Thơ tình: KIẾP ĐỢI.
Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 38 của 43 trang, bài viết từ 556 đến 570 trên tổng số 645 bài trong đề mục
quangluc 20.07.2010 12:29:59 (permalink)
0
(Đón Mơ

Trải lòng ra đón thềm mơ
Rước từng hạt nắng cặp bờ tình yêu
Bóng ai ghé lại một chiều
Lòng xuân hoa nở gió hiu hiu đùa

Người từ tiền kiếp thuở xưa
về đây như thác đổ mùa yêu đương
Xuyên vào mây gió khói sương
Mà nghe mơ rít thiên đường mật hoa

Thu rơi lên áo chiều tà
Giọt thương giọt nhớ la đà say mê
Giọt lòng rải một sơn khê
Sầu đi xứ lạ đón mê về nhà

Thuyền nhìn biển rộng bao la
Mới hay giông tố chia xa tình buồn
Biển sầu thuyền mộng lệ tuôn
Anh xa em đã ngàn thương vỡ òa

Thu từng thu nữa đi qua
Yêu nhau xin quét lá đa hộ giùm
Đón mơ ấp ủ tình chung
Che mưa chấn gió lộng khung mây hồng

Lam Hồng Minh)
 
GIÁ BUỐT -HỒN THƠ.

Đêm đông sương giá se lòng
Ai buông hạt nắng bềnh bồng trời cao?
Thầm mơ nắng ấm rơi vào..
Căn phòng hiu quạnh khát khao mối tình!

Chân trời hửng ánh bình minh
Phải xuân đang tới để quỳnh đơm hoa?
Bao mùa đông đã đi qua.
Mây trời u ám,sương sa cõi sầu!

Một mình lạc chốn bể dâu
Đường xa gối mỏi đêm thâu trăng tàn.
Thoảng mùi hoa sữa mênh mang
Đêm thu ngày ấy...chàng nàng cách xa.

Đường đời...biển rộng bao la
Ngàn cơn giông tố phong ba bão bùng
Bến tình xa cách ngàn trùng
Thu về lá lại não nùng trong mưa.

Bến xuân xa lắc xa lơ
Thềm đông giá lạnh,hồn thơ nhói lòng!

QuangLuc
Ngày 20/07/2010.
Cảm ơn bạn Lam Hồng Minh đã ghé thăm và hoạ thơ.chúc bạn luôn vui và hạnh phúc thật nhiều.
quangluc 21.07.2010 18:10:26 (permalink)
0
 
 
TÌNH ĐƠN PHƯƠNG.

Đơn phương mình chỉ biết mình
Tháng năm đem giấu mộng tình trong tim.
Ngày qua ngày vẫn im lìm
Bóng hình em vẫn nổi chìm trong anh!

Giá như trời ấy biếc xanh
Hương xuân thổi ngọn gió lành về đây.
Để tình em đượm hương say
Thì sầu đâu lại vơi đầy trong anh.

Lá xưa giờ đã lìa cành
Trong mơ em vẫn trong anh...chập chờn.
Đa đoan chấp nhận tình buồn
Còn hơn băng giá nơi miền rẻo cao.

Tuổi xuân nặng nỗi khát khao
Yêu đơn phương có lẽ nào...tội đâu?
Trời xanh thăm thẳm mà sâu
Đã yêu...dẫu bạc mái đầu...còn yêu!

Quang Lục
Ngày 21/07/2010.

 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.07.2010 22:10:13 bởi quangluc >
quangluc 22.07.2010 22:12:59 (permalink)
0
 
NHỚ MÙA HÁT ĐÚM

Hội làng mới mở hôm qua
Bờ tre vẫn ngóng người xa trở về
Nụ cười vọng mãi triền đê
Gió lay vạt nắng vàng hoe cuối chiều.

Ô đen,khăn xếp dập dìu
Với bao đôi lứa yêu kiều thướt tha.
Ngày xuân mơ nụ đơm hoa
Vang câu hát đúm mặn mà trao duyên.

