Trống vắng
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 8 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 117 bài trong đề mục
Ann 17.04.2010 20:23:03 (permalink)
0


Trên bến vắng thuyền một mình cô quạnh,
Gió trưa hè ru nhẹ bóng tre xanh,
Thuyền chờ khách như lòng ai trống vắng,
Dòng thời gian sao thinh lặng mong manh.


<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.04.2010 20:33:27 bởi Ann >
#1
    nhabe 18.04.2010 05:07:17 (permalink)
    0

    Trích đoạn: Ann



    Trên bến vắng thuyền một mình cô quạnh,
    Gió trưa hè ru nhẹ bóng tre xanh,
    Thuyền chờ khách như lòng ai trống vắng,
    Dòng thời gian sao thinh lặng mong manh.




    Chào Ann, nhabe hoạ nha...

    Trưa hè thuyền chờ khách
    bến vắng xanh bóng tre
    khách về nhè nhẹ bước
    thuyền ơ thờ nào hay...

    nhabe
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 18.04.2010 08:43:25 bởi nhabe >
    #2
      Ann 18.04.2010 17:42:47 (permalink)
      0

      Trích đoạn: nhabe


      Trích đoạn: Ann

      Trên bến vắng thuyền một mình cô quạnh,

      Gió trưa hè ru nhẹ bóng tre xanh,
      Thuyền chờ khách như lòng ai trống vắng,
      Dòng thời gian sao thinh lặng mong manh.


      Chào Ann, nhabe hoạ nha...

      Trưa hè thuyền chờ khách
      bến vắng xanh bóng tre
      khách về nhè nhẹ bước
      thuyền ơ thờ nào hay...


      nhabe


      nhabe


      Thuyền lạc mất, quay lưng nhẹ bước,
      Bóng cô liêu, đơn lẻ bến sông.
      Chiều tắt nắng, bờ tre xào xạc,
      Bến thuyền xưa,trống vắng hôm nay....

      #3
        nhabe 19.04.2010 02:32:34 (permalink)
        0

        Trích đoạn: Ann


        Trích đoạn: nhabe


        Trích đoạn: Ann

        Trên bến vắng thuyền một mình cô quạnh,

        Gió trưa hè ru nhẹ bóng tre xanh,
        Thuyền chờ khách như lòng ai trống vắng,
        Dòng thời gian sao thinh lặng mong manh.


        Chào Ann, nhabe hoạ nha...

        Trưa hè thuyền chờ khách
        bến vắng xanh bóng tre
        khách về nhè nhẹ bước
        thuyền ơ thờ nào hay...


        nhabe


        nhabe


        Thuyền lạc mất, quay lưng nhẹ bước,
        Bóng cô liêu, đơn lẻ bến sông.
        Chiều tắt nắng, bờ tre xào xạc,
        Bến thuyền xưa,trống vắng hôm nay....



        my pleasure

        thuyền ra đi...mà lòng nhớ bến...
        nhớ em tôi tựa cưả ngóng theo
        mắt huyền giọt lệ long lanh
        cho thuyền quyến luyến
        ra đi chẳng đành
        thuyền về thăm lại chốn xưa
        lòng băn khoăn bước ngập ngừng
        tự hỏi bến có còn nơi đó
        hay cũng như thuyền đi khắp nơi?


        nhabe
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 19.04.2010 05:14:30 bởi nhabe >
        #4
          Ann 19.04.2010 20:04:09 (permalink)
          0

          Trích đoạn: nhabe

          my pleasure

          thuyền ra đi...mà lòng nhớ bến...
          nhớ em tôi tựa cưả ngóng theo
          mắt huyền giọt lệ long lanh
          cho thuyền quyến luyến
          ra đi chẳng đành
          thuyền về thăm lại chốn xưa
          lòng băn khoăn bước ngập ngừng
          tự hỏi bến có còn nơi đó
          hay cũng như thuyền đi khắp nơi?

          nhabe


          Bến vẫn còn đây, nơi chốn xưa,
          Đò thuyền vắng khách, nhớ ngày mưa.
          Ngập ngừng chân bước, hoen mắt lệ,
          Thuyền nay quên mất bến đò đưa....



