Thơ tình: KIẾP ĐỢI.
Thay đổi trang: << < 343536 > >> | Trang 36 của 43 trang, bài viết từ 526 đến 540 trên tổng số 645 bài trong đề mục
quangluc 30.06.2010 18:11:42 (permalink)
0






CHỢ QUÊ NGHÈO.

Quê nghèo,chợ sớm cũng nghèo
Bó rau mớ tép lèo tèo sắn khoai.
Còng lưng mẹ gánh sao mai
Một đời lam lũ xuân phai mái đầu.

Tháng ngày rau cháo nuôi nhau
Tảo tần hôm sớm buốt đau thân mình.
Xóm xa gà gọi bình minh
Canh tư sương giá dứt tình mẹ đi.

Lớn lên...con biết nghĩ gì?
Đớn đau mẹ trải...sầu bi mẹ cầm!
Xóm làng nặng nghĩa tương thân
Bao năm gắn bó xa gần có nhau.

Chiều tàn nắng đổ vườn cau
Mới hay năm tháng bạc màu thời gian.
Mẹ xa đã mấy mươi năm
Con tìm bóng mẹ xa xăm nơi nào?

Đường đời bước thấp bước cao
Sương giăng đỉnh núi,gió gào buốt tim.
Bôn ba trong cuộc nổi chìm
Pha sương mái tóc ta tìm chốn quê.

Tìm về xóm cũ bờ đê
Cái nghèo cũng đã ra đi lâu rồi.
Lòng người còn những bồi hồi
Một thời kỷ niệm,một thời đã xa...

Quang Lục
Ngày 30/06/2010.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.06.2010 18:23:12 bởi quangluc >
Lam Hồng Minh 01.07.2010 05:18:32 (permalink)
0

(...Anh về đi ngự cung Hằng
Lau giọt nước mắt mà ngăn tim sầu
Em đi cuốn một bể dâu
Em đi chôn mối tình đầu rủi mai

Lam Hồng Minh)
ANH SẼ VỀ...
Anh về trên bến sông xưa
Còn nguyên câu hát đò đưa thưở nào.
Bờ lau cơn gió xạc xào
Em còn đứng đợi anh nào dám quên!
Anh về nối lại tình duyên
Dòng sông phẳng lặng,bến thuyền bên nhau.
Trầu xanh thắm mãi hương cau
Quê nhà đón đợi rể dâu chúng mình..
Anh về viết tiếp thơ tình
Duyên xưa trắc trở đôi mình tạm xa.
Thời gian trải mấy mùa hoa
Thềm xưa rêu phủ,lá đa héo tàn.
Anh về trong gió mơn man
Đắp xây hạnh phúc,ngập tràn lời thương.
Nụ tầm xuân vẫn còn hương
Sóng đôi nhẹ bước trên đường ta đi.
Quang Lục
Ngày 23/06/2010.
R
Cảm ơn bạn Lam hồng minh đã ghé thăm trang thơ buồn.chúc bạn luôn vui và hạnh phúc.





Người về

Người về nắng hát ca vui
Vàng đồng lúa chín bùi bùi hương thơm
Khói lam chiều mẹ thổi cơm
Nôn nao như thuở ấu thơ cưng chìu

Người về rộn rã mây chiều
Hoàng hôn nắng tím hiu hiu gió hồng
Mẹ ngồi chải tóc bềnh bồng
Tình không tình có vẫn nồng lời ru

Ru đàn con nhỏ ngây ngu
Đi mưa về nắng xuân thu đông hè
Người về ao cá bờ tre
Vẫn xanh màu nắng vẫn khoe áo vàng

Người về tiếng vọng hò khoan
Sông tương thuyền ở bên đàng chờ đưa
Bao năm kỷ niệm mùa xưa
Tung lên với gió cười đùa với mây

Người về nắng đỏ ngây ngây
Tà huy lồng lộng cuối ngày mộng du
Trăng ngồi bẽn lẽn góc thu
Chờ đêm thức dậy tình ru lụa vàng

Lam Hồng Minh
R

Cám ơn anh QuangLuc những lần ghé thăm trang thơ của Lam và để lại những bài thơ rất hay
Lam Hồng Minh 01.07.2010 05:42:03 (permalink)
0

 





CÁNH HỒNG NHẸ BAY

Trăng rằm mờ ảo khói sương
Nước kia lấp loáng soi gương mây trời
Bạc râu trắng tóc lâu rồi
Trầm ngâm nghĩ lại một thời vàng son.

