Thơ tình: KIẾP ĐỢI.
NẾU....!
Nếu em là quả bồ hòn
Đời anh ngậm đắng cho tròn kiếp yêu!
Nếu em là một cánh diều
Anh là cơn gió sớm chiều bên em!
Nếu em cố nhớ tìm quên
Thì anh là khúc nhạc nền bão giông.
Nếu em là một dòng sông!
Con thuyền anh mãi xuôi dòng cùng em!
Ngày 08/02/2010.
ĐÔI MÌNH
Thướt tha yếm đỏ má đào
Xuân thì đang độ nghiêng chao nón tình.
Có cô gái thật là xinh
Bên sông mắt liếc gửi tình cho ai?
Sông xanh sương phả nắng mai
Thuyền buồm giương cánh đợi ai về cùng.
Sóng dồi cơn gió mung lung
Câu hò mang cả nỗi lòng chênh chao.
Mùa xuân thắm cả vườn đào
Dáng em đi với dạt dào hương xuân
Bước đi lòng thấy bâng khuâng
Chợt nghe như cả mùa xuân trong mình.
Cảm ơn em giữ chữ tình
Xuân về hoa nở,đôi mình có nhau.
Cho trầu thắm lại hương cau
Tình ta mãi đẹp sắc màu tình yêu!
Ngày 07/02/2010..
MONG NGƯỜI NƠI ẤY...
Mong lòng ai hãy bình yên
Đào mai lại nở,chim quyên sẽ về!
Xưa ai mang nặng lời thề
Dẫu người xa vắng,miền quê vẫn chờ!
Đường sông ngăn-Cách đôi bờ
Một thời kỷ niệm-dại khờ còn không?
Bờ biển xa-sóng mênh mông
Chữ tình theo giọt nắng hồng bay xa.
Hạ trôi,thu cũng đã qua
Lá vàng theo gió bay xa cuối trời
Một mùa hoa-một cuộc đời!
Như dòng nước nổi,mãi trôi theo mùa.
Tim giá lạnh-lệ cạn khô
Nỗi sầu sao cứ như mưa biển chiều.
Xuân về ai thấy cô liêu
Lặng câm cắn nát chữ yêu trong lòng.
Ngày 07/02/2010..
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.04.2010 17:25:37 bởi quangluc >
TRĂNG VÀ EM
Bóng hình ai đó mấy mùa qua?
Mà sao xa thẳm tựa trăng tà.
sương rơi trên lá chờ trăng đến
Tàn bao thu rồi...trăng vẫn xa!
Trăng bao nhiêu tuổi trăng mới già?
Sao nỡ quên tình những thu qua.
Mưa ngâu nặng hạt đau vòm lá
Có biết không trăng-lệ nhạt nhoà!
Anh đứng chờ trăng dưới cơn mưa
Ánh trăng xa khuất nẻo sương mờ.
Tàn thu,đông về tim giá lạnh
Mình anh ôm mộng ước ngày xưa!
Tình em...như hạt nắng lưa thưa
Mong manh,hư ảo nơi trần thế
Khúc nhạc tình xưa em không kể
Dẫu tháng năm trôi-vẫn hiện về.
Ngày 06/02/2010..
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.04.2010 17:28:44 bởi quangluc >
NÀNG LÀ...AI?
Nàng kiều đang ở nơi đâu?
Núi cao hay tận biển sâu vẫn tìm!
Xa vời như một cánh chim
Trong cơn bão tố biết tìm nơi nao?
Chiều buông cơn gió lao xao
Tiếng chim lẻ bạn lạc vào trang thơ.
Nhớ em anh thấy ngẩn ngơ
Dáng hình em đó xa mờ bóng trăng.
Bắc thang anh hỏi chị "hằng"
Trăng bao nhiêu tuổi để trăng về già?
Đêm nay dưới bóng trăng tà
Nửa vành trăng khuyết đang đà rụng rơi.
Giá như đừng để trăng trôi!
Giá như đừng có sương rơi cuối mùa!
