Thơ tình: KIẾP ĐỢI.
VỀ THĂM VĂN MIẾU.
Về thăm Văn Miếu một chiều xuân.
Bia đá nắng soi chỉ nửa phần
Ai xếp hàng bia vuông thẳng đứng?
Tần ngần đứng ngắm...lòng bâng khuâng..!
Văn Miếu là đây! hồn nước non.
Tên người ghi khắc, chẳng vàng son.
Lưu truyền trang sử anh hùng đó...
Còn mãi ngàn năm với cháu con.
Người xưa học vấn uyên thâm thế!
Cơ nghiệp nghìn năm nước Việt ta.
Trường học là nơi rèn nghĩa khí!
Lưu truyền vang khắp mãi gần xa.
Ai tạc tên người vào phiến đá
Nghìn năm còn đó chẳng phai mờ.
Biết bao sĩ tử non nước Việt
Cầu khẩn người xưa một áng thơ.
Linh hồn nước Việt bốn ngàn năm
Thế giới bao người cùng viếng thăm.
Tư liệu người xưa còn để lại
Vinh danh cả triệu những anh hùng.
Ngày 10/03/2010.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.04.2010 16:47:50 bởi quangluc >
SAPA-NGÀY XUÂN
Nắng hồng bừng sáng sương long lanh
Mây phủ đường tơ giăng lũy thành
Phố núi mùa xuân sao đẹp thế?
Sa pa đào thắm lộc vươn xanh.
BÓNG HÌNH CỦA MẸ
(Kính tặng những người mẹ Việt nam anh hùng nhân ngày quốc tế phụ nữ 08/03.)
Nửa đời tóc mẹ pha sương
Thân cò lặn lội,mẹ thương quê nghèo.
Tháng năm chịu cảnh gieo neo
Đói cơm,nhạt muối,đồng chiều trắng trong.
Với tay mẹ níu hư không
Cầu trời,khấn phật mà lòng chẳng yên.
Tạo,quan một lũ cường quyền
Vào hùa với giặc dân thêm khổ dày.
Từ ngày có Đảng cầm tay
Cùng nhau tranh đấu ngày ngày tiến lên.
Đuổi giặc,giành lấy chính quyền
Xây nên cuộc sống ấm êm tháng ngày.
Đời con cũng đã đổi thay
Con thương đời mẹ tháng gian nan
Canh thâu nước mắt mẹ tràn
Đói no một thưở,giờ sang xuân rồi.
Bây giờ nghĩ lại...Mẹ ơi !
Con thêm nhớ mẹ dẫu rời đi xa.
Hôm nay ngày..tám tháng..ba
Hương lòng dâng mẹ...mẹ là đời con..!
Một lòng vì nước vì non
Lũ giặc còn đó,mẹ còn đấu tranh..!
Bây giờ đất nước thanh bình
Trong tôi vẫn đượm bóng hình mẹ xưa.
Ngày 08/03/2010.
EM VỀ THÁNG GIÊNG
Em về ngõ nhỏ chiều nay
Thăm lại kỷ niệm đắm say thưở nào?
Ngày xưa em đã từng trao
Trái tim nồng thắm,ngọt ngào tháng....giêng.
Bao mùa anh chẳng hề quên
Dẫu bao chìm nổi vẫn nguyên trong lòng.
Sợ em lòng bưởi dạ bòng?
Thả trôi tình cũ theo sông tháng ngày!
Một thời ta ủ men say
Thề rằng: dẫu có hao gầy vẫn yêu!
Đường xưa cỏ mọc xanh rêu
có em trở lại trời chiều thắm hoa.
Xuân về vang khúc hoan ca
Ngõ xưa lại đón người xa trở về.
Ấm tình một mối duyên quê
Chiều nay ngõ nhỏ...em về tháng.....giêng.
Ngày 07/03/2010.
TÌNH CHÔNG CHÊNH
Nhớ ai...lệ nhỏ gối mềm?
Nhớ ai...mà "ấy"hàng đêm thẫn thờ?
Nhớ ai..."ấy" mãi mộng mơ?
Nhớ ai mà để trăng mờ đêm thu?
Thả hồn vào chốn mộng du
Nhớ ai sao mãi suy tư tháng ngày?
Sao khuê thức với canh chày
Nhớ ai mà để kiếp này buồn tênh!
Tình ai nơi ấy chông chênh
Như thuyền không bến lênh đênh giữa dòng!
Nói ra ai đó chạnh lòng?
Bởi chưng phận kiếp tang bồng gió trăng?
Ngày 06/03/2010
MƠ....HUYỄN HOẶC..!
