chào cả nhà

Tác giả Bài
meo_dem_dl
  • Số bài : 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.04.2010
chào cả nhà - 16.04.2010 01:38:31
ba năm đi đài đáng là bao
ở nhà bố mẹ chạy lao đao
khi về thôn xóm hoa đào nở
người yêu bế con ra chào bác
đau lòng bác lắm mẹ cháu ơi iii....
Chào cả nhà! mình là thành viên mới mong đươc giao lưu,kết bạn và học hỏi nhiều nhiều
thanh

dobinh
  • Số bài : 117
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.05.2009
  • Nơi: hưng yên
RE: chào cả nhà - 17.04.2010 01:22:59
mẹo đêm đánh lừa= meo_dem_dl.thơ bạn chuối quá.vào gặp thầy lang bốc thuốc bổ cho,hỏi thăm kẻ phá đám.nhầm. kẻ đáng ghét thêm mẹo đêm nhé
đời là thế và tôi vẫn thế
vẫn ưu tư mong ước cuộc đời
không cao xa hay giàu sang quý phái
chỉ bình dị như những vần thơ

meo_dem_dl
  • Số bài : 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 15.04.2010
RE: chào cả nhà - 17.04.2010 03:56:09
cảm ơn lời nhân xét của dobinh
 



cây đa quán cóc một con đò
hẩm hưu ướt áp cảnh chiều đông
đò đưa bến đợi khách chờ
ta đi ai đợi ai chờ hỡi ta
thanh

Xuân Mai
  • Số bài : 453
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.04.2008
  • Nơi: TP HCM
RE: chào cả nhà - 18.04.2010 22:00:39
Chào bạn, xin được làm quen với bạn, mong bạn vui trong VNTQ nhé.
Xa rồi ai sám hối
Tạ từ ai ngẩn ngơ
Nghìn năm trong cõi nhớ
Hồn ai còn bơ vơ....

celina
  • Số bài : 34
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 16.05.2010
  • Nơi: bệnh viện hộ sản
RE: chào cả nhà - 20.05.2010 10:34:56
chào mèo! mình cũng là lính mới.Nghe câu thơ của bạn mà buồn lây.Có như thế mới gọi là đời chứ.Bạn cố gắng lên,một ngày nào đó "bảo con chào người xưa bằng thím" chúc bạn vui.