          [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80104/0EAF925CD5BA43BC95AEA14C061B5F74.jpg[/image]
          Attached Image(s)
          #5
            nhabe 20.04.2010 07:42:13 (permalink)
            0

            Trích đoạn: Ann


            Trích đoạn: nhabe

            my pleasure

            thuyền ra đi...mà lòng nhớ bến...
            nhớ em tôi tựa cưả ngóng theo
            mắt huyền giọt lệ long lanh
            cho thuyền quyến luyến
            ra đi chẳng đành
            thuyền về thăm lại chốn xưa
            lòng băn khoăn bước ngập ngừng
            tự hỏi bến có còn nơi đó
            hay cũng như thuyền đi khắp nơi?

            nhabe


            Bến vẫn còn đây, nơi chốn xưa,
            Đò thuyền vắng khách, nhớ ngày mưa.
            Ngập ngừng chân bước, hoen mắt lệ,
            Thuyền nay quên mất bến đò đưa....



            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/80104/0EAF925CD5BA43BC95AEA14C061B5F74.jpg[/image]


            bến thơ mộng...bến êm đềm
            thuyền trông hình bến muốn quay về liền
            chỉ ngại chút gió mưa ngày ấy
            biết lặng êm hay vẫn kêu gào
            thuyền về sợ đất bằng nổi sóng
            tôị cho bến đứng giưã chịu đòn

            nhabe
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 20.04.2010 08:21:23 bởi nhabe >
            #6
              Ann 20.04.2010 19:39:28 (permalink)
              0

              Trích đoạn: nhabe

              bến thơ mộng...bến êm đềm
              thuyền trông hình bến muốn quay về liền
              chỉ ngại chút gió mưa ngày ấy
              biết lặng êm hay vẫn kêu gào
              thuyền về sợ đất bằng nổi sóng
              tôị cho bến đứng giưã chịu đòn

              nhabe


              nhabe



              Bến vẫn thế, êm đềm thơ mộng,
              Nắng tắt rồi, gió thổi thinh không ….
              Mưa cũng lặng, không như ngày ấy
              Thuyền về hay để đất trông mong ?


              Ann

              #7
                nhabe 20.04.2010 23:41:02 (permalink)
                0

                Trích đoạn: Ann


                Trích đoạn: nhabe

                bến thơ mộng...bến êm đềm
                thuyền trông hình bến muốn quay về liền
                chỉ ngại chút gió mưa ngày ấy
                biết lặng êm hay vẫn kêu gào
                thuyền về sợ đất bằng nổi sóng
                tôị cho bến đứng giưã chịu đòn

                nhabe


                nhabe



                Bến vẫn thế, êm đềm thơ mộng,
                Nắng tắt rồi, gió thổi thinh không ….
                Mưa cũng lặng, không như ngày ấy
                Thuyền về hay để đất trông mong ?


                Ann


                Thuyền mới về thăm lại chốn xưa
                đông người qua lại thật là vui
                mà sao tìm hoài không thấy bến
                thuyền, bến như cánh chuồn chuồn
                khi vui thì đậu...khi buồn thì bay...

                nhabe
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 21.04.2010 02:33:58 bởi nhabe >
                #8
                  Ann 21.04.2010 23:00:38 (permalink)
                  0

                  Trích đoạn: nhabe

                  Thuyền mới về thăm lại chốn xưa
                  đông người qua lại thật là vui
                  mà sao tìm hoài không thấy bến
                  thuyền, bến như cánh chuồn chuồn
                  khi vui thì đậu...khi buồn thì bay...

                  nhabe


                  Thuyền có chắc thuyền về đúng bến
                  Hay gió đưa lạc đến nơi nao
                  Thuyền xưa tìm bến ra sao
                  Mà nay lại đến chốn nao đông người ?



                  #9
                    nhabe 21.04.2010 23:33:51 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: Ann


                    Trích đoạn: nhabe

                    Thuyền mới về thăm lại chốn xưa
                    đông người qua lại thật là vui
                    mà sao tìm hoài không thấy bến
                    thuyền, bến như cánh chuồn chuồn
                    khi vui thì đậu...khi buồn thì bay...

                    nhabe


                    Thuyền có chắc thuyền về đúng bến
                    Hay gió đưa lạc đến nơi nao
                    Thuyền xưa tìm bến ra sao
                    Mà nay lại đến chốn nao đông người ?