Bây giờ tuổi xế hoàng hôn
Còn lo chi những nỗi buồn nhân gian.
Đông tàn xuân mới lại sang
Hèn sang ai có đeo mang theo người.

Ngày mai về chốn xa xôi
Êm say giấc mộng giữa trời bão giông.
Thả hồn về chốn hư không
Nhẹ bay như một cánh hồng trời xa.

Quang Lục
Ngày 28/06/2010.

Còn Những Cánh Hồng Phải Không Anh?

Còn không anh những cánh hồng
Ru thời son sắc ru nồng vần thơ
Dù cho năm tháng bụi mờ
Hồn xuân ở lại giăng tơ trời hồng

Đừng anh về cõi hư không
Đầu hàng định mệnh nghiệt dòng nổi trôi
Về em hoa nắng tinh khôi
Níu thời gian lại luân hồi về theo

Ngược dòng mây gió cheo leo
Nắm đôi lục bát dẫu nghèo chẳng sao
Dẫu nghe giây phút nghẹn ngào
Hoa thơ vẫn nỡ bên rào nhà anh

Mai này dù tóc không xanh
Vai gầy má hóp vẫn lành hương thơ
Còn không anh những đợi chờ
Dáng thơ yểu điệu cho mình... khờ hơn!

Lam Hồng Minh



quangluc 01.07.2010 10:24:35 (permalink)
0

Người về nắng đỏ ngây ngây
Tà huy lồng lộng cuối ngày mộng du
Trăng ngồi bẽn lẽn góc thu
Chờ đêm thức dậy tình ru lụa vàng

Lam Hồng Minh
R

Cảm ơn bạn Lam Hồng Minh đã ghé thăm và để lại bài thơ rất hay.Với cảm xúc từ bạn mình có bài:
ĐƯÒNG VỀ QUÊ gửi bạn đọc và góp ý cho mình với nhé.

 

ĐƯỜNG VỀ QUÊ

Hồng đào còn đó...chưa phai
Lung linh những giọt sương mai nắng hồng.
Khách xa cũng muốn dừng chân
Đường về quê mẹ biết gần hay xa?

Xuân sang làm nắng vỡ oà
Bồng bềnh mây trắng trời xa mấy vầng.
Én nghiêng cánh đón mùa xuân
Có cô thôn nữ má hồng ấp e.

Con đò về đậu bến quê
Chở người lữ khách đó về thăm ai?
Người đi đã mấy thu phai
Để cho người ở mắt nai đượm buồn!

Tiếng gà rộn rã đầu thôn
Giục chân ai bước nhanh hơn ngày thường
Nụ cười ai đó thân thương?
Đón người lữ khách tha hương trở về!

Rộn ràng xóm cũ chiều quê
Ngày xuân,giọt nắng,lời thề còn nguyên!
Bôn ba khắp nẻo tìm quên
Giọt châu sa phút đoàn viên quê nhà.

Quê hương luôn mãi trong ta
Đường về dẫu vạn dặm xa vẫn gần.

Quang Lục
Ngày 01/07/2010.
Chúc bạn luôn tràn ngập niềm vui và hạnh phúc.

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.07.2010 10:26:05 bởi quangluc >
khiết Tâm 01.07.2010 20:08:03 (permalink)
0
Người đi mạnh dạn bước chân,
Kẻ ở quay quắt bần thần ruột gan.
Trời chiều mây tím giăng ngang,
Gió xua cánh nhạn lạc đàn... kêu đêm.
 
Người đi tìm chốn ấm êm,
Kẻ ở thổn thức trên miền nhớ nhung.
Hư hao sắc vóc hình dung,
Nghĩa tình gởi chốn mịt mùng hư không.
 
Người đi nước chảy ngược dòng,
Kẻ ở tan nát cõi lòng xót xa.
Nơi xa đầy những phong ba...
Người đi biết có phải tha phương sầu?
 