Giá như...Đừng để gió lùa!
Mùa đông đâu đến,bây giờ vẫn thu.
Đôi ta sẽ hát lời ru
Bản nhạc tình ái bốn mùa mãi vui.
Ngày 02/02/2010.
NÓI HỘ LÒNG EM
Nói hộ lòng em khi mỗi độ xuân về
Trời lạnh lắm,tim em cứ tái tê
Ủ ấp mối tình trong hoài niệm
Cứ mãi chờ anh sao chẳng thấy anh về!)
Chờ anh sao chẳng thấy về?!
Phòng khuê quạnh vắng,tái tê nỗi lòng.
Tháng ngày những nhớ cùng mong
Nghĩa tình chồng-vợ sao anh hững hờ?!
Xuân về em thấy bơ vơ
Ngàn hoa vẫn nở vẫn chờ đợi anh
Dẫu rằng tóc chẳng còn xanh
Nhưng còn nguyên vẹn trong anh mối tình.
Trời nay không có bình minh
Heo may gió lạnh-bởi anh không về!
Mận,đào nở hé sơn khê
Như còn e ấp lời thề chờ xuân.
Yêu nhau xa cũng hoá gần
Trời se duyên thắm,ta cần có nhau.
Duyên tình dẫu lắm bể dâu
Đôi ta đi giữa nhịp cầu yêu thương..!
Ngày 02/02/2010.
EM ĐẾN QUÊ ANH
Quê anh mưa ướt cánh cò
Chập chùng đồi núi,lờ mờ sương rơi.
Quê anh đá núi chơi vơi
Rừng sâu xanh thẳm,tinh khôi suối ngàn.
Quê anh đó-đất văn bàn.
Vòng xoè dang rộng,ngập tràn câu ca.
Đón em trong buổi chiều tà
Vang câu si lượn mặn mà sắc xuân.
Gặp em giữa đỉnh phù vân
Trái tim thổn thức,tần ngần bước đi.
Yêu em từ tuổi xuân thì
Áo chàm cúc bạc, răng chì môi son.
Em đi gió núi mây vờn
Quanh co đường dốc,bước chùn bàn chân.
Hai quê xa bỗng hoá gần
Đôi ta sẽ đợi ngày xuân lại về.
ngày 31/10/2010
XUÂN..THẮM TÌNH.
Xuân về nhạc nhộn,thơ vui
cỏ hoa khoe sắc bên đồi mộng mơ.
Bướm vàng chao cánh ngẩn ngơ
Đượm tình cho cả giấc mơ xuân về.
Mối tình nồng thắm duyên quê
Dập dìu câu hát,tràn trề hương xuân.
Én tung cánh lượn xa gần
Thắm tình ai đó-mùa xuân hẹn hò.
Ngày 30/01/2010.
CON TÀU...NHỚ !
Một lần trên chuyến tàu xuôi
Gặp em sao thấy lòng tôi thẫn thờ.
Trở về với những ước mơ
Yêu em-một mối tình thơ mặn nồng.
Nhưng rồi em đã lấy chồng
Bỏ tôi mang nặng nỗi lòng đầy vơi.
Giá đừng có chuyến tàu xuôi..!
Thì tôi đâu có bồi hồi tháng năm.
Đêm nay dưới ánh trăng rằm
Tiếng còi tàu vọng...tháng năm thủa nào?
Mang theo bao nỗi khát khao
Về người con gái má đào rất duyên.
Nhưng đành gác chuyện thuyền-quyên
Em như ngọn gió về miền đảo xa.
Sông đời em có hiền hoà?
Mối tình xưa ấy chăng là giấc mơ..!
Xa rồi-một mối tình thơ
Lãng quên kỷ niệm-giấc mơ con tàu.
Tháng năm lá đổi thay màu
Có duyên ta đợi kiếp sau cùng về.
Cho tròn câu hẹn ước thề
Trên tàu hạnh phúc ta về bên nhau.
Ngày 29/01/2010.