                     
                    thuyền nghĩ là mình về đúng bến
                    vì người xưa còn đó bến ơi
                    lang thang thuyền lướt sóng
                    thầm hỏi bến ở đâu?
                     
                    nhabe
                     
                     
                    #10
                      Ann 22.04.2010 00:51:19 (permalink)
                      0

                      Trích đoạn: nhabe

                      thuyền nghĩ là mình về đúng bến
                      vì người xưa còn đó bến ơi
                      lang thang thuyền lướt sóng
                      thầm hỏi bến ở đâu?

                      nhabe


                      Thuyền nghĩ vậy là về đúng bến ?
                      Cớ sao thuyền chọn bến khác xưa ?
                      Phải chăng vì nhớ người xưa
                      Nên quên mất chỗ đón đưa bến thuyền ?
                      #11
                        nhabe 22.04.2010 09:42:11 (permalink)
                        0

                        Trích đoạn: Ann

                        Thuyền nghĩ vậy là về đúng bến ?
                        Cớ sao thuyền chọn bến khác xưa ?
                        Phải chăng vì nhớ người xưa
                        Nên quên mất chỗ đón đưa bến thuyền ?


                         
                        Thuyền nghĩ lại thì hình như bến
                        cũng rong chơi khắp chốn như thuyền
                        nay vui miền nắng hạ...
                        mai lại về Việt Nam
                        mốt thì đi thư quán
                        thuyền biết đâu mà tìm
                        còn người xưa thì thuyền vẫn nhớ
                        nhưng chưa quên chỗ gặp lúc xưa
                         
                         nhabe
                        #12
                          Ann 22.04.2010 20:29:30 (permalink)
                          0

                          Trích đoạn: nhabe

                          Thuyền nghĩ lại thì hình như bến
                          cũng rong chơi khắp chốn như thuyền
                          nay vui miền nắng hạ...
                          mai lại về Việt Nam
                          mốt thì đi thư quán
                          thuyền biết đâu mà tìm
                          còn người xưa thì thuyền vẫn nhớ
                          nhưng chưa quên chỗ gặp lúc xưa

                          nhabe


                          Bến vẫn ở chốn xưa bến đợi
                          Còn thuyền đi khắp bốn phương trời
                          Nay thuyền trách bến đi khắp chốn
                          Hay thuyền mong bỏ bến ra khơi? [sm=doh.gif]
                          #13
                            nhabe 22.04.2010 23:36:02 (permalink)
                            0

                            Trích đoạn: Ann

                            Bến vẫn ở chốn xưa bến đợi
                            Còn thuyền đi khắp bốn phương trời
                            Nay thuyền trách bến đi khắp chốn
                            Hay thuyền mong bỏ bến ra khơi? [sm=doh.gif]



                            ừ thì thuyền rong chơi bốn hướng
                            có chối đâu mà bến vội la
                            lãng du đâu chỉ riêng thuyền
                            ai cũng muốn tới miền đất lạ
                            để mở tai...mở mắt bến ơi
                            nếu bến chỉ ở chốn xưa
                            thì sao ta được gặp nhau chốn này


                            nhabe
                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 22.04.2010 23:37:51 bởi nhabe >
                            #14
                              Ann 23.04.2010 23:34:57 (permalink)
                              0

                              Trích đoạn: nhabe


                              Trích đoạn: Ann

                              Bến vẫn ở chốn xưa bến đợi
                              Còn thuyền đi khắp bốn phương trời
                              Nay thuyền trách bến đi khắp chốn
                              Hay thuyền mong bỏ bến ra khơi? [sm=doh.gif]



                              ừ thì thuyền rong chơi bốn hướng
                              có chối đâu mà bến vội la
                              lãng du đâu chỉ riêng thuyền
                              ai cũng muốn tới miền đất lạ
                              để mở tai...mở mắt bến ơi
                              nếu bến chỉ ở chốn xưa
                              thì sao ta được gặp nhau chốn này

                              nhabe


                              Thuyền xưa nay vẫn nói hay,
                              Bến xưa nay vẫn nơi này lang thang ...
                              Chỉ là một phút tạt ngang
                              Phòng thơ vắng vẻ, viết trang thơ dài ...
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 8 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 117 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9