Thơ SongNgư
Thay đổi trang: << < 101112 > | Trang 11 của 12 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 175 bài trong đề mục
dacuoi 23.01.2011 17:37:47 (permalink)
0
 
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/78104/A21A9257AAAB4A589BA80FF101D02609.jpg[/image]



Biết nhỏ sẽ nhớ
 
Nhỏ này,
Mùa xuân đã chạm ngõ
Bầy sẻ chim chíp ca
Có một điều kỳ lạ
Chẳng thấy én bay qua
 
Nhỏ này,
Đầu cành mai hé nụ
Anh trẩy lá đêm rằm
Hồn cỏ cây nhắn nhủ
Tết này nhỏ về thăm
 
Nhỏ này,
Nhỏ có biết dáng xuân
Trong lòng anh lắng đọng
Gọi tên nhỏ mấy lần
Nhỏ có hắt xì không
 
Nhỏ gầy của tôi ơi
Muôn mạch sống lên khơi
Viết tình tôi trăm sớ
Gởi táo bay về trời
 
dacuoi
 
 
 



<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.01.2011 17:51:07 bởi dacuoi >
Attached Image(s)
Song Ngư 26.01.2011 03:12:26 (permalink)
0



Chợ Tết xa nhà


Vài nhánh vàng Mai bằng giấy mới
Cánh hoa hồng Đào sắc cũng chẳng kém tươi
Mứt, bánh, hạt dưa...đủ những màu đỏ, vàng.
Bút mực đang chờ vẽ những dòng Xuân vui
lên tờ liễn đôi....

Chợ Tết xứ người rất đủ đầy
những món quen của quê Ngoại - Nội
Nhưng sao...Đi chợ Tết nơi này
Cứ nghe lòng ngóng về phương bên ấy
Cứ nghe nỗi nhớ Tết năm xưa trỗi dậy...

Song Ngư



Song Ngư 26.01.2011 03:28:24 (permalink)
0



Mưa tháng Giêng và em


Tháng Giêng mưa ngoài phố
Mưa lạc vào mắt em
Chút tình thơ như khói
Như mộng ru xa vời.

Tháng Giêng còn lẻ bóng
Buồn cũng đã quen rồi
Nỗi niềm xưa tiếc nuối
Theo tháng ngày buông xuôi

Tháng Giêng Chùa lễ hội
Tiếng chuông từ bi mơ...
Mắt thôi đưa lúng liếng
Giờ biết buồn vu vơ....

Song Ngư


Song Ngư 03.02.2011 03:28:36 (permalink)
0





GIAO THỪA

Lễ Chùa đêm nay người đông lắm
Áo chàng khoe cùng áo giai nhân
Thật nhiều những lời chúc tụng
Giao thừa đang đến rất gần.

Nửa khuya chuông Chùa ngân gióng giã
Trời đất dang tay đón mùa Xuân
Hái vội dăm cành lộc biếc
Mang về ước mộng bâng khuâng...

SongNgư.


Song Ngư mến chúc cả nhà ViệtNamThưQuán một Năm mới Hạnh phúc,An khang và Thịnh vượng.

dacuoi 06.02.2011 22:51:43 (permalink)
0


                                                            


Khoảng lặng

Ba ngày xuân náo động đã qua, cảm ơn nhé dù cho là ngắn ngủi. Tôi vay bướm mượn hoa, cả tiết trời se lạnh thay đổi tâm hồn tôi xao xuyến đến dường nào
Tôi ngã lòng trước hoa thơm cỏ biết, đêm giao thừa thành tâm thắp nén hương tìm đức tin con tim bụi bặm, ở trọ đời nên quên bẵng thánh nhân
Gió hí lộng ngoài kia khúc dân ca trải lòng xa xa đôi mắt nàng Tô thị
Tre ru tiếng chàng Trương dãi ngân hà đoản thi ca trầm mặc, phiêu diêu cánh chim nhạn bồng lai hoá kiếp bay về ngàn
Độc hành hái lộc đêm xuân
Quẻ xâm nói gì chẳng nhớ
Bất giác dõi theo áo màu xa la...cũng tóc mây, cũng gót hài...cắc cớ chi người giống người đến vây. Chẳng trách gì tôi thầm nghỉ thầm thương
Biết nơi ấy chẳng vào mùa xuân, mai vàng giấy, chiếc bánh chưng to đùng gói bằng tàu lá chuối ngoại lai thôi cũng ấm lòng viễn xứ
Biết khi bảo...em ơi mở cửa ra cho nắng xuân vào nhà thì bên ấy sắp chiều tà cô lữ
Biết khoảnh khắc giao thời em ngoan hiền giấc ngủ, thôi tự mình nâng ly rượu, tự chúc mình, tự hiểu mình ôm khối tình câm lặng đơn phương
Số đã trót ứng vào vì sao cô đơn, cố đeo đuổi cuộc vui, men say chếnh choang...có được bao lâu cũng sẽ lại là mình
Bỡi thế nên quá yêu buổi chiều mây bềnh bồng ca hát
Yêu thuyền ghe cập bến sóng vỗ bờ
Đau lòng cỏ non khi người đời dẫm đạp
Nhẹ lối về hoa tím nở ngày xưa

