Trích đoạn: hongsang
Trích đoạn: vivi07
Lục bát hai câu
Ngửa trông mây trắng quanh đồi
Cúi hôn đất khách rướm môi vọng thề
Vivi
Nỗi thương nhớ ngút trời quê
Nhìn trăng đất lạnh ủ ê xứ người...
hs
Mênh mông sóng gió biển khơi
Cánh thuyền lạc bến biết nơi mô về
Trích đoạn: honglinh64
Trích đoạn: hongsang
Mẹ đà khuất bóng ngàn dâu
Biết ai lau hộ dòng châu tuôn dòng
Đau như cắt, nát cõi lòng
Nỗi đau mất Mẹ thật không lời nào.
hongsang
Mẹ mà khuất bóng ngàn dâu
Để tôi lau hộ dòng châu cho Hồng
Biết rằng chẳng hết đau lòng
Nhưng tôi vẫn cứ "xung phong" lau dùm!
Quê Hương khế ngọt từng chùm
Nỗi đau khóc Mẹ lau dùm lệ rơi
Người ơi...đã quá xa xôi
Bàn tay lau hộ...mù khơi phương nào...
HS
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/FD43AC3F7F74458AABF312EBFF6AD16A.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.09.2010 03:32:22 bởi hongsang >
Trích đoạn: honglinh64
Trích đoạn: hongsang
Trích đoạn: vivi07
Lục bát hai câu
Ngửa trông mây trắng quanh đồi
Cúi hôn đất khách rướm môi vọng thề
Vivi
Nỗi thương nhớ ngút trời quê
Nhìn trăng đất lạnh ủ ê xứ người...
hs
Mênh mông sóng gió biển khơi
Cánh thuyền lạc bến biết nơi mô về
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/32F610643EBE4A96BFE8B8CB038E62E2.gif[/image]
Ai kia còn nhớ câu thề
Đi đâu cũng nhớ tình quê đậm đà...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.09.2010 03:33:00 bởi hongsang >
Trích đoạn: hongsang
Trích đoạn: honglinh64
Trích đoạn: hongsang
Mẹ đà khuất bóng ngàn dâu
Biết ai lau hộ dòng châu tuôn dòng
Đau như cắt, nát cõi lòng
Nỗi đau mất Mẹ thật không lời nào.
hongsang
Mẹ mà khuất bóng ngàn dâu
Để tôi lau hộ dòng châu cho Hồng
Biết rằng chẳng hết đau lòng
Nhưng tôi vẫn cứ "xung phong" lau dùm!
Quê Hương khế ngọt từng chùm
Nỗi đau khóc Mẹ lau dùm lệ rơi
Người ơi...đã quá xa xôi
Bàn tay lau hộ...mù khơi phương nào...
HS
Xa cách biển rộng trời cao
Với tay sẽ chút Lệ Đào Người xa
Còn tôi đang ở Quê Nhà
Thương câu lục bát nơi xa khóc "NGƯỜI"
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/FD43AC3F7F74458AABF312EBFF6AD16A.jpg[/image]
Trích đoạn: honglinh64
Trích đoạn: hongsang
Trích đoạn: honglinh64
Trích đoạn: hongsang
Mẹ đà khuất bóng ngàn dâu
Biết ai lau hộ dòng châu tuôn dòng
Đau như cắt, nát cõi lòng
Nỗi đau mất Mẹ thật không lời nào.
hongsang
Mẹ mà khuất bóng ngàn dâu
Để tôi lau hộ dòng châu cho Hồng
Biết rằng chẳng hết đau lòng
Nhưng tôi vẫn cứ "xung phong" lau dùm!
Quê Hương khế ngọt từng chùm
Nỗi đau khóc Mẹ lau dùm lệ rơi
Người ơi...đã quá xa xôi
Bàn tay lau hộ...mù khơi phương nào...
HS
Xa cách biển rộng trời cao
Với tay sẽ chút Lệ Đào Người xa
Còn tôi đang ở Quê Nhà
Thương câu lục bát nơi xa khóc "NGƯỜI"
Hoa chiều buồn nụ kém tươi
Nhớ dòng sông cũ bời bời tâm can
Thu đến ngập sắc lá vàng
Ép từng cánh mỏng thổi sang đến người...
