Trái Tim Sỏi Đá
Thay đổi trang: << < 45 > | Trang 4 của 5 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 69 bài trong đề mục
Miền Hoa Cỏ 10.05.2010 09:02:11 (permalink)
0
Hic hic bộ mhc nom già lém hở seo bé hổng kiu là bác hay chú đi nà

EM HAI BỐN TUỔI

Em hai bốn tuổi ngọc trong ngần
Mây ngàn suối tóc xõa ngang lưng
Làn mắt thu đưa soi bóng nguyệt
Cho tim sỏi đá bỗng bâng khuâng
mhc

Anh Năm Mươi Tuổi

Anh năm mươi tuổi dáng phong trần
Cho bé được làm bạn quen thân
Nủng nịu gió mơn làn tóc rối
" Em hai bốn tuổi ngọc trong ngần "
tmt

XUÂN THÌ

Em hai bốn tuổi ngọc trong ngần
Má đào môi thắm độ đương xuân
Quỳnh hoa phải nhường làn hương sắc
Sỏi đá bên đường cũng băn khoăn
mhc

MỘNG MƠ

Em hai bốn tuổi biết mộng mơ
Yêu chàng thi sĩ thích làm thơ
Gió mây quanh quẩn vui câu chuyện
Cho lòng hai đứa cứ ngẩn ngơ
mhc
#46
    Miền Hoa Cỏ 12.05.2010 11:28:58 (permalink)
    0
    MỘNG CHIỀU XUÂN

    Có một chiều xuân
    Ánh dương tà lả lướt
    Hoa nhà ai nở trắng dậy vườn xanh?
    Kiều nữ bên song
    Sắc nước như tranh
    Gió cợt ngang mành
    Hương đưa duyên đượm bên mình thướt tha
    Tóc huyền buông óng ả
    Mây chiều dâng bàng bạc
    Nét buồn man mác
    Trông vời xa tắp lạc đường thương
    Người hay chăng nhỉ, lòng ta rộn?
    Nhạc tình xuân vương vấn điệu cuồng say
    Khúc mê ly nương đọng mái lầu tây
    Mơ rồi đấy, chút duyên tình xiêm áo
    Liêu trai huyền ảo
    Nhịp nhàng gót ngọc
    Tha thiết cung tơ
    Kiều Thơ ơi! Một chiều mơ
    Biết chăng chẳng biết ta ngơ ngẩn sầu?

    NN
    #47
      tranmytrang 12.05.2010 23:55:46 (permalink)
      0
      Hic hic bộ mhc nom già lém hở seo bé hổng kiu là bác hay chú đi nà
      Bé thít kiu bằng anh cơ, anh mhc uiiiiii

      EM HAI BỐN TUỔI

      Em hai bốn tuổi ngọc trong ngần
      Mây ngàn suối tóc xõa ngang lưng
      Làn mắt thu đưa soi bóng nguyệt
      Cho tim sỏi đá bỗng bâng khuâng
      mhc

      Anh Năm Mươi Tuổi

      Anh năm mươi tuổi dáng phong trần
      Cho bé được làm bạn quen thân
      Nủng nịu gió mơn làn tóc rối
      " Em hai bốn tuổi ngọc trong ngần "
      tmt

      XUÂN THÌ

      Em hai bốn tuổi ngọc trong ngần
      Má đào môi thắm độ đương xuân
      Quỳnh hoa phải nhường làn hương sắc
      Sỏi đá bên đường cũng băn khoăn
      mhc

      MỘNG MƠ

      Em hai bốn tuổi biết mộng mơ
      Yêu chàng thi sĩ thích làm thơ
      Gió mây quanh quẩn vui câu chuyện
      Cho lòng hai đứa cứ ngẩn ngơ
      mhc

      Hỏi Gió?

      Bé hỏi gió ơi đến từ đâu
      Mang chi nỗi nhớ với u sầu
      Hỏi chàng thi sĩ sao ngơ ngẩn?
      Gót ngọc cung tơ vọng nguyệt lầu
      tmt


      <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.05.2010 10:13:21 bởi tranmytrang >
      #48
        tranmytrang 14.05.2010 10:22:40 (permalink)
        0
        Hic hic bộ mhc nom già lém hở seo bé hổng kiu là bác hay chú đi nà
        Bé thít kiu bằng anh cơ, mhc uiiiiii

        EM HAI BỐN TUỔI

        Em hai bốn tuổi ngọc trong ngần
        Mây ngàn suối tóc xõa ngang lưng
        Làn mắt thu đưa soi bóng nguyệt
        Cho tim sỏi đá bỗng bâng khuâng
        mhc