Mộng mơ hình bóng chốn xa xôi?
Mây núi chập chờn sương khói vơi
Đắm đuối trăng trôi trong tuyết lạnh
Đâu đây lẩn khuất bóng hồn tôi.
Đời ai vui thế...phía trời xa
Có biết quê nhà vang khúc ca
Xuân đến tưng bừng mùa lễ hội
Đường đi nườm mượp khách tha phương.
Ngày xuân thời tiết cũng đang xuân
Thấp thoáng hàng cau hoa trắng ngần
Giỏ giọt sương rơi trên tán lá
Sân chùa văng vẳng tiếng chuông ngân.
Mơ khách đường xa,khách về nhà.
Rượu hồng thưởng ngoạn với bạn xa
Nếu say ta-bạn nghiêng bóng nắng
Trời đổ đất rung hết trăng ngà.
Đêm mơ một chút có sao đâu?
Ta trải hồn ta để bớt sầu
Lạc bến thôi đành tìm bến mới
Cuộc đời là thế,hết sầu đau !
Ngày 05/03/2010
TRẦU TÊM CÁNH PHƯỢNG
Trầu têm cánh phượng như thơ
Mà ai nơi ấy có chờ đợi nhau?
Hay lại để úa mùa cau?
Trầu vàng rụng với mưa ngâu cuối mùa!
Năm xưa ai đã hững hờ
Để hoa tàn rụng theo bờ nước trôi.
xuân về gió lạnh tim côi
Như là lạc bước vào nơi hoang tàn.
Bây giờ trầu cánh phượng hoàng
Xe hoa ai sẽ đón nàng về bên.
Chuyện xưa ai hãy lãng quên
Thuyền neo bến mới,tình duyên thắm nồng.
Ngày 04/03/2010.
GỬI TẶNG EM
Anh gửi tặng em một đoá hồng
Nồng nàn hương sắc giấu bên trong.
Như tình yêu bốn mùa không đổi
Giữ lấy nghe em những mặn nồng..!
Anh gửi đến em từng nỗi nhớ!
Bên nhau kỷ niệm thuở xa xưa
Tóc em thoang thoảng hương hoa sữa
Còn mãi trong anh phút đợi chờ.
Anh gửi về em những nụ hôn
Đắm say quên hết nỗi u buồn
Ngày nao hai đứa cùng chung lối
Dòng suối ân tình róc rách tuôn.
Anh gửi cho em cả khoảng trời,
Xuân hồng tươi thắm tuổi đôi mươi.
Như trăm sông đổ về nơi biển
Lưu giữ tình anh mãi trọn đời.
Ngày 04/03/2010
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.04.2010 17:16:34 bởi quangluc >
Kỷ niệm 100 năm ngày quốc tế phụ nữ
( 08/03/1910-08/03/2010)
MỘT TRĂM NĂM-MỘT CHẶNG ĐƯỜNG.
Một trăm năm-tuổi chẳng già !?
Một trăm năm ấy- vẫn là đang xuân.
Nhớ chặng đường, biết bao năm?
Đói cơm,nhạt muối đêm nằm không yên
Làng quê,phố xá...trăm miền!
Ước mong hai chữ:"Bình quyền" mà xa !
Chị em phụ nữ chúng ta
Cùng một thực thể như là... mày râu!
Mà trăm công việc trước sau
Gia đình,xã hội...cùng nhau ta làm.
Lại thêm trọng trách nặng mang
Thiên chức làm mẹ...hèn sang đâu cần!
Tuổi xuân má đỏ bồ quân
Nếu đã làm mẹ,má ngần lùi xa...
Ơn ngày mùng tám tháng ba(8/3)
TUYÊN NGÔN PHỤ NỮ cho ta bình quyền.
Bên nhau đặt móng xây nền
Lâu đài HẠNH PHÚC-vững bền đời sau.
Một trăm năm,có già đâu?
Tuyên ngôn xưa đã bắc cầu ta đi.
Biết bao công việc bộn bề
Cần bàn tay ngọc ta về dựng xây.
Phụ nữ ta sẽ chung tay
Một lòng đoàn kết,đắp xây cuộc đời.
Cờ sao đỏ thắm bầu trời
Tiến lên cùng Đảng-Trọn đời vinh hoa.
Ngày 03/03/2010.
CỐ NHÂN..ƠI !
Nụ tầm xuân thoảng hương đưa
Mà sao chợt thấy như vừa hôm qua
Hương xuân lướt nhẹ qua nhà
Nhớ hình bóng cũ chiều tà hôm nao.
