NÓI VỚI ANH
Thay đổi trang: << < 45 > | Trang 4 của 5 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 69 bài trong đề mục
MICKEY DAIGIA 27.09.2010 19:00:16 (permalink)
0

Trích đoạn: Hải Quỳnh



Thu buồn thu bỏ bến đi đâu
Phương nam như bỗng hoá xanh màu
Lá vàng không có thu không rớt
Sương tàn chẳng ướt thấm lòng nhau
 
Nàng thu nàng trốn tận nơi nào
Nắng qua đông lạnh đến cho mau
Vắng thu đông về hiên sẽ buốt
Giữ mãi mùa man mác hương cau
 
Tỷ thu buồn lại bỏ chạy mất rồi để trang thơ trôi xa quá nè!
http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=603113




Thu buồn bỏ bạn đi đâu
Để cho Quỳnh muội âu sầu gọi tên
Hỏi người lạ nhắn người quen
Nếu ai có gặp nhắn giùm về ngay
 
#46
    thubuon84 28.09.2010 17:26:48 (permalink)
    0

    Trích đoạn: Hải Quỳnh




    Thu buồn thu bỏ bến đi đâu
    Phương nam như bỗng hoá xanh màu
    Lá vàng không có thu không rớt
    Sương tàn chẳng ướt thấm lòng nhau
     
    Nàng thu nàng trốn tận nơi nào
    Nắng qua đông lạnh đến cho mau
    Vắng thu đông về hiên sẽ buốt
    Giữ mãi mùa man mác hương cau
     
    Tỷ thu buồn lại bỏ chạy mất rồi để trang thơ trôi xa quá nè!
    http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=603113





    Thu buồn đi nhậu lai rai
    Một hai ba bốn năm chai vẫn buồn
    Thu buồn gặp bạn tình buồn
    Lòng nào viết tiếp thơ buồn muội ơi
     
    May mà muội ghé qua chơi
    Nếu không "nhà cửa"* biết thời về đâu
    Tìm trang trước, click trang sau
    Tìm hoài không thấy "nơi nào quen quen"*     
     
    (*trang thơ của tỷ ý mà)
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.09.2010 09:07:48 bởi thubuon84 >
    #47
      thubuon84 29.09.2010 17:53:06 (permalink)
      0
      Chào anh Sĩ Đoan! Có lần vào trang thơ của anh em thấy tâm trạng quá nên làm một bài thơ hỏi danh tính anh nhưng đến khi anh trả lời em nghĩ "Chắc thi sĩ này có thâm niên cầm bút và hẳn phải là một cao thủ..." Nên sợ quá em chạy mất tăm từ đó. Dù vậy nhưng thi thoảng vào diẽn đàn em vẫn lén vào trang thơ anh đọc chộm, càng đọc càng theo dõi càng thấy suy nghĩ của em khi xưa là đúng. Nói vậy anh đừng cười nhé!
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.09.2010 09:43:56 bởi thubuon84 >
      #48
        thubuon84 30.09.2010 09:31:51 (permalink)
        0

        Trích đoạn: SĨ ĐOAN


        Mến -10
         
        Nhốt
        Hình bóng em
        Khóa chặt trái tim anh
        Cùng lượn quanh bầu trời êm ả
        Lòng rộn rả, dạ đê mê, tình ngây ngất
        Ta bất tất ngọn sóng thần lướt từ xa
        Tình thiết tha đồng hành mãi mãi
        Cùng truyền tải cho nhau
        Tận ngàn sau
        Mến!
         
        Mến -11
         
        Tim
         Rung động
        Bởi tình nàng
        Trời xanh mây trắng
        Chao liệng vút ngàn mây
        Ngất ngây tình chớm nở
        Hớn hở lòng ta
        Là mến thương
        Vương vấn
        Nàng!
        Đưa
        Đôi tay
        Vuốt tóc nàng
        Hôn môi, thơm má
        Vàng đá vẹn ước thề!
        sd