Người ơi! Trôi dạt về đâu?
Nơi đây vẫn có kẻ cầu nguyện thay.
Dặm đàng ai biết rủi may,
Nơi đây vẫn sẵn đường quay trở về.
quangluc 01.07.2010 23:20:02 (permalink)
0

Người ơi! Trôi dạt về đâu?
Nơi đây vẫn có kẻ cầu nguyện thay.
Dặm đàng ai biết rủi may,
Nơi đây vẫn sẵn đường quay trở về.
 
TRỞ VỀ...
 
Anh đi vẫn nhớ câu thề
Dẫu xa vạn nẻo vẫn về bên em.
Khoảng trời hạnh phúc dịu êm
Vòng tay siết chặt môi mềm em trao.
 
Hồ xanh sóng nước lao xao
Trăng đêm cũng đã lẩn vào bóng mây.
Nhớ tình ta đượm hương say
Ánh trăng ngày ấy rơi đầy mắt em!
 
Tình em đâu thể dễ quên!
Anh đi...mang cả nỗi niềm trong tim.
Sóng xô bờ cát nổi chìm
Mây trời lồng lộng,cánh chim cuối trời.
 
Bôn ba quá nửa cuộc đời
Bổng trầm năm tháng,dạt trôi bốn mùa.
Trong anh vẫn giữ hồn thơ
Ôm hình bóng cũ vật vờ đêm sương.
 
Gửi về em...vạn lời thương
Xa em anh thấy đêm trường lẻ loi...
Chờ anh...một trái tim côi
Đôi ta xum họp,xây đời mộng mơ.
 
Quang Lục
Ngày 01/07/2010.
Thơ kiểu "mì ăn liền'khg được mượt mà đâu em,mong em thông cảm nhé.
Chúc em HKT luôn tràn ngập niềm vui và hạnh phúc.
khiết Tâm 02.07.2010 18:38:12 (permalink)
0
"...Gửi về em...vạn lời thương
Xa em anh thấy đêm trường lẻ loi...
Chờ anh...một trái tim côi
Đôi ta xum họp,xây đời mộng mơ."
 
Quang Lục
Ngày 01/07/2010.
 
Người ơi! Kẻ ở vẫn chờ,
Vẫn từng phút đợi, trong mơ gọi thầm.
Nhớ thương ruột tím gan bầm.
Hiểu chăng người chốn xa xăm... vô tình.
 
Người ơi trong ánh bình mình,
Mọi thứ đều đẹp, đều xinh, đều cười.
Riêng em sầu chất chơi vơi,
Trái tim đã tắt nụ cười, còn đâu.
 
Người hãy qua về cho mau,
Giúp em vơi được nỗi sầu chất cao.
Lau giúp dòng lệ tuôn trào...
Sưởi cho tim ấm lại màu đỏ son.
 
Yêu đương bao thưở vẫn còn,
Đò xưa xin trở lại thôn quê nghèo.
Giữ dùm chút phận gieo neo.
Người ơi! Em vẫn trông theo bóng người!
 

quangluc 02.07.2010 21:53:51 (permalink)
0

Người ơi! Kẻ ở vẫn chờ,
Vẫn từng phút đợi, trong mơ gọi thầm.
Nhớ thương ruột tím gan bầm.
Hiểu chăng người chốn xa xăm... vô tình.HKT





LÂU ĐÀI TÌNH ÁI.

Biết rằng em vẫn còn chờ
Nhưng sao xa tận tít mù đẩu đâu?
Nói ra em lại mang sầu
Quê anh nghèo đói cháo rau qua mùa.

Dòng sông nước đục sớm trưa
Cầu tre lắc lẻo,nắng mưa vô vàn
Dẫu thương em gấp vạn lần
Mà anh vẫn cứ tần ngần tháng năm.

Thôi đành đợi đến mùa trăng
Quê anh gặt hái thì "dâng" em về
Má đào phai nhạt chẳng chê
Xuân tàn hoa lụi vẫn thề cùng em...

Xây lâu đài chỉ một đêm
Mơ màng hạnh phúc trái tim nồng nàn.
Mùa xuân nắng ấm ngập tràn
Muôn hoa đua nở với ngàn hương xuân.

quang Lục
Ngày 02/07/2010.

