Thơ SongNgư
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 12 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 175 bài trong đề mục
Song Ngư 28.05.2010 11:16:05 (permalink)
0




Đồi cát vàng


Khuất sau hàng dương thưa thớt
Chập chùng mấy dãi đồi vàng....
Cát....
Những đồi cát mịn màng
Cát ôm chân Chàng, cát in dấu chân Em....
Quấn quít bên nhau từng đôi yêu thương
Những dấu chân cũng sóng thành đôi trên cát...

Tự dưng gió bỗng đâu ùa về xóa hết
Không chừa một dấu chân
Dãi đồi hóa trinh nguyên...
Hai đứa cùng lặng yên...

Anh sợ những chuyện thần tiên
Sẽ trở về đời nay và mang em đi mất...
Như cơn gió chỉ trong phút chốc
xóa sạch vết chân trên đồi cát ta ngồi.

Em sợ buổi chiều chóng tàn
Và sợ lại chia phôi...
Sợ ...dấu chân em mai này bỗng dưng lẻ loi
trên đồi cát...

(Song Ngư)

#46
    Song Ngư 28.05.2010 17:40:51 (permalink)
    0



    Khổ



    Có con kiến mang phận đời chiu chắt,
    Góp nhặt từng ngày giữa trời bền chặt
    Có trái tim mang nỗi buồn hiu hắt,
    Cứ mong chờ những khoảnh khắc
    .....hư vô!
    #47
      Song Ngư 29.05.2010 21:30:01 (permalink)
      0









      Đừng tin những gì con gái nói

      Con gái nói Không...là Có
      Không tin cứ thử mà xem!


      Nhớ người ta buồn não ruột
      Ai trêu, cứ bảo "Hong thèm!"
      Muốn khóc khi không được gặp
      ....Giả lơ khi ở gần bên....

      Đi xa một ngày rối rít
      "Sáng giờ sao chẳng gọi em? "
      Đến chừng mỗi giờ tin nhắn,
      Thì "Em bận quá, đừng phiền! "

      Con gái...bao giờ cũng vậy,
      Cứ giả vờ, dẫu ước mong.
      Anh mà nói yêu con gái
      Thì phải thật...lì, biết không!

      (Song Ngư)

      #48
        Song Ngư 01.06.2010 18:57:24 (permalink)
        0




        Khi Không....

        Mùa Thu...con nai vàng ngơ ngác
        Khi không....tim vang bừng khúc nhạc
        Khi không...mưa dìu hồn miên man

        Mùa Thu...mang nhớ về theo gió
        Vị ngọt ngào trầm bổng vân thơ
        Thu về dệt mộng vu vơ
        Khi không....ai nhốt đợi chờ tim em.

        (Song Ngư)

        #49
          Song Ngư 08.06.2010 17:51:18 (permalink)
          0


          MÙA ĐÔNG.

          Mùa Đông nơi này vẫn còn dài lắm
          Hoa tuyết đong đầy mãi chưa chịu tan.
          Chiếc lá cuối cùng vẫn còn khi tối,
          Sương sớm mai đã làm rụng mất rồi...

          Có những ngày ta biết buồn như thế
          Lục tìm quanh...chỉ nhìn thấy bóng mình...
          Một chút mùa Đông xứ lạ mong manh
          Chẳng thể dịu cơn nắng Hè khao khát...

          Và cứ thế, mùa Đông về nơi này,
          khi xung quanh nắng nhạt.
          Có lẽ chẳng bao giờ
          Có hai mùa Đông - Hạ đến cùng nhau.

          (Song Ngư)
          #50
            Huyền Minh 11.06.2010 09:00:23 (permalink)
            0
            Chào Song Ngư, HM thích bài thơ Đừng Nghe Những Gì Con Gái Nói hì... Hèn chi nghe người ta nói đẹp trai không bằng chai mặt, vậy muốn cua em nào cứ việc lì như... chó là xong há.
            Mạo muội post đây bài thơ chủ đề nàng tiên cá, nhớ thập niên 70 HM có xem cuốn film này ở VN, một chuyện tình thật lãng mạn và cảm động, hồi đó HM mới chừng hơn mười tuổi đâu biết yêu là cái chi chi mờ cũng rơm rớm nước mắt...

