Thơ tình: KIẾP ĐỢI.
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 43 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 645 bài trong đề mục
quangluc 18.04.2010 10:02:03 (permalink)
0
SE DUYÊN
 
Tơ hồng nguyệt lão đã se
Nếu còn duyên nợ hãy về bên nhau.

Cho trầu thắm với hương cau
Đỏ  môi hai họ rể dâu chúng mình.

Cùng nhau hát khúc nhạc tình
Giữ câu thề nguyện,duyên lành trăm năm.

AI ĐỢI
 
 Nợ duyên ai đã vương mang
Mãi mong ca khúc khải hoàn cùng ai?

Nhưng rồi lời hẹn trúc mai
trôi vào dĩ vãng nhạt phai theo mùa.

Buồn lòng ghép mấy vần thơ
Biết chăng ai đợi, ai chờ mà trông.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.04.2010 10:04:47 bởi quangluc >
quangluc 18.04.2010 10:09:11 (permalink)
0
TƠ DUYÊN
 
Tơ trời ai thả ai giăng?
Để ai mắc phải,tháng năm thẫn thờ..!
Yêu người-một mối tình thơ
Vần thơ như cũng đợi chờ tơ duyên.

Sóng tình, một mảnh thuyền quyên
Lắng sâu,ru khúc nhạc tình đớn đau.
Chia xa,ai đợi kiếp sau
Bên cầu ô thước,mưa ngâu đợi người?

Trách chi-một sợi tơ trời ?
Dọc -ngang gặp những mảnh đời đa đoan.
Sóng xô với gió mênh mang
Dòng sông đợi chiếc thuyền nan xuôi dòng.
 
Ngày 28/12/2009.
quangluc 18.04.2010 10:10:29 (permalink)
0
CHỈ CÒN NỖI NHỚ...
 
Chỉ còn nỗi nhớ mà thôi
Người xưa nay đã xa rồi...còn đâu?
Đường tình muôn nẻo nông sâu
Trái ngang một thưở,bể dâu đã từng.!

Người đi xa cách ngàn trùng
Chân trời góc bể,tương phùng cùng ai ?
Tiếc thương liễu trúc, cành mai
Em về bến đậu trang đài mộng mơ !

Bỏ rơi một mối tình thơ
Câu thơ dang dở, bến bờ quạnh hiu.
Sóng xô bờ cát mỗi chiều
lòng người ở lại bao điều trở trăn..!

Sầu lòng qua mỗi tháng năm
Hoa tươi kém sắc,trăng rằm khuất mây.
Một thời ai đã mê say
Giờ còn nỗi nhớ ngất ngây bên người.

Vạch mây...ai hỏi ông trời ?
Tình em cay đắng để đời buồn tênh.
Biết rằng tình ấy chông chênh
Mà còn mong mối duyên lành làm chi..?
 
Ngày 27/12/2009.

quangluc 18.04.2010 10:13:18 (permalink)
0
ĐỢI
 
Lòng anh buốt lạnh với gió đông?
Xuân sang nắng ấm với mây hồng
Ngàn hoa đua nở khoe sắc thắm
Nhớ ai nơi ấy...anh đợi trông.

 
TÔI TÌM...

Tôi tìm về phía chân trời
Về nơi ký ức có người tôi yêu
Đường xưa cỏ mọc xanh rêu
Khói lam chiều phủ,cánh diều còn đâu?

Tôi tìm về phía nương dâu
Xanh xanh bờ bãi ,một màu yêu thương.
Len chân với những con đường
Nụ cười thủa ấy vấn vương lòng này.

Tôi tìm giọng hát mê say
Dập dìu quan họ những ngày vào xuân.
Tìm câu thơ đã ghép vần
Tìm lời hát đối mùa xuân năm nào?

Tôi tìm lại nón quai thao
Tìm người xưa ấy...má đào rất duyên.
Dẫu đi khắp nẻo ,trăm miền
Nhớ in  kỷ niệm thuyền quyên một thời.


