Trái Tim Sỏi Đá
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 5 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 69 bài trong đề mục
Miền Hoa Cỏ 15.04.2010 08:42:41 (permalink)
0
Tôi chỉ là loài bướm đêm tránh gió
Ẩn vườn hồng trong một thoáng băn khoăn
Xoải cánh bay khi đêm lặn gió tàn
Mang theo chút phấn hương miền hoa cỏ

TRÁI TIM SỎI ĐÁ


Khi trái tim tôi biến thành sỏi đá
Xin em đừng mơ mộng chuyện yêu đương!
Hai chúng ta không cùng một con đường
Theo toán học là phương trình vô nghiệm

Em từ đâu đến? Bất ngờ hiển hiện
Tỏ lời yêu không một chút đắn đo
Giếng nông sâu cũng cần thước lượng dò
Riêng lòng người lấy chi ta hiểu rõ?

Xin em chớ vấn vương hoài nỗi nhớ!
Tình phù du lãng đãng áng mây trôi
Nghĩa gì đâu! Hạt bụi thổi lưng trời
Thơ tôi gởi xem như người khách trọ

Miền Hoa Cỏ
<bài viết được chỉnh sửa lúc 21.04.2010 08:11:55 bởi Miền Hoa Cỏ >
#1
    tranmytrang 15.04.2010 09:32:30 (permalink)
    0
    Trái Tim Dâng Hiến
     
    Đôi bàn tay cầm trái tim dâng hiến
    Như thiên thần giáng thế ban hồng ân
    Tôi và người đang sống giữa lặng câm
    Vẫn âm thầm trao nhau nguồn mạch sống
    #2
      Miền Hoa Cỏ 15.04.2010 13:17:53 (permalink)
      0

      Trích đoạn: tranmytrang

      TRÁI TIM DÂNG HIẾN

      Đôi bàn tay cầm trái tim dâng hiến
      Như thiên thần giáng thế ban hồng ân
      Tôi và người đang sống giữa lặng câm
      Vẫn âm thầm trao nhau nguồn mạch sống


      TRÁI TIM KHÔNG TÌNH YÊU

      Cô bé nhà ai bướng bỉnh chi lạ!
      Người ta nói rồi sao chẳng cho yên?
      Tim sỏi đá không cảm nhận tiếng yêu
      Nợ bé nhé! Kiếp sau anh hứa trả

      Miền Hoa Cỏ
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 15.04.2010 13:26:29 bởi Miền Hoa Cỏ >
      #3
        tranmytrang 16.04.2010 21:01:54 (permalink)
        0
         
        TRÁI TIM DÂNG HIẾN

        Đôi bàn tay cầm trái tim dâng hiến
        Như thiên thần giáng thế ban hồng ân
        Tôi và người đang sống giữa lặng câm
        Vẫn âm thầm trao nhau nguồn mạch sống
        tmt

        TRÁI TIM KHÔNG TÌNH YÊU

        Cô bé nhà ai bướng bỉnh chi lạ!
        Người ta nói rồi sao chẳng cho yên?
        Tim sỏi đá không cảm nhận tiếng yêu
        Nợ bé nhé! Kiếp sau anh hứa trả

        Miền Hoa Cỏ


        Trái Tim Yêu
         
        Anh nói chi những lời nghe xa lạ
        Kiếp sau dài em hỗng đợi được đâu
        Chút tình dành nơi Trái Tim Sỏi Đá
        Cánh hoa đời nở muộn trong đêm thâu
        tmt
         
        #4
          Miền Hoa Cỏ 17.04.2010 11:55:48 (permalink)
          0

          Trích đoạn: tranmytrang

          Trái Tim Yêu

          Anh nói chi những lời nghe xa lạ
          Kiếp sau dài em hỗng đợi được đâu
          Chút tình dành nơi Trái Tim Sỏi Đá
          Cánh hoa đời nở muộn trong đêm thâu

          tmt



          Trái Tim Yên Ngủ

          Tim tôi dường ngủ yên sau năm tháng
          Em chớ đừng gợi lại vết thương đau
          Chuyện tình yêu nào có nghĩa gì đâu!
          Từ âu yếm đã sinh mầm ly biệt *

          Mong em hiểu! Tim tôi đông băng tuyết
          Nửa đường trần còn lại trả cho xong
          Sỏi đá xanh rêu nguội lửa lạnh lòng
          Tim yên ngủ mong em đừng đánh thức!