Ai về nơi ấy...quê em!
Mảnh trăng đầu tháng chung chiêng xóm chùa.
Sông sâu con cá lượn lờ
Bùa yêu em thả thẫn thờ lòng anh!

Mưa bay giăng sợi chỉ mành
Én xuân chao cánh kết thành đường tơ.
Bao mùa hát đúm mộng mơ
Xóm quê dệt khúc tình thơ trong lòng.

QuangLục
Ngày 22/07/2010.

quangluc 23.07.2010 11:12:25 (permalink)
0
MƠ...
 
Mộng lành ru giấc ngủ sâu
Trong mơ anh thấy em đâu lại về
 
Vẫn là cặp mắt ướt mi
Vẫn là má lúm bước đi nhẹ nhàng
 
Vẫn là câu hát nhặt khoan
Sông Thu năm ấy chứa chan mối tình.
 
Đêm nay ru giấc mộng lành
mong em nơi ấy an bình...nhé em!
 
Tình xưa đâu thể dễ quên
Vẫn còn nguyên đó trong tim tháng ngày.
 
QuangLục
Ngày 23/07/2010.
Lam Hồng Minh 24.07.2010 10:38:50 (permalink)
0
GIÁ BUỐT -HỒN THƠ.

Đêm đông sương giá se lòng
Ai buông hạt nắng bềnh bồng trời cao?
Thầm mơ nắng ấm rơi vào..
Căn phòng hiu quạnh khát khao mối tình!

Chân trời hửng ánh bình minh
Phải xuân đang tới để quỳnh đơm hoa?
Bao mùa đông đã đi qua.
Mây trời u ám,sương sa cõi sầu!

Một mình lạc chốn bể dâu
Đường xa gối mỏi đêm thâu trăng tàn.
Thoảng mùi hoa sữa mênh mang
Đêm thu ngày ấy...chàng nàng cách xa.

Đường đời...biển rộng bao la
Ngàn cơn giông tố phong ba bão bùng
Bến tình xa cách ngàn trùng
Thu về lá lại não nùng trong mưa.

Bến xuân xa lắc xa lơ
Thềm đông giá lạnh,hồn thơ nhói lòng!

QuangLuc
Ngày 20/07/2010.



Gửi Anh Hoa Nắng Làm Thơ

Gửi anh một cõi thơ hồng
Mà sao buồn vẫn ngập lòng nơi đây
Gió xào xạc bóng hàng cây
Tiếng cô đơn thổi chiều mây u hoài!

Gửi dòng ảo tưởng mơ say
Ru hồn thu nhớ mắt nai trữ tình
Đậm hương tô sắc nụ quỳnh
Cho hồn thơ mãi ru Mình với ta

Ai về ai ở ai xa
Cho thơ buốt giá cho ta xa Mình
Một trời hoa nắng lung linh
Ghép thơ em gửi chút tình phương xa...!

Lam Hồng Minh

Chúc anh Quang Lục cuối tuần vui và nhiều thơ...
Lam Hồng Minh 25.07.2010 17:55:16 (permalink)
0

MƠ...
 
Mộng lành ru giấc ngủ sâu
Trong mơ anh thấy em đâu lại về
 
Vẫn là cặp mắt ướt mi
Vẫn là má lúm bước đi nhẹ nhàng
 
Vẫn là câu hát nhặt khoan
Sông Thu năm ấy chứa chan mối tình.
 
Đêm nay ru giấc mộng lành
mong em nơi ấy an bình...nhé em!
 
Tình xưa đâu thể dễ quên
Vẫn còn nguyên đó trong tim tháng ngày.
 
QuangLục



Thương Về Kỷ Niệm

Kiếp chờ kiếp đợi kiếp mơ
Sinh ra là để vướng tơ nhện lòng

Phù du đâu phải không không
Chưa đi qua hết cuối đường chưa quên

Xin cho anh ngủ giấc mềm
Cho mơ nhẹ nhỏm bồng bềnh gió mây

Tình xưa trong khoảng nhớ đầy
Đẹp hoài kỷ niệm đắng cay ngọt bùi

Lam Hồng Minh


Liên Thơ 25.07.2010 22:31:32 (permalink)
0
(...Nhớ ai như giọt mưa đêm
Như dòng sông chảy êm đềm tim tôi
Lê Minh Liên Thanh Thơ
22/7/2010 )


MƠ...

