VƯỜN THƠ LỤC BÁT (HS)
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 14 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 197 bài trong đề mục
hongsang 20.04.2010 01:09:13 (permalink)
0
Trích đoạn: TTH

 
Đó đây rồi cũng muộn màng
Tình như gió thoảng mây lang thang sầu
Đời người đắm giữa bể dâu
Niềm vui ước vọng tìm đâu bây giờ!
 
Thanh Huy
 
Lệ  sầu  ướt  đẫm  trang  thơ
Ai  sầu  ly  biệt  ai  chờ  thâu  đêm
Ai  nâng  cốc  rượu  say  mèm
Ai  ngồi  nhìn  bóng  đêm  đen  nhạt  nhòa ...
 
hongsang
 
Nghìn trùng hồn gởi về người
Trang thư nhòe lệ thương dời quạnh hiu
Hoàng hôn chầm chậm ráng chiều
Hương xưa còn đọng thật nhiều yêu thương.


Xuân Mai 
 
Chờ  người  trong  một  đêm  sương
Thấy  cây  liễu  đứng  như  buồn  hơn  ta
Gọi  người  gần  mấy  cũng  xa
Thôi  thì  đứng  đợi  ngã  ba  chia  lìa...
 
hongsang
 
tương tư trở nắng mây chiều
đường về nửa kiếp cô liêu thắm màu
gió không thổi hết u sầu
để em tơ lụa mang màu ráng pha...

mây trắng

Chiều  xưa  rồi  lại  chiều  xa
Ta  không  hò  hẹn  mà  qua  chốn  này
Ta  ngồi  dưới  một  tàn  cây
Nhớ  người , ta  khóc  mà  mây  mịt  trời...
 
hongsang









 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.04.2010 01:21:54 bởi hongsang >
#31
    Xuân Mai 20.04.2010 18:59:45 (permalink)
    0
    Chưông kia như gọi hồn ta
    Bàng hoàng tỉnh giấc rời xa mộng vàng
    Đi về giữa cõi hồng hoang
    Tạ từ một kiếp lang thang vì người.
    #32
      mây trắng 20.04.2010 20:38:03 (permalink)
      0
      rụng rơi nhau lối hẹn thề
      bâng khuâng gởi gió đam mê hôm nào
      lá vàng ai viết xôn xao
      tình thơ chạm nhẹ ngọt ngào thiên thu …
      mây trắng
       
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.04.2010 20:39:29 bởi mây trắng >
      #33
        hongsang 21.04.2010 02:04:59 (permalink)
        0
        hongsang

        Trích đoạn: Xuân Mai

        Chuông kia như gọi hồn ta
        Bàng hoàng tỉnh giấc rời xa mộng vàng
        Đi về giữa cõi hồng hoang
        Tạ từ một kiếp lang thang vì người.

         
        Cố  lên  mà  giử  nụ  cười
        Để  đi  cho  hết  quảng  đời  trầm  luân
        Hạ  tàn  Thu  đến  tới  Xuân
        Đông  sang  giá  lạnh  rưng  rưng  nỗi  buồn...
         
        hongsang

        rụng rơi nhau lối hẹn thề
        bâng khuâng gởi gió đam mê hôm nào
        lá vàng ai viết xôn xao
        tình thơ chạm nhẹ ngọt ngào thiên thu …
        mây trắng 


        Ngước  trông  về  cõi  xa  mù
        Mùa  Thu  chưa  đến  để  ru  lá  vàng
        Tình  thơ  như  ánh  trăng  ngàn
        Mình  ta  với  một  cung  đàn  hắt  hiu...
         
        hongsang




         
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.04.2010 23:48:57 bởi hongsang >
        #34
          Minh Tuấn 21.04.2010 02:24:58 (permalink)
          0

          Ngước trông về cõi xa mù
          Mùa Thu chưa đến để ru lá vàng
          Tình thơ như ánh trăng ngàn
          Mình ta với một cung đàn hắt hiu...

          hongsang

           

           
          Khăn choàng má phấn thương yêu
          Gió đông tới thả sương chiều bơ vơ
          Trăng vàng ơi...Đến bao giờ?
          Tiếng đàn ta thả giấc mơ bên người.
           
          MINH TUẤN
           
          Chúc cả nhà HỒNG SANG VUI VẺ hén.
          #35
            hongsang 21.04.2010 02:33:26 (permalink)
            0
            Trích đoạn: Minh Tuấn

            Ngước trông về cõi xa mù
            Mùa Thu chưa đến để ru lá vàng
            Tình thơ như ánh trăng ngàn
            Mình ta với một cung đàn hắt hiu...

            hongsang



            Khăn choàng má phấn thương yêu
            Gió đông tới thả sương chiều bơ vơ
            Trăng vàng ơi...Đến bao giờ?
            Tiếng đàn ta thả giấc mơ bên người.
             
            MINH TUẤN

            Chúc cả nhà HỒNG SANG VUI VẺ hén.