<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.07.2010 21:55:30 bởi quangluc >
Lam Hồng Minh 02.07.2010 22:39:16 (permalink)
0

ĐƯỜNG VỀ QUÊ

Hồng đào còn đó...chưa phai
Lung linh những giọt sương mai nắng hồng.
Khách xa cũng muốn dừng chân
Đường về quê mẹ biết gần hay xa?

Xuân sang làm nắng vỡ oà
Bồng bềnh mây trắng trời xa mấy vầng.
Én nghiêng cánh đón mùa xuân
Có cô thôn nữ má hồng ấp e.

Con đò về đậu bến quê
Chở người lữ khách đó về thăm ai?
Người đi đã mấy thu phai
Để cho người ở mắt nai đượm buồn!

Tiếng gà rộn rã đầu thôn
Giục chân ai bước nhanh hơn ngày thường
Nụ cười ai đó thân thương?
Đón người lữ khách tha hương trở về!

Rộn ràng xóm cũ chiều quê
Ngày xuân,giọt nắng,lời thề còn nguyên!
Bôn ba khắp nẻo tìm quên
Giọt châu sa phút đoàn viên quê nhà.

Quê hương luôn mãi trong ta
Đường về dẫu vạn dặm xa vẫn gần.

Quang Lục
Ngày 01/07/2010.

Tình Quê

Quê hương xa hút mù xa
Mà nghe tim đập như là gần bên
Khách đường xa bước chông chênh
Con tim để lại bồng bềnh nhớ thương

Dẫu đời một nắng hai sương
Én chờ xuân trở lại đường về quê
Dẫu mịt mùng cõi sơn khê
Vươn đôi cánh mỏi câu thề còn mang

Chiều buồn mây trắng lang thang
Trông về quê cũ hai hàng lệ rơi
Mẹ chờ năm tháng góc đời
Người xa mấy nẻo chia đôi sao đành!

Quê hương gói ghém mộng lành
Yêu thương dấu ái kết thành vần thơ
Hỡi người lữ khách bên bờ
Cho nhau chờ phút hẹn hò bến xuân

Gặp nhau mừng tủi phân vân
Mẹ cười như thuở một lần trao ai
Bài thơ chữ cạn tình dài
Mà yêu mà quý chưa phai bao giờ!

Lam Hồng Minh



Chúc bạn luôn tràn ngập niềm vui và hạnh phúc.


Chúc anh Quang Lục chiều thứ sau nhẹ tênh...vui vẻ và hạnh phúc nữa... 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.07.2010 22:41:42 bởi Lam Hồng Minh >
quangluc 03.07.2010 02:09:53 (permalink)
0

Gặp nhau mừng tủi phân vân
Mẹ cười như thuở một lần trao ai
Bài thơ chữ cạn tình dài
Mà yêu mà quý chưa phai bao giờ!

Lam Hồng Minh
 
 
 
 
TIẾNG HÁT SÔNG TƯƠNG

Tình quê từ thưở trong nôi
In sâu tiếng mẹ à..ơi..ru mình!
Đi xa vẫn nhớ bóng hình
Của người thôn nữ nặng tình vườn dâu.

Dòng sông quê có từ lâu
Lơ thơ nước chảy bóng cầu soi trăng.
Cá nghiêng môi đớp "chị hằng"
Thuyền ai buông lưới chở trăng đầy thuyền.

Câu hò ai thả trao duyên
Tấu lên khúc nhạc trong đêm gió nồm.
Vang xa về tận xóm thôn
Nghe như tiếng sáo ru buồn trong mây.

Chốn quê mãi đượm hương say
Lũy tre kẽo kẹt níu ngày vào đêm.
Lung linh trăng dọi bên thềm
Nhớ người thiếu nữ môi duyên má hồng.

Bây giờ em đã cưới chồng
Quạnh hiu tiếng hát giữa lòng sông tương.

Quang Lục
Ngày 03/07/2010.
 
quangluc 03.07.2010 21:48:08 (permalink)
0





DUYÊN BẼ BÀNG

Ai hẹn gặp ai phố núi xa
Đường mây giăng lỗi buổi chiều tà
Con đường dốc đứng chênh vênh đá
Tình đã xa rồi mấy thu qua.