          Đừng nhớ đừng thương! Em đừng ngang ngược!
          Ân tình em - tôi ghi đậm tâm sâu
          Cảm ơn em trong vũng tối nhạt màu
          Có người con gái yêu tôi vụng dại

          Một ngày tái sinh tim tôi tỉnh dậy
          Mình xây mộng vàng tổ ấm uyên ương
          Đôi chim non quấn quýt cõi thiên đường
          Tình chắp cánh ngát hương Miền Hoa Cỏ

          Miền Hoa Cỏ

          * Ý thơ Xuân Diệu
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.04.2010 05:01:45 bởi Miền Hoa Cỏ >
          #5
            tranmytrang 17.04.2010 13:02:52 (permalink)
            0
             
            Sweet dream.

            Ngọt ngào một giấc mơ yêu
            Bâng khuâng nỗi nhớ hắt hiu nỗi sầu
            Dòng thơ ngọt lịm in sâu
            Tương tư hình bóng người đâu xa vời
            tmt  
            #6
              Miền Hoa Cỏ 18.04.2010 08:11:34 (permalink)
              0
              Hi..hi.. chuyển qua dòng lục bát hở bé!

              Sweet dream.

              Ngọt ngào một giấc mơ yêu
              Bâng khuâng nỗi nhớ hắt hiu nỗi sầu
              Dòng thơ ngọt lịm in sâu
              Tương tư hình bóng người đâu xa vời
              tmt

              Mình em lặng lẽ bên đời
              Cảm thương chiếc lá vàng rơi lìa cành
              Chữ tình tơ nhện mong manh
              Giấc Mơ Yêu cũng tan thành khói mây
              mhc
              #7
                tranmytrang 18.04.2010 13:39:50 (permalink)
                0

                Hi..hi.. chuyển qua dòng lục bát hở bé!
                Đúng rùi mhc dzui dzui hen

                Sweet dream.

                Ngọt ngào một giấc mơ yêu
                Bâng khuâng nỗi nhớ hắt hiu nỗi sầu
                Dòng thơ ngọt lịm in sâu
                Tương tư hình bóng người đâu xa vời
                tmt

                Mình em lặng lẽ bên đời
                Cảm thương chiếc lá vàng rơi lìa cành
                Chữ tình tơ nhện mong manh
                Giấc Mơ Yêu cũng tan thành khói mây
                mhc
                 
                Bậu ui đừng nói chia tay
                Dàn thiên lý rụng hoa bay ngỡ ngàng
                Miền Hoa Cỏ...Lối chiều hoang
                Chữ tình cột chặt em chàng bên nhau
                tmt

                 
                #8
                  Miền Hoa Cỏ 19.04.2010 00:12:40 (permalink)
                  0
                  Hi..hi.. chuyển qua dòng lục bát hở bé!
                  Đúng rùi mhc dzui dzui hen
                  Thơ chi ngọt như mía lùi á, bộ tính làm mềm "Trái Tim Sỏi Đá" hở bé!

                  Sweet dream.

                  Ngọt ngào một giấc mơ yêu
                  Bâng khuâng nỗi nhớ hắt hiu nỗi sầu
                  Dòng thơ ngọt lịm in sâu
                  Tương tư hình bóng người đâu xa vời
                  tmt

                  Mình em lặng lẽ bên đời
                  Cảm thương chiếc lá vàng rơi lìa cành
                  Chữ tình tơ nhện mong manh
                  Giấc Mơ Yêu cũng tan thành khói mây
                  mhc

                  Bậu ui đừng nói chia tay
                  Dàn thiên lý rụng hoa bay ngỡ ngàng
                  Miền Hoa Cỏ...Lối chiều hoang
                  Chữ tình cột chặt em chàng bên nhau
                  tmt

