VƯỜN THƠ LỤC BÁT (HS)
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 14 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 197 bài trong đề mục
hongsang 15.04.2010 02:57:58 (permalink)
0
[Helpful answer received] / [List Solutions Only]
 





Vườn thơ mở cửa xin mời
Tao Nhân Mặc Khách tìm lời Thơ-Văn...
 
HongSang Kính Mời
 



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/0E5892EB9D93475D83DD2CCBD52E14EF.gif[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.04.2010 22:34:39 bởi hongsang >
Attached Image(s)
#1
    hongsang 15.04.2010 03:00:30 (permalink)
    0
    Không tìm một nửa nữa đâu
    Từ nay đến thác gởi sầu vào thơ
    Ai bày chi chuyện mộng mơ
    Khiến người lữ thứ hồn ngơ ngẫn hoài.
     
    hongsang
    #2
      TTH 15.04.2010 03:48:18 (permalink)
      0
      Thương nhau giọt ngắn giọt dài
      Nửa mừng nửa tủi có ai hiểu tình
      Gặp nhau mà thấy vô hình
      Đường đi nước bước gập ghình mình thôi!
       
      Thanh Huy
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.04.2010 03:50:10 bởi TTH >
      #3
        hongsang 15.04.2010 06:21:12 (permalink)
        0
        Bồng bềnh tợ áng mây trôi
        Làm thân viễn xứ bồi hồi vấn vương
        Xa rồi ngày ấy Quê Hương
        Ngậm ngùi tiếc nhớ sân trường áo bay...
         
        hongsang
        #4
          TTH 15.04.2010 08:46:14 (permalink)
          0
          Áo bay còn ngất hơi say
          Tuổi thơ đầm ấm vòng tay học trò
          Tiễn đưa em bước qua đò
          Nhìn theo dòng nước...ai đo tấc lòng!
           
          Thanh Huy
          #5
            hongsang 15.04.2010 11:50:36 (permalink)
            0
            Bên này, bên nớ dòng sông
            Nhắc làm chi nữa cho chùng nỗi đau
            Ước gì kiếp khác đời sau
            Làm cây thông đứng núi cao một mình.
             
            hongsang
             
             
            #6
              TTH 15.04.2010 14:30:09 (permalink)
              0
              Thông reo gợi nhớ bóng hình
              Vi vu gió thổi khơi tình nước non
              Vẳng nghe tiếng hát ru con
              Thoáng chia hai ngã con còn mẹ đâu!
               
              Thanh Huy
              #7
                hongsang 15.04.2010 18:37:34 (permalink)
                0
                Mẹ đà khuất bóng ngàn dâu
                Biết ai lau hộ dòng châu tuôn dòng
                Đau như cắt, nát cõi lòng
                Nỗi đau mất Mẹ thật không lời nào.
                 
                hongsang
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.04.2010 22:38:31 bởi hongsang >
                #8
                  Minh Tuấn 15.04.2010 19:21:20 (permalink)
                  0

                  Vườn thơ mở cửa xin mời
                  Tao Nhân Mặc Khách tìm lời Thơ-Văn...

                  HongSang Kính Mời





                  THƠ ...

                  Lấy câu lục bát làm khăn
                  Lần vần tứ tuyệt mà chăng tóc thề
                  Mấy vần gửi nỗi đam mê
                  Chúc vườn lúc bát tràn trề ý thơ .


                  MINH TUẤN

                  Vào thăm chủ nhân của vườn LỤC BÁT ...Góp đôi vần kính chúc HỒNG SANG đắt hàng rôm rả nhé...Chúc bạn vui
                  #9
                    C Pham 15.04.2010 22:10:52 (permalink)
                    0
                    Gửi ai muôn vạn ý mơ
                    Kết vần mộng đẹp tình thơ tràn trề
                    Khách sang chơi chẳng muốn về
                    Vườn ươm lưu luyến duyên thề tao nhân
                     
                    C Pham
                    #10
                      hongsang 15.04.2010 22:25:06 (permalink)
                      0

                      Trích đoạn: Minh Tuấn


                      Vườn thơ mở cửa xin mời
                      Tao Nhân Mặc Khách tìm lời Thơ-Văn...

                      HongSang Kính Mời





                      THƠ ...

                      Lấy câu lục bát làm khăn
                      Lần vần tứ tuyệt mà chăng tóc thề
                      Mấy vần gửi nỗi đam mê
                      Chúc vườn lục bát tràn trề ý thơ .


                      MINH TUẤN

                      Vào thăm chủ nhân của vườn LỤC BÁT ...Góp đôi vần kính chúc HỒNG SANG đắt hàng rôm rả nhé...Chúc bạn vui



                      Cám ơn MT & C Pham tới thăm ...ồ ...Cái vườn của MT đẹp quá ...HS đem lên trang đầu nha
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.04.2010 22:27:36 bởi hongsang >
                      #11
                        Xuân Mai 15.04.2010 22:35:47 (permalink)
                        0
                        Đi qua thấy ngẩn ngơ lòng
                        Thương em áo lụa Hà Đông mượt mà
                        Ngõ xưa nhuộm nắng chiều tà
                        Ngập ngừng bước nhẹ vào nhà Hồng Sang .
                        #12
                          hongsang 15.04.2010 23:31:03 (permalink)
                          0
                          Đêm nay ngắm ánh trăng ngàn
                          Ngâm ," trăng thu khúc" điêu tàn chẳng quên
                          Lời ngân từ thác đến ghềnh
                          Là ta lỡ nhớ lỡ quên cuộc đời...
                           
                          hongsang



                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.04.2010 11:35:17 bởi hongsang >
                          #13
                            Bui Xuan Lam 16.04.2010 10:52:41 (permalink)
                            0
                               Chào bạn H.S. và các bạn!
                             
                            Tôi rất yêu thích thơ và cũng có làm thơ Lục bát. Tôi đã có một bài đã đăng trên VN Thư quán, nhan đề "LỤC BÁT". Nhân dạo Vườn thơ của bạn H.S., tôi xin mời các bạn ghé đọc cho vui!
                            Xin chào và cảm ơn các bạn!
                             
                                  BÙI XUÂN LÂM.
                            #14
                              Minh Tuấn 16.04.2010 13:25:00 (permalink)
                              0



                              ĐÊM 1 ...

                              Đêm nay ngắm ánh trăng ngàn
                              Ngâm ," trăng thu khúc" điêu tàn chẳng quên
                              Lời ngân từ thác đến ghềnh
                              Là ta lỡ nhớ lỡ quên cuộc đời...

                              hongsang



                              +++++

                              ĐÊM 2

                              Đêm nay muôn ánh trăng khơi
                              Rơi vào vai áo làm tôi ngỡ ngàng
                              Lời xưa từ thuở đa mang
                              Tìm đâu ...Khi đã lỡ làng mùa trăng .

                              MINH TUẤN

                              Chủ quán thơ ....Chúc cuối tuân DUI...ZE ...nhé.
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 16.04.2010 13:26:20 bởi Minh Tuấn >
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 14 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 197 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9