Thơ tình: KIẾP ĐỢI.
Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 37 của 43 trang, bài viết từ 541 đến 555 trên tổng số 645 bài trong đề mục
Lam Hồng Minh 09.07.2010 07:33:28 (permalink)
0



HƯƠNG TÓC MÂY.

Bâng khuâng nhớ lại một thời
Nồng nàn hương tóc của người tôi yêu.
Đường xưa cỏ mọc xanh rêu
Người đi cũng đã qua nhiều tháng năm.

Tóc giờ chắc chẳng còn xanh?
Nhưng còn kỷ niệm ngọt lành chốn quê!
Gió xưa bay mái tóc thề
Thơm mùi hoa sữa thoảng về trong đêm.

Mà anh vẫn nhớ như in
Đêm thu ngày ấy đắm chìm yêu thương.
Vai gầy thấm những giọt sương
Lá thu ngập lối cuối đường chia xa.

Qua rồi...biết mấy mùa hoa
Vì đâu nên để duyên ta bẽ bàng?
Dứt tình...lệ rỏ đôi hàng...
Người đi,người ở mơ màng mắt nai.

Sầu vương cả ánh sao mai
Xa quê nhưng vẫn nhớ hoài đêm thu.
Trăng khuya soi áng mây mù
Tóc mây điểm bạc,lời ru đượm buồn.

Quang Lục
Ngày 07/07/2010.
Cảm ơn bạn Lam hồng minh đã ghé thăm và chia sẻ bài Hương tóc.chúc bạn luôn vui và hạnh phúc thật nhiều.


Thu Xưa

Một mùa thu đã đi qua
Thu từng thu nữa nhạt nhòa tóc sương
Mà nghe đầm thắm quê hương
Vẫn sông uốn khúc con đường mòn xưa

Những mùa thu lá lưa thưa
Rơi sầu vì nhớ thu xưa tuổi hồng
Ru cho mộng ủ giấc nồng
Cho em về ngủ trong lòng mùa thu

Cho đêm tìm giọt tương tư
Cho anh ở lại ngàn thu bên đàng
Ru mây bằng ngụm thơ vàng
À ơ...thương nhớ lang thang theo về

Xin ai đừng nhé xa quê
Đêm thu trăng hứng đam mê khúc tình
Hạt sầu ngồi góc lặng thinh
Thôi đừng sầu nữa cho Mình với ta!

Dệt thơ tô ánh trăng ngà
Ca dao lục bát thương ca để dành
Rừng thương biển nhớ hoài xanh
Tóc thu em chải cho lành vết thương

Lam Hồng Minh


Rất vui khi thấy anh Quang Lục trở lại thăm nhà của LHM, Chúc anh vui an lành mỗi ngày thơm như lục bát của anh tràn ra ào ào nha...
quangluc 09.07.2010 17:07:43 (permalink)
0
 
TÌNH THƠ

Chén thơ nốc cạn ly sầu
Còn vương chiếc áo trên cầu...tình xưa!
Chén đời vẫn vũ mây mưa
Dọc ngang đi hết cõi bờ nhân gian.

Thảo nguyên xanh nắng ngập tràn
Lời thơ như gió mây ngàn mãi bay.
Cuộc đời nửa tỉnh nửa say
Nhập hồn để cánh thơ bay về trời.

Nhân tình-thế thái-cuộc đời
Ủ men từ thủa lên mười...tóc xanh!
Chén thù bạn gửi trâm anh
Chén tạc lắng đọng năm canh không tàn.

Tình thơ ai đã nặng mang
Đem câu lục bát người sang để dành.
Mưa giăng như sợi chỉ mành
Nụ hoa chấp chới đầu cành..đợi xuân!

Quang Lục
Ngày 09/07/2010.

quangluc 09.07.2010 18:24:42 (permalink)
0
(Thu Xưa

Một mùa thu đã đi qua
Thu từng thu nữa nhạt nhòa tóc sương
Mà nghe đầm thắm quê hương
Vẫn sông uốn khúc con đường mòn xưa

Những mùa thu lá lưa thưa
Rơi sầu vì nhớ thu xưa tuổi hồng
Ru cho mộng ủ giấc nồng
Cho em về ngủ trong lòng mùa thu

Cho đêm tìm giọt tương tư
Cho anh ở lại ngàn thu bên đàng
Ru mây bằng ngụm thơ vàng
À ơ...thương nhớ lang thang theo về

Xin ai đừng nhé xa quê
Đêm thu trăng hứng đam mê khúc tình
Hạt sầu ngồi góc lặng thinh
Thôi đừng sầu nữa cho Mình với ta!

