Mua Mây Lái Gió
xxxxxxxxxxxx
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.05.2010 09:48:03 bởi cosiaus >
hhhhhhhhhhhhhhhh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.05.2010 18:40:55 bởi cosiaus >
ccccccccccccccc
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.05.2010 09:48:24 bởi cosiaus >
xxxxxxxxxxx
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.05.2010 09:48:42 bởi cosiaus >
Trích đoạn: cosiaus
Đầu năm coi tướng
Phúc tướng phúc tướng
Đại lão gia quy lân chụp hổ
Tướng phu nhân rồng lộn tựa trống chầu
Chánh công tử vai mang trọng trách lành sâu độ
Quý tiểu thơ hoa mai than khóc chẳng bằng đâu
cosiaus
* xin đọc giọng miền nam
**Xin các bạn nào có thể giải thích cái tốt của Công
tử va Tiểu thơ???
Xin đừng đá động tới Lảo gia và phu nhân
Chuc mừng Trang chủ,
Dù bận HH cung ghé thăm và mong vui...
Lầu xanh công tử đợi
Lái gió một cõi thui
Tiểu thơ lâm bồn tới
Mù mây đặt kế chơi

[ccccccccccccc
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.05.2010 09:49:14 bởi cosiaus >
xxxxxxxxxxxxx
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.05.2010 09:49:38 bởi cosiaus >
xxxxxxxxxxxxxxx
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.05.2010 09:49:55 bởi cosiaus >
xxxxxxxxxxxxxxx
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.05.2010 09:50:14 bởi cosiaus >
xxxxxxxxxxxxx
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.05.2010 09:50:35 bởi cosiaus >
Trụ Vương và em cưng
“Đắc Kỹ khanh ơi chín lổ tim
Khó ơi là khó biết đâu tìm”
“Quân Vương đã biết người cầm kiếm*
Thần thiếp chết rồi ai mó kim”
“Giết hại công thần như bỏ ngỏ?”
“Tiêu tùng phi tử tựa teo chim”
“Ôi thôi! giờ ngọ ta toan tính
Thà thí Tỷ Cang để giử chim”
Cs
*Tỷ Cang có thanh kiếm miển chết trong tay
Lời Xưa
Chu Công cổ lắm yêu bằng tim
Đậy hũ lâu lâu nhớ lại tìm
Đắc Kỷ mơn ru bao điệu cũ
Trụ Vương dụ cách của hoàng kim
Đại thần cúi mặt mù mù đợi
Thái giám lùi chân lén lén chìm
Đặt kế Tỷ Cang đành mất mạng
Ví dù thanh tục gởi theo chim
HH tăng. thêm căp. này cho Cos.
ngươi9 thấy thế nào ???
Trích đoạn: cosiaus
Tháng nào tình đã vội chôn??
‘
Tình thư táng xuống huyệt mồ
Cho tôi nhẹ chút hồn khô khốc hồn
Tháng nào tình đã vội chôn
Có ai biết được làm khôn chỉ dùm
cs
* chữ làm khôn không có ý lái , xin hiểu ý thuần của nó
Chỉ hỏi tháng nào?
Thế nào ban HH cũng vao thăm có 1 câu đố cho HH
Nói về Tứ Đai Mỹ Nhân hay Cac người đep Trung Hoa
Như Đieu Thuyên , Đac Ky , Tay Thi...Bao Tự
khi hỏi ai là cha cua từng nguoi thì thường nguoi nao đa đoc qua sử đeu biet, hoac có thể Gơogle để tìm.
Vậy mà 1 chú bé đánh giày chữ Viet chưa rành , khg hề biet sử , computer là gì chỉ mất 5 giây là có thể trả lời ai là Cha của Nàng BAO TỰ.
Đồ HH câu trả lời của chú bé???,
Cos nè ,
năm xưa HH cung thích cai lối chơi này lắm ...bạn bè xướng họa rất vui nhưng đôi lúc đau đầu vì kiếm chữ làm sao không
lộ liệu quá hoac đôi khi bi. .....dày vò vì người ta theo chính mà mình cứ tà thì cũng lac lối ....HH thường cài đăt. khắp các nơi và làm người đọc khó nhận ra như bài "LỜI XƯA" Cos có để ý không ?
Trong lối chơi thơ Đường Luật HH
đã hoc. được lối chơi LƯỠNG ĐÂU XÀ , LƯỠNG ĐẦU XÀ NGHỊCH THIỆT (thơ nói lái ở hai dầu) lối này có nghệ thuật và cung đau đầu lắm HH thích nó hơn vì it ác ....
Sẵn đây cũng vì chốn này HH mượn chữ của Cos tặng lai. cho vui nha ::
1
Lái gió du cảnh động
Mù mây lảnh hồn xa
2
Chủ công thu đại cuộc
Ma thủ đợi dụ cao
Thằng bé trả lời thiếu rồi đáng lẽ nó phải nói là ( Cha Tư Bạo Cosiaus) HAAAAaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
(có biết nó trả lời sao mà bảo thiếu Haaaaaaaaaaaaaaaaa)
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.04.2010 21:59:43 bởi Hữu Hạnh >
xxxxxxxxxxxx
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.05.2010 09:51:08 bởi cosiaus >
cccccccccccccccc
<bài viết được chỉnh sửa lúc 06.05.2010 09:51:39 bởi cosiaus >
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: