Thơ tình: KIẾP ĐỢI.
Thay đổi trang: << < 43 | Trang 43 của 43 trang, bài viết từ 631 đến 645 trên tổng số 645 bài trong đề mục
quangluc 27.10.2010 00:31:35 (permalink)
0
DUYÊN QUÊ...!

Em về bên ấy ngày mưa
Đẫm nhịp thương nhớ sớm trưa lạnh lùng.
Từ nay xa cách ngàn trùng
Ngẩn ngơ tâm tưởng,nỗi lòng chênh chao!

Em về bên ấy ..rồi sao?
Buông rơi kỷ niệm khát khao đợi chờ!
Trăng khuya ướt lạnh sương mờ
Heo may giá buốt...hồn thơ anh rồi!

Em về bên ấy..xa xôi
Dòng sông ngăn cách khoảng trời nhớ mong.
Biết mây theo gió phiêu bồng
Thì đành gác tạm biển lòng chơi vơi.

Lòng người đâu phải giếng khơi?
Nước nguồn trong đục chảy xuôi tháng ngày.
Dung nhan năm tháng hao gầy
Thời gian nhuộm ánh trăng gầy gió sương.

Em về bên ấy...anh thương!
Vầng trăng chia nửa bước đường em đi.
Xa rồi...một mối tình si
Bến sông vắng lặng gió vi vu sầu.

Chắp tay...anh mãi nguyện cầu
Vạn ngàn lời chúc đậm sâu ân tình.
Hồng tươi dưới ánh bình minh
Thỏa lòng ước nguyện,thắm tình duyên quê.

Quangluc
Ngày 26/10/2010.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 27.10.2010 11:11:06 bởi quangluc >
quangluc 28.10.2010 00:48:19 (permalink)
0
ĐÔNG LẺ LOI
 
Đông về theo gió heo may
Hạt sương khuya lạnh rắc đầy tâm can
Đìu hiu một chiếc lá vàng
Cô đơn lẻ bóng bẽ bàng trong sương.
 
Cúc tàn nhài cũng phai hương
Tình em xa ngái nẻo phương trời nào?
Người xưa mắt biếc má đào
Câu thề trôi dạt sóng trào biển xa.
 
Đông sang tàn những mùa hoa
phong sương cả những bài ca gió ngàn
Chỉ còn nỗi nhớ mênh mang
Trôi vào kỷ niệm võ vàng ngày đông!
 
Tuyết sương phủ trắng trong lòng
Tim người hoá đá mấy tầng rêu xanh
Xa rồi...xuân thắm yến oanh
Mây giăng đầu núi,mong manh tình sầu.
 
Giá thu đừng trốn đi đâu?
Để đông nhuộm tím đẫm màu cô đơn!
 
Quangluc
Ngày 27/10/2010.
 
THƯƠNG GIANG 28.10.2010 04:35:59 (permalink)
0


CƠN KHÁT...

Đồng khô...khát hạt mưa rào
Đã yêu...giấu nỗi khát khao bên người.
Biển tình khát sóng trùng khơi
Cuốn phăng bờ bãi đầy vơi nỗi niềm!

Tháng,năm khắc khoải nhớ-quên
Dáng hình bóng nguyệt tơ duyên hội mùa.
Thoảng bay gió nhẹ hương đưa
Câu hò bến vắng sông xưa một thời...

Sao rơi trăng lặn bên đời
Mùa đông khát giọt nắng rơi ngày hè.
Xôn xao gió lộng bờ đê
Yêu nhau..khát một lời thề nhớ nhung.

Một mình trong cõi mung lung
Chơi vơi nỗi nhớ chập chùng chân mây.

Quang Lục
 


 NGẬM NGÙI...

Mong người ,người hỡi có hay ?
Vắng nhau chợt thấy mỗi  ngày dài hơn...
Lòng nghe...như bão đổ  dồn
Xô ngàn con sóng...cuốn hồn thơ trôi...