Chiều xuân cơn gió lao xao
Bướm ong vui với hoa đào sắc hương
bỗng đâu gió lạnh bất thường
(Rét Nàng bân kéo hơi sương đổ về)
Chìm trong cái lạnh tái tê
Ong thôi tìm nhụy bay về rừng sâu.
Tình ta như nước qua cầu
Như bông hoa dại giãi dầu nắng mưa.
Người về như gió thoảng đưa
Người đi như thể sao khuê đêm tàn.
Thả chìm trong cái mênh mang
Xuân về anh lại mơ màng cố nhân.
Với tay vít nụ tầm xuân
Trong anh như thấy người thân đang về..!!!
Ngày 03/03/2010.
CHUYỆN XƯA...
chuyện xưa tuy đã xa rồi
Dẫu em không trách nhưng đời vẫn cay!
Một thời anh đã mê say
Để cho hoa úa lá bay theo mùa.
Đời anh như lá chiều thu
Sợ cơn gió lạnh khi mùa đông sang
Tình duyên xưa để bẽ bàng
Giọt sầu cứ mãi hai hàng tuôn rơi!
Cầu mong xuân vẫn đợi người
Để anh gặp được bạn đời đồng tâm
Dẫu rằng chỉ mối tình câm
Thì anh sẽ cứ hiến dâng tình này!
.
Ngày 02/03/2010.
THỔN THỨC
Sông đời năm tháng cứ dần trôi
Thổn thức lòng anh cả cuộc đời
Hoang lạnh sương tàn trăng ngái ngủ
Bến tình nơi ấy mãi xa xôi.
Nhìn trăng nơi ấy ai tương tư
Mây trắng quê ta đã mấy mùa
Vẫn nhớ về em...người viễn xứ
Tàn thu lá rụng chốn rừng thưa.
Mãi mơ hình bóng người nơi ấy
Xuân,hạ tàn trôi lại đến thu
Đông đến anh mơ về xứ lạ
Bồn chồn mong đợi mãi lời ru.
Ngày 02/03/2010.
MEN SAY
Nhấp chén rượu tìm vui thế thôi
Trăng soi khe cửa khép môi cười
Gác son,lầu tía hoài mong đợi
Thả mấy vần thơ gửi đến người.
Đêm nay trăng tỏa ánh chơi vơi
Góc phố đèn khuya đã tắt rồi
Mong thấy bóng ai mà chẳng gặp
Xuân qua giã biệt mộng hồn tôi.
Cạn chén men sầu đắng chát môi
Nhạt nhoà nước mắt ngắm sao rơi
Bến bờ tình ái xa xôi quá
Ôm hận tình em cả cuộc đời.
Vơ vẩn một mình thả sức say
Như là đang lạc chốn tầng mây
Từng đêm nỗi nhớ thêm trăn trở
Mượn chút men cay để giải bày.
Ngày 01/03/2010
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.04.2010 17:26:47 bởi quangluc >
ĐỪNG TRÁCH ANH
Ngập ngừng chẳng chịu nói ra
Sao em còn giấu tình ta trong lòng.
Mây trôi theo gió phiêu bồng
Mịt mù trời đất,cánh hồng về đâu?
Tháng năm trong cuộc bể dâu
Xuân trôi theo gió mái đầu điểm sương.
Nếu như em nói rằng...thương!
Tình mình đã chẳng còn vương nỗi sầu!
Mong manh hạt nắng vườn trầu,
Xuân đời như nước qua cầu mãi trôi.
Bây giờ tình ấy chơi vơi
Em ơi đừng trách chuyện đời ngày xưa!
Mặc đời dù nắng hay mưa?
Rồi ai cũng sẽ đến bờ nhân gian.
Ngày 28/02/2010.
TRỞ VỀ...
Ra đi
rồi lại trở về.
Nhớ mẹ rồi lại
Nhớ quê đói nghèo.
Bước chân
ai đã mang theo
Nhấp nhô mái lá
đường đèo quanh co.
Làng quê
như bức hoạ đồ
Chìm trong thung lũng
ảo mờ hơi sương.
Chiều xuân
Hoa thắm sắc hương
Nhà sàn thấp thoáng
ai quên lối về.!
Cánh đồng
trải nắng miền quê
Bóng ai thấp thoáng
đi về cùng ai?
Bao nhiêu năm
Bước đường dài
Bây giờ ai lại
khoan thai trở về.
Mang nặng
lời hẹn ước thề
Cùng ai chung gối
vai kề dựng xây.
Chốn quê
ai sẽ chung tay
Đắp đền hạnh phúc
những ngày chia xa.
Ngày 27/02/2010.
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 7 bạn đọc.
Kiểu: