Thơ tình: KIẾP ĐỢI.
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 43 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 645 bài trong đề mục
quangluc 19.04.2010 11:19:44 (permalink)
0
ĐÊM LẺ...
 
Đêm nay trời giá lạnh
Núi đồi ngủ trong sương
Lá vàng rơi xào xạc
Mà lòng em vấn vương..!

Nơi vùng cao biên giới
Bếp lửa vẫn bập bùng
Em hồng thêm đôi má
Mơ một mối tình chung!
 
Anh đi đã mấy mùa?
Lúa trên nương chín rộ
Hạt ngô căng đầy bắp
Mỏi bước chân ngựa thồ.
 
Làng mình nay như phố
Có điện sáng như sao.
Yêu anh từ dạo ấy...
Lòng em bao khát khao.

Sa pa trong đêm lạnh
Cái lạnh đến tái tê
Bông tuyết trên ngọn cỏ
Theo gió bấc tràn về.

Đêm của ngàn đêm lẻ
Bóng anh về trong mơ
Như ngàn đêm vẫn thế
Em vẫn cứ đợi...chờ!
 
Ngày 26/11/2009.

<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.04.2010 18:35:37 bởi quangluc >
quangluc 19.04.2010 17:21:14 (permalink)
0
GIÓ HEO MAY
 
Heo may gió lạnh chiều nay
Ngày đông giá buốt tim này ..người ơi!
Phòng đơn,quạnh vắng,tim côi
Cầu tình lỗi nhịp,bến đời buồn tênh.

Biển đời sóng mãi rập rềnh
Trôi về bến đợi chỉ mình ta thôi
Thuyền xưa sóng đánh xa rồi
Heo may gió lại bồi hồi tình tình xưa.

Chiều nay trời lại đổ mưa
Cơn mưa kỷ niệm,hồn thơ lạc vần.
Nhớ người xưa cũ bâng khuâng
Bóng chiều tà xế, sầu dâng ngút ngàn.

Một mình ta lại mênh mang
Trong cơn gió bấc đông sang thấy buồn.
Giá ai đừng có dỗi hờn
Thì hoa mãi đẹp,nỗi buồn mãi xa.


quangluc 19.04.2010 17:25:27 (permalink)
0
NẮNG LÊN
 
Nắng lên cho má ai hồng?
Cho môi ai thắm,cho lòng ai say?
Nắng lên cho tỏ đường mây!
Cho tình ai lại đắm say thủa nào?

Nắng lên tươi lại má đào
Cho người phương ấy dạt dào sắc xuân.
Nắng lên xua lạnh đêm đông
Cho em về lại bến sông hẹn thề.

Nắng lên ấm áp miền quê
Cho ai lại đón ai về cùng ai?
Cho tình trọn ước trúc-mai
Cho duyên mãi thắm,cho ai tình nồng!

quangluc 19.04.2010 17:30:12 (permalink)
0
MƠ ƯỚC...!
 
Trong cuộc sống ai không hề mơ ước?
Khoảng thời gian,cái mất và cái được,
Cái đang còn ta lưu giữ ngàn năm
Cái đã mất trôi dạt bến xa xăm.

Hạnh phúc ư...!chỉ là tầm tay với,
Cái có được thật tầm thường nhỏ nhoi,
Cái xa vời mới lớn lao,ước vọng.
Bạn và tôi,ai cũng luôn hy vọng!

Xây lâu đài chỉ là giấc mơ!
Tháng năm dài ta ghép thành vần thơ
Gửi hồn ai cũng cùng ta mơ ước!
Có thể...một ngày mai ai đó có được,
Ta cũng thấy hạnh phúc ấy
Như của chính ta!
Dù thân xác có thể gửi ngàn hoa,
Dẫu thân tàn nhưng hồn ta còn mãi..!

 
Ngày 24/11/2009.
quangluc 19.04.2010 17:35:14 (permalink)
0
GỬI NGƯỜI VIẾN XỨ
 
Nghe cơn gió bấc tràn về
Mà sao lòng thấy tái tê đêm ngày.
Trong cơn gió lạnh heo may
Nhớ về người ấy về đây năm nào?