Dệt thơ tô ánh trăng ngà
Ca dao lục bát thương ca để dành
Rừng thương biển nhớ hoài xanh
Tóc thu em chải cho lành vết thương

Lam Hồng Minh)
Cảm ơn bạn Lam hồng Minh đã ghé thăm và tặng bài thơ về đề tài mùa thu rất hay.Q/L xin được hoạ lại theo chủ đề trên của bạn:
 
THU VỀ.

Lá vàng nhuộm cả trời quê
Có hay..gió gọi thu về đó chăng?
Nương đồi sương sớm phủ giăng
Sáng thu hạt nắng long lanh bên thềm.

Ngày thu trời cũng rộng thêm
Mây bay lãng đãng,dịu êm gió vờn.
Lũy tre kẽo kẹt đầu thôn
Đồng xa sóng lúa rập rờn biển mây.

Chiều thu ong bướm mê say
Giàn hoa thiên lý giăng đầy màu xanh.
Mướp hương nảy nụ đầu cành
Cánh bèo trên sóng chòng chành chao nghiêng.

Đêm thu trăng rọi khắp miền
Nỉ non tiếng dế đắm chìm trong mơ.
Giật mình...nhớ lại thu xưa
Bóng người xa khuất bên bờ quạnh hiu.

Trăng luồn mây bóng cô liêu
Hồn hoang ai gói những điều vẩn vơ?

Quang Lục
Ngày 09/07/2010.
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.07.2010 22:28:37 bởi quangluc >
Lam Hồng Minh 11.07.2010 04:47:27 (permalink)
0
THU VỀ.

Lá vàng nhuộm cả trời quê
Có hay..gió gọi thu về đó chăng?
Nương đồi sương sớm phủ giăng
Sáng thu hạt nắng long lanh bên thềm.

Ngày thu trời cũng rộng thêm
Mây bay lãng đãng,dịu êm gió vờn.
Lũy tre kẽo kẹt đầu thôn
Đồng xa sóng lúa rập rờn biển mây.

Chiều thu ong bướm mê say
Giàn hoa thiên lý giăng đầy màu xanh.
Mướp hương nảy nụ đầu cành
Cánh bèo trên sóng chòng chành chao nghiêng.

Đêm thu trăng rọi khắp miền
Nỉ non tiếng dế đắm chìm trong mơ.
Giật mình...nhớ lại thu xưa
Bóng người xa khuất bên bờ quạnh hiu.

Trăng luồn mây bóng cô liêu
Hồn hoang ai gói những điều vẩn vơ?

Quang Lục
Ngày 09/07/2010.




Tình Thu

Thu còn trời nắng không anh?
Màu quê hương nhớ mộng lành còn giăng
Vẫn còn mây phủ trời xanh?
Cho em trở lại cùng anh tháng ngày...

Đẹp sao... từ lúc ban mai!
Tóc thơ lược chải vần say chiều hồng
Vàng rơi trên những dòng sông
Cho em trở lại ru nồng giấc mơ..

Chòng chành sóng vỗ hồn thơ
Treo nghiêng cành gió hoa chờ bướm yêu
Còn không anh vạt mây chiều
Cho em trở lại muôn điều thu xưa

Trăng thu thơm ngọn gió đùa
Tóc hương hoa lý đã vừa nhớ thương
Đêm dù có lạnh hơi sương
Có em vai ấm bên đường sánh vai

Vàng thu tình vẫn chưa phai
Réo hồn nhau gọi thơ say men tình

Lam Hồng Minh
quangluc 12.07.2010 12:45:42 (permalink)
0
(Tình Thu

Thu còn trời nắng không anh?
Màu quê hương nhớ mộng lành còn giăng
Vẫn còn mây phủ trời xanh?
Cho em trở lại cùng anh tháng ngày...