        Anh Năm Mươi Tuổi

        Anh năm mươi tuổi dáng phong trần
        Cho bé được làm bạn quen thân
        Nủng nịu gió mơn làn tóc rối
        " Em hai bốn tuổi ngọc trong ngần "
        tmt

        XUÂN THÌ

        Em hai bốn tuổi ngọc trong ngần
        Má đào môi thắm độ đương xuân
        Quỳnh hoa phải nhường làn hương sắc
        Sỏi đá bên đường cũng băn khoăn
        mhc

        MỘNG MƠ

        Em hai bốn tuổi biết mộng mơ
        Yêu chàng thi sĩ thích làm thơ
        Gió mây quanh quẩn vui câu chuyện
        Cho lòng hai đứa cứ ngẩn ngơ
        mhc

        Hỏi Gió?

        Bé hỏi gió ơi đến từ đâu
        Mang chi nỗi nhớ với u sầu
        Hỏi chàng thi sĩ sao ngơ ngẩn?
        Gót ngọc cung tơ vọng nguyệt lầu
        tmt

        Hỏi Anh?
         
        Hỏi anh có biết bé mong chờ
        Từng ngày nhung nhớ những vần thơ
        Hỏi gió giờ vờ như hổng biết
        Thẩn thờ em nhớ người trong mơ
        tmt
        #49
          Miền Hoa Cỏ 14.05.2010 13:27:32 (permalink)
          0
          Hic hic bộ mhc nom già lém hở seo bé hổng kiu là bác hay chú đi nà
          Bé thít kiu bằng anh cơ, mhc uiiiiii
          Hi..hi sợ bé lun, thui kiu chi thì kiu nhưng lỡ bữa nèo anh ghé nhà bé rủ đi xi nê rùi đụng má bé mhc théc méc fai kiu má bé là gì nà

          EM HAI BỐN TUỔI

          Em hai bốn tuổi ngọc trong ngần
          Mây ngàn suối tóc xõa ngang lưng
          Làn mắt thu đưa soi bóng nguyệt
          Cho tim sỏi đá bỗng bâng khuâng
          mhc

          Anh Năm Mươi Tuổi

          Anh năm mươi tuổi dáng phong trần
          Cho bé được làm bạn quen thân
          Nủng nịu gió mơn làn tóc rối
          " Em hai bốn tuổi ngọc trong ngần "
          tmt

          XUÂN THÌ

          Em hai bốn tuổi ngọc trong ngần
          Má đào môi thắm độ đương xuân
          Quỳnh hoa phải nhường làn hương sắc
          Sỏi đá bên đường cũng băn khoăn
          mhc

          MỘNG MƠ

          Em hai bốn tuổi biết mộng mơ
          Yêu chàng thi sĩ thích làm thơ
          Gió mây quanh quẩn vui câu chuyện
          Cho lòng hai đứa cứ ngẩn ngơ
          mhc

          Hỏi Gió?

          Bé hỏi gió ơi đến từ đâu
          Mang chi nỗi nhớ với u sầu
          Hỏi chàng thi sĩ sao ngơ ngẩn?
          Gót ngọc cung tơ vọng nguyệt lầu
          tmt

          Hỏi Anh?

          Hỏi anh có biết bé mong chờ
          Từng ngày nhung nhớ những vần thơ
          Hỏi gió giờ vờ như hổng biết
          Thẩn thờ em nhớ người trong mơ
          tmt

          HỎI MÂY?

          Hỏi áng mây ngàn trên núi cao
          Sao mây ngơ ngẩn hướng phương nào?
          Gió đưa mây lượn trời giăng mắc
          Chút lòng thi sĩ thoáng bâng quơ
          mhc
          #50
            Miền Hoa Cỏ 16.05.2010 13:22:21 (permalink)
            0
            NĂN NỈ

            Em giận dỗi làm mặt như xa lạ
            "Kể từ nay bé hổng thèm chơi đâu
            Miền Hoa Cỏ sẽ ngập lệ âu sầu
            Tim sỏi đá sẽ đau cho bỏ ghéttt..."

            Hèn chi mấy ngày mưa giông sấm sét
            Trời giăng buồn mây ảm đạm không gian
            Tức bé ghê ỷ con gái làm tàng
            Đã móc nghéo là bạn sao ghen nhỉ?