Chiều nay cánh én thêm cô lẻ
Chấp chới trời xanh giữa núi đồi
Xuân đến gió ngàn bay cánh sóng
Một mình én lượn buổi đầu đông.

Ngày mai sương lại về giăng lối
Cuối hạ thu về lá lại rơi
Gió lạnh sương giăng đầy vách núi
Tình em bên ấy cũng đơn côi.

Bao mùa lỡ hẹn anh đâu trách
Bởi mối tình ta thật trái ngang
Nắng hạn không mưa hoa tàn úa
Phận duyên hai đứa thật bẽ bàng.

Quang Lục
Ngày 03/07/2010.

<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.07.2010 09:37:47 bởi quangluc >
Lam Hồng Minh 04.07.2010 07:00:12 (permalink)
0



TIẾNG HÁT SÔNG TƯƠNG

Tình quê từ thưở trong nôi
In sâu tiếng mẹ à..ơi..ru mình!
Đi xa vẫn nhớ bóng hình
Của người thôn nữ nặng tình vườn dâu.

Dòng sông quê có từ lâu
Lơ thơ nước chảy bóng cầu soi trăng.
Cá nghiêng môi đớp "chị hằng"
Thuyền ai buông lưới chở trăng đầy thuyền.

Câu hò ai thả trao duyên
Tấu lên khúc nhạc trong đêm gió nồm.
Vang xa về tận xóm thôn
Nghe như tiếng sáo ru buồn trong mây.

Chốn quê mãi đượm hương say
Lũy tre kẽo kẹt níu ngày vào đêm.
Lung linh trăng dọi bên thềm
Nhớ người thiếu nữ môi duyên má hồng.

Bây giờ em đã cưới chồng
Quạnh hiu tiếng hát giữa lòng sông tương.

Quang Lục
Ngày 03/07/2010.


Mẹ Ru

Chiều về trên bến sông tương
Mẹ còn ra đứng chờ Thương trở về
Mịt mù vạn nẻo sơn khê
Mẹ ru gửi gió lời thề trăm năm!

À ơi..trăng sáng mùa rằm
Ai đi để lại chỗ nằm trống trơn
Chiều đi theo gió lặng hồn
Ru thương ru nhớ mà ôm trăng vàng!

Tưởng chừng như bóng tình lang
Thoảng mùi hương áo bàng hoàng trong mơ
Mẹ ru lòng ngọt hơn thơ
Chữ tình còn ấm mà thơ lạnh buồn!

À ơi...suối chảy về nguồn
Thương con mẹ hát can trường vẫn thương
Vẫn như cái thuở còn hương
Tình chưa phai nhạt mộng thường kề bên

Trăm năm thuyền đợi bấp bênh
Vẫn ca dao ngọt bồng bênh..mẹ ru...!

Lam Hồng Minh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.07.2010 07:02:01 bởi Lam Hồng Minh >
khiết Tâm 04.07.2010 14:45:13 (permalink)
0


"...Xây lâu đài chỉ một đêm
Mơ màng hạnh phúc trái tim nồng nàn.
Mùa xuân nắng ấm ngập tràn
Muôn hoa đua nở với ngàn hương xuân. "
Quang Lục
Ngày 02/07/2010.

Gọi tên người biết bao lần,
Lòng người không chút bâng khuâng sao người?
Bao giờ cho đến tháng mười?
Để người tiện nói lời mời mẹ cha.

Em đâu ngại khó, ngại xa...
Gian nan cùng chịu, bôn ba nào sờn.
Chờ người khi tuổi còn son.
Người để xuân sắc héo mòn, người ơi!

Lâu đài chỉ một đêm thôi,
Mà ta phải đợi xuân trôi bao mùa.
Em về nhặt cánh hoa mua...
Cài then khung cửa gió lùa qua song.

Nhờ mưa bắc nhịp cầu vồng
Cho người nối lại tơ lòng cùng em.
Triền đê gió vẫn thổi êm,
Đêm thanh trăng sáng môi mềm em trao.

Tay em người gối cho cao,
Em xin ru giấc người vào đêm xuân,
Một lần ôm trọn tình nhân,
Ngỡ như trời đất tan dần trong ta.


