Thơ SongNgư
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 12 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 175 bài trong đề mục
Song Ngư 16.04.2010 08:19:09 (permalink)
0


Thôi đừng chiêm bao...

Ngoài trời đang mưa đó anh
Tí tách, buồn buồn, mong manh...
Vài hạt va vào khung cửa
Vỡ tan ...như một chuyện tình.

Lặng yên để nghe mưa khóc
Nước mắt mưa...lạnh cả tim
Quắt quay hồn vương lối cũ
Muốn quên...Hay vẫn muộn phiền...

Mong người tháng năm phía trước
Thật nhiều những giấc bình yên
Chiêm bao...Thôi đừng cố nhớ
Quên đi...dù giấc thần tiên.


(SN- Feb,2010)

<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.05.2010 10:45:11 bởi Song Ngư >
#1
    Song Ngư 19.04.2010 07:37:15 (permalink)
    0


    Trích đoạn: cosiaus

    Sư Ngong
     
    Thoi đưng co ngong s ư   ơi!!
    nhơ lam gi chuyen mot đơi
    cai gi tơi tư nhiên tơi
    cũng se không du cố mời
     
    sn        

    Cảm ơn CoSi ghé thăm...
    #2
      Song Ngư 19.04.2010 07:50:38 (permalink)
      0


      Không đề

      Lá vàng
      Hoa vàng
      Nhẹ nhàng
      Mơ màng
      Tranh khói
      Quẩn quanh
      Tre làng
      Xa xôi

      Chim chiều
      chấp chới
      chân trời
      muộn màng...

      Ai biết
      Mùa Thu
      chưa tan.

      (SN-2009)

      #3
        Song Ngư 21.04.2010 09:19:11 (permalink)
        0


        Nghe mưa


        Mưa....rơi trên lá....
        Lá....rơi vào chiều....
        Chiều....rơi vào nhớ.....
        Khiến lòng buồn thiu.

        Mưa...như tiếng khóc...
        Mưa...như lời than...
        Ầm ừ...tiếng sấm...
        Nhạc lòng ai oán...

        Mưa chiều loang loáng
        Chợt đến, chợt dừng....
        Đọng trên cánh lá
        Lệ chiều rưng rưng...

        (SN)



        #4
          Song Ngư 22.04.2010 08:02:46 (permalink)
          0


          Ừ, thì biết rằng buồn...

          Ừ thì chẳng thể mang buồn ra đếm
          Cũng chẳng thèm rao vì chẳng người mua.
          Cột chặc bên lưng một chút dư thừa
          Của nỗi buồn mỗi ngày như thêm- bớt.

          Ừ , thỉnh thỏang mang buồn đi chia sớt...
          Quẳng đại vào tay...cái rớt, cái còn...
          Rồi ngẫm nghĩ một mình, rồi vui hơn,
          Dường như cũng...bớt nỗi buồn một chút...

          Bây giờ nếu Người chìa tay đúng lúc
          Ừ, Có khi ta sẽ khóc vì vui...
          Ừ, Có khi đời vạn nẽo cút côi
          Chợt biết trái tim vẫn chờ hạnh phúc.

          Nhưng, nếu được, cứ quẳng buồn đi vài phút....

          (SN-2010)




          #5
            Song Ngư 23.04.2010 12:33:39 (permalink)
            0


            Một nửa của tôi ơi.

            Thóang mà đã ba mươi
            Thóang mà đã nửa đời
            Tuổi mộng mơ,vụng dại
            Một thóang mà vụt trôi.

            Một ngày chân chợt mõi
            Nhìn quanh,...bỗng buồn tênh…..
            Bôn ba cuộc sống vội
            Bỏ quên chuyện con tim.

            Thóang chốc, tưởng rằng quên
            Bây chừ….làm sao nhớ?
            Bây chừ ai còn đó
            Bây chừ …lại mơ duyên..!

            Một nửa cho lưu luyến
            Một nửa để ưu phiền
            Dẫu đời còn một nửa
            Uyên ương vẫn đi tìm….

            Một nửa của tôi ơi
            Người có tìm nửa tôi…

            (SN-2010)

            #6
              Song Ngư 28.04.2010 08:26:53 (permalink)
              0


              Nắng xuyên vào nỗi nhớ


              Nhặt nắng đang tràn ngoài sân
              Bỗng thương nắng tháng Ba quê mẹ...

              Tháng Ba,
              Sài gòn còn thiếu những cơn mưa.
              Chỉ có nắng.
              Nắng rất vàng, rất chín.
              Chỉ có nắng
              vương trên mái tóc ai rất mịn.
              Chỉ có nắng,
              đang gọi về những hoa Điệp vàng,
              những cánh Phượng hồng
              đang đợi mùa, còn chúm chím...
              Chỉ có nắng Sài gòn hong cho buổi trưa ngọt lịm,
              như lời tự tình còn đọng lại của mùa Xuân...

              Chợt dừng chân...
              Chợt bâng khuâng...
              Chạm tay vào nỗi nhớ nhung...

              Muốn hóa thân
              thành những bông hoa giấy
              Của những ngày trẻ thơ vụng dại
              nơi quê nhà...
              Và...tan vào nắng.

              (SN, 2010)

              <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.04.2010 09:41:34 bởi Song Ngư >
              #7
                Song Ngư 28.04.2010 09:59:44 (permalink)
                0



                Trăng và mùa Thu

                Chầm chậm thời gian trôi
                Nhẹ nhàng mùa về tới
                Trong tiếng lá buông hời
                Gió vẩn vơ mong đợi...

                Mộng mơ từ muôn cõi
                Hòa cùng nhịp tim côi...
                Giữa vạn ngàn tinh tú
                Trăng Thu vừa lên ngôi.

