Trái Tim Sỏi Đá

Thay đổi trang: < 123 | Trang 3 của 3 trang, bài viết từ 61 đến 69 trên tổng số 69 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Miền Hoa Cỏ
  • Số bài : 34
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.04.2010
RE: Trái Tim Sỏi Đá - 29.05.2010 00:44:10
0
HỎI CUỘI

Hỏi Cuội đêm ngồi tựa gốc đa
Ngây ngô ôm đá - bóng trăng ngà
"Múi mơ" sao vẫn xa tầm với?
Lụa áo ai xanh dưới cội già
mhc

Bé uiii cho mhc hỏi nè, "múi mơ" lè cái chi chi mờ Cuội ta cứ mún ôm mún cắn mún hun dzậy hở hi..hi..
Đi mà hỏi Cuội seo lại hỏi bé hở mhc uiiiiiii Để bé hỏi Trăng dùm anh nghen
Chú Cuội thì mê "múi mơ" chị Hằng còn mhc chỉ thíttt của bé thui zi. có cho cắ...n miếng kg nà hi..hi

Hỏi Trăng

Trăng nhớ thương ai lạc xuống đây
Cho chàng thi sĩ " Múi mơ " say
" Mún hun, mún cắn... Dzài ba cái "
Nguyệt thẹn thùng đôi má đỏ hây (hehe)
tmt

HỎi NÚI

Hỏi núi ai gieo một chữ tình?
Núi cao vòi vọi đứng im lìm
Hoàng hôn mây tím giăng niềm nhớ
Ai biết chăng ai chút nỗi niềm
mhc
Khi trái tim tôi biến thành sỏi đá
Xin em đừng mơ mộng chuyện yêu đương!

tranmytrang
  • Số bài : 34
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.03.2010
RE: Trái Tim Sỏi Đá - 25.12.2010 20:33:12
0
mhc ui còn nhớ bé khônggggggggggggg
 
Bé về, mừng Chúa giáng sinh
Thăm Miền Hoa cỏ, hỏi tình còn không?
Xa nhau đã mấy mùa đông
Trái Tim Sỏi Đá ấm nồng hay băng...tuyết
tmt
Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

tranmytrang
  • Số bài : 34
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.03.2010
RE: Trái Tim Sỏi Đá - 29.12.2010 17:09:12
0




Bé gởi đến mhc ngày xuân
 
XUÂN AN VUI
 
Mùa xuân gởi nhánh mai vàng
Mong người, xuân mới rộn ràng niềm vui
Nào cười lên nhé bạn ơi
Mình cùng nhau đón xuân tươi thái hoà
tmt 
Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

tranmytrang
  • Số bài : 34
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.03.2010
RE: Trái Tim Sỏi Đá - 30.12.2010 21:13:49
0
Anh!
 
Anh đem mây nhốt vào trong mắt
Chiều buồn hiu hắt giọt mưa thu
Anh đem gió lùa vào trong tóc
Mùi hương mời mọc bước lãng du

Anh đem nắng tô hồng đôi má
Lời yêu người vừa nói thiết tha
Anh đem một niềm vui rất lạ
Là ...Đôi ta mãi không rời xa
tmt
Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

Miền Hoa Cỏ
  • Số bài : 34
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.04.2010
RE: Trái Tim Sỏi Đá - 31.12.2010 11:52:09
0


Mến chúc bé một năm mới tràn ngập niềm vui, hạnh phúc, luôn dễ sương và xinh đẹp tựa chúa xuân, bé nhé.

mhc
Khi trái tim tôi biến thành sỏi đá
Xin em đừng mơ mộng chuyện yêu đương!

tranmytrang
  • Số bài : 34
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.03.2010
RE: Trái Tim Sỏi Đá - 31.12.2010 20:46:23
0

Trích đoạn: Miền Hoa Cỏ

Mến chúc bé một năm mới tràn ngập niềm vui, hạnh phúc, luôn dễ sương và xinh đẹp tựa chúa xuân, bé nhé.

mhc


Cám ơn mhc hen, bé cũng chúc anh tình thơ lai láng, hạnh phúc tràn đầy.
Hổng lèm thơ cho bé đọc he.
tmt
Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

tranmytrang
  • Số bài : 34
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.03.2010
RE: Trái Tim Sỏi Đá - 31.12.2010 21:30:24
0
mhc ui năm mới dzui dzẻ hen
 
Còn Lại Thoáng Hương Xưa
 
Lòng vẫn cứ hoài mong
Xa xôi một hình bóng
Mong người về trong mộng
Đêm thôi hết mênh mông
.
Hoài niệm thời áo trắng
Sân trường cánh phượng rơi
Lung linh tia nắng hạ
Chia tay nhau bồi hồi
.
Thời gian trôi vội vã
Áo trắng xưa ngả mầu
Thơ ngây tìm đâu nữa
Còn lại thoáng hương xưa
.
Em ngồi bên song cửa
Mắt hồ thu lúng liếng
Nụ cười duyên nửa miệng
Ru hồn người viễn du
tmt
Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

tranmytrang
  • Số bài : 34
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.03.2010
RE: Trái Tim Sỏi Đá - 02.01.2011 19:04:33
0
 
Theo gió lãng du anh đến đây
Ươm xanh nỗi nhớ tháng năm gầy
Sóng ru dịu dàng lời tha thiết
Cho trái tim em ngớ ngẩn say
tmt
Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

Miền Hoa Cỏ
  • Số bài : 34
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.04.2010
RE: Trái Tim Sỏi Đá - 02.02.2011 12:03:43
0
Chúc bé ăn Tết dzui dzui, dẹp woa`i...
Lâu rùi mới có dịp lên trang lèm thơ cho bé đừng bùn anh nhe.

Ta Về Núp Bóng Thần Linh

Từ em xuân mộng diễm trang
Từ ta tóc chớm hoa râm tuổi đời
Hoàng hôn bóng xế lưng trời
Bên Miền Hoa Cỏ mặc thời gian qua

Em như
Nụ hồng cánh lộng kiêu sa
Tóc mai giòng suối đậm đà hương trinh
Ta về núp bóng thần linh
Mong tim sỏi đá lặng im một đời

mhc
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.02.2011 23:40:23 bởi Miền Hoa Cỏ >
Khi trái tim tôi biến thành sỏi đá
Xin em đừng mơ mộng chuyện yêu đương!

Thay đổi trang: < 123 | Trang 3 của 3 trang, bài viết từ 61 đến 69 trên tổng số 69 bài trong đề mục