Nhìn trăng.. trắng  nỗi đơn côi.
Khuyết cong.., mảnh cứa rách đôi... đêm trường...
Nhủ lòng đừng nhớ...Lại thương...
Cố quên...sao cứ vẫn vương một người...

Dòng sông...Ai trách lở bồi...
Bên trong , bên đục...một đời loanh quanh...
Quai thao ,nón thúng chòng chành.
Trót vương câu hát...mà thành nhớ mong...

Gió còn khuya hiu hắt bên song.
Ngậm ngùi  thao thức đếm đong dỗi hờn...
Chiêm bao...vẫn đẫm nỗi buồn.
Giai nhân hình bóng vẫn còn...ngóng trông...

Kiev -2010-TG

quangluc 28.10.2010 12:53:29 (permalink)
0
NGẬM NGÙI...

Mong người ,người hỡi có hay ?
Vắng nhau chợt thấy mỗi ngày dài hơn...
Lòng nghe...như bão đổ dồn
Xô ngàn con sóng...cuốn hồn thơ trôi...

Nhìn trăng.. trắng nỗi đơn côi.
Khuyết cong.., mảnh cứa rách đôi... đêm trường...
Nhủ lòng đừng nhớ...Lại thương...
Cố quên...sao cứ vẫn vương một người...

Dòng sông...Ai trách lở bồi...
Bên trong , bên đục...một đời loanh quanh...
Quai thao ,nón thúng chòng chành.
Trót vương câu hát...mà thành nhớ mong...

Gió còn khuya hiu hắt bên song.
Ngậm ngùi thao thức đếm đong dỗi hờn...
Chiêm bao...vẫn đẫm nỗi buồn.
Giai nhân hình bóng vẫn còn...ngóng trông...

Kiev -2010-TG
.
 
ƯỚC NGUYỆN
 
Xứ xa gửi chút hương lòng
Giữ đừng phai nhạt cả trong kiếp này
Sầu rơi trong gió lắt lay
Tương tư hình bóng dẫu ngày hay đêm.
 
Thẫn thờ Gửi nhớ vào quên
Dòng sông tình ái nhân duyên chòng chành
Tình ta như sợi chỉ mành
Mong manh giăng giữa trời xanh tháng ngày.
 
Nơi xa em hỡi...có hay?
Khoảng trời vắng bóng đêm ngày cô đơn.
Mưa thu sao cứ đổ dồn?
Lá vàng nhuộm cả trời buồn quê anh!
 
Canh khuya trong khúc độc hành
Thoảng mùi hương bưởi tóc xanh em về!
Lòng anh cứ mãi tái tê
Ngóng về dĩ vãng lời thề còn vương.
 
Đèn sầu hiu hắt đêm sương
Phố buồn thao thức đêm trường nhớ nhung.
Xuân sang liệu có tương phùng?
Thoả lòng ước nguyện tình chung đôi mình!
 
Quangluc
Ngày 28/10/2010.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.10.2010 18:09:51 bởi quangluc >
quangluc 29.10.2010 15:02:16 (permalink)
0
ĐÔI LỜI TÂM SỰ.

(Tặng những người giáo viên cắm bản
Nhân ngày Hiến chương các nhà giáo 20/11)

Thương ai gác núi tình treo
Đẫm sương đêm với trong veo suối ngàn.
Mời ai hãy đến Văn bàn*
Tình ảo tình thật mênh mang nỗi lòng.

Sông đời mấy khúc đục trong,
Thuyền xuôi bến nước mênh mông biển tình.
Gió hờn bao đóa hoa xinh
Tàn xuân..ong bướm biết mình về đâu?

Vùng cao cũng chỉ một mầu
Chập chùng mây núi khe sâu gió vờn
Buồn vui ai tính thiệt hơn
Gieo bao con chữ vào hồn trẻ thơ.

Anh đi...phố núi vẫn chờ
Ngàn câu lục bát,hồn thơ tràn đầy
Dẫu rằng tình chốn trời mây
Nhưng lòng vẫn cứ mê say với đời!