THƯƠNG GIANG 08.07.2010 16:00:47 (permalink)
0
VỀ ĐI EM..!
 
Đêm nay mình anh
Lặng lẽ ngắm sao thưa
Trên trời cao
Vạn ngàn tinh tú.

Bến bờ xa
hàng cây buông liễu rủ
Lá thu buồn
xao xác cánh hoa rơi.

Có phải ta
lạc mất nhau rồi?
Trên phố vắng
chỉ mình đứng đợi!

Đêm phố buồn
chân lê bước lẻ loi.
Anh biết rằng
Lần này em lỗi hẹn

Có hay chăng?
Nơi ấy trời đang mưa.
Hay chỉ nơi anh
Nước trôi ngập bến bờ.

Mà vẫn khát
Khi nỗi lòng xa vắng.
Về đi em!
Quãng đường nay phẳng lặng

Vui đón em
Trong nắng ấm mây hồng.
Rồi một ngày
Chẳng còn lá diêu bông

Thì tình này chỉ còn trong hư ảo
Đoạn đường xa sẽ chứa đầy giông bão
Mối tình sầu sẽ sầu mãi với thiên thu.
 
Quang Lục
Ngày 30/06/2010.

EM SẼ VỀ

Em sẽ về,
 cho anh bớt ưu tư.
Đêm bình yên...,
Ngọt lời ru khe khẽ...
Liễu bên thềm ...
Gió thoảng nhẹ...Hờn ghen...

Chẳng thế nào ...
Mình lạc bước chân quen.
Phố có đông
Hay là buồn hoang vắng....

Em vẫn đến ...
trong khoảng không...Tĩnh lặng.
Nhẹ nhàng  thôi...
Như giọt nắng sau mưa...

Vẫn biết rằng ...
Lòng anh khoảng trống lùa...
Ngày vắng em  ...
Lòng ngập  mưa...u ám.

Len lén sầu...
Như trời thu ảm đạm.
Tựa bến sông...
Bờ lau xám hắt hiu...

Em sẽ về...
Anh sẽ  hết cô liêu.
Bởi em biết...
Có một điều rất thực...
Anh mong em...
Đêm thao thức...Đợi chờ...

Kiev 08/7/2010-TG
@_Em thấy trang này chìm dần nên sang kéo  giúp anh.Chúc anh cả tuần tràn niềm vui và  sáng tác đều tay nhé.

quangluc 08.07.2010 19:44:03 (permalink)
0
(...Em sẽ về...
Anh sẽ hết cô liêu.
Bởi em biết...
Có một điều rất thực...
Anh mong em...
Đêm thao thức...Đợi chờ...

Kiev 08/7/2010-TG)
 
ANH ĐỢI EM...

Anh mong em
cả trong những giấc mơ
Đêm trăng lạnh
Lòng anh thêm băng giá.
Đợi em lâu
Tim anh dần hóa đá
Cơn gió buồn
Xao xác lá vàng rơi
Thu đang về
Buốt lạnh trái tim côi.

Về em nhé
Chốn quê anh vẫn đợi.
Ta bên nhau
Bước tiếp những mùa vui.
Như ngày xưa
Với mộng ước xa xôi.
Xây lâu đài
Bên biển xanh sóng vỗ.

Quê ta đó
Biển ngời lên sắc đỏ
Hoàng hôn buông
Thì thầm gió khơi xa.
Cánh buồm nâu
Lướt trong nắng chiều tà
Biển dào dạt
Nâng thuyền về bến đậu.

Anh đợi em
Giữa làng quê yêu dấu
Mái tranh nghèo
Chiều phủ những khói lam.

Vùng duyên hải
Con sóng mãi mênh mang
Đã một thời 
Ta đùa cùng con nước...

Kỷ niệm xưa
Mấy ai mà có được?
Xa nhau rồi
Còn lưu mãi trong nhau.

Dẫu thời gian
Pha sương nửa mái đầu
Anh đợi...hoài
Đợi mãi chỉ mình em!

Quang Lục
Ngày 08/07/2010.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.07.2010 19:45:57 bởi quangluc >
Thay đổi trang: << < 343536 > >> | Trang 36 của 43 trang, bài viết từ 526 đến 540 trên tổng số 645 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9