dacuoi


<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.02.2011 23:01:16 bởi dacuoi >
Nguyen Gia Linh 07.02.2011 20:59:55 (permalink)
0
TIÊN NỮ DẠO XUÂN         
                    ---*---

Tiên nữ thủy cung dạo hội xuân                     

Thướt tha mốt váy với thân quần                   
Phô đôi trái núi phần non hở                         
Khoe bộ cặp dò khắp trấn nam                      
Má phấn chát hồng lông mý chắp                  
Mắt huyền tô tím kẻ đường chân                    
Thuở xưa các cụ đều che kín                                                 
Để đến cháu con mở đón xuân                       
 
6/2/2011.
                                      
Tuyen45.

 
Tiên nữ dạo Xuân                                                     
 
Tiên nữ cung nào dạo bến Xuân?
Lả lơi chi lắm kéo lai quần
Đong đưa bồng đảo xinh tươi hở
Lắt léo thon dài khéo gợi nam
Má phấn lông mi cong uốn dợn
Môi hồng mép vẽ cố nhìn chân
Ngày xưa nề nếp hương phong kín     
Tiên nữ cung nào dạo bến Xuân? .
 
Nguyễn Gia Linh
07-01-11
dacuoi 07.02.2011 21:42:24 (permalink)
0
 
Im lặng
 
Có những lúc ta ngồi thẩn thờ
Sầm sập chạy qua đoàn tàu ký ức
Trí nhớ mông lung chưa thể vươn cánh tay chạm vào ô cửa
Dừng lại ga nào đây
 
Đừng dừng nơi khổ đau
Nơi con tim đã một lần rạn vỡ
 
Chờ chuyến tàu tuổi thơ
Chở ta về đong đưa đôi bàn chân bãi sình non nước cạn
Dấu chân cua lổ chổ vào hang
Gió lay rặng dừa, gió nhẹ mơn man
Ngọt tóc em ngây ngây thơm lừng hương bồ kết
Và thảo nguyên ở tận chân trời
 
Sầm sập chạy qua đoàn tàu ký ức
Những hoài âm với vô vàn lỗ hổng
Số phận này ta vá víu bằng thơ
Như sau bữa cơm bát chè xanh chan chát
Vài giây thôi nghe ngọt lịm tâm hồn
 
Ta muốn em ở lại lâu hơn
Bày trò ô quan, chơi trò đánh chõng
Để nhớ tuổi thơ mình kẻo cà kẻo kịt
Chú trống choai cất tiếng gáy vào đời
 
Có những lúc ta ngồi thẩn thờ
Chúa xuân luôn buông lời trách cứ
Đã mấy mùa xuân trôi rồi hử....
 
dacuoi
 


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/78104/432F123EAC3C45DFA11F52081574C384.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 07.02.2011 21:48:47 bởi dacuoi >
Attached Image(s)
Song Ngư 05.03.2011 04:52:10 (permalink)
0






mình ơi...

Đêm qua thức giấc bùi ngùi
Nhìn quanh không thấy mặt người mình thương. *
Từ ngày
ngã rẽ đôi đường
Oằn đôi vai lệ...
nhớ thương chập chùng...
Còn đâu
má ấp hương nồng
Còn chăng
 đông giá lạnh lùng riêng em.
Ngõ vắng,
phòng cũng buồn tênh....
Người đi
bỏ lại chông chênh, muộn phiền...
Người đi rồi...ai gọi em:
Mình ơi!
...Giờ bỗng như người không tên...
Mình ơi -
 tiếng gọi thương quen,
Giờ thì là chỉ
Tôi - Em...ngại ngùng...