Đêm nay gió lại lao xao
Rung rinh cành lá ,rào rào tuyết rơi.
Vẩn vơ,ngơ ngẩn hồn tôi
Nhớ người tận chốn xa xôi chân trời.

Trái tim dành mãi một người!
Bao năm xa xứ,biển đời dạt trôi.
Đông về lạnh buốt tim côi
Mãi mong người ấy cùng tôi tương phùng.

Nhưng tình xa cách ngàn trùng
Đợi em như đợi nắng hồng ngày đông!
Xuân này em có về không?
Mà sao tình vẫn mung lung xa vời..!

 
Ngày 24/11/2009.
quangluc 20.04.2010 18:40:59 (permalink)
0
NỖI NHỚ
 
Nhớ ai...nhớ cả bóng hình
Còn in dấu mãi mối tình...người trao!

Nhớ ai...nỗi nhớ khát khao
Đêm đông buốt lạnh,má đào tàn phai.
 
                                                     *********
 

GIẤC MƠ-HẠNH PHÚC.
 
Trong đêm lạnh-nhớ em nơi xứ lạ
Tình em gửi-Mà sao xa xôi quá
Với cuộc tình -mỏng manh như chiếc lá
Có thể bay theo gió lạnh sương rơi.

Đêm lại về- thăm thẳm mây trôi
Tuyết lại rơi..lòng anh thêm trống vắng
Mơ hạnh phúc mà trong lòng trĩu nặng
Biết bao giờ ..ta được ở bên nhau?

Biển thời gian..Ta lặn ngụp biển sâu
Mơ hạnh phúc từ khung trời tăm tối
Trong mây đen ..ai là người đưa lối
Vượt trùng dương..xây hạnh phúc đời mình.

Em ơi em..!Trong nắng ấm bình minh
Tìm mùa xuân...nơi thảo nguyên xa thẳm
Bông hoa nào còn đang khoe sắc thắm
Hương toả bay trong nắng ấm xuân về!

Trời đêm nay trong cái lạnh tái tê
Mơ mãi về em...em sẽ trở về
Để cùng anh xây lâu đài tình ái
Ta mãi có nhau...hạnh phúc tràn trề.
 
Ngày 23/11/2009..

quangluc 20.04.2010 18:43:40 (permalink)
0
HAI ĐẦU NỖI NHỚ !
 
Phương em buốt lạnh tái tê
Phương anh cũng vậy-có gì khác đâu?

Trằn chọc suốt những đêm thâu
Bóng em thấp thoáng bên cầu đợi anh.

Đêm đông giấc ngủ chẳng thành
Tuyết rơi buốt lạnh tim anh mấy mùa?

Phận duyên năm tháng đẩy đưa
Cầu xưa lỗi nhịp ,sớm trưa lạnh lòng.

Mây trôi theo gió bềnh bồng
Chân trời nơi ấy,chờ trông bóng hình.

Bao giờ trọn giấc mộng lành
Anh cùng em vẽ bức tranh cuộc đời.

Như chim dang cánh giữa trời
Bay về tổ ấm-trọn lời thề xưa.
 
Ngày 22/11/2009.
quangluc 20.04.2010 18:46:04 (permalink)
0
SA PA VÀO ĐÔNG
 
Sa pa- đông đến thật rồi
Ngắm bông tuyết trắng, nhớ người phương xa.
Bao mùa đông đã đi qua
Đêm đông tuyết lạnh,sáng ra nắng hồng.

Sa pa đồi núi trập trùng
Quanh co đường dốc,ngại ngùng bước chân
Lửa hồng sáng rực đêm mong
Ai về thăm bản mùa đông thì về.

Ngọt ngào cái lạnh tái tê
Nhà ai bên núi đêm về lạnh không?
Mà sao hai vẫn má hồng
Mong người lữ khách về cùng biển mây.

Sa pa trong buổi chiều nay
Vẫn ồn ào,vẫn cứ say chợ tình
Dắt tay đi
bạn với mình,
Như bao đôi lứa bóng hình bên nhau.
 