Đẹp sao... từ lúc ban mai!
Tóc thơ lược chải vần say chiều hồng
Vàng rơi trên những dòng sông
Cho em trở lại ru nồng giấc mơ..

Chòng chành sóng vỗ hồn thơ
Treo nghiêng cành gió hoa chờ bướm yêu
Còn không anh vạt mây chiều
Cho em trở lại muôn điều thu xưa

Trăng thu thơm ngọn gió đùa
Tóc hương hoa lý đã vừa nhớ thương
Đêm dù có lạnh hơi sương
Có em vai ấm bên đường sánh vai

Vàng thu tình vẫn chưa phai
Réo hồn nhau gọi thơ say men tình

Lam Hồng Minh )
 
TÌNH THU-LÁ BAY

Tình thu còn đó bên mình
Trong anh vẫn giữ bóng hình người xưa.
Vẫn còn nguyên đó hồn thơ..
Trang thơ viết dở đợi chờ người xa.

Biết rằng đã mấy thu qua
Xa quê em đã bôn ba nơi nào?
Mộng tình trong giấc chiêm bao
Long lanh giọt nắng rơi vào cõi tiên.

Đường trần anh muốn tìm quên
Muốn quên thì lại càng thêm nhớ nhiều.
Lung linh vạt nắng mây chiều
Hoàng hôn buông với bao điều nhớ nhung.

Thầm mơ mộng ước tương phùng
Mà như cánh én trập trùng biển mây!
Bên nhau trong cõi mê say
Thả hồn thơ trải đêm ngày ngát hương.

Đêm thu lạnh buốt hơi sương
Mong em từ chốn tha hương trở về!
Còn không..hoa lý,lời thề?
Hay em đã trải sơn khê chốn nào?

Bỏ xa bao nỗi khát khao
Mặc thu lá rụng,sóng trào dạ sôi.
Thu nay anh lại bồi hồi
Bâng khuâng tình cũ bên đời tháng năm.

QuangLục
Ngày 12/07/2010.
Cảm ơn bạn Lam Hồng Minh đã ghé thăm và hoạ thơ. chúc bạn luôn vui và hạnh phúc thật nhiều.
 
 
quangluc 13.07.2010 10:07:08 (permalink)
0
 
TƯƠNG TƯ...

Tương tư thả áng mây chiều
Gió lay khóm trúc,sáo diều vi vu
Một mình ngồi đợi ngóng thu
Lá vàng còn ở tít mù nơi xa.

Đêm nay dưới ánh trang ngà
Sương khuya rớt lạnh.lòng ta đượm buồn.
Chuyện tình đâu được sẻ suôn
Sông quanh mấy khúc đời buồn bấy nhiêu?

Một mình trong chốn cô liêu
Lẻ loi hình bóng sớm chiều buồn tênh
Đường đi lên thác xuống ghềnh
Bổng trầm năm tháng,bồng bềnh mấy phen.

Đường đời bao nỗi truân chuyên
Dỏ dang tình ái,con thuyền vỡ đôi.
Đắm mình mây gió nổi trôi
Mong chi một chút hương đời còn vương!

Xế tà tóc đã pha sương
Biết chăng ai đó còn thương phận bèo?
Hoàng hôn ngả bóng về chiều
Bâng khuâng tình cũ những điều vẩn vơ!

Buồn tình đem thả vào thơ
Mua vui có được vài giờ hay không?

QuangLục
Ngày 12/07/2010.

 
quangluc 13.07.2010 15:43:00 (permalink)
0
 
TÌNH XA
 
Anh nhớ một đêm hè tháng năm
Bên em hôm ấy dưới trăng rằm
Ta cùng nhẹ bước trên phố vắng
Lá đỏ rơi đầy dưới mùa trăng.

Hạnh phúc êm đềm trong khoảng lặng
Hai ta trao hết những yêu thương
Nụ hôn nồng cháy nơi biển cả
Siết chặt vòng tay trong gió sương.

Chiến tranh bùng nổ,ta xa cách
Cho dẫu rằng xa nhớ về nhau
Tàn lụi thời gian trong nỗi nhớ
Hương đồng gió nội cũng thương đau!

Từ ngày cách biệt,tình đã xa
Mây gió trời xanh chẳng hiền hoà
Bão giông cuốn trôi niềm hy vọng
Xuân qua hạ đến...rồi thu qua.