Chẳng còn gì nữa mà mong...

(SongNgư)



* song Mình Ơi-tg Diệu Hương.
Song Ngư 05.03.2011 19:58:05 (permalink)
0






KHOẢNH KHẮC MÙA THU


Lá chưa mặc áo nhung vàng
Sao nghe thu đã miên man chốn này.
Chút hương mật ngọt ban mai
Bỗng dưng khao khát vòng tay đón chờ.


(SongNgư)
Nguyen Gia Linh 06.03.2011 17:39:59 (permalink)
0
Bài Xướng Hỏi... của Mỹ Linh cho Nhóm Tứ Linh được các bạn sau đây họa lại.
 
Hỏi...                                                             
 
 
Hỏi ngày phụ nữ có riêng ai ?            
Hỏi nắng ngoài hiên có thiết cài                    
Hỏi nụ hoa cười khoe cánh mượt                  
Chào làn tóc xoả chấm bờ vai ?                    

 
Nghĩ gì một đoá hồng tươi thắm                    
Nhận lấy cho đời chút đắm say ?                   
Hay muốn hương lòng luôn ngự trị                
Cùng nhau ấp ủ đến bao ngày ?                     

 
Đơn sơ nguyện ước đẹp duyên tình               
Hỏi tấm lòng thành mãi đón nghinh               
Hỏi những buồn vui cùng gánh chịu               
Hỏi người như thế đủ niềm tin ?                    

 
Tháng ba ngày tám hỏi gì đây ?                     
Hỏi nắng trong tim sưởi ấm đầy ?                 
Hỏi mắt dõi nhìn chung lối mộng ?                
Hỏi nguồn hạnh phúc mãi nồng say ? 

 
Mong ngày vui ấy chẳng riêng ai ...               
 
 
Mỹ Linh                                                        
04/03/2011
 
Thơ họa
 
Mừng                                                
 
 
Mừng ngày phụ nữ chẳng riêng ai !
Sắc đẹp thêm duyên với lược cài
Như đóa hoa hồng khoe nắng ấm
Theo làn suối tóc phủ đôi vai
 
Có nghĩ gì đâu hương sắc thắm
Làm cho kẻ đắm lẫn mê say
Được thêm tâm tưởng ngời trong sáng
Là thấy tim vui đến vạn ngày !
 
Có nghĩa gì đâu một chữ tình !
Chung vai sát cánh rất hoan nghinh
Nhọc nhằn năm tháng cùng cam chịu
Dẫn dắt con khờ đến vững tin !
 
Mùng tám tháng ba có mới đây !
Cùng nhau sưởi ấm quyện hương đầy
Dõi nhìn hạnh phúc ngày xuân mới
Sẽ thấy tim lòng mãi đắm say !
 
Mừng ngày nắng ấm hưởng cùng ai…
 
 
Nguyễn Gia Linh
04-03-11
 
 
Vạn đóa hoa nở
 
 
Là ngày phụ nữ hỏi bên ai… ?
Dáng điệu làm duyên chiếc nụ cài
Đào mĩm đang khoe màu áo mới
Khăn nâu che ấm khoát đài vai
 
Ai nhìn đắm đuối cành hường thắm
Rộn rã trong lòng thấm ước say
Vẫn muốn nụ hoa bừng cõi thế
Đây nàng vẻ đẹp gốc từ ngày…
 
Xinh xinh dáng vẻ rủ hương tình
Thành quả vai kề tất đón nghinh
Ngắm sắc nét tươi thân tự toại
Kiếp duyên hạnh phúc bởi niềm tin
 
Sinh nhựt tháng ba ngày tám đây
Nắng soi ấm áp phủ vui đầy
Song song yến nhạn cùng chung mộng
Thì đấy vạn lời phúc đáp say
 
Tất cả vui chờ bạn với ai
 
 
Đặng Xuân Linh
 
 
 
NGHĨ...

Ngày tám tháng ba riêng của ai ?
Dành cho các nước độc tài cài,
Tự do tối thiểu dân chưa hưởng,
Bày đặt"vùng lên" để sánh vai.

