VƯỜN THƠ LỤC BÁT (HS)
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 14 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 197 bài trong đề mục
hongsang 18.05.2010 11:42:20 (permalink)
0
Trích đoạn: Xuân Mai

Tóc em buông thả mượt mà
Muốn hôn nhưng sợ em la em rầy
Sợi nào theo gió rơi bay
Anh len lén lượm để hoài nhớ mong.... 


Xuân , Hạ , Thu  đến...rồi  Đông
Tóc  mây  ngày  ấy  rối  tung  u  hoài
Ngày  xưa  thích  để  tóc  dài
Bây  giờ  cắt  nhé...thả  bay  nghìn  trùng...

hongsang


<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.05.2010 11:49:11 bởi hongsang >
#61
    Xuân Mai 19.05.2010 23:50:44 (permalink)
    0

    Ừ thì cứ cắt ngắn đi
    Để làm duyên với làn mi cong dài
    Cho anh một chút duyên này
    Trong chiều hạnh ngộ cùng ai ngập ngừng....
    #62
      hongsang 21.05.2010 23:56:38 (permalink)
      0
      = Đời  Vương  Khổ  Lụy=
       
       

      Rưng  rưng  bấm  mấy  cung  đàn
      Đời  vương  khổ  lụy  trái  ngang  não  nề
      Hồn  chìm  chín  khúc  sông  mê
      Biết  đâu  là  nẻo  đi , về  hư  vô...
       
      Đá  mòn , dòng  lệ  cạn  khô
      Chừng  nghe  thác  lũ  ồ  ồ  đang  reo
      Lòng  người  chìm  giữa  biển  eo
      Đăm  chiêu  ta  cũng  khóc  theo  dòng  đời...
       
      Tóc  mây  ngày  trước  đâu  rồi
      Gian  truân , khổ  lụy , một  đời  vẫn  trôi
      Xin  gởi  gió  núi  ngàn  khơi
      Lãng  du  ai  ngỡ  một  đời  lãng  du...
       
      Tự  mình  mình  hát  mình  ru
      À  ơi !  cố  vén  mây  mù  trong  sương
      Khói  mù  lấp  kín  tứ  phương
      Giống  như  màu  tóc  màu  sương  chiều  chiều...
       
      hongsang
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.05.2010 23:58:17 bởi hongsang >
      #63
        TTH 22.05.2010 03:20:10 (permalink)
        0
        GIỌT CHÂU
         
        "Đêm nay có kẻ âm thầm
        Ôn lại chuyện cũ khôn cầm giọt châu..."*
         
        Giọt châu nhỏ mãi còn đau
        Chiến chinh tàn đẩy con tàu ra khơi
        Ra khơi gọi mẹ quê ơi!
        Xa hun hút bóng mảnh trời yêu thương
         
        Bao năm lận đận tha phương
        Niềm vui chưa đến bạn đường mất đi
        Nơi nào cũng có phân ly
        Đất nào cũng có tình si giữa người
         
        Tơ không nối ấm cho đời
        Vòng vây kỷ niệm tiếng cười trói nhau
        Một lần xa, giữ ngàn sau
        Tình quê tình bạn nhớ đau ruột nhiều...
         
        Thanh Huy
         
        * Thơ hongsang.
        #64
          hongsang 27.05.2010 03:01:07 (permalink)
          0
          Hạ về có lẽ hôm qua
          Sáng nay thức dậy thấy hoa nở nhiều

          Thấy mình với nỗi cô liêu
          Có cơn gió thổi hiu hiu đủ buồn ...

          Trăng kia khuyết đó rồi tròn
          Còn ta sao mãi héo hon một đời
          Tháng ngày mòn mỏi chơi vơi
          Tóc xanh điểm bạc nửa đời trôi qua ...

          Trăng lên khuất bóng trăng tà
          Nhớ thời tóc biếc chiều xa tan trường
          Nép mình dưới một hiên sương
          Thấy anh đứng ở bên đường cây xanh ...

          Nếu như đừng có chiến tranh
          Cũng đừng có cảnh dân mình lao đao
          Chúng ta chưa nói câu nào
          Người đi kẻ ở chờ nhau suốt đời ...

          Đôi khi lòng nhủ quên thôi
          Sao cứ mãi đợi chim trời mờ xa
          Chờ người em chờ "người ta"
          Xôn xao bước động ngỡ là tiếng than ...

          #65
            vivi07 27.05.2010 03:53:25 (permalink)
            0
            Lục bát hai câu

            Ngửa trông mây trắng quanh đồi
            Cúi hôn đất khách rướm môi vọng thề

            Vivi
            #66
              hongsang 28.05.2010 02:12:24 (permalink)
              0
              Trích đoạn: vivi07

              Lục bát hai câu

              Ngửa trông mây trắng quanh đồi
              Cúi hôn đất khách rướm môi vọng thề

              Vivi

              Nỗi  thương  nhớ  ngút  trời  quê
              Nhìn  trăng  đất  lạnh  ủ  ê  xứ  người...
               
              hs
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.05.2010 10:29:18 bởi hongsang >
              #67
                Nguyên Hoang 24.06.2010 11:26:10 (permalink)
                0

                Ta về mãi nhớ đến ngươi !
                Loang vừng trăng lạnh tiếng cười mù xa.
                N.H
                #68
                  Nguyên Hoang 24.06.2010 11:33:16 (permalink)
                  0

                  Trích đoạn: Nguyên Hoang


                  Ta về mãi nhớ đến ngươi !
                  Loang vừng trăng lạnh tiếng cười mù xa.
                  N.H



                  Buồn gì? cho nhạt lá thu !
                  Còn vương giọt lệ thiên trù thi nhân .
                  N,H


                  Qua cơn mưa, rồi trời sẽ tạnh!
                  Buồn đi qua mỏng vánh, cuộc đời
                  Đường Xưa còn ngõ chưa vơi,
                  Vòng tay mong đợi, đón người yêu thương.