Em ngóng chờ anh...Anh chẳng về?!
Nước trào sóng ngập cả bờ đê
Hoàng hôn chiều tím...anh đi mãi
Bỏ mặc tình em nơi chốn quê.

Thôi nhé em ơi...hết thật rồi!
Khoảng trời mây trắng cũng ngừng trôi.
Anh giờ đi mãi...xa em mãi
Còn lại mình em với cuộc đời..!

QuangLục
Ngày 13/07/2010.

<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.07.2010 16:21:58 bởi quangluc >
quangluc 14.07.2010 09:10:56 (permalink)
0
 
NHỚ NGÀY HỘI XUÂN

Bích đào thắm với hương xuân
Khoe hương khoe sắc trong ngần trời mây.
Thoáng qua mà đượm hương say
Cô nàng môi thắm ngất ngây bên chàng.

Thả hồn trong gió mênh mang
Đơm câu lục bát với hàng cây xanh.
Mưa rơi hoa nảy nụ cành
Mùa xuân đang tới ngọt lành chốn quê.

Yêu em bởi mái tóc thề
Đậm mùi hương xả miền quê chúng mình.
Núi-sông trọn nghĩa vẹn tình
Ngàn năm như bóng với hình ..chẳng xa!

Núi rừng Tây bắc quê ta
Mùa hoa ban nở cũng là mùa yêu!
Bên nhau đôi lứa rập dìu
Tiếng khèn vang vọng sớm chiều mà say.

Vòng xòe như cánh hoa bay
Bước theo nhịp trống mà ngây ngất lòng
Mùa xuân vào hội"lồng tồng"*
Nhớ người con gái má hồng thủa xưa.

QuangLục
Ngày 13/07/2010.
"Lồng tồng" là hội xuống đồng của các dân tộc tây bắc vào mùa xuân,lễ hội vừa mang ý nghĩa tín ngưỡng vừa là ngày hội để trai gái tìm hiểu nhau.

<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.07.2010 09:13:27 bởi quangluc >
Lam Hồng Minh 16.07.2010 06:30:33 (permalink)
0
TÌNH THU-LÁ BAY

Tình thu còn đó bên mình
Trong anh vẫn giữ bóng hình người xưa.
Vẫn còn nguyên đó hồn thơ..
Trang thơ viết dở đợi chờ người xa.

Biết rằng đã mấy thu qua
Xa quê em đã bôn ba nơi nào?
Mộng tình trong giấc chiêm bao
Long lanh giọt nắng rơi vào cõi tiên.

Đường trần anh muốn tìm quên
Muốn quên thì lại càng thêm nhớ nhiều.
Lung linh vạt nắng mây chiều
Hoàng hôn buông với bao điều nhớ nhung.

Thầm mơ mộng ước tương phùng
Mà như cánh én trập trùng biển mây!
Bên nhau trong cõi mê say
Thả hồn thơ trải đêm ngày ngát hương.

Đêm thu lạnh buốt hơi sương
Mong em từ chốn tha hương trở về!
Còn không..hoa lý,lời thề?
Hay em đã trải sơn khê chốn nào?

Bỏ xa bao nỗi khát khao
Mặc thu lá rụng,sóng trào dạ sôi.
Thu nay anh lại bồi hồi
Bâng khuâng tình cũ bên đời tháng năm.

QuangLục
Ngày 12/07/2010.



Yêu Là Khóc Giọt Tình Thu

Yêu vần thơ lệ tình thu
Yêu người thi sĩ tìm mù cõi mơ
Thôi đành ướt những vần thơ
Ướt đam mê khóc đợi chờ kiếp sau

Biết rằng mộng chỉ trăng sao
Tình xưa là gió mưa gào bão giông
Mờ sương phủ kỹ niệm hồng
Hoàng hôn lịm tắt còn mong được gì!

Yêu là chôn mộ tình thi
Chiều mưa tư lự vướng mi hạt sầu
Bóng anh nhòa giữa mưa ngâu
Đi tìm trăng vỡ tình đầu khói sương!

yêu vần thơ nhện tơ vương
Thiết tha khao khát mùa thương năm nào
Yêu là chỉ để ngọt ngào
Khép sau cánh cửa thì thào gió trăng

Yêu là sáng mộng trăng rằm
Hết còn kể lể lằm bằm nhớ nhau!