        Trong
        Góc khuất
        Căn phòng nhỏ
        Em ngồi lẵng lẽ....
        Suy tư nhiều về anh....
        Về chuyện của chúng mình
        Nhưng giường như tất cả đều vô vọng
        Em khóc - giọt nước mắt lăn dài...
        Em khóc cho đời - cho em
        Nhưng anh biết không
        Ký ức về anh.......
        Mãi vẹn nguyên
        Tim
        Em đau
        Đau nhiều lắm
        Anh đi tĩnh lặng....
        Khi lửa lòng tràn ngập thương yêu
        Nhớ anh - yêu anh giờ ý nghĩa gì đâu...
        Với em chỉ còn niềm đau - kỷ niệm
        Kỷ niệm buồn - vâng em biết
        Nhưng em sẽ giữ lại
        Cho mình
         
        Ai
        Sẽ dìu em
        Trên bước đường còn lại
        Em cần lắm một bờ vai vững trãi
        Để nép mình trong hạnh phúc yêu thương
        Em sợ cảm giác chống trải mỗi đêm
        Sợ...! Vâng em rất sợ!
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.10.2010 15:27:27 bởi thubuon84 >
        #49
          thubuon84 08.10.2010 14:47:37 (permalink)
          0
          Hà nội vào thu anh có hay
          Phố phường đang lất phất mưa bay
          Đường Hoàng Diệu người xe tấp nập
          Mà sao như thiếu vắng một ai
           
           
          #50
            SĨ ĐOAN 08.10.2010 15:02:29 (permalink)
            0

             
            Hà nội vào thu anh có hay
            Phố phường đang lất phất mưa bay
            Đường Hoàng Diệu người xe tấp nập
            Mà sao như thiếu vắng một ai 
             
            TB
             
            Mơ...
             
            Miền Nam nắng nhạt... em nào hay
            Trống vắng...buông hồn khói thuốc bay
            Dõi bóng tìm chim nơi cuối nẻo
            Mơ ngày hạnh ngộ sánh cùng ai.
            sd
            Xin giao lưu cùng bạn.

              
             

            #51
              SĨ ĐOAN 08.10.2010 15:15:29 (permalink)
              0
               




              Trong
              Góc khuất
              Căn phòng nhỏ
              Em ngồi lẵng lẽ....
              Suy tư nhiều về anh....
              Về chuyện của chúng mình
              Nhưng giường như tất cả đều vô vọng
              Em khóc - giọt nước mắt lăn dài...
              Em khóc cho đời - cho em
              Nhưng anh biết không
              Ký ức về anh.......
              Mãi vẹn nguyên
              Tim
              Em đau
              Đau nhiều lắm
              Anh đi tĩnh lặng....
              Khi lửa lòng tràn ngập thương yêu
              Nhớ anh - yêu anh giờ ý nghĩa gì đâu...
              Với em chỉ còn niềm đau - kỷ niệm
              Kỷ niệm buồn - vâng em biết
              Nhưng em sẽ giữ lại
              Cho mình
               
              Ai
              Sẽ dìu em
              Trên bước đường còn lại
              Em cần lắm một bờ vai vững trãi
              Để nép mình trong hạnh phúc yêu thương
              Em sợ cảm giác chống trải mỗi đêm
              Sợ...! Vâng em rất sợ!
              ThuBuon
               
              Bạn viết hay lắm
               
              Tôi
              Bất chợt...
              Nhớ một người
              Một người xa lạ
              Vụt qua rồi biến mất
              Dư âm còn vọng lại
              Phải chăng em đó
              Mối tình xưa
              Thôi thức
              Về.

              Ta
              Khô giọng
              Gọi tình em
              Lạc vào vô vọng
              Ôi, ảo mộng đầy vơi!
              Tâm hồn dường tả tơi
              Bần thần, rơi rơi…
              Chân lê bước
              Tương tư
              Sầu!
              Đau
              Hận tủi
              Lủi thủi đi về
              Nảo nề, u mê…
              Tái tê tràn tê tái!
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.10.2010 15:49:37 bởi SĨ ĐOAN >
              #52
                thubuon84 08.10.2010 15:26:36 (permalink)
                0
                Mơ...
                 
                Miền Nam nắng nhạt... em nào hay
                Trống vắng...buông hồn khói thuốc bay
                Dõi bóng tìm chim nơi cuối nẻo
                Mơ ngày hạnh ngộ sánh cùng ai.
                sd

                *************************

                Hà nội "ngàn năm" người tấp nập
                Tìm hoài chẳng thấy bóng anh đâu
                Giữa thủ đô gần trăm con phố nhỏ
                Ta biết tìm anh ở nơi nào?
                 