                  Gió đi mãi, mơ về gặp lại
                  Mây đơn côi, muốn giải nỗi lòng
                  Mưa chiều chua xót nhớ trông!
                  Nhìn vào khoảng trống, bao giờ có nhau?

                  NGUYÊN HOANG
                  7.9.10
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.09.2010 07:50:20 bởi Nguyên Hoang >
                  #69
                    hongsang 28.06.2010 23:54:08 (permalink)
                    0









                    Ta về mãi nhớ đến ngươi !
                    Loang vừng trăng lạnh tiếng cười mù xa.
                    N.H

                    Còn  đâu  những  tiếng  hoan  ca
                    Mơ  con  Hạc  trắng  cũng  là  thú  vui
                    Hoa  không  nở , Hạc  bay  rồi
                    Mỏi  mắt  theo  cánh  chim  trời  mù  tăm...
                    HS

                    Buồn gì? cho nhạt lá thu !
                    Còn vương giọt lệ thiên trù thi nhân .
                    N,H

                    Xa , gần  một  nỗi  bâng  khuâng
                    Dây  chuông  Chùa  đứt  hồng  trần  lánh  xa...
                    HS
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.06.2010 00:35:03 bởi hongsang >
                    #70
                      hongsang 02.07.2010 02:16:52 (permalink)
                      0
                      Đường Xưa 
                         

                      Ta về hứng lấy giọt mưa
                      Chợt nghe lạnh nhịp đong đưa tháng ngày ...


                      Âm thầm nhận chữ đắng cay
                      Ta về nửa tĩnh nửa say nói cười ...

                      Hương cay xé nát vành môi
                      Ta về tìm chút đơn côi muộn màng ...

                      Dẫu còn ai đó trông sang
                      Dáng hoa nay đã bàng hoàng buổi xưa ...

                      Lệ trời nhỏ xuống lưa thưa
                      Đành thôi thân phận cho vừa xót xa ...


                      Nghe chừng như mới hôm qua
                      Nhốt trong hạn cuộc sa đà biển dâu ...


                      Giọt buồn ray rức gì đâu
                      Đong đưa nỗi nhớ nghẹn ngào niềm quên ...


                      Để ta trả hết ưu phiền
                      Hay là nhận lấy chút tiền căn xưa ?


                      Tâm chìm , cõi thế ...âm thừa
                      Nhìn lên hun hút bóng xưa nhạt nhòa ...


                      Để ta thương nhớ quá mà
                      Giữa trần gian chỉ thật thà mình em ...



                      Hoa xưa còn thắm bên thềm
                      Chỏng chơ bàn ghế nỗi niềm đón mưa ...

                      =hongsang=
                      #71
                        hongsang 12.08.2010 04:41:35 (permalink)
                        0
                        Một ông mà đến hai bà
                        Cẩn thận ông nhé , cửa nhà tan hoang

                        [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/60A6092815014CEA84E1DBC511C9D88A.jpg[/image]
                        Attached Image(s)
                        #72
                          Xuân Mai 07.09.2010 23:24:39 (permalink)
                          0


                          Trích đoạn: hongsang

                          Hạ về có lẽ hôm qua
                          Sáng nay thức dậy thấy hoa nở nhiều

                          Thấy mình với nỗi cô liêu
                          Có cơn gió thổi hiu hiu đủ buồn ...



                          Ừ thì hạ đã về rồi
                          Đừng nhìn hoa phượng bồi hồi chiều rơi
                          Đừng buồn lặng lẽ người ơi
                          Ve ơi đừng khóc những lời nhớ thương....


                          Xuân Mai
                          #73
                            hongsang 14.09.2010 13:49:48 (permalink)
                            0

                            Trích đoạn: Xuân Mai


                            Trích đoạn: hongsang

                            Hạ về có lẽ hôm qua
                            Sáng nay thức dậy thấy hoa nở nhiều

                            Thấy mình với nỗi cô liêu
                            Có cơn gió thổi hiu hiu đủ buồn ...



                            Ừ thì hạ đã về rồi
                            Đừng nhìn hoa phượng bồi hồi chiều rơi
                            Đừng buồn lặng lẽ người ơi
                            Ve ơi đừng khóc những lời nhớ thương....


                            Xuân Mai


                            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/9E56E4FFB31D4E27A8B779761F473920.jpg[/image]
                             
                            Phượng  đỏ , áo  trắng , sân  trường
                            Những  lời  hò  hẹn  còn  vương  môi  hồng
                            Người  đi , kẻ  ở  buồn  trông
                            Mỗi  lần  Hạ  đến  làm  lòng  nhớ  thương...
                             
                            hongsang
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.09.2010 13:54:14 bởi hongsang >
                            Attached Image(s)
                            #74
                              honglinh64 16.09.2010 10:37:39 (permalink)
                              0

                              Trích đoạn: hongsang

                              Mẹ đà khuất bóng ngàn dâu
                              Biết ai lau hộ dòng châu tuôn dòng
                              Đau như cắt, nát cõi lòng
                              Nỗi đau mất Mẹ thật không lời nào.
                               
                              hongsang

                              Mẹ mà khuất bóng ngàn dâu
                              Để tôi lau hộ dòng châu cho Hồng
                              Biết rằng chẳng hết đau lòng
                              Nhưng tôi vẫn cứ "xung phong" lau dùm
                              !
                              #75
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 5 của 14 trang, bài viết từ 61 đến 75 trên tổng số 197 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9