Lam Hồng Minh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.07.2010 06:35:04 bởi Lam Hồng Minh >
quangluc 16.07.2010 16:30:06 (permalink)
0
(...Biết rằng mộng chỉ trăng sao
Tình xưa là gió mưa gào bão giông
Mờ sương phủ kỹ niệm hồng
Hoàng hôn lịm tắt còn mong được gì!.
 
..LAM HỒNG MINH.)
 
VẪN MƠ...
 
Hoàng hôn dần tắt bên đồi
Thầm mơ hạt nắng giữa trời ngày xuân.
Kỷ niệm xưa vẫn trào dâng
Hoa xuân còn đó mang hong để dành.
 
Biết rằng mưa-nắng phân tranh
Yêu là lên thác xuống ghềnh...em ơi!
Giữ xuân đừng để xuân trôi
Đời còn hương nhuỵ dẫu hơi thở tàn.
 
Thu về thêm mấy lá vàng
Thì lòng em cũng đừng mang nỗi sầu!
Tình thu thương hạt mưa ngâu
Nhớ kỷ niệm cũ sót đau một thời...
 
Thuyền neo đợi gió xa khơi
Bồng bềnh trên sóng với đời chênh chao.
Thu sang phai nhạt má đào
Ta về ôm nỗi khát khao đợi mùa...
 
Mây trời theo gió đẩy đưa
Trăng xưa khuất bóng còn chờ làm chi!
Sân chùa ai đã trồng si?
Trăm năm chú tiểu quét đi...lá đời!
 
QuangLục
Ngày 16/07/2010.
Cảm ơn bạn Lam Hồng Minh đã ghé thăm và hoạ thơ.mạn phép ghép thêm vài vần mộc mạc theo chủ đề của bạn nhé. chúc bạn luôn vui khoẻ và hạnh phúc.
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.07.2010 20:26:43 bởi quangluc >
quangluc 17.07.2010 10:23:49 (permalink)
0
 
 
CHỜ EM...BẾN SÔNG THƠ.

Chờ em ở bến sông thơ
Thuyền anh neo đậu bên bờ nước xanh.
Mưa xuân giăng sợi chỉ mành
Dào dạt con nước chòng chành duyên em.

Dập dìu đôi lứa thuyền quyên
Hoa xuân thơm thoảng trăm miền ước mơ.
Cánh chim đến tự bao giờ?
Đậu cành dâu chín thẫn thờ đợi ai?

Ảo mờ hạt ngọc nắng mai
Xuân sang sao vẫn mắt nai đượm buồn.
Bóng người thiếu nữ cô thôn
Tha hương xứ lạ để buồn mấy thu.

Bến sông thơ
Những lời ru
Giờ trôi theo áng mây mù nơi đâu?
Cơn mưa
Hay những giọt châu?
Bến đời tý tách hạt ngâu bao ngày.

Chờ em năm tháng hao gầy
Lá thu phai nhạt chất đầy tâm can
Mối tình xưa trót vương mang
Như nụ tầm xuân vẫn khẽ khàng đợi xuân!

QuangLục
Ngày 17/07/2010.


 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.07.2010 10:29:27 bởi quangluc >
Lam Hồng Minh 17.07.2010 11:38:08 (permalink)
0
 
VẪN MƠ...
 
Hoàng hôn dần tắt bên đồi
Thầm mơ hạt nắng giữa trời ngày xuân.
Kỷ niệm xưa vẫn trào dâng
Hoa xuân còn đó mang hong để dành.
 
Biết rằng mưa-nắng phân tranh
Yêu là lên thác xuống ghềnh...em ơi!
Giữ xuân đừng để xuân trôi
Đời còn hương nhuỵ dẫu hơi thở tàn.
 
Thu về thêm mấy lá vàng
Thì lòng em cũng đừng mang nỗi sầu!
Tình thu thương hạt mưa ngâu
Nhớ kỷ niệm cũ sót đau một thời...
 
Thuyền neo đợi gió xa khơi
Bồng bềnh trên sóng với đời chênh chao.
Thu sang phai nhạt má đào
Ta về ôm nỗi khát khao đợi mùa...
 