                Chuyến tàu nào đón trả khách qua đây
                Để đưa ta về kịp tối nay
                Miền Nam yêu dấu thôi trống vắng
                Mừng ngày hạnh ngộ uống cho say!
                Tb
                #53
                  thubuon84 08.10.2010 15:48:21 (permalink)
                  0
                  Nhốt
                  Hình bóng em
                  Khóa chặt trái tim anh
                  Cùng lượn quanh bầu trời êm ả
                  Lòng rộn rả, dạ đê mê, tình ngây ngất
                  Ta bất tất ngọn sóng thần lướt từ xa
                  Tình thiết tha đồng hành mãi mãi
                  Cùng truyền tải cho nhau
                  Tận ngàn sau
                  Mến! 
                  Mến -11 
                  Tim
                   Rung động
                  Bởi tình nàng
                  Trời xanh mây trắng
                  Chao liệng vút ngàn mây
                  Ngất ngây tình chớm nở
                  Hớn hở lòng ta
                  Là mến thương
                  Vương vấn
                  Nàng!
                  Đưa
                  Đôi tay
                  Vuốt tóc nàng
                  Hôn môi, thơm má
                  Vàng đá vẹn ước thề!
                  sd
                  Trong
                  Góc khuất
                  Căn phòng nhỏ
                  Em ngồi lẵng lẽ....
                  Suy tư nhiều về anh....
                  Về chuyện của chúng mình
                  Nhưng giường như tất cả đều vô vọng
                  Em khóc - giọt nước mắt lăn dài...
                  Em khóc cho đời - cho em
                  Nhưng anh biết không
                  Ký ức về anh.......
                  Mãi vẹn nguyên

                  Tim
                  Em đau
                  Đau nhiều lắm
                  Anh đi tĩnh lặng....
                  Khi lửa lòng tràn ngập thương yêu
                  Nhớ anh - yêu anh giờ ý nghĩa gì đâu...
                  Với em chỉ còn niềm đau - kỷ niệm
                  Kỷ niệm buồn - vâng em biết
                  Nhưng em sẽ giữ lại
                  Cho mình
                  Ai
                  Sẽ dìu em
                  Trên bước đường còn lại
                  Em cần lắm một bờ vai vững trãi
                  Để nép mình trong hạnh phúc yêu thương
                  Em sợ cảm giác chống trải mỗi đêm
                  Sợ...! Vâng em rất sợ!
                  ThuBuon

                  Bạn viết hay lắm

                  Tôi
                  Bất chợt...
                  Nhớ một người
                  Một người xa lạ
                  Vụt qua rồi biến mất
                  Dư âm còn vọng lại
                  Phải chăng em đó
                  Mối tình xưa
                  Thôi thức
                  Về.
                   
                  EM ĐỢI
                   
                  Em
                  Muốn nói
                  Lời yêu anh
                  Mà sao... cứ sợ....
                  Sợ...mong manh...dễ vỡ
                  Đành...dấu nhẹm trong tim
                  Nếu còn yêu em
                  Anh hãy về
                  Em vẫn...
                  Đợi
                   
                   
                  Cảm ơn anh đã động viên khích lệ, thật ra em dâu có biết làm thơ, chỉ tập toẹ bắt trước các anh chị trong diễn đàn thôi!
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 08.10.2010 15:51:18 bởi thubuon84 >
                  #54
                    SĨ ĐOAN 08.10.2010 16:02:18 (permalink)
                    0
                     
                    Bạn viết hay lắm

                    Tôi
                    Bất chợt...
                    Nhớ một người
                    Một người xa lạ
                    Vụt qua rồi biến mất
                    Dư âm còn vọng lại
                    Phải chăng em đó
                    Mối tình xưa
                    Thôi thức
                    Về.
                     
                     
                     
                    Em
                    Muốn nói
                    Lời yêu anh
                    Mà sao cứ sợ....
                    Sợ...mong manh...dễ vỡ
                    Đành dấu nhẹm trong tim
                    Nếu còn yêu em
                    Anh hãy tìm
                    Em vẫn...
                    Đợi
                     
                     
                    Cảm ơn anh đã động viên khích lệ, thật ra em đâu có biết làm thơ, chỉ bập bẹ bắt chước các anh chị trong diễn đàn thôi!
                     