                  Bậu ui "cột chặt" thêm đau!
                  Miền Hoa Cỏ dại anh đâu cần gì
                  Trái tim sỏi đá chai lì
                  Nợ em - anh biết lấy chi đáp đền???
                  mhc
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.04.2010 10:22:46 bởi Miền Hoa Cỏ >
                  #9
                    tranmytrang 20.04.2010 08:10:58 (permalink)
                    0

                    Hi..hi.. chuyển qua dòng lục bát hở bé!
                    Đúng rùi mhc dzui dzui hen
                    Thơ chi ngọt như mía lùi á, bộ tính làm mềm "Trái Tim Sỏi Đá" hở bé!
                    " Sỏi đá có vô tình không nhỉ?" hê hê típ nà

                    Sweet dream.

                    Ngọt ngào một giấc mơ yêu
                    Bâng khuâng nỗi nhớ hắt hiu nỗi sầu
                    Dòng thơ ngọt lịm in sâu
                    Tương tư hình bóng người đâu xa vời
                    tmt

                    Mình em lặng lẽ bên đời
                    Cảm thương chiếc lá vàng rơi lìa cành
                    Chữ tình tơ nhện mong manh
                    Giấc Mơ Yêu cũng tan thành khói mây
                    mhc

                    Bậu ui đừng nói chia tay
                    Dàn thiên lý rụng hoa bay ngỡ ngàng
                    Miền Hoa Cỏ...Lối chiều hoang
                    Chữ tình cột chặt em chàng bên nhau
                    tmt

                    Bậu ui "cột chặt" thêm đau!
                    Miền Hoa Cỏ dại anh đâu cần gì
                    Trái tim sỏi đá chai lì
                    Nợ em - anh biết lấy chi đáp đền???
                    mhc
                     
                    Tinh em như thủy triều lên
                    Cuộn ngàn con sóng trên Miền Cỏ Hoa
                    Trái tim sỏi đá í a
                    Thêm đau " Cột chặt " mới là tình iu
                    tmt

                    #10
                      Miền Hoa Cỏ 21.04.2010 07:14:29 (permalink)
                      0
                      " Sỏi đá có vô tình không nhỉ?" hê hê típ nà
                      "Sỏi đá" dĩ nhiên là "cứng" rùi còn vô tình hay khg để mhc xem lại đã rùi mới trả lời bé sau nghen...hi..hi... đỡ nà

                      Sweet dream.

                      Ngọt ngào một giấc mơ yêu
                      Bâng khuâng nỗi nhớ hắt hiu nỗi sầu
                      Dòng thơ ngọt lịm in sâu
                      Tương tư hình bóng người đâu xa vời
                      tmt

                      Mình em lặng lẽ bên đời
                      Cảm thương chiếc lá vàng rơi lìa cành
                      Chữ tình tơ nhện mong manh
                      Giấc Mơ Yêu cũng tan thành khói mây
                      mhc

                      Bậu ui đừng nói chia tay
                      Dàn thiên lý rụng hoa bay ngỡ ngàng
                      Miền Hoa Cỏ...Lối chiều hoang
                      Chữ tình cột chặt em chàng bên nhau
                      tmt

                      Bậu ui "cột chặt" thêm đau!
                      Miền Hoa Cỏ dại anh đâu cần gì
                      Trái tim sỏi đá chai lì
                      Nợ em - anh biết lấy chi đáp đền???
                      mhc

                      Tinh em như thủy triều lên
                      Cuộn ngàn con sóng trên Miền Cỏ Hoa
                      Trái tim sỏi đá í a
                      Thêm đau " Cột chặt " mới là tình iu
                      tmt

                      Giữa vùng hoa cỏ hoang liêu
                      Trí tâm bay bổng phiêu lưu mọi miền
                      Lánh xa thế sự ưu phiền
                      Trái tim sỏi đá giũ quên tình trần
                      mhc
                      #11
                        tranmytrang 21.04.2010 14:19:41 (permalink)
                        0
                        " Sỏi đá có vô tình không nhỉ?" hê hê típ nà
                        "Sỏi đá" dĩ nhiên là "cứng" rùi còn vô tình hay khg để mhc xem lại đã rùi mới trả lời bé sau nghen...hi..hi... đỡ nà
                        Đồng ý nhưng đừng để bé chờ dzài cổ hen. Típ nà

                        Sweet dream.