            Thế mới biết con gái chúa ích kỷ
            Nói một đàng làm một nẻo ai tin
            Bỏ ngừ ta bên phố vắng một mình
            Mưa sũng áo buốt buồng tim hoang lạnh

            Thôi nhé em dzui lên đừng đỏng đảnh
            Lỗi tại anh đừng giận nữa nhe!
            Anh hứa thui đàng đúm dzới bạn bè
            Mờ we^n bé hôm kia hoài chờ đợi
            mhc
            #51
              Miền Hoa Cỏ 22.05.2010 11:59:23 (permalink)
              0
              THƠ CHO BÉ

              Chúa nhật bé quên buổi hẹn đầu
              Mây buồn ngơ ngác hỏi vì đâu?
              Thứ hai mưa lạnh lòng hiu hắt
              Trái chín tương tư đọng giọt sầu

              Thứ ba bướm trắng mỏi mòn bay
              Đâu nhánh hoàng hoa hương ngất ngây
              Thứ tư có chú chim biếng hót
              Chân trời lạc nẻo lẻ xa bầy

              Thứ năm xơ xác Miền Hoa Cỏ
              Si trơ trụi lá trốc cội già
              Thứ sáu nửa mảnh trăng rụng vỡ
              Nửa mảnh treo nghiêng dáng ngọc ngà

              Một sớm thứ bảy nắng pha phôi
              Sương giăng trắng xóa phủ chân đồi
              Lời thơ cho bé phương xa ấy
              Có biết chăng đây đá ngậm ngùi

              Miền Hoa Cỏ
              05/10
              #52
                tranmytrang 23.05.2010 18:43:09 (permalink)
                0

                THƠ CHO BÉ

                Chúa nhật bé quên buổi hẹn đầu
                Mây buồn ngơ ngác hỏi vì đâu?
                Thứ hai mưa lạnh lòng hiu hắt
                Trái chín tương tư đọng giọt sầu

                Thứ ba bướm trắng mỏi mòn bay
                Đâu nhánh hoàng hoa hương ngất ngây
                Thứ tư có chú chim biếng hót
                Chân trời lạc nẻo lẻ xa bầy

                Thứ năm xơ xác Miền Hoa Cỏ
                Si trơ trụi lá trốc cội già
                Thứ sáu nửa mảnh trăng rụng vỡ
                Nửa mảnh treo nghiêng dáng ngọc ngà

                Một sớm thứ bảy nắng pha phôi
                Sương giăng trắng xóa phủ chân đồi
                Lời thơ cho bé phương xa ấy
                Có biết chăng đây đá ngậm ngùi

                Miền Hoa Cỏ
                05/10


                Ghettt Anh
                 
                Bé ghét anh rồi anh biết không?
                Rong chơi để bé ở nhà mong
                Một tuần hết 7 ngày em đợi
                Ủ rũ hoàng hoa nhạt má hồng
                 
                Dỗi hờn về đọng khoé mi cay
                Biếng hót Họa Mi thân héo gầy
                Trăng cũng vàng rơi theo nỗi nhớ
                " Chân trời lạc nẻo lẻ xa bầy "
                tmt
                 
                 
                #53
                  Miền Hoa Cỏ 24.05.2010 00:56:28 (permalink)
                  0
                  Hi..hi.. cho ngừ ta leo cây hôm nọ rùi bé biến hơn tuần ni bi giờ còn ghéttt hở,hứa rùi mai mốt anh hổng dám ham dzui dzới bạn bè mờ we^n bé nữa, dzui nghen bé.

                  Hỏi Gió?

                  Bé hỏi gió ơi đến từ đâu
                  Mang chi nỗi nhớ với u sầu
                  Hỏi chàng thi sĩ sao ngơ ngẩn?
                  Gót ngọc cung tơ vọng nguyệt lầu
                  tmt

                  Hỏi Anh?

                  Hỏi anh có biết bé mong chờ
                  Từng ngày nhung nhớ những vần thơ
                  Hỏi gió giờ vờ như hổng biết
                  Thẩn thờ em nhớ người trong mơ
                  tmt

                  HỎI MÂY?

