GỬI NGƯỜI RA ĐI.
Em ơi...!đừng bỏ chữ yêu!
Bởi ta còn biết bao điều nhớ nhung.
Chúng mình còn hẹn tương phùng
Trời xanh sâu thẳm chập trùng biển mây.
Em ơi..! đừng bỏ mê say
Thời gian kết nối giữa ngày và đêm.
Đường đời nối nhớ vào quên
Mà ta chỉ có trái tim yêu...người!
Em ơi...xin chớ hận đời!
Chỉ là gang tấc...để rồi lại xa.
Cuộc đời như một loài hoa
Sớm bừng khoe sắc chiều đà tàn rơi!
Biển khơi sóng mãi đổ hồi
Bến mê mải đợi thuyền vời vợi xa.
Duyên tình,phận kiếp đôi ta
Dẫu rằng không trọn...vẫn là chữ"YÊU"!
Quangluc
Ngày 18/10/2010.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.10.2010 17:34:16 bởi quangluc >