MONG TÌNH XA.
Những mong thế lắm người ơi..!
Nhưng sao tình vẫn xa xôi chốn nào?
Tháng năm giấu nỗi khát khao
Nhớ em,anh mãi nghẹn ngào cơn mưa!
Dòng sông bồi-lở đôi bờ
Tình đời ngang trái,hững hờ phận duyên
Bến xưa đợi mãi thuyền quyên
Thuyền về bến mới...bén duyên nơi nào?
Xuân trôi, phai nhạt hương đào
Đời người cũng cứ hư hao xuân thì,
Dứt tình em đã ra đi
Để sầu trĩu nặng,lâm ly cuộc tình.
Một ngày xuân ấm bình minh
Em có trở lại để mình bên nhau?
Gió xuân lướt nhẹ qua cầu
Nhịp cầu hạnh phúc bên nhau trọn đời..!
Ngày 29/01/2010
MỘT MÙA HOA.
Nơi xa ai nói còn chờ?
Có hay chăng chỉ nằm mơ ban ngày!
Bên nhau gang tấc liền tay
Mà sao xa lắc như mây trên trời?
Đường tình muôn nẻo xa xôi
Ai mà dám trách mảnh đời nhân gian
Gió đưa cành lá mơn man
Chút tình ai thả ,thế gian muộn phiền?
Trở về mang nặng nỗi niềm..
Đường xưa rêu phủ,trăm miền mưa rơi
Cũng đành an phận mà thôi
Mong chi một mảnh tình đời nơi xa.
Một cuộc đời
một mùa hoa!
Tàn theo năm tháng la đà rụng rơi
Kiếp sau hãy hỏi ông trời,
Duyên tình là nợ để đời đắng cay..!
Một khi nhắm mắt xuôi tay
Lãng quên tất cả để say giấc nồng
Đâu còn tình nghĩa vợ-chồng
Hoa tàn trong lá phiêu bồng gió sương..!
Ngày 28/01/2010...
DỖI HỜN...
Tình đầu đâu dẽ phôi phai
Cơn mưa ập đến mắt nai đượm buồn.
xa nhau lệ giỏ sầu tuôn
Trách em xưa đã dỗi hờn vu vơ!
Tình ta như nước vỡ bờ
Trào dâng ướt cả hồn thơ năm nào
Tháng ngày tình chẳng hư hao
Vẫn còn nguyên đó dạt dào sắc xuân.
Chiều buông lòng thấy bâng khuâng
Nhớ em...nhớ cả mùa xuân hẹn hò
thương nhau ta sẽ cùng về
Con thuyền hạnh phúc đang chờ đôi ta.
********
NHỚ...!
Chiều nay trời lại đổ mưa
Làm anh lại nhớ năm xưa bên người.
Hạt mưa ướt cả nụ cười
Để ta nhớ mãi một thời bên nhau.
Xa nhau đã mấy mùa cau
Mà sao anh thấy nhói đau trong lòng.
Phải chăng là sợi tơ hồng
Đã se thành mối tình nồng đôi ta.
Ngày 28/01/2010..
EM ĐỢI...
Biết em đợi
mỏi mòn
Sầu rơi lệ.
Tình là thế
Thử thách
có thừa đâu?
Nếu xa nhau
Ai cũng thấy buồn đau.
gió đông về
Làm tim em giá lạnh.
Anh nơi xa
Cũng quạnh quẽ đơn côi.
Thì em nhé
Nếu ngày mai gặp lại
Hạnh phúc về
sóng nước cũng ngừng trôi.
Hãy đợi anh
Em ơi...em hãy đợi..!
Ngày 27/01/2010.
NGUYÊN VẸN
Vẫn còn nguyên
Những ngày xưa thân ái.
Nhớ nhau hoài
Bao năm tháng đã qua.
Tình là thế
Đâu có dễ phôi pha.
Mong em về
Ta cùng nhau đoàn tụ.
Ngày 27/01/2010.
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
Kiểu: