Trống vắng
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 8 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 117 bài trong đề mục
nhabe 23.04.2010 23:59:18 (permalink)
0

Trích đoạn: Ann


Thuyền xưa nay vẫn nói hay,
Bến xưa nay vẫn nơi này lang thang ...
Chỉ là một phút tạt ngang
Phòng thơ vắng vẻ, viết trang thơ dài ...
 

cho xin lỗi vì thuyền cứ ngỡ
bến cũng dân mới tới như thuyền

nhabe
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.04.2010 03:50:09 bởi nhabe >
#16
    Ann 25.04.2010 00:51:16 (permalink)
    0

    Trích đoạn: nhabe


    Trích đoạn: Ann


    Thuyền xưa nay vẫn nói hay,
    Bến xưa nay vẫn nơi này lang thang ...
    Chỉ là một phút tạt ngang
    Phòng thơ vắng vẻ, viết trang thơ dài ...
     

    cho xin lỗi vì thuyền cứ ngỡ
    bến cũng dân mới tới như thuyền

    nhabe


    Mới hay cũ có gì đặc biệt
    Cùng làm thơ, cùng quen biết trang thơ
    Giờ thuyền bỏ bến hay thơ ?
    Nơi đây trống vắng bến chờ..... chi đây?.....


    4.2010
    #17
      nhabe 25.04.2010 01:35:58 (permalink)
      0

      Trích đoạn: Ann


      Mới hay cũ có gì đặc biệt
      Cùng làm thơ, cùng quen biết trang thơ
      Giờ thuyền bỏ bến hay thơ ?
      Nơi đây trống vắng bến chờ..... chi đây?.....


      4.2010


      mới và cũ khác nhau chút chút
      cũ thì bến ở một nơi
      mới thì bến cũng rong chơi như thuyền
      ở một nơi thì còn dễ kiếm
      ở nhiều nơi thỉ kiếm mãi mới ra

      nhabe
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.04.2010 04:40:04 bởi nhabe >
      #18
        SĨ ĐOAN 26.04.2010 17:52:11 (permalink)
        0
         
         
        THẤP THOÁNG DÁNG XƯA
         
        Đâu đây bóng dáng người xưa
        Tiếng cười khả ái như vừa âm vang
        Bờ vai đáp nhẹ lá vàng
        Giật mình, ngơ ngẩn, ngỡ ngàng trong ta!
        sd



        Chú SD cho Ann ghé ngang nhà phá phách tí nha !



        Công viên chiều nắng ngóng mưa sa
        Áo dài tha thướt bước chân qua,
        Lang thang bước vội, chiều buông nắng.
        Mi mắt chợt nhòe, kỷ niệm xa …

        ANN
         
         
        SON SẮT
         
        Nàng đi nhớ thuở lệ châu sa?
        Tình nở phôi pha vội bước qua
        Kỉ niệm trong ta hoài lưu giữ
        Ngàn năm son sắt dẫu lìa xa.
        sd
         
         
        * Cám ơn ANN viếng thăm, hồi âm chậm xin cảm thông cho. Mời bạn về topic Cánh chim cô lẻ xướng họa.
        #19
          Cá Mặn 26.04.2010 22:03:47 (permalink)
          0
          Con thuyền vu vơ

          Bến vắng đò xưa kẻ đứng chờ
          Dòng sông lặng lẻ dạ mình mơ
          In hình bóng nhỏ trong tiềm thức
          Nở nụ cười duyên đón kẻ khờ

          Xuân đi hạ đến nỗi lòng ai
          Vu vơ chiếc bóng những đêm dài
          Nhìn trăng nhớ bạn thi thầm hỏi
          Biết đến bao giờ sợ vắng ai

          Cá Mặn
          #20
            nhabe 27.04.2010 01:14:23 (permalink)
            0

            Trích đoạn: Cá Mặn

            Con thuyền vu vơ

            Bến vắng đò xưa kẻ đứng chờ
            Dòng sông lặng lẻ dạ mình mơ
            In hình bóng nhỏ trong tiềm thức
            Nở nụ cười duyên đón kẻ khờ

            Xuân đi hạ đến nỗi lòng ai
            Vu vơ chiếc bóng những đêm dài
            Nhìn trăng nhớ bạn thi thầm hỏi
            Biết đến bao giờ sợ vắng ai