        Mộng lành ru giấc ngủ sâu
Trong mơ anh thấy em đâu lại về

      Vẫn là cặp mắt ướt mi
Vẫn là má lúm bước đi nhẹ nhàng

    Vẫn là câu hát nhặt khoan
Sông Thu năm ấy chứa chan mối tình.

     Đêm nay ru giấc mộng lành
Mong em nơi ấy an bình...nhé em!

         Tình xưa đâu thể dễ quên
Vẫn còn nguyên đó trong tim tháng ngày.
                                Quang Lục
Chúc bạn ngày mới vui nhiều.
                     
Trong mơ
                    Thương tặng Minh Đức
         Trong mơ ta gặp được mình
Trong mơ nở đoá hoa tình thiên thanh
         Trong mơ ta luôn nhớ dành
Một đôi gối mộng ...giấc lành ...biển đêm...
                           Lê Minh Liên Thanh Thơ
                                 Chủ nhật, 25/7/2010

< Sửa đổi bởi: Liên Thơ -- 25.7.2010 21:30:25 >
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.07.2010 09:46:22 bởi Liên Thơ >
quangluc 26.07.2010 22:37:30 (permalink)
0



Gửi Anh Hoa Nắng Làm Thơ

Gửi anh một cõi thơ hồng
Mà sao buồn vẫn ngập lòng nơi đây
Gió xào xạc bóng hàng cây
Tiếng cô đơn thổi chiều mây u hoài!

Gửi dòng ảo tưởng mơ say
Ru hồn thu nhớ mắt nai trữ tình
Đậm hương tô sắc nụ quỳnh
Cho hồn thơ mãi ru Mình với ta

Ai về ai ở ai xa
Cho thơ buốt giá cho ta xa Mình
Một trời hoa nắng lung linh
Ghép thơ em gửi chút tình phương xa...!

Lam Hồng Minh)
 
HOA NẮNG
 
Chiều tà hoa nắng còn vương
Tàn thu liệu gió có thương lá vàng?
Mây trời cứ mãi mênh mang
Hồn thu năm ấy đồi hoang thẫn thờ?
 
Ru mình trong cõi bơ vơ
Ảo mờ sương khói,hồn thơ lạc vần.
Nửa đêm thoang thoảng hương quỳnh
Hình như có khúc nhạc tình ai buông?
 
Cung trầm não nuột gió sương
Cung thanh thánh thót mà thương kiếp đời.
Thả hồn giữa đám mây trôi
Lang thang bay khắp đất trời,trần gian.
 
Giữa đông mà mộng xuân sang
Đêm thu sao ước lá vàng đừng bay.
Vào xuân hoa nắng vơi đầy
Hạ về ve chớ ngất ngây tiếng sầu!
 
Mặc ai trong cuộc bể dâu
Đời trôi thả mối tình sầu nơi ai?
 
QuangLục
Ngày 26/07/2010.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 26.07.2010 22:39:29 bởi quangluc >
quangluc 28.07.2010 11:35:14 (permalink)
0
 
 
HỒNG NHAN BẠC PHẬN

Em tôi mang phận hồng nhan
Bôn ba trôi dạt đa đoan kiếp người!
Môi hồng má lúm một thời
Hoa thơm tàn lụi mất rồi...còn đâu?

Thương em..anh mãi nguyện cầu
Sóng yên biển lặng cho tầu thả neo.
Tháng năm em đã chống chèo
Trong cơn bão tố bao điều em mong..!

Em như giọt nước dòng sông
Cớ sao dòng đục,dòng trong hỡi người?
Mong cho xuân đến bên đời
Chim ca bóng lá...gió thôi thét gào!