Ngày 21/11/2009..
quangluc 20.04.2010 18:49:52 (permalink)
0
BÓNG HÌNH AI?
 
Xưa viết bài thơ thấy ngại ngùng
Gửi người xa lạ,ước tình chung
Bài thơ vừa viết chưa ráo mực
Mà sáo bay rồi tận cuối sông!

Tôi tự trách mình sao đến muộn,
 kiếp tương phùng bèo dạt mây trôi
Người thương ơi..lỗi lời hò hẹn
Thôi trọn kiếp này chịu đơn côi!

Trăng cao chênh chếch khuyết nửa vành
Đêm gió lộng hành suốt năm canh
Đông đến trong anh bao hoài niệm
Mình anh chằn trọc, giấc chẳng thành?

Em gieo nỗi nhớ vào lòng anh?
Thơ thẩn bốn mùa với mây xanh
Thu đến lá vàng bay trong gió
Sầu vương đáy mắt chỉ mình anh?

Bài thơ ai gửi trên bến sông,
Mà sót mà đau ở trong lòng!
Sáo đã bay theo mùa thu ấy
Để sầu vương mãi nỗi đợi trông !

Ngày 18/11/2009...


<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.04.2010 19:04:14 bởi quangluc >
quangluc 20.04.2010 19:09:51 (permalink)
0
HẠNH PHÚC
 
Sáo kia vẫn đậu bờ sông
Thế mà cứ tưởng theo chồng về quê.
Làm ai lòng dạ não nề
Đêm ngày tơ tưởng đê mê cõi lòng.

Thuyền xưa theo nước xuôi dòng
Mênh mông sóng cả,chành chòng lòng anh
Thu về lá chẳng còn xanh
Heo may gọi nắng mong manh,thu tàn.

Thuyền đời trôi giữa nhân gian
Lênh đênh sóng cả mêng mang đất trời.
Mãi mong bến đậu neo đời
Xây nên hạnh phúc nhưng rồi vẫn xa.

Duyên tình hai đứa chúng ta
Bên nhau ,ta hát bài ca khải hoàn.
Biết rằng tình ấy muộn mằn
Nhưng ta xây đắp trăm năm vững bền.
 
Ngày 16/11/2009.
quangluc 20.04.2010 19:11:06 (permalink)
0
CHÔN VÙI DĨ VÃNG
 
Chôn vùi kỷ niệm ngày xưa!
Nhưng sao vẫn thấy ngẩn ngơ nỗi lòng!
Tình ai theo gió phiêu bồng
Còn anh giữ mãi tận trong tim này.

Nghĩ đời sao thấy đắng cay!
Đời người được mấy gang tay mà sầu!
Thu sang, lá đổi thay màu
Tàn thu,lá biết về đâu?lá buồn!

Đêm thu lá rụng,mưa tuôn
Cơn mưa kỷ niệm để buồn cho ai?
Đã qua năm tháng ngày Dài
Mãi mong một ánh nắng mai thưở nào.

Đông về,gió lại lao xao
Trái tim hoá đá ai nào có hay!
Phận duyên xa tít tầng mây
Mong manh giọt nắng-sợi dây tơ hồng!


Ngày 12/11/2009.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.04.2010 19:15:28 bởi quangluc >
quangluc 20.04.2010 19:22:25 (permalink)
0
       CHỜ EM
 
Đông về buốt lạnh tim côi?
Có ai còn nhớ về tôi lúc này?
Mấy mươi xuân đã hao gầy
Thầm mơ một mối tình đầy chất thơ.
 
Giật mình, anh tưởng mình mơ!
Có người con gái đang chờ nơi xa.
Thương anh chìm nổi phong ba
Trong cơn dông tố, mưa sa bão bùng.
 
Vẫn mơ một mối tình chung?
Bên nhau,hạnh phúc để cùng đắp xây.
Chờ nhau đã biết bao ngày
Xuân về,hai đứa mộng xây mối tình.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.04.2010 19:37:11 bởi quangluc >
Xa_xăm 20.04.2010 21:39:20 (permalink)
0
CHÔN VÙI DĨ VÃNG
 
Chôn vùi kỷ niệm ngày xưa!
Nhưng sao vẫn thấy ngẩn ngơ nỗi lòng!
Tình ai theo gió phiêu bồng
Còn anh giữ mãi tận trong tim này.