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/FD43AC3F7F74458AABF312EBFF6AD16A.jpg[/image]
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/82EEC1AB3A0A4DD4A337CC5A410C0E2A.gif[/image]
Trích đoạn: hongsang
Trích đoạn: honglinh64
Trích đoạn: hongsang
Trích đoạn: honglinh64
Trích đoạn: hongsang
Mẹ đà khuất bóng ngàn dâu
Biết ai lau hộ dòng châu tuôn dòng
Đau như cắt, nát cõi lòng
Nỗi đau mất Mẹ thật không lời nào.
hongsang
Mẹ mà khuất bóng ngàn dâu
Để tôi lau hộ dòng châu cho Hồng
Biết rằng chẳng hết đau lòng
Nhưng tôi vẫn cứ "xung phong" lau dùm!
Quê Hương khế ngọt từng chùm
Nỗi đau khóc Mẹ lau dùm lệ rơi
Người ơi...đã quá xa xôi
Bàn tay lau hộ...mù khơi phương nào...
HS
Xa cách biển rộng trời cao
Với tay sẽ chút Lệ Đào Người xa
Còn tôi đang ở Quê Nhà
Thương câu lục bát nơi xa khóc "NGƯỜI"
Hoa chiều buồn nụ kém tươi
Nhớ dòng sông cũ bời bời tâm can
Thu đến ngập sắc lá vàng
Ép từng cánh mỏng thổi sang đến người...
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/FD43AC3F7F74458AABF312EBFF6AD16A.jpg[/image]
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/82EEC1AB3A0A4DD4A337CC5A410C0E2A.gif[/image]
Ta tìm một chiếc lá tươi
Hứng những giọt lệ rớt rơi vì tình
Ta tìm giọt nắng bình minh
Tặng em để nhớ ngày mình yệu nhau
Xin mạo muội thơ thẩn một tý
Trích đoạn: LưuLuyen
Trích đoạn: hongsang
Trích đoạn: honglinh64
Trích đoạn: hongsang
Trích đoạn: honglinh64
Trích đoạn: hongsang
Mẹ đà khuất bóng ngàn dâu
Biết ai lau hộ dòng châu tuôn dòng
Đau như cắt, nát cõi lòng
Nỗi đau mất Mẹ thật không lời nào.
hongsang
Mẹ mà khuất bóng ngàn dâu
Để tôi lau hộ dòng châu cho Hồng
Biết rằng chẳng hết đau lòng
Nhưng tôi vẫn cứ "xung phong" lau dùm!
Quê Hương khế ngọt từng chùm
Nỗi đau khóc Mẹ lau dùm lệ rơi
Người ơi...đã quá xa xôi
Bàn tay lau hộ...mù khơi phương nào...
HS
Xa cách biển rộng trời cao
Với tay sẽ chút Lệ Đào Người xa
Còn tôi đang ở Quê Nhà
Thương câu lục bát nơi xa khóc "NGƯỜI"
Hoa chiều buồn nụ kém tươi
Nhớ dòng sông cũ bời bời tâm can
Thu đến ngập sắc lá vàng
Ép từng cánh mỏng thổi sang đến người...
Cảm ơn những cánh hoa tươi
Bay từ xa cách về nơi quê nhà
Nghĩa tình dù có cách xa
Cùng nhau đồng cảm mới là tâm giao
Hồng Sang dù ở phương nào
Lời thơ vẫn thấy nao nao lòng người
Ước gì tôi được đến chơi
Thăm người ..... ở nơi đất Người...!
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/FD43AC3F7F74458AABF312EBFF6AD16A.jpg[/image]
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/82EEC1AB3A0A4DD4A337CC5A410C0E2A.gif[/image]
Ta tìm một chiếc lá tươi
Hứng những giọt lệ rớt rơi vì tình
Ta tìm giọt nắng bình minh
Tặng em để nhớ ngày mình yệu nhau
Xin mạo muội thơ thẩn một tý
Ta tìm một chiếc lá tươi
Hứng những giọt lệ rớt rơi vì tình
Ta tìm giọt nắng bình minh
Tặng em để nhớ ngày mình yêu nhau Xin mạo muội thơ thẩn một tý
lưuluyen
=VỜI VỢI= Núi non , non núi đều cao Bên này núi đá xem vào cũng non Bỗng dưng người ạ , tôi buồn Ngày mai còn đấy hay còn ai đâu Ngày mai bóng nước qua cầu Hạt mưa rơi lạnh như màu nước trôi Trôi ngang ráng đỏ chân trời Tôi , con sông khát tan nơi gọi tìm Đưa tay phủi hạt bụi chìm Lóc lăn dưới đất hay xuyên dốc mờ Bóng chim tăm cá lững lờ Tôi quăng lưới vớt dọc bờ sông trôi Lưới nào vớt cạn buồn vui Vớt lên , thả xuống riêng tôi đắm chìm... HS [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/22823A838F87402EB9E60FEDFE3CA503.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.09.2010 01:25:39 bởi hongsang >
Cảm ơn những cánh hoa tươi
Bay từ xa cách về nơi quê nhà
Nghĩa tình dù có cách xa
Cùng nhau đồng cảm mới là tâm giao
Hồng Sang dù ở phương nào
Lời thơ vẫn thấy nao nao lòng người
Ước gì tôi được đến chơi
Thăm người ..... ở nơi đất Người...!