            Nụ  hồng  e  ấp  mĩm  cười
            Rì  rào  tiếng  gió  sáng  ngời  bên  hoa
            Ô  hay  vạn  vật  hoan  ca
            Như  sao  ta  mãi  xót  xa  nỗi  buồn...
             
            hongsang
            (Cám  ơn  MINH  TUẤN  nhen , chúc  dzui)
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.04.2010 02:36:42 bởi hongsang >
            #36
              mây trắng 21.04.2010 18:19:39 (permalink)
              0
              từ em thả tóc xa người
              mộng lòng trôi giạt chơi vơi cánh hồng
              tình xưa cách núi ngăn sông
              tiếng đàn gió lộng đêm dài xôn xao ...
              mây trắng
              #37
                Xuân Mai 23.04.2010 15:15:49 (permalink)
                0
                 
                Chiều đi áo lụa còn vương
                Làm anh ngây ngất mùi hương phấn người
                Ôi em đừng mĩm nụ cười
                Để anh bối rối nghẹn lời yêu đương.
                #38
                  hongsang 24.04.2010 13:46:52 (permalink)
                  0
                   
                  hongsang
                   

                   
                   




                  Trích đoạn: mây trắng

                  từ em thả tóc xa người
                  mộng lòng trôi giạt chơi vơi cánh hồng
                  tình xưa cách núi ngăn sông
                  tiếng đàn gió lộng đêm dài xôn xao ...
                  mây trắng

                  Cuộc  đời  cho  dẫu  mai  sau
                  Tóc  mây  dài  mượt  má  đào  nhớ  mong
                  Chừng  như  gió  rối  tơ  lòng
                  Xin  đem  quấn  quít  nửa  dòng  phong  sương ...
                   
                  hongsang
                   
                    Chiều đi áo lụa còn vương
                  Làm anh ngây ngất mùi hương phấn người
                  Ôi em đừng mĩm nụ cười
                  Để anh bối rối nghẹn lời yêu đương.
                   
                  Xuân  Mai 
                   
                  Bên  kia  nắng  có  còn  vương
                  Hai  mùa  mưa  nắng  bên  đường  xót  xa
                  Gió  chiều  như  tiếng  hoan  ca
                  Nhớ  ai  ngày  ấy  như  đà  vô  ưu....
                   
                  hongsang



                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.04.2010 13:59:25 bởi hongsang >
                  #39
                    Xuân Mai 26.04.2010 17:59:58 (permalink)
                    0


                    Bên kia mưa rớt trên đồi
                    Đường xa dừng lại bồi hồi nhớ ai
                    Mưa làm ướt đẫm hồn ai
                    Duyên xưa cũng ướt trên vai áo mềm.
                    #40
                      mây trắng 26.04.2010 21:50:42 (permalink)
                      0
                      dạo ngang từng khúc long đong
                      giọt đời hư ảo giọt nồng luyến thương
                      dẫu tình bày cuộc phong sương
                      tiếng cười vẫn cứ du dương kiếp người ...
                      mt
                       
                      #41
                        hongsang 30.04.2010 02:11:33 (permalink)
                        0
                        Trích đoạn: Xuân Mai

                        Bên kia mưa rớt trên đồi
                        Đường xa dừng lại bồi hồi nhớ ai
                        Mưa làm ướt đẫm hồn ai
                        Duyên xưa cũng ướt trên vai áo mềm.

                         
                        Từ  xa  một  cánh  đồng  chiêm
                        Ngẫn  ngơ  ngơ  ngẫn  con  chim  lạc  đàn
                        Mưa  còn  hun  hút  mây  ngàn
                        Duyên  xưa  đã  lỡ  cung  đàn  dấu  yêu...

                         
                        #42
                          hongsang 30.04.2010 02:15:14 (permalink)
                          0
                          Trích đoạn: mây trắng

                          dạo ngang từng khúc long đong
                          giọt đời hư ảo giọt nồng luyến thương
                          dẫu tình bày cuộc phong sương
                          tiếng cười vẫn cứ du dương kiếp người ...
                          mt

                          Biết  người  từ độ  đôi  mươi
                          Đến  nay  thì  đã  rã  rời  nét  trăng
                          Tiếc chi  cái  áo  mây  choàng
                          Thóang  qua một nét băn  khuăn  nhớ người... 
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.09.2010 05:18:39 bởi hongsang >
                          #43
                            Xuân Mai 02.05.2010 10:06:07 (permalink)
                            0
                             
                             
                            Ngẩn ngơ chim khóc chiều nay
                            Băn khoăn mõi cánh vẫn bay tìm người
                            Hương xưa còn đậm bóng người
                            Nhớ ai....sao vẫn nụ cười đắng cay.
                            #44
                              hongsang 06.05.2010 01:10:11 (permalink)
                              0

                              Trích đoạn: Xuân Mai



                              Ngẩn ngơ chim khóc chiều nay
                              Băn khoăn mõi cánh vẫn bay tìm người
                              Hương xưa còn đậm bóng người
                              Nhớ ai....sao vẫn nụ cười đắng cay.
                               
                              Bao  giờ  mỏi  cánh  chim  bay
                              Hương  ngày  xưa  cũ  chẳng  phai  tình  nồng
                              Ta  về  ngắm  ánh  nắng  hồng
                              Lung  linh  sợi  nhớ  sợi  mong  tháng  ngày...
                               
                              hs

                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.05.2010 01:12:23 bởi hongsang >
                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 14 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 197 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 5 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9