                        Ngọt ngào một giấc mơ yêu
                        Bâng khuâng nỗi nhớ hắt hiu nỗi sầu
                        Dòng thơ ngọt lịm in sâu
                        Tương tư hình bóng người đâu xa vời
                        tmt

                        Mình em lặng lẽ bên đời
                        Cảm thương chiếc lá vàng rơi lìa cành
                        Chữ tình tơ nhện mong manh
                        Giấc Mơ Yêu cũng tan thành khói mây
                        mhc

                        Bậu ui đừng nói chia tay
                        Dàn thiên lý rụng hoa bay ngỡ ngàng
                        Miền Hoa Cỏ...Lối chiều hoang
                        Chữ tình cột chặt em chàng bên nhau
                        tmt

                        Bậu ui "cột chặt" thêm đau!
                        Miền Hoa Cỏ dại anh đâu cần gì
                        Trái tim sỏi đá chai lì
                        Nợ em - anh biết lấy chi đáp đền???
                        mhc

                        Tinh em như thủy triều lên
                        Cuộn ngàn con sóng trên Miền Cỏ Hoa
                        Trái tim sỏi đá í a
                        Thêm đau " Cột chặt " mới là tình iu
                        tmt

                        Giữa vùng hoa cỏ hoang liêu
                        Trí tâm bay bổng phiêu lưu mọi miền
                        Lánh xa thế sự ưu phiền
                        Trái tim sỏi đá giũ quên tình trần
                        mhc

                        Bụi đường còn vướng gót chân
                        Làm sao quên được tình trần người ui
                        Dấu hài dõi bước cùng ai
                        Về Miền Hoa Cỏ sương phai mái đầu
                        tmt
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.04.2010 17:47:59 bởi tranmytrang >
                        #12
                          Miền Hoa Cỏ 22.04.2010 06:06:27 (permalink)
                          0
                          " Sỏi đá có vô tình không nhỉ?" hê hê típ nà
                          "Sỏi đá" dĩ nhiên là "cứng" rùi còn vô tình hay khg để mhc xem lại đã rùi mới trả lời bé sau nghen...hi..hi... đỡ nà
                          Đồng ý nhưng đừng để bé chờ dzài cổ hen. Típ nà
                          Lạy Chúa tôi! Chỉ sợ bé chờ lâu hổng được thành con hươu cao cổ thì anh mang tội chítttt...

                          Sweet dream.

                          Ngọt ngào một giấc mơ yêu
                          Bâng khuâng nỗi nhớ hắt hiu nỗi sầu
                          Dòng thơ ngọt lịm in sâu
                          Tương tư hình bóng người đâu xa vời
                          tmt

                          Mình em lặng lẽ bên đời
                          Cảm thương chiếc lá vàng rơi lìa cành
                          Chữ tình tơ nhện mong manh
                          Giấc Mơ Yêu cũng tan thành khói mây
                          mhc

                          Bậu ui đừng nói chia tay
                          Dàn thiên lý rụng hoa bay ngỡ ngàng
                          Miền Hoa Cỏ...Lối chiều hoang
                          Chữ tình cột chặt em chàng bên nhau
                          tmt

                          Bậu ui "cột chặt" thêm đau!
                          Miền Hoa Cỏ dại anh đâu cần gì
                          Trái tim sỏi đá chai lì
                          Nợ em - anh biết lấy chi đáp đền???
                          mhc

                          Tinh em như thủy triều lên
                          Cuộn ngàn con sóng trên Miền Cỏ Hoa
                          Trái tim sỏi đá í a
                          Thêm đau " Cột chặt " mới là tình iu
                          tmt