            Cá Mặn


            Sao nỡ trách thuyền

            trời đã định...thuyền đâu dám cãi
            kiếp thuyền là kiếp lãng du
            vẫn ra khơi dù bão dù dông
            dù mai ngăn cách mấy sông
            thuyền đi vẫn nhớ người trông
            nên xa xôi mấy cũng quay trở về
            biết lòng thuyền sao còn nỡ trách


            nhabe
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.04.2010 10:12:42 bởi nhabe >
            #21
              Ann 28.04.2010 21:09:42 (permalink)
              0

              Trích đoạn: nhabe

              Sao nỡ trách thuyền

              trời đã định...thuyền đâu dám cãi
              kiếp thuyền là kiếp lãng du
              vẫn ra khơi dù bão dù dông
              dù mai ngăn cách mấy sông
              thuyền đi vẫn nhớ người trông
              nên xa xôi mấy cũng quay trở về
              biết lòng thuyền sao còn nỡ trách


              nhabe


              Thuyền mang lấy kiếp lãng du,
              Rồi thuyền bỏ bến cho dù bão dông
              Thuyền đi có nhớ người trông
              Khi nào thuyền nhớ bến sông thuyền về ?


              28.4.2010

              [sm=secret.gif] Bắt chước thuyền đi chơi nên quên cả đường về .... nhabe đừng trách nha !
              #22
                nhabe 29.04.2010 00:22:15 (permalink)
                0

                Trích đoạn: Ann

                Thuyền mang lấy kiếp lãng du,
                Rồi thuyền bỏ bến cho dù bão dông
                Thuyền đi có nhớ người trông
                Khi nào thuyền nhớ bến sông thuyền về ?


                28.4.2010

                [sm=secret.gif] Bắt chước thuyền đi chơi nên quên cả đường về .... nhabe đừng trách nha !

                 
                thuyền ra đi chĩ là tạm biệt
                hết chuyện thì thuyền lại về chơi
                nhớ bến và nhớ người trông
                mong sao sớm sớm được quay trở về
                 
                nhabe
                 
                heheh nhabe còn đi bạo hơn Ann...làm sao dám trách ....btw, server của VNTQ bị overloaded phải không Ann?... post 1 message mất 4 phút
                 
                 
                 
                #23
                  SĨ ĐOAN 30.04.2010 09:17:11 (permalink)
                  0


                  Kỷ niệm ngày xưa khó lìa xa,
                  Nhưng giữ làm chi chuyện đã qua.
                  Tình xưa son sắt giờ ly biệt,
                  Đừng trách hờn gì giọt châu sa....


                  28.4.2010


                  Thời gian lặng lẻ lướt trôi qua
                  Để lại trong ta kỉ niệm qua
                  Bóng dáng phôi pha- đời trăn trở!
                  Tơ lòng muôn thuở nhuộm sương sa!!!
                  sd 


                  #24
                    Cá Mặn 30.04.2010 21:57:23 (permalink)
                    0
                    Trống vắng thuyền ai

                    Có phải tình là giọt nắng tan
                    Hoàng hôn chợt tắc lệ tuôn tràn
                    Vì ai ngắm ánh trăng buồn vắng
                    Một thời dĩ vãng đã sang ngang

                    Hãy trở về đây ấy ấy ơi
                    Buồn vui hạnh phúc nguyện không rời
                    Ru đời thổn thức cùng nhau đón
                    Nắng ấm bình minh quyến rũ mời

                    Chỉ một đời thôi khó lãng quên
                    Nhìn trăng nhớ bóng dạ cuồng lên
                    Bao lời thỏ thẻ đau lòng gợi
                    Một bóng hình ai mãi gọi tên...

                    Cá Mặn
                    #25
                      nhabe 30.04.2010 23:31:50 (permalink)
                      0

                      Trích đoạn: Cá Mặn

                      Trống vắng thuyền ai

                      Có phải tình là giọt nắng tan
                      Hoàng hôn chợt tắc lệ tuôn tràn
                      Vì ai ngắm ánh trăng buồn vắng
                      Một thời dĩ vãng đã sang ngang

                      Hãy trở về đây ấy ấy ơi
                      Buồn vui hạnh phúc nguyện không rời
                      Ru đời thổn thức cùng nhau đón
                      Nắng ấm bình minh quyến rũ mời

                      Chỉ một đời thôi khó lãng quên
                      Nhìn trăng nhớ bóng dạ cuồng lên
                      Bao lời thỏ thẻ đau lòng gợi
                      Một bóng hình ai mãi gọi tên...