Mây trời theo gió đẩy đưa
Trăng xưa khuất bóng còn chờ làm chi!
Sân chùa ai đã trồng si?
Trăm năm chú tiểu quét đi...lá đời!
 
QuangLục
Ngày 16/07/2010.
Cảm ơn bạn Lam Hồng Minh đã ghé thăm và hoạ thơ.mạn phép ghép thêm vài vần mộc mạc theo chủ đề của bạn nhé. chúc bạn luôn vui khoẻ và hạnh phúc.



Đón Mơ

Trải lòng ra đón thềm mơ
Rước từng hạt nắng cặp bờ tình yêu
Bóng ai ghé lại một chiều
Lòng xuân hoa nở gió hiu hiu đùa

Người từ tiền kiếp thuở xưa
về đây như thác đổ mùa yêu đương
Xuyên vào mây gió khói sương
Mà nghe mơ rít thiên đường mật hoa

Thu rơi lên áo chiều tà
Giọt thương giọt nhớ la đà say mê
Giọt lòng rải một sơn khê
Sầu đi xứ lạ đón mê về nhà

Thuyền nhìn biển rộng bao la
Mới hay giông tố chia xa tình buồn
Biển sầu thuyền mộng lệ tuôn
Anh xa em đã ngàn thương vỡ òa

Thu từng thu nữa đi qua
Yêu nhau xin quét lá đa hộ giùm
Đón mơ ấp ủ tình chung
Che mưa chấn gió lộng khung mây hồng

Lam Hồng Minh

Thơ của bạn càng ngày càng hay, mong rằng LHM lây bạn chút xíu cũng đươc. Những vần mộc mạc của bạn rất đầy đủ ý từ cho LHM đón về hương thơ và cảm xúc thơ. Chúc bạn vui với mấy vần thơ họa của LHM bạn nhé!
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.07.2010 16:39:54 bởi Lam Hồng Minh >
quangluc 17.07.2010 20:17:49 (permalink)
0
 
TẤM THÂN BÈO BỌT

Tấm thân như một cánh diều
Bổng bay năm tháng,bao điều khổ đau!
Mênh mông biển lớn giọt châu
Đong đầy năm tháng nông sâu cuộc đời!

Ngước lên than với đất trời
Cớ sao lại để lòng tôi đeo sầu!
Xưa thầm mơ cánh hoa ngâu
Cho đời thơm thảo hết sầu bi ai!

Thế gian trời rộng đất dài
Mà sao chật hẹp có vài ba phân.
Buông tay nơi chốn hồng trần
Có chi mà tiếc mấy tuần trăng suông.

Kiếp sau sinh đặng canh trường
Ngàn lần xin kiếu hoa vương giữa đời!
Trần gian kẻ khóc người cười
Tấm thân một kẻ tôi đòi lương...thê!

QuangLục
Ngày 17/07/2010


<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.07.2010 16:50:14 bởi quangluc >
khiết Tâm 17.07.2010 21:01:14 (permalink)
0



Ngửa tay em hứng cánh hoa rơi,
Trong gió đôi tà áo phấp phơi,
E ấp xuân xanh tha thiết mộng
Mặt hồ xao động những bồi hồi.


Anh trai ơi! Cuối tuần vui vẻ và mạnh khoẻ nhé!
quangluc 20.07.2010 10:58:37 (permalink)
0
TÌNH YÊU

Tình yêu-hạt nắng ngày đông
Xua tan băng giá nỗi lòng lạnh căm.

Tình yêu như ánh trăng rằm
Tiếng cười con trẻ bên mâm cỗ đầy.

Tình yêu ai cũng mê say
Dẫu cho chìm nổi đắng cay chẳng từ..

Tình yêu có cả bốn mùa
Thu-đông-xuân-hạ mây mưa gió ngàn.

Tình yêu luôn mãi ngập tràn
Trẻ già trai gái mênh mang nỗi lòng.

Tình yêu như nước xanh trong
Không tình ai đó trong lòng giá băng!

QuangLục
Ngày 20/07/2010.


Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 37 của 43 trang, bài viết từ 541 đến 555 trên tổng số 645 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 9 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9