                          Giữa vùng hoa cỏ hoang liêu
                          Trí tâm bay bổng phiêu lưu mọi miền
                          Lánh xa thế sự ưu phiền
                          Trái tim sỏi đá giũ quên tình trần
                          mhc

                          Bụi đường còn vướng gót chân
                          Làm sao quên được tình trần người ui
                          Dấu hài dõi bước cùng ai
                          Về Miền Hoa Cỏ sương phai mái đầu
                          tmt

                          Lặng nhìn trời đổ mưa ngâu
                          Một năm Ô Thước nhịp cầu bắc ngang
                          Giọt sầu đẫm lệ chứa chan
                          Ngưu Lang - Chức Nữ đôi đàng chia xa

                          Bậu ui, xin chớ bước qua
                          Trái tim sỏi đá Miền Hoa Cỏ buồn
                          mhc
                          #13
                            tranmytrang 22.04.2010 17:13:26 (permalink)
                            0
                             
                            " Sỏi đá có vô tình không nhỉ?" hê hê típ nà
                            "Sỏi đá" dĩ nhiên là "cứng" rùi còn vô tình hay khg để mhc xem lại đã rùi mới trả lời bé sau nghen...hi..hi... đỡ nà
                            Đồng ý nhưng đừng để bé chờ dzài cổ hen. Típ nà
                            Lạy Chúa tôi! Chỉ sợ bé chờ lâu hổng được thành con hươu cao cổ thì anh mang tội chítttt...
                            Sợ mang tội thì lẹ lẹ nghen mhc. Bé vẫn chờ nơi đây heheh

                            Sweet dream.

                            1
                            Ngọt ngào một giấc mơ yêu
                            Bâng khuâng nỗi nhớ hắt hiu nỗi sầu
                            Dòng thơ ngọt lịm in sâu
                            Tương tư hình bóng người đâu xa vời
                            tmt

                            2
                            Mình em lặng lẽ bên đời
                            Cảm thương chiếc lá vàng rơi lìa cành
                            Chữ tình tơ nhện mong manh
                            Giấc Mơ Yêu cũng tan thành khói mây
                            mhc

                            3
                            Bậu ui đừng nói chia tay
                            Dàn thiên lý rụng hoa bay ngỡ ngàng
                            Miền Hoa Cỏ...Lối chiều hoang
                            Chữ tình cột chặt em chàng bên nhau
                            tmt

                            4
                            Bậu ui "cột chặt" thêm đau!
                            Miền Hoa Cỏ dại anh đâu cần gì
                            Trái tim sỏi đá chai lì
                            Nợ em - anh biết lấy chi đáp đền???
                            mhc

                            5
                            Tinh em như thủy triều lên
                            Cuộn ngàn con sóng trên Miền Cỏ Hoa
                            Trái tim sỏi đá í a
                            Thêm đau " Cột chặt " mới là tình iu
                            tmt

                            6
                            Giữa vùng hoa cỏ hoang liêu
                            Trí tâm bay bổng phiêu lưu mọi miền
                            Lánh xa thế sự ưu phiền
                            Trái tim sỏi đá giũ quên tình trần
                            mhc

                            7
                            Bụi đường còn vướng gót chân
                            Làm sao quên được tình trần người ui
                            Dấu hài dõi bước cùng ai
                            Về Miền Hoa Cỏ sương phai mái đầu
                            tmt

                            8
                            Lặng nhìn trời đổ mưa ngâu
                            Một năm Ô Thước nhịp cầu bắc ngang
                            Giọt sầu đẫm lệ chứa chan
                            Ngưu Lang - Chức Nữ đôi đàng chia xa

                            Bậu ui, xin chớ bước qua
                            Trái tim sỏi đá Miền Hoa Cỏ buồn
                            mhc
                             
                            9
                            Thương dòng châu đổ lệ tuôn
                            Trời cho gặp gỡ uyên ương xum vầy
                            Anh Miền Hoa Cỏ mê say
                            Em là cô bé từng ngày đợi mong
                             