Ngày 23/12/2009.

 
 
 

<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.04.2010 10:16:04 bởi quangluc >
quangluc 18.04.2010 21:48:38 (permalink)
0
ĐỪNG CHIA XA.
 
Vẫn con đường ấy...
Anh nào đâu muốn chia xa?
Khi xa rồi em lại oán trách tình ta
Bao tháng năm trong uyên ương tình ái
Dẫu đôi lần hai ta còn vụng dại
Nhưng phút êm đềm anh giữ mãi trong tim.
Nếu chia xa anh sẽ thấy buồn thêm
Không lẽ cuộc đời chỉ toàn màu vàng úa.
Khi xa rồi đau thắt trái tim hai đứa
Mộng tình duyên lại trắc trở giữa đời
Nếu ngày mai hai đứa rẽ hai nơi?
Khoảng trời buồn sẽ nằm trong tiềm thức
Kỷ niệm buồn mãi ăn sâu vào ký ức
Muốn xóa đi nhưng chẳng dễ chút nào
Mỗi ngày qua trong anh mãi hư hao
Ôm hoài niệm để rồi thêm cay đắng
Dẫu biển xa con sóng luôn phẳng lặng
Nhưng trong lòng bao con sóng sục sôi !
Đừng bao giờ nói chia xa ..hỡi em ơi..!
Hãy giữ dù hạnh phúc tầm thường nhỏ bé,
Hãy vén vun cho tình ta mãi trẻ
Cả trăm năm vẫn như phút đầu tiên
Một cánh buồm bên con thuyền quyên
Sẽ lướt mãi trong khoảng trời hạnh phúc.
 
Ngày 19/12/2009.

quangluc 18.04.2010 21:52:11 (permalink)
0
ĐỜI KHÔNG EM..!

Ngày không em
Mặt  trời không có nắng.
Mây ngừng trôi
Lãng đãng phía trời xa.
Đời không em
Như mùa xuân…thiếu hoa!
Và tất cả
Trơ một màu vàng úa.

Đêm không em
Trong anh còn một nửa
Một nửa kia…
Trăng đã khuyết từ lâu.
Trời không em
Thăm thẳm như biển sâu.
Bờ cát mãi
Chờ sóng xô xao động!

Anh vẫn đứng
Giữa biển trời gió lộng
Em chẳng về
Trả mối tình cho anh!
Rồi đêm nay
Đón giáng sinh một mình
Cây Noel
Vẫn lập loè ánh sáng.

Giờ không em
Giáo đường như tĩnh lặng
Gió đông buồn
Xào xạc những tàn cây
Gịot sương khuya
Mòn mỏi nép thân gầy
Phương xa đó
Biết giờ em còn nhớ ?

Trái tim anh vẫn một đời để ngỏ
Đón em vào mơ khép lại ngàn thu.
 
Ngày 18/12/2009.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.04.2010 22:19:42 bởi quangluc >
quangluc 18.04.2010 21:59:11 (permalink)
0
TẠ TỪ...
 
Em đi làm lá úa vàng
Vầng mây nơi ấy sẽ sàng nhẹ trôi.
Cơn mưa như cũng đổ hồi
Bâng khuâng chuyện cũ ai ngồi ngẩn ngơ!

Em đi vào chốn hư vô
Bỏ quên mái tóc tuổi thơ đuôi gà
Đường tình lòng dạ sót xa
Lá đề héo úa,trăng tà chân mây.

Em đi vào chốn mê say
Ngàn hoa nhuỵ trắng giăng đầy bên em!
Sương long lanh,ngọn cỏ mềm
Nhà ai liễu rủ,bậc thềm phong rêu.

Từ nay cơn gió thu chiều
Đâu còn nâng được cánh diều hoàng hôn.
Nỗi sầu ai đã dầy hơn
Đường xưa ai bước,ai quên lối về !



ngày 17/12/2009.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.04.2010 22:05:05 bởi quangluc >
quangluc 18.04.2010 22:09:04 (permalink)
0
NỖI LÒNG...
 