                  Hỏi áng mây ngàn trên núi cao
                  Sao mây ngơ ngẩn hướng phương nào?
                  Gió đưa mây lượn trời giăng mắc
                  Chút lòng thi sĩ thoáng bâng quơ
                  mhc

                  HỎI NẮNG

                  Hỏi nắng sao lòng cứ dệt mơ
                  Nắng vương thềm vắng mộng đường tơ
                  Em về ngang ngõ nghe lòng nhớ
                  Sỏi đá vô tư hóa dại khờ
                  mhc
                  #54
                    tranmytrang 24.05.2010 01:18:20 (permalink)
                    0
                    3 Điều Ước
                     
                    Bé nhớ người ta nhớ quá đi
                    Tối qua mơ thấy đấng tiên tri
                    Ban 3 điều ước cùng thần đũa
                    Chàng hỡi nghe em ước chuyện gì
                     
                    1 chiếc đũa thần em nguyện ước
                    Đôi mình sánh bước đến ngàn sau
                    Líu lo chim hót Miền Hoa cỏ
                    Trọn kiếp yêu nhau bạc mái đầu
                    tmt
                     
                    Còn 2 điều bé nhường mhc típ đó
                     
                     
                     
                    #55
                      tranmytrang 24.05.2010 22:50:43 (permalink)
                      0
                      mhc ui còn 1 điều ước nữa, anh ước chi

                      3 Điều Ước

                      Bé nhớ người ta nhớ quá đi
                      Tối qua mơ thấy đấng tiên tri
                      Ban 3 điều ước cùng thần đũa
                      Chàng hỡi nghe em ước chuyện gì

                      1 chiếc đũa thần em nguyện ước
                      Đôi mình sánh bước đến ngàn sau
                      Líu lo chim hót Miền Hoa cỏ
                      Trọn kiếp yêu nhau bạc mái đầu
                      tmt
                       
                      Thêm chiếc đũa thần nữa ước sao
                      Bên anh bé đẹp tựa mai, đào
                      Thiên thần áo trắng làn môi thắm
                      Bé mãi được nghe lời ngọt ngào 
                      tmt





                      #56
                        Miền Hoa Cỏ 25.05.2010 01:44:25 (permalink)
                        0
                        mhc ui còn 1 điều ước nữa, anh ước chi
                        Chu choa uiii bé ước chi mờ như truyện thần thoại Ngàn Lẻ Một Đim á lèm Trái tim Sỏi đá cũng hơi mìm mìm rùi nà. Còn điều 3 mhc diết dui thui nhen

                        3 Điều Ước

                        Bé nhớ người ta nhớ quá đi
                        Tối qua mơ thấy đấng tiên tri
                        Ban 3 điều ước cùng thần đũa
                        Chàng hỡi nghe em ước chuyện gì

                        1 chiếc đũa thần em nguyện ước
                        Đôi mình sánh bước đến ngàn sau
                        Líu lo chim hót Miền Hoa cỏ
                        Trọn kiếp yêu nhau bạc mái đầu
                        tmt

                        Thêm chiếc đũa thần nữa ước sao
                        Bên anh bé đẹp tựa mai, đào
                        Thiên thần áo trắng làn môi thắm
                        Bé mãi được nghe lời ngọt ngào
                        tmt

                        Điều ước thứ ba thật giản đơn
                        Thiếp chàng ta sẽ có... hai con
                        Cái bướm giống me thiên thần nhỏ
                        Thằng cu giống bố giỏi văn chương hi..hi
                        mhc
                        #57
                          tranmytrang 26.05.2010 01:29:21 (permalink)
                          0


                          Hi..hi.. cho ngừ ta leo cây hôm nọ rùi bé biến hơn tuần ni bi giờ còn ghéttt hở,hứa rùi mai mốt anh hổng dám ham dzui dzới bạn bè mờ we^n bé nữa, dzui nghen bé.

                          Hỏi Gió?

                          Bé hỏi gió ơi đến từ đâu
                          Mang chi nỗi nhớ với u sầu
                          Hỏi chàng thi sĩ sao ngơ ngẩn?
                          Gót ngọc cung tơ vọng nguyệt lầu
                          tmt

                          Hỏi Anh?

                          Hỏi anh có biết bé mong chờ
                          Từng ngày nhung nhớ những vần thơ
                          Hỏi gió giờ vờ như hổng biết
                          Thẩn thờ em nhớ người trong mơ
                          tmt

                          HỎI MÂY?

                          Hỏi áng mây ngàn trên núi cao
                          Sao mây ngơ ngẩn hướng phương nào?
                          Gió đưa mây lượn trời giăng mắc
                          Chút lòng thi sĩ thoáng bâng quơ
                          mhc

                          HỎI NẮNG

                          Hỏi nắng sao lòng cứ dệt mơ
                          Nắng vương thềm vắng mộng đường tơ
                          Em về ngang ngõ nghe lòng nhớ
                          Sỏi đá vô tư hóa dại khờ
                          mhc

                          Hỏi Mưa
                           
                          Em hỏi mưa rơi tận chốn nao
                          Mà sao thắm đượm mắt hồng đào
                          Chiều về qua phố lòng lưu luyến
                          Như có hạt rơi tựa ánh sao
                          tmt
                           
                          #58
                            Miền Hoa Cỏ 26.05.2010 13:10:51 (permalink)
                            0

                            Hỏi Gió?