QuangLuc
Ngày 29/10/2010.

quangluc 30.10.2010 17:55:22 (permalink)
0
KHUYẾT MẢNH TRĂNG THỀ.

Trăng lên đỉnh núi trăng tà
Thu qua,đông lại sương sa ..thật buồn!
Khoảng trời bên ấy mưa tuôn
Trách chi gió cuốn mây hờn cùng trăng!

Bồng bềnh bèo dạt bên sông
Thuyền ai lơ lửng mà không tới bờ.
Có chăng..thuyền vẫn còn mơ
Sông trăng neo giữa hồn thơ đợi người!

Canh khuya chim rúc sau đồi
Sương giăng đỉnh núi mặt trời ló xa.
Còn không...khúc hát dân ca
Neo vào nỗi nhớ mặn mà hương quê.

Em đi khuyết mảnh trăng thề
Chỉ còn nỗi nhớ đê mê nơi này
Nhớ thời tình đắm hương say
Biết bao kỷ niệm chất đầy lòng nhau.

Tình em xa ngái mà đau!
Thôi đừng yêu nữa...nát nhàu con tim!
Kiếp sau xin chớ trốn tìm
Bến đời khuất nẻo,cánh chim xa vời!

QuangLuc
Ngày 30/10/2010
[/code].
<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.11.2010 09:11:17 bởi quangluc >
quangluc 31.10.2010 16:08:57 (permalink)
0
MẢNH ĐỜI-SƯƠNG GIÓ.

Ơ hay...vạt cỏ quê mình!
Bỗng dưng thành cái chợ tình đêm trăng.
Ngác ngơ...ánh mắt chị hằng
Nhờ mây che hộ...ánh trăng đêm hè.

Sương đêm thấm ướt ngọn me
Giục sao mai gọi đêm hè lùi xa.
Ngó sen đầm vạc nõn nà
Khoe màu tinh khiết hương hoa giữa đời.

Tình em...sông nước đầy vơi
Chênh chao thuyền giữa cuộc đời bão giông.
Thầm mơ ánh nắng tươi hồng
Thả hồn bay với bềnh bồng mây trôi.

Nhưng đời phận lẻ tim côi
Mười hai bến nước..biết trôi bến nào?
Xuân thì những ước cùng ao
Giờ đây đành giấu khát khao bên mình.

Bờ đê,vạt cỏ đưa tình
Buông đời với cả dáng hình vàng son.
lo chi còn mất,mất còn
Tấm thân tàn tạ,lối mòn xá chi..!

Kiếp này em chẳng còn gì?
Kiếp sau em sẽ vu quy với người.
Xin đừng trách phận tim côi
Sa chân nên để mảnh đời hẩm hiu.

QuangLuc
Ngày 31/10/2010.
Văn Cát Tiên 31.10.2010 21:47:08 (permalink)
0

KIẾP ĐỢI.
Tác giả:Quang Lục

Ta chẳng còn gì nữa đâu em!
Vườn xuân đã trải gió trăm miền,
Hoa tàn,lá úa, lòng hiu hắt
Người cũ xa rồi...mối tơ duyên..!

Ta chẳng còn gì để cho nhau!
Trời xanh,mây trắng đã đổi màu
Mênh mông vũ trụ xa xăm thế!
Ngàn ánh sao xa rớt bên cầu.

Ta chẳng còn gì chốn thiên thai!
Duyên xưa ta ước mộng trang đài
Mây mù bên núi sông thương nhớ
Tình cũ một thời đã tàn phai.!

Em ước một thời lá mãi xanh
Mộng duyên ta cứ mãi trong lành.
Nhưng thời gian kéo xuân sang bến
Còn đống tro tàn nơi yến-oanh..!

Đừng trách em yêu..!
Đừng trách anh..!
Thu sang
ngàn lá
đã lìa cành
Đông về buốt lạnh, tim đơn lẻ
Kiếp đợi ngàn sau, ắt sẽ thành..!