                      Cá Mặn


                      Sao lại trống vắng

                      ta vẫn bên nhau đối hoạ thơ
                      vẫn đùa phá nhau khi có dịp
                      sao còn trống vắng hỡi hỡi anh
                      anh buồn chi cứ nói
                      em luôn vẫn lắng nghe

                      nhabe
                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 01.05.2010 00:54:48 bởi nhabe >
                      #26
                        nhabe 01.05.2010 00:54:12 (permalink)
                        0
                         heheh bé Ann cho nb ké chút nha

                        Haỹ nghĩ suy

                        từ khi quân Mỹ đổ nhào
                        thì Việt Nam mất ải Nam Quan
                        từ khi quân Nguỵ thua to
                        thì Việt Nam mất tiếp Trường Sa
                        nếu đã đánh thắng Mỹ
                        sao khúm núm trước Trung Cộng...
                        haỹ đuổi họ ra khỏi Trường Sa
                        và đừng bắt dân im lặng
                        không được phản đối kẻ tham tàn
                        haỹ suy nghĩ... đừng huênh hoang...
                        kẻo Trung Cộng nó cười vào mặt...
                        lời nói thật dễ mất lòng
                        nhưng cũng để mở bừng mắt ra

                        nhabe





                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 02.05.2010 10:05:44 bởi nhabe >
                        #27
                          Ann 02.05.2010 20:16:53 (permalink)
                          0

                          Trích đoạn: Cá Mặn

                          Trống vắng thuyền ai

                          Có phải tình là giọt nắng tan
                          Hoàng hôn chợt tắt lệ tuôn tràn
                          Vì ai ngắm ánh trăng buồn vắng
                          Một thời dĩ vãng đã sang ngang

                          Hãy trở về đây ấy ấy ơi
                          Buồn vui hạnh phúc nguyện không rời
                          Ru đời thổn thức cùng nhau đón
                          Nắng ấm bình minh quyến rũ mời

                          Chỉ một đời thôi khó lãng quên
                          Nhìn trăng nhớ bóng dạ cuồng lên
                          Bao lời thỏ thẻ đau lòng gợi
                          Một bóng hình ai mãi gọi tên...

                          Cá Mặn


                          Cá Mặn


                          Một bóng hình ai chẳng thể quên,
                          Thuyền trên biển vắng cứ lênh đênh..
                          Rì rào sóng vỗ bờ dương vắng,
                          Trong đêm trăng tỏ dạ buồn tênh...
                           
                          Muốn trở về đây với ai kia,
                          Cùng vui hạnh phúc chẳng chia lìa.
                          Bình minh trên biển cùng nhau đón,
                          Đau khổ buồn vui có cùng chia...
                           
                          Chỉ là mộng tưởng với mơ thôi,
                          Biển vắng mình ta cứ bồi hồi...
                          Bóng dáng ai kia nay xa mãi,
                          Trăng buồn biển lạ … đá đơn côi …..
                          #28
                            Ann 02.05.2010 21:22:11 (permalink)
                            0

                            Trích đoạn: nhabe

                            heheh bé Ann cho nb ké chút nha

                            Haỹ nghĩ suy....


                            Nghĩ lắm suy nhiều có đổi thay,
                            Một mình thì chẳng có gì hay,
                            Ngày xưa Phong kiến dân ngu muội,
                            Giờ khác gì đâu chuyện hôm nay

                            Lại nói rằng nay phải đổi thay,
                            Đổi thay sao nổi chuyện lâu nay
                            Lòng người trơ cứng vì gian dối
                            Thử hỏi làm sao khiến đổi thay.

                            Đua đòi, gian xảo và ích kỷ
                            Lớp trẻ ngày nay còn tự ti,
                            Tham nhũng cửa quyền và gian dối
                            Thử hỏi trẻ còn biết cái chi

                            Thôi nhé dừng thôi, chẳng nói đâu
                            Nói hoài nói mãi chỉ nhức đầu
                            Giờ ai làm được thì nên ráng
                            Còn không đừng nói chuyện..... không đâu


                            #29
                              Ann 02.05.2010 21:37:49 (permalink)
                              0

                              Trích đoạn: nhabe

                              Sao lại trống vắng

                              ta vẫn bên nhau đối hoạ thơ
                              vẫn đùa phá nhau khi có dịp
                              sao còn trống vắng hỡi hỡi anh
                              anh buồn chi cứ nói
                              em luôn vẫn lắng nghe

                              nhabe


                              Trống vắng là chi, trống vắng hoài
                              Lòng sao cô quạnh chẳng nguôi ngoai
                              Giờ đây có bạn mà đơn lẻ
                              Biết đến bao giờ .... mới phôi phai 
                              #30
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 2 của 8 trang, bài viết từ 16 đến 30 trên tổng số 117 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9