Trăng thu sáng khắp vùng quê
Lên
cao trăng cũng não nề như ai?
Đỉnh
phù vân trải nắng mai
Núi
rừng có thấu lòng trai tháng ngày.
Trăng
nay cũng thấy hao gầy
tà giấu nỗi niềm này...người ơi!

Trăm
hoa ngậm một tiếng cười
Sông
sâu mấy khúc,dòng đời ngược xuôi..!
Về
đâu cơn gió lòng tôi !
Biển
đời giông tố dạt trôi theo mùa.
Ngàn
lời ghép những vần thơ
Hoa
tươi trong nắng thẫn thờ... bão giông.
Héo
vàng hoa lá trên đồng
Tàn theo năm tháng,nỗi lòng đầy vơi!


  Ngày 10/12/2009.
quangluc 18.04.2010 22:15:43 (permalink)
0
          XA XÔI
 
Hai ta ở cách xa nhau
Khoảng trời cách biệt mà đau cõi lòng?
Dòng đời bên đục bên trong
Làm cho hai đứa nỗi lòng đầy vơi.
 
Nơi ai tươi nở nụ cười
Phương ai lạnh giá,khoảng trời mù mây.
Cho hay trên trái đất này
Biết bao đôi lứa đợi ngày chung đôi.
 
Nhưng tình cứ mãi xa xôi
Như dòng nước xoáy dạt trôi theo mùa.
Em ơi...!đông lạnh gió lùa
Trái tim hoá đá đợi chờ tình ai?
 
Mãi mong xuân ấm nắng mai
Tình ta trọn vẹn,mắt nai hết sầu.
 
 
quangluc 18.04.2010 22:24:28 (permalink)
0
BẾN ĐỢI
 
  • Chiều đông gió lạnh thổi về đâu?
    Hoa xưa còn đó -chẳng phai màu.
    Dẫu tháng năm dài bao mưa gió
    Chịu kiếp trầm luân với bể dâu.

    Mùa lại tiếp mùa, ai tiếc thương!
    Mong ai nơi đó suốt canh trường
    Ân tình ngày cũ còn không nhỉ?
    Mà lòng bâng khuâng dạ vấn vương.

    Nhớ mãi đường xưa đã đi qua
    Chạnh lòng người trai mắt lệ nhoà.
    Mong thuyền tìm về nơi bến đậu
  •  thuyền theo sóng xa mãi xa.

    Có phải tình ta chết rồi không?
    Như vầng mây trắng mãi phiêu bồng
    Bay đi không bao giờ trở lại
    Để khoảng trời xanh mãi đợi trông!
Ngày 10/12/2009...
quangluc 18.04.2010 22:27:39 (permalink)
0
NẮNG

Nắng lên cho rụng lá vàng
Cho khô mái tóc,cho nàng dạo chơi.
Thả hồn với nắng chơi vơi
Bên làn tóc xoã với đời mộng mơ.

MÂY

Mây chiều lãng đãng về đâu?
Gió lay cành biếc,sông sâu nước đầy.
Chim trời tung cánh lượn bay
Chiều đông lạnh gió heo may ai buồn.

MƯA

Con đường vắng bóng người qua
Lá vàng phủ kín,sương sa gọi mùa
Nai vàng dạo chốn rừng thưa
Tàn thu lại đón gió mùa đông sang.


Ngày 10/12/2009.
quangluc 18.04.2010 22:32:12 (permalink)
0
LÃNG QUÊN
 
Sống trăm năm
Một kiếp người
Lẻ tình,lẻ bạn, Lẻ đời đơn côi.

Phố phường kẻ ngược người xuôi?
Bán-mua, ôi...một kiếp người đa đoan.

Hỏi ai nơi chốn trần gian
Ván bài lật ngửa hèn-sang có gì?

Chuông chùa vang khúc từ bi
Mõ khua khô khốc,bấc chì đời ai?

Gió mưa năm tháng ngày dài
Nương nhờ cửa phật cho phai má hồng.