Chưa đi chưa biết người ơi Đi rồi mới biết tuyệt vời quê ta Nồi cơm trách cá quê nhà Những chiều nhạt nắng sà sà khói bay. Nhớ sao nhớ quắt nhớ quây Vườn cau , bụi chuối , hàng cây tre già... [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/A8B30814A2D747DEA81E115824827D57.jpg[/image]
Trích đoạn: hongsang
Cảm ơn những cánh hoa tươi
Bay từ xa cách về nơi quê nhà
Nghĩa tình dù có cách xa
Cùng nhau đồng cảm mới là tâm giao
Hồng Sang dù ở phương nào
Lời thơ vẫn thấy nao nao lòng người
Ước gì tôi được đến chơi
Thăm người ..... ở nơi đất Người...!
Chưa đi chưa biết người ơi
Đi rồi mới biết tuyệt vời quê ta
Nồi cơm trách cá quê nhà
Những chiều nhạt nắng sà sà khói bay.
Nhớ sao nhớ quắt nhớ quây
Vườn cau , bụi chuối , hàng cây tre già...
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/A8B30814A2D747DEA81E115824827D57.jpg[/image]
Nỗi niềm người ở phương xa
Có hay chăng những chiều tà nhớ quê?
Cây có cội. Lá rụng về
Hoa thơm, trái ngọt đất quê đợi chờ!
Quê nhà kẻ ước, người mơ
Nơi xa bạn lại thẩn thơ, chán chường
Trích đoạn: honglinh64
Trích đoạn: hongsang
Cảm ơn những cánh hoa tươi
Bay từ xa cách về nơi quê nhà
Nghĩa tình dù có cách xa
Cùng nhau đồng cảm mới là tâm giao
Hồng Sang dù ở phương nào
Lời thơ vẫn thấy nao nao lòng người
Ước gì tôi được đến chơi
Thăm người ..... ở nơi đất Người...!
Chưa đi chưa biết người ơi
Đi rồi mới biết tuyệt vời quê ta
Nồi cơm trách cá quê nhà
Những chiều nhạt nắng sà sà khói bay.
Nhớ sao nhớ quắt nhớ quây
Vườn cau , bụi chuối , hàng cây tre già...
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/A8B30814A2D747DEA81E115824827D57.jpg[/image]
Nỗi niềm người ở phương xa
Có hay chăng những chiều tà nhớ quê?
Cây có cội. Lá rụng về
Hoa thơm, trái ngọt đất quê đợi chờ!
Quê nhà kẻ ước, người mơ
Nơi xa bạn lại thẩn thơ, chán chường
Ở đây mấy chục năm trường
Quen từng góc phố con đường khóm cây
Mùa Đông giá lạnh tuyết bay
Mùa Thu lá rụng tầng mây hững hờ
Xuân sang một thoáng bơ vơ
Đến Hè lại nhớ ngẫn ngơ quê nhà
Một thời xanh tóc đã qua
Còn đâu những buổi chiều tà quê xưa...
=hongsang=
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/32818/A086E42E55334D3A95A5E8343E6F83BE.gif[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.09.2010 23:21:31 bởi hongsang >
Còn đâu những buổi chiều tà
Quê xưa thuở ấy đậm đà hoàng hôn
Thu xưa lòng những bồn chồn
Người ơi có nhớ có buồn vì ai.....
Trích đoạn: Xuân Mai
Còn đâu những buổi chiều tà
Quê xưa thuở ấy đậm đà hoàng hôn
Thu xưa lòng những bồn chồn
Người ơi có nhớ có buồn vì ai.....
"Sợi dài sợi vắn tóc mai"
"Lấy nhau không được thương hoài ngàn năm"
Nửa khuya thức giấc âm thầm
Không ngăn thổn thức khôn cầm giọt châu...
hs
Liên Khúc Thu

Mây thu một nét ngang trời Không gian tám hướng bời bời xót xa...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.09.2010 23:52:34 bởi hongsang >