            Phố xưa mưa bụi - em xin nhớ!
            Đời sống quanh tôi thiếu một người

            NGƯ NỮ 2

            Ngư nữ bây giờ em chốn nao?
            Dư âm ngày hạ chợt xanh xao
            Bến xưa chốn cũ mây giăng phủ
            Phong kín tâm tư phấn bụi mờ

            Gió biển vi vu sóng dạt dào
            Khơi động nỗi buồn chất ngất cao
            Biển sâu có bằng sầu như núi
            Cho hồn ngây dại ngấm thương đau

            Trái đắng môi vương vị ngọt ngào
            Hoàng hôn thủy triều ngập cù lao
            Xoá tan điện ngọc xây trên cát
            Ai giữ cho ai chút mộng hờ

            Em hãy vui trong lòng biển xa
            Bên đời rót mật tình người ta
            Cho tôi gởi đóa quỳnh hương thắm
            Lời nhắn của tim vốn thật thà

            Huyền Minh
            Jun.02/10



            #51
              Song Ngư 16.06.2010 18:10:27 (permalink)
              0
              SN cảm ơn Huyền Minh đã ghé trang thơ SN và  ghi lại bài thơ hay....
              SN chưa được xem phim Nàng tiên cá, nhưng chắc chắn rằng phải thật hay nên mới khiến cho một khán giả... nhí cảm động đến vậy..
              Rất cảm ơn Huyền Minh đã share...
              Xin được giữ nguyên , không hoạ lại bài Ngư Nữ 2 của Huyền Minh nha.
              #52
                Song Ngư 16.06.2010 19:40:26 (permalink)
                0





                NGÀY CỦA MÙA ĐÔNG

                Trưa
                "Gió buốt lạnh"
                - Chừ bây giờ mới hiểu
                Nắng núp bên đường không hong nổi má ai.
                Bước thong dong mong rũ chút mệt nhoài
                Giờ trưa qua mau, ly cà phê nguội...

                Chiều
                Hối hả, xe mang người về mái ấm
                Hoà quyện theo dòng, không thể sớm hơn ai...
                Cuộc sống vội như không còn nơi để đợi
                Cứ phải cắt ngang những điều đang sắp nói....

                Tối
                Nhà lạnh- Từng góc phòng như cần hơi thở nóng
                Đồ vật cũng lặng yên
                Như thầm hỏi "có buồn không?"
                - Chỉ ước đũa thần có thể đổi mùa Đông
                Là mùa ấm!
                Ngày mai quay về nắng lại chào vui...

                Bên ngoài
                Sao chưa dừng vậy gió dông ơi!

                (Song Ngư)







                #53
                  Song Ngư 16.06.2010 20:22:45 (permalink)
                  0


                  Đêm Trắng


                  Có đợi không? Có chờ không?
                  Có nghe ngần ngại...Có nghe mong?
                  Có nghe mưa gió mang chiều xuống
                  Trơ trọi lòng người...Im, trống không...

                  Có nhạc không? Có thơ không?
                  Có hoa, nắng, gió, hương nồng...
                  Có mây xanh thắm đường dong duỗi
                  Lạc mất đường về...Hạ hay Đông?

                  Có Kiều không? Có Kim không?
                  Có suối tương tư, có thác lòng...?
                  Có chuyện chàng Lang yêu nàng Chức...?

                  Tình tự một mình đêm trắng....Ngông!

                  (Song Ngư)

                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.06.2010 18:36:47 bởi Song Ngư >
                  #54
                    Song Ngư 17.06.2010 18:36:10 (permalink)
                    0



                    NHỮNG LỜI DỐI GIAN


                    Những hạt cát lặng im không nói
                    Con Dã tràng ngoài biển không hay
                    Con sóng vô tình, không vội
                    Biển nào hay những lời thuyền gian dối.

                    Một thoáng cũng thành ngàn năm đợi
                    Một lời, sao cũng cứ thiên thu
                    Hỏi ai người chờ vạn kiếp
                    Để tim yêu sao bỗng hoá ngục tù

                    (Song Ngư)
                    #55
                      Song Ngư 18.06.2010 23:05:19 (permalink)
                      0
                       
                       
                       
                       
                      Nhớ Trăng
                       
                      Đêm...sao yên ắng quá
                      Đêm...nhớ nhung chi lạ...
                      Giấc ngọt ngào đêm qua
                      Thấy trăng về muôn ngã.
                       
                      Đêm...những lời từ tạ
                      Mang vào giấc ngọc ngà
                      Hương đêm chòang gối hoa...
                       
                      Muốn làm trăng lơi lả
                      Muốn đêm riêng mình ta...
                       