Trong ngàn tia nắng lao xao
Lại vang khúc hát...vườn đào thủa xưa!

QuangLục
Ngày 28/07/2010.

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.07.2010 17:38:04 bởi quangluc >
quangluc 29.07.2010 11:00:38 (permalink)
0
 
MỐI DUYÊN XƯA.

Một sớm mai xuân khi nắng hồng
Có con bướm trắng giữa trời trong
Chênh chao nỗi nhớ người bên ấy
Tình cũ năm xưa bên bến sông.

Những sớm không em anh thấy buồn
Dẫu trời nắng cháy lòng mưa tuôn
Chia ly không hẹn ngày trở lại
Thuyền đã xa rồi trong gió sương.

Mênh mang nỗi nhớ kỷ niệm xưa
Ai đã chờ ai trước cửa chùa?
Cùng nguyện thề bên nhau mãi mãi
Nào ngờ duyên phận kiếp đẩy đưa!

Em ra đi cũng đã mấy mùa
Đông lạnh thu tàn trong gió mưa
Hiu hắt lòng anh chìm ảo mộng
Đợi em nối lại mối duyên xưa.

QuangLục
Ngày 29/07/2010.

 
quangluc 31.07.2010 11:33:20 (permalink)
0
 
HIẾN TRỌN TRÁI TIM.

Trái tim anh xẻ làm đôi
Trao em khúc hát với đời mộng mơ!
Nửa anh giữ lại làm thơ
Hồn bay gió sớm lơ thơ sông cầu.

Tim anh chỉ có một màu
xin em chớ nhuộm làm đau tim này!
sống đời lưu lạc vơi đầy
Bôn ba trôi dạt gió mây biển chiều!

Giữ trọn trong kiếp cô liêu
Hồn anh cứ mãi sớm chiều vì em!
Tim này đâu thể sẻ thêm?
Hiến em tất cả..trái tim ..cuộc đời!

QuangLục
Ngày 31/07/2010.

Lam Hồng Minh 31.07.2010 20:35:29 (permalink)
0
HOA NẮNG
Chiều tà hoa nắng còn vương
Tàn thu liệu gió có thương lá vàng?
Mây trời cứ mãi mênh mang
Hồn thu năm ấy đồi hoang thẫn thờ?
Ru mình trong cõi bơ vơ
Ảo mờ sương khói,hồn thơ lạc vần.
Nửa đêm thoang thoảng hương quỳnh
Hình như có khúc nhạc tình ai buông?
Cung trầm não nuột gió sương
Cung thanh thánh thót mà thương kiếp đời.
Thả hồn giữa đám mây trôi
Lang thang bay khắp đất trời,trần gian.
Giữa đông mà mộng xuân sang
Đêm thu sao ước lá vàng đừng bay.
Vào xuân hoa nắng vơi đầy
Hạ về ve chớ ngất ngây tiếng sầu!
Mặc ai trong cuộc bể dâu
Đời trôi thả mối tình sầu nơi ai?
QuangLục
Ngày 26/07/2010.



Ru Giọt Tình Thơ

Dừng chân hạ nắng bên đường
Biết rằng hạ sẽ buồn vương chiều tàn
Biết rằng thu cũng sang ngang
Về Đông em sưởi bằng ngàn giọt mơ

Ru mình ngủ với vần thơ
Miên man trăm cõi ơ thờ rủi may
Biết tình thả gió mây bay
Còn trong thơ mãi tháng ngày bên nhau

Cung trầm cung bổng ngọt ngào
Ru cho kiếp đợi đi vào thiên thu
Vén mây tìm giữa sương mù
Gặp đêm cổ tích chờ ru nắng vàng

Thơ ru dấu ái về ngang
Thiên thần khoác áo mơ màng vào khuya
Biết rằng tình cõi trời xa
Bàn tay thơ níu mây ngà về đây

Vẫn êm vẫn ngọt vẫn say
Giữa Đông tim vẫn ngất ngây tình hồng

Lam Hồng Minh
quangluc 02.08.2010 10:09:14 (permalink)
0
HỎI EM..?