                            Trái tim sỏi đá trổ bông
                            Hoa tình yêu nở giữa lòng đôi ta
                            tmt

                            #14
                              Miền Hoa Cỏ 23.04.2010 06:30:47 (permalink)
                              0
                              " Sỏi đá có vô tình không nhỉ?" hê hê típ nà
                              "Sỏi đá" dĩ nhiên là "cứng" rùi còn vô tình hay khg để mhc xem lại đã rùi mới trả lời bé sau nghen...hi..hi... đỡ nà
                              Đồng ý nhưng đừng để bé chờ dzài cổ hen. Típ nà
                              Lạy Chúa tôi! Chỉ sợ bé chờ lâu hổng được thành con hươu cao cổ thì anh mang tội chítttt...
                              Sợ mang tội thì lẹ lẹ nghen mhc. Bé vẫn chờ nơi đây heheh
                              Nhưng anh hổng mún mang tội gian dối, đàng nào cũng tội chíttt... Ai biểu bé cứ đòi "cột chặt", đền chi cho ngưới ta nà hi...hi...

                              Sweet dream.

                              1
                              Ngọt ngào một giấc mơ yêu
                              Bâng khuâng nỗi nhớ hắt hiu nỗi sầu
                              Dòng thơ ngọt lịm in sâu
                              Tương tư hình bóng người đâu xa vời
                              tmt

                              2
                              Mình em lặng lẽ bên đời
                              Cảm thương chiếc lá vàng rơi lìa cành
                              Chữ tình tơ nhện mong manh
                              Giấc Mơ Yêu cũng tan thành khói mây
                              mhc

                              3
                              Bậu ui đừng nói chia tay
                              Dàn thiên lý rụng hoa bay ngỡ ngàng
                              Miền Hoa Cỏ...Lối chiều hoang
                              Chữ tình cột chặt em chàng bên nhau
                              tmt

                              4
                              Bậu ui "cột chặt" thêm đau!
                              Miền Hoa Cỏ dại anh đâu cần gì
                              Trái tim sỏi đá chai lì
                              Nợ em - anh biết lấy chi đáp đền???
                              mhc

                              5
                              Tinh em như thủy triều lên
                              Cuộn ngàn con sóng trên Miền Cỏ Hoa
                              Trái tim sỏi đá í a
                              Thêm đau " Cột chặt " mới là tình iu
                              tmt

                              6
                              Giữa vùng hoa cỏ hoang liêu
                              Trí tâm bay bổng phiêu lưu mọi miền
                              Lánh xa thế sự ưu phiền
                              Trái tim sỏi đá giũ quên tình trần
                              mhc

                              7
                              Bụi đường còn vướng gót chân
                              Làm sao quên được tình trần người ui
                              Dấu hài dõi bước cùng ai
                              Về Miền Hoa Cỏ sương phai mái đầu
                              tmt

                              8
                              Lặng nhìn trời đổ mưa ngâu
                              Một năm Ô Thước nhịp cầu bắc ngang
                              Giọt sầu đẫm lệ chứa chan
                              Ngưu Lang - Chức Nữ đôi đàng chia xa

                              Bậu ui, xin chớ bước qua
                              Trái tim sỏi đá Miền Hoa Cỏ buồn
                              mhc

                              9
                              Thương dòng châu đổ lệ tuôn
                              Trời cho gặp gỡ uyên ương xum vầy
                              Anh Miền Hoa Cỏ mê say
                              Em là cô bé từng ngày đợi mong

                              Trái tim sỏi đá trổ bông
                              Hoa tình yêu nở giữa lòng đôi ta
                              tmt

                              10
                              Thu đông xuân hạ bốn mùa
                              Tình em luôn thắm đậm đà sắc hương

                              Gởi "em" trăm nhớ nghìn thương
                              Tóc mây ngàn sợi quyện vương ngọt ngào
                              Đêm về trong giấc chiêm bao
                              Đôi vòng tay ấm anh trao dịu dàng
                              mhc
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.04.2010 09:20:45 bởi Miền Hoa Cỏ >
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 5 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 69 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9