Mỗi ngày một bài thơ
Ông Già 14.04.2010 11:31:21 (permalink)
0
Trái tim hồng

Muốn được anh yêu nhưng không nói
Trái tim hồng em viết thương yêu
Coi bàn tay có một trái tim
Không phải đỏ trắng hay nâu đen
Nó màu hồng như trái tim anh
Gửi trao em trái tim biết khóc
Một trái tim dành trọn riêng em

Trái tim hồng của anh em giữ lấy
Còn xác thân chẳng cần tới nữa
Vì tình yêu chỉ có trái tim
Trái tim màu hồng em nghĩ sao?
Đừng cười nhạo khi lòng anh lên tiếng
Nói yêu em mà không thành lời
Trái tim anh màu hồng em biết đấy
Chỉ màu hồng mới được ở bên nhau
Một ngày kia chẳng còn thế giới
Thì màu hồng vẫn còn với em
Màu tình yêu vĩ đại nhất trên đời !

#1
    Ông Già 15.04.2010 20:36:29 (permalink)
    0
    Đi dạo


    Đi dạo
    Cám ơn mặt trời nhô lên từ biển
    Từ phía xa đàn chim ;
    Từ phía xa bình minh
    Khoảng không : lặng lẽ , ngọt ngào
    Ru dương cầm
    mơ hồ ,
    yên ả

    Từ phía xa bình minh
    Sắp giăng mưa
    Sắp đưa tôi gặp
    Thì tôi sẽ quên bao đơn độc
    Một mình bước tiếp.


    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/86269/7C71B7077D4E480596281BACFA0E4A66.jpg[/image]
    Attached Image(s)
    #2
      Ông Già 16.04.2010 11:05:35 (permalink)
      0
      Kem que


      Bé bán kem que
      Trưa hè nóng bức !
       
      Bao người kêu lại
      Mua chiếc kem que
      Mồ hôi nhễ nhại
      Chẳng dám ăn kem.

      Đi trong mưa nắng
      Hoang sơ , yên bình
      Đời với cây kem
      Còn hơn ăn bám.

      Thùng kem hết sạch
      Chẳng còn một que
      Nhưng lòng vui sướng
      Đạp xe đều đều.
      #3
        Ông Già 17.04.2010 15:20:39 (permalink)
        0




        Là gì không biết ?

        Lịch sử để lại những vết thương
        Năm tháng qua vẫn chưa xóa nhòa
        Mùi mực thơm in trên giấy điệp
        Nói hộ nỗi lòng kẻ sa cơ.
         
        #4
          Ông Già 18.04.2010 11:25:30 (permalink)
          0
          Bỏ em đi

          Bỏ em đi
          Bỏ tay , bỏ mắt
          Bỏ họng súng cầu kì chĩa thẳng vào em
          Một túi tiền xách đi không giữ nổi
          Người mình yêu lẫn cả người không yêu .

          Cơn mừa từ giã nơi này
          Tìm tới một nơi không còn cảm giác
          Vế sự ướt át .
          Anh lo lắng giùm em sau những phút giây mập mờ
          Cảm ơn anh nhưng dù sao em chọn lựa :
          Em bớt cô đơn bên một đống tiền ;
          Em bớt cô đơn bên lũ bạn
          Nghĩ về em như một con đàn bà
          Nhưng em đơn côi cùng ngọn lửa
          Anh chưa khi nào sát cạnh
          Ngọn cỏ vân vê hình trái tim
          Ngọn cỏ ào ào cùng tiếng thét
          Đâu đó giẫm đạp
          Từ ô cửa sau cuối chói chang tia nắng
          Từ khuôn mặt nhìn được nhận ra
          Người mình yêu giờ đang đối diện .
          Bỏ em đi
          Bỏ tay , bỏ mắt
          Bỏ họng súng cồn cào chĩa thẳng vào em
          Không chống cự và em xin nhận tội
          Và em cũng yêu anh !


          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/86269/9E595B0B056246B9AAA9384BA4B34396.jpg[/image]
          Attached Image(s)
          #5
            Ông Già 19.04.2010 21:35:46 (permalink)
            0
            Tình ???

            Tình là những ánh sao màu bạc
            Tình chơi vơi ,
            Tình theo gió nhạt
            Và đôi lúc tình ngồi bên tôi
            Lặng thinh ,
            không nói
            Nhưng tôi biết rằng ở từ đâu đó !
            Có một người đang nghĩ về tôi .
            #6
              Ông Già 11.05.2010 11:02:41 (permalink)
              0
              Tôi nói rằng ...

              Quốc gia này
              Quốc gia nọ
              Tôi nói rằng Tổ Quốc của tôi
              Tôi nói rằng con thuyền gặp bão
              Tôi nói rằng vào buổi sớm
              Mặt trời nhỏ nhen chưa từng thấy
              Chỉ chiếu soi từng góc
              Từng phần đời ở cuộc đời tôi
              Không những thế
              Tôi nói rằng Tình Yêu của tôi
              khoá chặt...
              Quốc gia này
              Quốc gia nọ
              Trò lừa đến một lúc khép lại
              Tôi nghiêm chỉnh tuyên bố :
              Tổ Quốc của tôi là tuyệt nhất !

              #7
                Ông Già 16.05.2010 10:26:56 (permalink)
                0
                Bài thơ chưa đặt tên


                Tôi muốn bay vào đêm ,
                Cùng những ngôi sao kia tận hưởng
                Sự tĩnh mịch không khí về khuya
                Những ước mơ của tôi

                Từ trước tới nay đều không thành thực .
                Tôi ngồi bên em có lẽ
                Khoảnh khắc này vui nhất đời tôi
                Hạnh phúc như bình minh
                Qua căn nhà từ lâu vô chủ
                Ai bỏ hoang ?
                Tôi không thể tìm ra câu hỏi
                Cũng như câu trả lời tại sao
                Tim buồn đến vậy !

                #8
                  Chuyển nhanh đến:

                  Thống kê hiện tại

                  Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                  Kiểu:
                  2000-2025 ASPPlayground.NET Forum Commercial Version 3.9