NÓI VỚI ANH

Thay đổi trang: < 123 | Trang 3 của 3 trang, bài viết từ 61 đến 69 trên tổng số 69 bài trong đề mục
Tác giả Bài
thubuon84
  • Số bài : 159
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.04.2010
  • Nơi: CÕI HƯ VÔ
RE: RE:NÓI VỚI ANH - 21.10.2010 09:54:53
0
Bỗng dưng thấy nhớ một người
Bỗng dưng thấy nhớ một thời đã xa
Bỗng dưng thấy dạ xót xa
Bỗng dưng ta khóc hay là vì đâu?
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.02.2011 13:49:26 bởi thubuon84 >
"Nứt đá sinh ra nhóc Khỉ Hồng
Là Tôi không phải Tôn Ngộ Không"

thubuon84
  • Số bài : 159
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.04.2010
  • Nơi: CÕI HƯ VÔ
RE: RE:NÓI VỚI ANH - 21.10.2010 15:51:52
0
ĐIỀU ANH KHÔNG HIỂU
 
"Con thầy vợ bạn gái cơ quan"
Anh nói rằng như vậy không nên
Em thiết nghĩ chỉ yêu thôi là đủ
Là không gì ngăn cản được đôi mình
 
Có thể vì yêu em trở nên ích kỷ
Muốn giữ anh không cho khuất tầm nhìn
Nên vì thế nhìn tờ đơn thôi việc
Là trong em ai bóp nát con tim
 
Điều anh nói là hư hay là thực
Hay lẽ nào anh chạy trốn tình yêu
Mình suốt ngày trong công việc chạm nhau
Hay điều đó đã làm anh chán nản?
 
 
"Nứt đá sinh ra nhóc Khỉ Hồng
Là Tôi không phải Tôn Ngộ Không"

thubuon84
  • Số bài : 159
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.04.2010
  • Nơi: CÕI HƯ VÔ
RE: RE:NÓI VỚI ANH - 14.02.2011 15:40:41
0
Em đã đợi trọn một mùa giá rét
Trọn một mùa thiếu vắng những vòng tay
Trọn một mùa mong ngóng đến ngày mai
Như lời hẹn "Anh sẽ quay trở lại"
 
 
"Nứt đá sinh ra nhóc Khỉ Hồng
Là Tôi không phải Tôn Ngộ Không"

thubuon84
  • Số bài : 159
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.04.2010
  • Nơi: CÕI HƯ VÔ
RE: RE:NÓI VỚI ANH - 25.02.2011 15:45:59
0
Trong sâu thẳm trái tim em
Sẽ chẳng bao giờ em quên anh cả
Nhưng!
Em không để trái tim mình
Vì anh mù quáng thêm lần nữa!
Tình yêu!
Vâng!
Không phải trò đùa
Và tình yêu không chấp nhận dối lừa
Vì nếu vậy...
Tình yêu sẽ chết!
Em không để trái tim mình
Vì anh
Đau thắt
Nhưng biết làm gì hơn
Và giờ
Em tin rằng
Sẽ có ngày lý trí thắng con tim
Và anh
Sẽ bị tình yêu nơi trái tim em đào thải
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.02.2011 17:08:54 bởi thubuon84 >
"Nứt đá sinh ra nhóc Khỉ Hồng
Là Tôi không phải Tôn Ngộ Không"

thubuon84
  • Số bài : 159
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.04.2010
  • Nơi: CÕI HƯ VÔ
RE: RE:NÓI VỚI ANH - 26.02.2011 10:09:29
0
Hãy xem em như người khách lạ
Trong một chiều lỡ lạc bước đến đây
Đừng nghĩ về em trong những giấc mộng say
Đừng lưu luyến những lời yêu vừa ngỏ

Anh biết không!
Em sẽ đến và đi!
Nhẹ nhàng như làn gió
Không đủ làm mát lòng ai!
Càng không đủ nhận lời yêu vừa ngỏ!
Vậy nên!
Hãy xem em như lữ khách qua đường

Đừng buồn lòng với những phút yêu thương
Hãy để quá khứ về em chìm vào quên lãng
Đừng gọi cho em như trước kia mỗi sáng
Đừng nhờ gió hôn mi em và chúc ngủ ngon!

