheo của ba âu yếm nhìn em, em chỉ muốn gào lên và chạy vào lòng ba, để được ba ấp yêu như những ngày bé bỏng. chân thành cám ơn anh đã viết thay em những dòng riêng dành cho ba.