                    Chờ
                    Em mãi
                    Chốn quê xưa
                    Hàng cây lưa thưa
                    Khắc ghi lời ước thệ.
                    Thời gian trôi vẫn đượm
                    Nồng nàn tim anh
                    Thâu canh trổi
                    Muôn nỗi
                    Chờ
                    sd
                    Cách phát âm của em chắc chắn  không phải gốc miền Trung, Nam có thểTuyên Quang, Cao Bằng...
                    #55
                      thubuon84 11.10.2010 10:25:24 (permalink)
                      0
                      "Cách phát âm của em chắc chắn  không phải gốc miền Trung, Nam có thểTuyên Quang, Cao Bằng... "
                      Anh đoán chỉ đúng một nửa thôi, đúng em không phải người gốc Miền Trung còn nửa còn lại thì... hình như sai thì phải.
                      Nơi ta sinh ra...Ôi rất tuyệt vời
                      Khúc hát giao duyên ẩn mình câu quan họ
                       
                       
                       
                       
                       

                      #56
                        thubuon84 15.10.2010 15:04:19 (permalink)
                        0
                        Giữ lại chút gì lưu luyến trong nhau
                        Mà sao thấy lòng mình khó thế
                         
                         
                         
                        #57
                          SĨ ĐOAN 15.10.2010 16:40:28 (permalink)
                          0
                           
                           

                           
                          Giữ lại chút gì lưu luyến trong nhau
                          Mà sao thấy lòng mình khó thế.
                          ****
                          Hãy thả lỏng đừng mải lo sinh kế
                          Mượn vần thơ hòa khúc nhạc ân tình.
                          sd



                          #58
                            SĨ ĐOAN 15.10.2010 17:08:41 (permalink)
                            0

                            Lòng em nào ngại chi đâu
                            Chỉ cần bên ấy gật đầu là xong
                            Bồng bềnh giữa chốn hư không
                            Hãy cho em thử một lần xem sao
                            Dắt em đi hái trăng sao...
                            Để cho em biết: Thế nào kẻ ngông!
                            Thubuon
                             
                            Những đêm giá lạnh hay ngông
                            Hái trăng sao để ngắm trông một người
                            Lạc loài khắp chốn mây trời
                            Uống sương, tắm gió, nằm nơi bụi bờ...
                            No cơm dệt mấy vần thơ
                            Ấm êm thêu chiếc thảm mơ - cùng ngồi.
                            Sơ chưa???
                                              SĐ
                             
                            GỬI ANH
                             
                            Sợ gì? Em chẳng sợ gì
                            Giường đơn chiếu chiếc...em thì sợ thôi
                            Nhâm nhi uống chén đầy vơi
                            Hái trăng sao để...biết thời kẻ ngông
                            Em mơ có kẻ mơ cùng
                            Ái ân dù mộng nhưng không lạc loài!
                             
                            Tb
                             
                            Gửi em
                             
                            Ngẩn ngơ hồn lạc...ước hoài
                            Chăn đôi, gối cặp - trong, ngoài có nhau.
                            Hôn môi... bút động, ý trào...
                            Vần thi xướng họa - sắc màu lung linh
                            Trăng sao lấp lánh nghiêng mình...
                            Dạ ngông thêu dệt... chữ tình làm duyên.
                            sd
                            #59
                              thubuon84 20.10.2010 17:26:13 (permalink)
                              0
                              Từ ngày ấy chưa một lần gặp lại
                              Anh bây giờ chắc đã khác ngày xưa
                              Sẽ không còn giây phút đứng dưới mưa
                              Để mong được người mình yêu tha thứ
                               
                              Em đoán nhé! Chắc anh không còn nhớ
                              Cô ngốc khờ...là em nữa phải không
                              Em không buồn vì anh chẳng bên em
                              Nhưng tủi thân nhiều nếu như anh không nhớ
                              ...
                              #60
                                Thay đổi trang: << < 45 > | Trang 4 của 5 trang, bài viết từ 46 đến 60 trên tổng số 69 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9