Xa em rồi anh sẽ lại yêu thương
Người đến sau đừng na ná em anh nhé
Vì biết đâu một kí ức về em trong quá khứ
Lại làm anh và cô ấy tổn thương.
"Nứt đá sinh ra nhóc Khỉ Hồng
Là Tôi không phải Tôn Ngộ Không"

thubuon84
  • Số bài : 159
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.04.2010
  • Nơi: CÕI HƯ VÔ
RE: RE:NÓI VỚI ANH - 02.03.2011 11:22:49
0
g
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.03.2011 11:27:37 bởi thubuon84 >
"Nứt đá sinh ra nhóc Khỉ Hồng
Là Tôi không phải Tôn Ngộ Không"

thubuon84
  • Số bài : 159
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.04.2010
  • Nơi: CÕI HƯ VÔ
RE:NÓI VỚI ANH - 02.03.2011 11:26:14
0
Nhiều lần tôi tự hỏi
Người con gái ấy là ai
Để mỗi lần nghe thấy tên cô ấy
Hai hàng nước mắt chảy dài
 
Nhiều đêm tôi tự hỏi
Với anh tôi là gì
Xác lá rơi trong gió
Thì thầm "Thôi ngủ đi"
"Nứt đá sinh ra nhóc Khỉ Hồng
Là Tôi không phải Tôn Ngộ Không"

thubuon84
  • Số bài : 159
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.04.2010
  • Nơi: CÕI HƯ VÔ
RE: RE:NÓI VỚI ANH - 13.04.2011 13:47:38
0
Bắt gặp ánh mắt anh
Thả vô hồn qua khung cửa sổ
Anh đang nghĩ về ai
Mà không phải là em
Riêng điều này em biết rõ

Vô tình thôi em gặp khói thuốc bay
Giữa lúc nửa đêm một làn khói trắng
Chỉ vậy thôi mà làm em thao thức
Như vô hồn em hỏi tại sao?
"Nứt đá sinh ra nhóc Khỉ Hồng
Là Tôi không phải Tôn Ngộ Không"

thubuon84
  • Số bài : 159
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 14.04.2010
  • Nơi: CÕI HƯ VÔ
NGUOI THU BA TT - 13.04.2011 13:52:04
0
Chị có thể sẻ chia cho em
Những gì chị đang có
Nhưng em hiểu một điều
Riêng tình yêu không thể


Anh ấy đến bên em
Vì sự trẻ trung mới lạ...
Thứ tình cảm ấy có bền?
Khi thời gian không ngoại trừ ai cả

Để rồi một ngày...
Anh ấy rời xa em
Như khi rời xa chị
Chẳng có gì là chắc chắn đâu em
Nhất là tình yêu thứ mong manh rễ vỡ
Báo chí đề cập nhiều chị mong em tỉnh ngộ
Hạnh phúc nào cho kẻ thứ ba
Em là cô bé thông minh nên em sẽ hiểu ra
Điều chị nói với em hôm nay không có gì thừa cả
Vì tương lai của con mình
Vì gia đình chị
Chị không thể nào để anh ấy bên em
Nói vậy em hiểu không?
Chị sẽ có cách giữ anh ấy bên mình
Và có cách khiến em mãi rời xa anh ấy!
"Nứt đá sinh ra nhóc Khỉ Hồng
Là Tôi không phải Tôn Ngộ Không"

Thay đổi trang: < 123 | Trang 3 của 3 trang, bài viết từ 61 đến 69 trên tổng số 69 bài trong đề mục