--------------




KIẾP ĐỢI. ( HỌA )

Em còn chi nữa để trao anh
Vườn xuân mưa gió đổ tan tành
Tàn hoa úa lá hiu hắt lạnh
Người cũ xa rồi mộng yến oanh.

Biết chẳng còn chi thương nhớ nhau
Trời xanh mây trắng đã phai màu
Mênh mông ánh sáng thiên hà tỏ
Ô thước xa xăm gãy nhịp cầu.

Tìm đâu cho thấy chốn thiên thai
Duyên vỡ từ ly gió mộng hoài
Bến xưa tàn ảnh thuyền xa bóng
Tình cũ niềm yêu sớm nhạt phai.

Ao ước thời xa lá vẫn xanh
Quê nhà chưa rẽ lối công danh
Thời gian khỏa lấp chân muôn dấu
Biết đến thu nao mộng sẽ thành?

Trách cái chung tình !
Trách chi anh,
Tim vỡ
Xuân nay
Hận đã lành.
Hạ thắm hòang hoa hương mãn ý
Ngẩng đầu ồ nắng lộng trời xanh.



Văn Cát Tiên
quangluc 02.11.2010 17:14:10 (permalink)
0
KIẾP...LUÂN HỒI.

Nhìn mây...ai biết thu sang?
Ngóng thu ai  tiếc lá vàng rụng rơi!
Sống trong cái kiếp luân hồi
Lá vàng rụng để cho chồi biếc xanh.

Mưa xuân...mầm nhú đầu cành
Hạ về...Tô thắm non xanh ngút ngàn.
Bồi hồi...thu đã lại sang
Sợ cơn gió cuốn lá vàng bay đi.

Biết rằng sẽ phải chia ly!
Sống đời ta đã để gì cho nhau?
Có còn hương ở kiếp sau?
Hay chăng vàng úa nát nhàu tàn trôi?

Thời gian cứ thế mãi trôi
Kiếp phù sinh để tim côi võ vàng.
Chia ly châu lệ đôi hàng
Nợ duyên sao để bẽ bàng phận duyên!?

Quangluc
Ngày 02/11/2010.
quangluc 02.11.2010 17:50:40 (permalink)
0

KIẾP ĐỢI. ( HỌA )

Em còn chi nữa để trao anh
Vườn xuân mưa gió đổ tan tành
Tàn hoa úa lá hiu hắt lạnh
Người cũ xa rồi mộng yến oanh.

Biết chẳng còn chi thương nhớ nhau
Trời xanh mây trắng đã phai màu
Mênh mông ánh sáng thiên hà tỏ
Ô thước xa xăm gãy nhịp cầu.

Tìm đâu cho thấy chốn thiên thai
Duyên vỡ từ ly gió mộng hoài
Bến xưa tàn ảnh thuyền xa bóng
Tình cũ niềm yêu sớm nhạt phai.

Ao ước thời xa lá vẫn xanh
Quê nhà chưa rẽ lối công danh
Thời gian khỏa lấp chân muôn dấu
Biết đến thu nao mộng sẽ thành?

Trách cái chung tình !
Trách chi anh,
Tim vỡ
Xuân nay
Hận đã lành.
Hạ thắm hòang hoa hương mãn ý
Ngẩng đầu ồ nắng lộng trời xanh.

Văn Cát Tiên
 
HOA ĐỜI-SÓNG TRÔI(thơ hoạ)
 
Cuộc đời cũng chỉ giấc chiêm bao
Sáng nắng chiều mưa buốt má đào
Gió lạnh heo may-mùa giá lạnh
Đoạn trường gang tấc tình lao xao.
 
Biết bao cái đẹp còn trong nhau
Thắm mãi hương xưa chẳng phai màu
Còn đó mái trường in kỷ niệm
Tình đầu lưu luyến cả ngàn sau.
 
Chia tay hai đứa về đôi ngả
Theo nghiệp công danh tình mãi xa.
Kẻ bắc người nam hồn khuất nẻo
Câu thề lỗi hẹn cả hai ta.
 