                      (Song Ngư)
                      #56
                        Song Ngư 20.06.2010 17:12:50 (permalink)
                        0
                         
                         
                         
                         
                        PHÙ DU
                         
                        Rồi con suối lại về nguồn
                        Lá về với cội, người thương lại chờ
                        Chỉ mình ta với cơn mơ
                        Gom vần nhung nhớ thẩn thờ cùng trăng
                        Biết đêm rằm cũng qua nhanh
                        Biết rồi trăng lại mong manh hững hờ
                        Chỉ là chút nghĩa mộng mơ
                        Chỉ là gửi gió lời thơ chung tình.
                        Chỉ là ta, vẫn một mình...
                         
                        (Song Ngư)
                        #57
                          dacuoi 21.06.2010 16:43:27 (permalink)
                          0
                          Chỉ một lần thôi
                           
                          Khi em đi khỏi vườn thơ
                          Đâu chỉ mình anh với nỗi niềm….
                          Dòng sông xưa vẫn buông mình nức nở
                          Sóng xô bờ xao xuyến nằng nặng hơn
                           
                          Khi em đi khỏi vườn thơ
                          Cái bướm vẫn chờ, cái ong vẫn đợi
                          Lá vàng
                          Buông rơi
                          Cuộc đời
                          Để gió cuốn đi…cuốn đi
                           
                          Khi em đi khỏi vườn thơ
                          Giọt sương đêm thở dài cho bình minh đến sớm
                          Em lẽ loi nụ hồng vừa chớm
                          Để một lần long lanh
                           
                          Khi em đi khỏi vườn thơ
                          Những giọt mưa vỡ ngang lưng trời
                          Em đặt tên hoa mưa
                          Rồi nhẹ nhàng lau khô
                          Giọt nước mắt phượng hồng chưa lần nào ngỏ ý
                           
                          Khi em đi khỏi vườn thơ
                          Anh vội đến bến đò ngang năm cũ
                          Con đường dài hun hút
                          Và con đò đã đưa khách về xuôi
                           
                          Chỉ một lần thôi
                          Cho em trở lại
                          Đáp chuyến tàu quay về tuổi học trò thơ dại
                          Quay quắt chỗ ngồi
                          Tình đầu….tình ơi…!
                           
                                                                           dacuoi
                           
                           
                          #58
                            Song Ngư 22.06.2010 19:49:59 (permalink)
                            0
                            SN xin  được họa theo CHỈ MỘT LẦN THÔI.... 
                             

                            Để gió cuốn đi
                             
                             
                            Ngày em rời xa vườn thơ
                            Trái tim bỗng  đau quắt quay...
                            Mới hay mình đã thương đã nhớ.
                            Tháng năm dấu yêu có nhau
                            chợt tìm về...
                            Khiến vầng trăng phương này
                            cứ mãi hòai một nửa.
                             
                            Ngày em rời xa vườn thơ
                            Chẳng kịp mang theo
                            Những bông hoa hạ đầu mùa,
                            những cơn mưa từng làm lem góc vở...
                            Chuyến đò hôm ấy cũng như buồn,
                            Cứ ngóng mãi bờ quen
                            nhạt dần theo ngọn sóng đưa...
                             
                            Ngày em rời xa vườn thơ
                            Chỉ mang theo
                            lời người xưa muôn thuở
                            "Sống trên đời cần có một tấm lòng
                            Để chi em biết không?
                            Để gió cuốn đi..."
                             
                            Em đã xa rồi vườn thơ
                            Tình đầu đã xa rồi...Tình thơ!

                            (Song Ngư)
                             
                             
                            Cảm ơn dacuoi, CHỈ MỘT LẦN THÔI thật dịu dàng, rưng rưng và  gợi nổi nhớ nhung.
                            Merci!
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.06.2010 19:58:54 bởi Song Ngư >
                            #59
                              Song Ngư 22.06.2010 19:55:19 (permalink)
                              0
                               
                               

                               
                              Như mưa đầu mùa
                               
                               
                              Những cơn mưa đầu mùa - đau cây lá
                              Những cơn mưa đầu mùa - làm nhớ nhau
                              Những cơn mưa đầu mùa...mưa thật lâu
                              Mưa gợi nổi sầu...
                               
                              Lời yêu thương đầu mùa - yêu đậm sâu
                              Lời yêu thương đầu mùa - mãi có nhau
                              Lời yêu thương bây giờ - nhớ thêm đau
                              Ngày tình mất nhau...
                               
                              Như những cơn mưa đầu mùa
                              Rơi nhanh chuyện ngày xa xưa
                              Tiếng nói yêu thương đầu mùa
                              Lời tình ai người quên chưa...
                               
                              (Song Ngư)
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.06.2010 20:16:03 bởi Song Ngư >
                              #60
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 4 của 12 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 175 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9