Đường trần không-sắc,sắc không!
Duyên tình theo gió phiêu bồng lãng quên.



Ngày 01/12/2009.
quangluc 19.04.2010 11:10:39 (permalink)
0
PHẬN CỎ HOA.
 
Mùa đông lại có tuyết rơi
Tim côi giá lạnh-với đời quạnh hiu!
Ước sao nắng ấm mỗi chiều
Xua tan cái lạnh cho đời ấm êm.

Năm xưa em đợi bên thềm
Bây giờ đông lạnh em quên lối về.
Bỏ anh đêm lạnh tái tê
Bao đêm thao thức não nề mình anh ?

ước riêng một khoảng trời xanh
Một vầng mây ấm trong lành tiếng ca
Một mùa xuân nắng hiền hoà
Một rừng hoa thắm,mặn mà sắc hương.
 Đêm nay giá lạnh canh trường
Núi đồi yên giấc trong sương mà buồn.
Gió mùa rít lạnh từng cơn
Lạnh sao bằng nỗi cô đơn khuê phòng.

Người ta đã bước theo chồng
Bỏ anh- một mối tình nồng đắm say.
Người xa tít tận chân mây
 Thu tàn, nỗi nhớ vơi đầy mình ta.

Thôi đành...duyên phận cỏ hoa
Bướm ong rồi cũng la đà gió bay.
Mình anh nửa tỉnh nửa say
Lang thang theo ngọn gió mây cuối trời.


Ngày 30/11/2009.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.04.2010 11:13:10 bởi quangluc >
quangluc 19.04.2010 11:15:18 (permalink)
0
GỬI NẮNG CHO EM
 
 
Nắng thu trải thảm đường mây
Lung linh hạt nắng,anh say nắng hồng.
Bóng thu tím cả dòng sông
Mây cao mấy lớp mà hong nắng vàng?

Một mùa đông nữa lại sang
Nhớ em...nước mắt hai hàng đợi trông!
Từ năm mây độ gió lồng
Mênh mang trời đất,cánh hồng về đâu?

Dạt trôi bốn biển năm châu
Đời người viễn xứ về đâu hỡi người?
Nhìn bóng thu, nhớ bóng người...
Mái trường kỷ niệm một thời bên nhau.

Bây giờ ngưởi ở nơi đâu?
Mùa đông có lạnh?nỗi sầu có vơi!
Cho anh gửi nắng đến người..
Để tan tuyết lạnh,cho đời ấm êm.

Tình anh như nắng bên thềm
Mãi chờ mãi đợi nơi miền gió xuân.
Gửi em cả mối tình thân
Bên nhau hạnh phúc xa gần ta mong..!
 
Ngày 29/11/2009.
quangluc 19.04.2010 11:16:50 (permalink)
0
GỬI NGƯỜI RA ĐI.
 
Nếu một mai em ra đi?
Bỏ lại cả mối tình si..thật buồn.
Giá như em chẳng rỗi hờn
Tình đâu lại có nỗi buồn đắng cay!

Én bay về buổi chiều nay
Mang theo cơn gió heo may lạnh lùng.
Tình em xa cách ngàn trùng
Chân trời ,góc biển, tận cùng chân mây.

Nếu như em chẳng còn đây!
Hoa đâu còn nở,xuân này kém vui,
Em đi... mơ giấc ngủ vùi
 lãng quên kỷ niệm,một thời bên nhau..!

Thôi đành ta đợi kiếp sau
Nợ duyên em trả,nỗi đau tình nồng.
Tháng ngày tựa nước trôi sông?
Biển khơi..nơi ấy hợp long em về.

Xin em lòng chớ não nề
Vui cùng duyên mới,lời thề người trao!
Thoả Lòng ước nguyện, khát khao
Vui trong hạnh phúc,dạt dào hương xuân.

Ngày 28/11/2009
.
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 8 của 43 trang, bài viết từ 106 đến 120 trên tổng số 645 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 9 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9