Cũng đành phó thác đời siêu bạt
Lên thác xuống nghềnh mơ câu hát
Mơ bóng hồng xa,bến mãi xa
Lỡ duyên phận bạc tủi đời hoa.
 
Thôi thế thì thôi
hết thật rồi
Mình tôi
Đơn lẻ trái tim côi
Cứ mặc giông tố chôn bờ bãi
Quạnh hiu hình bóng giữa dòng trôi.
 
Quang Lục
Ngày 02/11/2010.
 
 
THƯƠNG GIANG 05.11.2010 23:43:46 (permalink)
0
Cám ơn anh ghé qua thăm những ngày em không có mặt trong d đ .Ngày mai em sẽ họa lại những bài thơ anh gửi.Chúc anh vui trong ngày nghỉ cuối tuần!


THƯƠNG GIANG 10.11.2010 07:04:16 (permalink)
0
Tại anh...

Mấy ngày vắng bóng em rồi ,
Chắc anh buồn nhớ khôn nguôi hỡi người?
Tại anh tất cả đấy thôi...
Khéo ru em ngủ ,ngọt lời yêu thương
Để em say giấc mộng thường
Trong vòng tay ấy quên đường làm thơ....

-TG-
THƯƠNG GIANG 10.11.2010 07:06:34 (permalink)
0
MẮT NHUNG

Vừa gặp lần đầu đôi mắt nhung.
Sao đã tương tư ,nhớ khôn cùng...
Lạ quá! Có gì trong mắt ấy,-
Khiến ta ao ước dệt mộng chung?

Phải chăng Nguyệt Lão thả tơ rồi,
Tơ giăng khắp nẻo trái tim tôi,
Nên mới nhớ nhung người ta thế,
Buồn lắng đêm dài ,nỗi đầy vơi...

Tôi thầm hỏi mình:-Gã đào hoa,
Gặp bao giai nhân dáng ngọc ngà
Đắm say,nồng nàn...trong chốc lát,
Sao cuộc tình ấy...Gió thoảng qua??? 

Với người gặp gỡ chỉ lát giây,
Cảm xúc thành tên đã dâng đầy?!?
Khi người rời gót trong dạ tiệc,
Bao kẻ si tình...Mượn chén say.

Còn tôi trông theo bóng người đi,
Lòng buồn ngẩn ngơ...Nói được gì?!?
Dịu dàng ,ấm áp đôi mắt ấy.
Đã hút hồn tôi ,lúc chia ly...

Phút giây gặp người  tựa giấc mơ.
Tôi cầm ly rượu sóng sánh...Thơ.
Hôn mãi đôi môi người đọng lại,
Qua dấu son in trên ly mờ...

Tôi giấu ly rượu trong cánh tay,
Để mang theo về người có hay.
Ngắm dấu son môi.Tôi thầm gọi:
-Mắt nhung dịu dàng ,hãy về đây!

Cho tôi vơi bớt nỗi nhớ mong,
Trút gánh tương tư đè nặng lòng.
Tôi như ngựa hoang,giờ khuất phục,
Trước cô chủ hiền.Mắt huyền nhung...

Tôi biết mình yêu...Lỡ mất rồi...
Yêu đôi mắt đẹp,nhớ nụ cười.
Cầu mong Nguyệt Lão xe duyên thắm.
Sao cho người ấy....Thuộc về tôi....

  Thương Giang
THƯƠNG GIANG 23.12.2010 06:39:53 (permalink)
0
Chúc anh Quang Lục và gia đình đón Giáng sinh an lành!


THƯƠNG GIANG 01.01.2011 03:19:50 (permalink)
0
HAPPY NEW YEAR  Quang Lục!
 
Năm mới đã đến rồi chúc anh và gia đình mạnh khỏe hạnh phúc,công việc hanh thông thuận lợi !
 
(Thông cảm cho em bây giờ mới đăng nhập được để vào chúc Năm Mới  mọi người đấy!)



Thay đổi trang: << < 43 | Trang 43 của 43 trang, bài viết từ 631 đến 645 trên tổng số 645 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9