                            Bé hỏi gió ơi đến từ đâu
                            Mang chi nỗi nhớ với u sầu
                            Hỏi chàng thi sĩ sao ngơ ngẩn?
                            Gót ngọc cung tơ vọng nguyệt lầu
                            tmt

                            Hỏi Anh?

                            Hỏi anh có biết bé mong chờ
                            Từng ngày nhung nhớ những vần thơ
                            Hỏi gió giờ vờ như hổng biết
                            Thẩn thờ em nhớ người trong mơ
                            tmt

                            HỎI MÂY?

                            Hỏi áng mây ngàn trên núi cao
                            Sao mây ngơ ngẩn hướng phương nào?
                            Gió đưa mây lượn trời giăng mắc
                            Chút lòng thi sĩ thoáng bâng quơ
                            mhc

                            HỎI NẮNG

                            Hỏi nắng sao lòng cứ dệt mơ
                            Nắng vương thềm vắng mộng đường tơ
                            Em về ngang ngõ nghe lòng nhớ
                            Sỏi đá vô tư hóa dại khờ
                            mhc

                            Hỏi Mưa

                            Em hỏi mưa rơi tận chốn nao
                            Mà sao thắm đượm mắt hồng đào
                            Chiều về qua phố lòng lưu luyến
                            Như có hạt rơi tựa ánh sao
                            tmt

                            HỎI CUỘI

                            Hỏi Cuội đêm ngồi tựa gốc đa
                            Ngây ngô ôm đá - bóng trăng ngà
                            "Múi mơ" sao vẫn xa tầm với?
                            Lụa áo ai xanh dưới cội già
                            mhc

                            Bé uiii cho mhc hỏi nè, "múi mơ" lè cái chi chi mờ Cuội ta cứ mún ôm mún ăn mún hun dzậy hở hi..hi..
                            #59
                              tranmytrang 26.05.2010 23:58:51 (permalink)
                              0

                              Hỏi Gió?

                              Bé hỏi gió ơi đến từ đâu
                              Mang chi nỗi nhớ với u sầu
                              Hỏi chàng thi sĩ sao ngơ ngẩn?
                              Gót ngọc cung tơ vọng nguyệt lầu
                              tmt

                              Hỏi Anh?

                              Hỏi anh có biết bé mong chờ
                              Từng ngày nhung nhớ những vần thơ
                              Hỏi gió giờ vờ như hổng biết
                              Thẩn thờ em nhớ người trong mơ
                              tmt

                              HỎI MÂY?

                              Hỏi áng mây ngàn trên núi cao
                              Sao mây ngơ ngẩn hướng phương nào?
                              Gió đưa mây lượn trời giăng mắc
                              Chút lòng thi sĩ thoáng bâng quơ
                              mhc

                              HỎI NẮNG

                              Hỏi nắng sao lòng cứ dệt mơ
                              Nắng vương thềm vắng mộng đường tơ
                              Em về ngang ngõ nghe lòng nhớ
                              Sỏi đá vô tư hóa dại khờ
                              mhc

                              Hỏi Mưa

                              Em hỏi mưa rơi tận chốn nao
                              Mà sao thắm đượm mắt hồng đào
                              Chiều về qua phố lòng lưu luyến
                              Như có hạt rơi tựa ánh sao
                              tmt

                              HỎI CUỘI

                              Hỏi Cuội đêm ngồi tựa gốc đa
                              Ngây ngô ôm đá - bóng trăng ngà
                              "Múi mơ" sao vẫn xa tầm với?
                              Lụa áo ai xanh dưới cội già
                              mhc

                              Bé uiii cho mhc hỏi nè, "múi mơ" lè cái chi chi mờ Cuội ta cứ mún ôm mún ăn mún hun dzậy hở hi..hi..
                              Đi mà hỏi Cuội seo lại hỏi bé hở mhc uiiiiiii Để bé hỏi Trăng dùm anh nghen
                               
                              Hỏi Trăng
                               
                              Trăng nhớ thương ai lạc xuống đây
                              Cho chàng thi sĩ " Múi mơ " say
                              " Mún hun, mún cắn... Dzài ba cái " 
                              Nguyệt thẹn thùng đôi má đỏ hây (hehe)
                              tmt
                               
                               

                               
                              #60
                                Thay đổi trang: << < 45 > | Trang 4 của 5 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 69 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 6 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9