                (SN)

                #8
                  Song Ngư 29.04.2010 07:51:00 (permalink)
                  0


                  Vẩn vơ...

                  Cơn mưa bất chợt
                  Rớt xuống vườn hồng
                  Buổi chiều dừng lại
                  Như là chờ mong...

                  Nhớ nhung khoảnh khắc
                  Có là nhớ không...?

                  (SN)


                  #9
                    cosiaus 29.04.2010 09:42:19 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: Song Ngư



                    Nắng xuyên vào nỗi nhớ


                    Nhặt nắng đang tràn ngoài sân
                    Bỗng thương nắng tháng Ba quê mẹ...

                    Tháng Ba,
                    Sài gòn còn thiếu những cơn mưa.
                    Chỉ có nắng.
                    Nắng rất vàng, rất chín.
                    Chỉ có nắng
                    vương trên mái tóc ai rất mịn.
                    Chỉ có nắng,
                    đang gọi về những hoa Điệp vàng,
                    những cánh Phượng hồng
                    đang đợi mùa, còn chúm chím...
                    Chỉ có nắng Sài gòn hong cho buổi trưa ngọt lịm,
                    như lời tự tình còn đọng lại của mùa Xuân...

                    Chợt dừng chân...
                    Chợt bâng khuâng...
                    Chạm tay vào nỗi nhớ nhung...

                    Muốn hóa thân
                    thành những bông hoa giấy
                    Của những ngày trẻ thơ vụng dại
                    nơi quê nhà...
                    Và...tan vào nắng.

                    (SN, 2010)







                    Trưa Saigon
                     
                     
                    Saigon chợt thiếu những cơn mưa
                    Mà nắng vàng hanh sắp chín vừa
                    Mái tóc mịn màng hong nỗi nhớ
                    Bàn tay vụng dại níu niềm xưa
                    Phượng hồng rơi xuống đâu mà đủ
                    Hoa giấy treo ngang mấy đã thừa
                    Dừng chân lòng lại bâng khuâng lắm
                    Saigon vẫn nắng giửa ngày trưa.
                     
                    SN-cosiaus


                    Dùng ý của SN

                     
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.04.2010 09:43:31 bởi cosiaus >
                    #10
                      Song Ngư 30.04.2010 05:51:18 (permalink)
                      0



                      Nhớ Huế

                      Chiều mùa Thu thật vội
                      Mù sương giăng ngang trời
                      Chạnh lòng nghe ai nhắc
                      Nhớ chi lạ...Huế ơi!

                      Dòng Hương Giang dìu dặc
                      Nặng thề câu nhớ mong
                      Áo tím qua Thành nội...
                      Huế...như ngày xưa không?

                      Hẹn nhau về thăm Huế,
                      Chừ qua mấy mùa rồi...
                      O bây chừ xa bạn...
                      Huế bây chừ...mơ thôi...

                      (SN-Apr 2010)
                      #11
                        cosiaus 30.04.2010 09:57:55 (permalink)
                        0

                        Trích đoạn: Song Ngư



                        Vẩn vơ...

                        Cơn mưa bất chợt
                        Rớt xuống vườn hồng
                        Buổi chiều dừng lại
                        Như là chờ mong...

                        Nhớ nhung khoảnh khắc
                        Có là nhớ không...?

                        (SN)






                        Nắng trống…không

                        Cơn mưa bất chợt xuống vườn hồng
                        Rớt buổi chiều nay giửa nhớ mong
                        Khoảnh khắc lùi nhanh tan nát vụn
                        Thời gian bước chậm  vở thành bông
                        Tình băng  đọng trắng sân mùa hạ
                        Lệ  rã  lăn  tròn đỉnh gió đông
                        Có phải tay  người  che nng lng
                        Mà sao tôi thấy .. nắng như không…


                        Tôi thấy như là …nắng trống không
                        Vì ai n giết mt mùa đông
                        Để tôi ngơ ngẩn ôm thu mộng
                        Nhặt lá vàng khô kết   áo bông
                        Gió  hạ đang còn  ươm trái nhớ
                        Lòng tôi dẫy chết hết niềm mong
                        Người đi chân bước hằn trên đá
                        Từ đá  chảy ra ngấn lệ hồng.
                        cs
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.04.2010 17:42:36 bởi cosiaus >
                        #12
                          Song Ngư 01.05.2010 08:47:46 (permalink)
                          0

                          Tự vấn...


                          Trách nắng chở hư không...
                          Hay hồn còn đợi mong...?
                          Niềm đau sao chẳng dứt...?
                          Nỗi nhớ mãi bên lòng...

                          Nhặt lá Thu làm áo...
                          Hay là dệt ước ao...?
                          Sương đêm...hay lệ đá
                          Thấm ướt mộng hôm nào...

                          (SN, May- 2010)

                          #13
                            Song Ngư 01.05.2010 08:54:56 (permalink)
                            0


                            Nắng


                            Nắng ngắt đoạn giữa chừng ngoài cửa
                            vấp chút rèm...rồi nắng lại vãi tràn.
                            Yêu thương có thể nào như nắng
                            Nồng ấm trọn ngày, mai trốn ngang !


                            (SN)
                            #14
                              Song Ngư 01.05.2010 20:29:04 (permalink)
                              0


                              Giấu

                              Nắng giấu ban mai trong tia sớm của ngày
                              Chiều giấu hoàng hôn trong ánh vàng của lá...
                              Trăng sáng trong giấu đêm về...buồn, thật lạ.
                              Yêu dấu thật gần mà cũng thật là xa...

                              ( SN )
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 12 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 175 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9