Hình thức trưng ra lòe điểm thắm,
Bên trong tệ hại tựa người say.
"Vợ tôi,chồng chúa" còn cam chịu.
Hạnh phúc làm sao giữ lâu ngày ?

Nghĩ lại đôi khi cũng hợp tình,
Bình quyền nam nữ đáng hoan nghinh.
Đấu tranh đồng loạt cho dân chủ,
Bảo đảm nhân quyền vững đức tin.

Tấm gương nhi nữ mới gần đây,
Lê-thị-Công-Nhân chí khí đầy.
Nhất quyết đấu tranh không nản chí,
Hoàn thành lý tưởng ngất ngây say...

Ngày vui sẽ đến chẳng riêng ai.

       Thanh Khang
       4-3-2011

 
 
HỎI
 (Họa thơ Mỹ Linh)
 
Ngày tám tháng ba…mừng tặng ai?
Bấy nhiêu vàng ngọc gấm hoa cài…
Thật nhiều tơ lụa xiêm y khoác…
Diểm sắc dồi hương ngát tóc vai…
 
Cho má em hồng…môi mãi thắm…
Cho tình vương vấn trái tim say…
Cho đời ngây ngất men yêu ái…
Sực nức không gian đẹp tháng ngày…
 
Ta biết làm cho vẹn nghĩa tình…
Tấc lòng trân trọng lễ thân nghinh…
Vòng tay kiệu cưới mừng đưa đón…
Tín ngưỡng chung tình trọn đức tin…
 
Ngày tám tháng ba đã tới đây
Hỏi quyền phụ nữ có đông đầy?
Khi toàn thế giới cùng tôn trọng…
Ai thức tỉnh rồi, ai ngủ say!...
 
Tôn trọng nữ quyền…nhớ hỡi ai…
 
Sỹ Bình 2011
 
 
 
Duyên lành
Chút ít quà trao gởi  tặng ai
M
ừng  ngày phụ nữ đóa hoa cài
Trên làn tóc mượt hôn trăm nụ
Áo  lụa tay choàng phủ kín vai

Gởi trọn chân tình bao luyến ái
Hương n
ồng  sắc thắm trọn đời say
Niềm thương nỗi nhớ tràn  tâm tưởng
Nguyện ước bên nhau mãi tháng ngày

Ấp ủ bao năm một khối tình
Vườn loan phư
ợng thúy mộng xuân nghinh
Vai  kề sánh bước cùng chung hướng
Vạn nẻo đường trần vững đức tin

Bút họa đôi vần giữ lại đây
Muôn ngàn ý d
ệt ước mơ đầy
Duyên đời kết đọng thành châu ngọc
Hạnh phúc bao ngày vẫn đắm say

Ý đẹp duyên lành gởi đến ai

Lam Vân
dacuoi 06.03.2011 22:10:10 (permalink)
0
Nghị lực

Tôi không để topic này trôi đi
Bỡi vì tôi cần có em trong đời
Tôi cần em khi trời giăng mây xám
Khi cơn giông báo hiệu mưa sắp về

Chiều thứ bảy như mọi chiều thứ bảy
Lại í ới bạn bè lại tin nhắn rủ nhau
Con nước dâng đầy chổ ngồi thân quen
Xuýt xoa buồn buồn vài thằng không đến được

Tôi không thể chọn nơi nào khác
Vì ngày xưa em ở mảnh đất này
Bỡi tên em biểu trưng hoa mùa hạ
Những câu thơ trong lưu bút học trò

Mượn men say tránh mọi người nhận thấy
Tôi thừ người như một kẻ mộng du
Giang tay nắm hư không dìu em đứng dậy
Em ở gần bên hay xa tít phương nào

Số phận người ứng vào một ngôi sao
Le lói tìm nhau trong ngân hà dằng dặc
Kết đoạn phim buổn vẫn thường không có hâu
May mắn thay ta còn bạn còn bè

Một thời chiến chinh tôi vịn vào lẽ sống
Đặt niềm tin người em gái hậu phương
Ngày trở về quê hương đất dưới chân đổ sập
Và niềm tin cũng vỡ vụn hoang tàn