Nghĩ đời sao thấy đắng cay!
Đời người được mấy gang tay mà sầu!
Thu sang, lá đổi thay màu
Tàn thu,lá biết về đâu?lá buồn!

Đêm thu lá rụng,mưa tuôn
Cơn mưa kỷ niệm để buồn cho ai?
Đã qua năm tháng ngày Dài
Mãi mong một ánh nắng mai thưở nào.

Đông về,gió lại lao xao
Trái tim hoá đá ai nào có hay!
Phận duyên xa tít tầng mây
Mong manh giọt nắng-sợi dây tơ hồng!


Ngày 12/11/2009.




BUỒN TRÔNG THEO BÓNG MỜ XA

Vần thơ buông_lệ đắng dòng
Tình xa xăm nhớ dỏi mong phương trời
Chiều nay nhìn xác lá rơi
Tựa tim vỡ vụn nghẹn lời chia li
Từ ngày em bước vu qui
Lòng ta mang nỗi tình si luỵ tình
Sương mờ chắn nẻo xa hình
Tìm đâu nhạc khúc chuyện tình mơ hoa
Em về vui với người ta
Để anh lặng ngắm mưa sa ướt lòng
Giọt mưa hay lệ ngược dòng
Vào tim đau nhói tận trong nỗi sầu

Xa_xăm

- Thơ anh quangluc hay và buồn quá, xin phép vui thơ cùng.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.04.2010 22:17:14 bởi Xa_xăm >
quangluc 20.04.2010 23:23:25 (permalink)
0
Cảm ơn bạn xa_xăm đã ghé thăm và hoạ thơ
(...Em về vui với người ta
Để anh lặng ngắm mưa sa ướt lòng
Giọt mưa hay lệ ngược dòng
Vào tim đau nhói tận trong nỗi sầu...xa_xăm)
 
CHÒNG CHÀNH LỨA ĐÔI
 
Kiếp sau ta sẽ tìm nhau
Em ơi...đừng để giọt châu ướt thềm.
Xa em,anh giấu nỗi niềm
Những lời hẹn ước thuyền quyên đôi mình.
 
Dẫu cho xa bóng xa hình
Nhưng xa sao được mối tình đôi ta
Một thời mơ giấc mơ hoa
Lâu đài tình ái trong ta mãi còn.
 
Chiều nay trong buổi hoàng hôn
Tím chiều tím cả tâm hồn nơi anh
Cầu em gặp được duyên lành
An vui bên một mối tình mới trao.
 
Anh về giấu nỗi khát khao
Chờ em kiếp khác tìm nhau chung tình
Duyên nay mộng ước không thành
Trái ngang nên để chòng chành lứa đôi.
 
chúc bạn xa_xăm luôn vui và hạnh phúc.
 
 
 
 


<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.04.2010 23:33:11 bởi quangluc >
quangluc 20.04.2010 23:37:46 (permalink)
0
KHÓ QUÊN

Nhớ ngày trời đổ cơn mưa
Lời yêu ai gửi...bây giờ còn không?
Nơi xa ai vẫn ngóng trông
Đông về buốt lạnh trong lòng người ơi..!

Gửi người nơi chốn xa xôi
Tình đời sao để đầy vơi nỗi lòng!
Phù vân một áng mây bồng
Hiu hiu gió lạnh,chạnh lòng người trai.

Xưa anh ước nắng ban mai
Bỗng đâu nắng tắt,đêm dài buốt tim
Dẫu xa, anh vẫn mãi tìm
Bông hoa xứ lạ lặng chìm nơi nao?

Lung linh như một vì sao
Khoảng không vô tận lẽ nào sao băng?
Thu qua biết mấy đêm rằm
Vẫn còn trong gió rì rầm tiếng ai?

Lời ai còn đó bên tai
In trong tâm khảm đêm dài khó quên.
 
Ngày 13/11/2009.
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 43 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 645 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 7 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9