Nhớ em mỏi mắt tháng năm chờ
Giấc ngủ đêm tàn vẫn cứ mơ
Sáng bạch nắng lên còn vương vấn
Em về ta nối lại vần thơ.

Nơi ấy trời nam nắng bốn mùa
Đồng bằng sông Hậu nước lơ thơ
Thuyền em còn có tìm bến đậu?
Hay đã neo rồi..một bến mơ!

QuangLuc
Ngày 02/08/2010
quangluc 02.08.2010 10:47:02 (permalink)
0



Ru Giọt Tình Thơ

Dừng chân hạ nắng bên đường
Biết rằng hạ sẽ buồn vương chiều tàn
Biết rằng thu cũng sang ngang
Về Đông em sưởi bằng ngàn giọt mơ

Ru mình ngủ với vần thơ
Miên man trăm cõi ơ thờ rủi may
Biết tình thả gió mây bay
Còn trong thơ mãi tháng ngày bên nhau

Cung trầm cung bổng ngọt ngào
Ru cho kiếp đợi đi vào thiên thu
Vén mây tìm giữa sương mù
Gặp đêm cổ tích chờ ru nắng vàng

Thơ ru dấu ái về ngang
Thiên thần khoác áo mơ màng vào khuya
Biết rằng tình cõi trời xa
Bàn tay thơ níu mây ngà về đây

Vẫn êm vẫn ngọt vẫn say
Giữa Đông tim vẫn ngất ngây tình hồng

Lam Hồng Minh)
 
GIỌT TÌNH THƠ
 
Giọt tình rỏ xuống trang thơ
Sầu rơi số kiếp bơ vơ trăng tàn.
Bàn tay ai đã sẽ sàng
Khơi hồng bếp lửa sắp tàn đêm đông.
 
Khuyết trăng để nước triều dâng
Sóng khơi đẩy cánh buồm dong bến bờ.
Tim côi-kiếp đợi thẫn thờ
Có hay tình ảo vật vờ gió trăng!
 
Hạ qua lại đón thu sang
Hắt hiu cơn gió lá vàng rụng rơi
Xuân đời cứ thế mà trôi
Có không..một chút hương đời còn vương?
 
Tình thơ mờ ảo khói sương
Nỗi lòng khắc khoải,đêm trường mung lung.
Sương sa mây núi ngàn trùng
Hồn ai phiêu lạc cánh rừng ngàn xa!
 
QuangLuc
Ngày 02/08/2010.
Cảm ơn bạn Lam Hồng Minh đã ghé thăm và họa thơ,chúc bạn tuần mới luôn vui và hạnh phúc thật nhiều.
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.08.2010 10:55:32 bởi quangluc >
quangluc 04.08.2010 09:58:29 (permalink)
0
DUYÊN-PHẬN

Duyên phận đôi mình phải cách xa
Chia ly,giọt lệ mãi nhạt nhoà.
Chiều buông mây tím lòng hai đứa
Bỏ lại hồn thơ,bài thánh ca.

Phố vắng chiều nay anh thấy buồn
Mưa trời thánh thót,lệ lòng tuôn
Tình ta trót lỡ-đành vậy nhỉ!
Đừng trách gì anh..chớ dỗi hờn!

Phận duyên là kiếp số trời ban
Hoa nắng lung linh cũng phải tàn.
Hương sắc nhuỵ bay trong gió thoảng
Đời quỳnh phút chốc cũng tiêu tan.

Hoài niệm làm chi để mãi sầu!
Cho xa tình cũ bớt thương đau.
Xuân sang én lượn mừng năm mới
Ngàn đoá hoa tươi đượm thắm màu.

QuangLục
Ngày 04/08/2010.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.08.2010 11:04:16 bởi quangluc >
Thay đổi trang: << < 373839 > >> | Trang 38 của 43 trang, bài viết từ 556 đến 570 trên tổng số 645 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9