Bởi thế em nên chấp nhận hợp tan
Lẽ bình thường nhân gian được yêu được sống
Nghị lực vươn vai khi nào đo đếm được
Xin nắm tay đi nốt quãng đường này


dacuoi


dacuoi 08.03.2011 22:18:32 (permalink)
0
Nhà mình đón em về

Ô cát mặt trời bị nhốt
Lọ lem tròn xoe cầu vòng
Lá chuối trưa hè nung đốt
Ủ ê cơm nguội ấm lòng

Nhớ thời ôm ấp dòng sông
Lũ trai tổng ngổng tồng ngồng
Hụp xuống trồi lên tôm cá

Con gái hây hây đôi má
Me chua nhăn mặt nhăn mày
Làm mồi cho đất nhậu say
Dậy men thắm trời hoa phượng

Cơn mưa đầu mùa đến muộn
Gấu quần sao sớm ngắn hơn
Soi gương chợt thành thiếu nữ
Ươm vàng nhánh lúa đào thơm

Tuổi yêu bắt đầu trên ngón
Tay người biết nắm lấy nhau
Mắt người giao nhau một thoáng
Nắng xanh đứng lại trên cầu

Anh có một thời xa xôi
Còn em chuỗi ngày dịu vợi
Chia nhau đi hết nữa đời


Em ơi cánh chim xa xứ
Nơi đây nước chảy về nguồn
Me già trường ta lá rụng
Ngọt ngào hơi thở quê hương

Nhà ta ở cuối con đường.......

dacuoi
Song Ngư 12.03.2011 05:20:56 (permalink)
0





XUÂN CÓ BAO GIỜ MUỘN


Xuân chẳng bao giờ muộn.
Dẫu cho thời gian làm lá úa trên cành.
Con chim én vừa ngó nghiêng
Tưởng sẽ nghe giọng líu lo....
Chợt vụt bay đi mất.
Ngoài kia biển xanh
Sóng hiền hoà
thì thầm những lời chân thật...
Một ngày lại đưa cánh buồm không tên
đi mãi chẳng quay về...
Dấu chân người chợt lẻ loi...
Nụ hôn gửi vào vách đá....
Mình bỗng dưng xa lạ với chính mình....

Dẫu thế nào
thì xuân vẫn cứ ngập tràn
Nắng xuân vẫn cứ mới tinh.
lấp lánh tình xuân ngoài kia
gọi mời
bâng khuâng...

Ừ, dẫu có thế nào
thì xuân trong hồn mình chẳng bao giờ muộn
Phải không anh.


SongNgư





<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.03.2011 11:37:26 bởi Song Ngư >
dacuoi 31.03.2011 23:40:20 (permalink)
0
Thiết tha...

Chợt tỉnh giấc đêm gió than rền rĩ
Óc quay cuồng và thân yếu như sên
Lũ côn trùng muôn thuở vẫn hồn nhiên
To nhỏ đồng dao ngày mây bay ngang núi
Muốn miệt mài làm cánh chim không mỏi
Kêu tên em qua biển sóng chân trời
Cơn sốt rã rời, nứt nẽ đôi môi
Mơ em đến liễu ru buồn tóc xoã
Mây đi đàng mây, gió đi đàng gió
Gắng gượng nào, chỉ biết đợi chờ tin
Nỗi âu lo khi mưa nắng trở mình
Ai sẻ chia cô đơn đường về em khóc
Ai đặt tay lên vai nghe tim em thổn thức
Tiếng lòng tôi, ôi ! trái đất nữa vòng
Vết đau còn khi nhác thấy cành cong
Em khép lại cửa lòng xuân đang độ
Đêm nay trăng không nằm ô cửa sổ
Tôi rơi vaò u uẩn với hư vô


dacuoi

Song Ngư 06.04.2011 03:01:59 (permalink)
0





Ngại

Ngại rồi thì phải nhớ
Ngại rồi thì phải chờ
Ngại rồi mang âu lo
Chút chuyện lòng vẩn vơ...

Ngại rồi mai co ro
Dù là bên sưởi ấm...
Ngại mây rồi sẽ vắng
Để nắng chìm vào mưa.

Ngại yêu thương lần lựa
Rồi cứ quẩn trong buồn...
Cuối đời nhằn nhọc quá
Sao cứ ngại tình vương.


Song Ngư

Thay đổi trang: << < 101112 > | Trang 11 của 12 trang, bài viết từ 151 đến 165 trên tổng số 175 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9