NHỮNG BÀI THƠ VIẾT VỀ QUÊ HƯƠNG.
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 17 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 255 bài trong đề mục
quangluc 12.08.2010 10:36:22 (permalink)
0
 
 CHIỀU...HUẾ THƯƠNG

Một lần qua xứ Huế thương
Mà sao ta thấy vấn vương trong lòng.
Vẫn là bến nước dòng sông
Câu hò mái đẩy...mênh mông đêm sầu.

Chiều nghiêng nắng lướt qua cầu
Áo dài tha thướt thắm màu tím xưa.
Con thuyền ai đó lửng lơ
Sông hương êm dịu,lơ thơ nước dòng.

Hồ xanh ánh đóa sen hồng
Lung linh mặt nước,mây lồng bóng mây.
Đêm buông khúc nhạc mê say
Ảo mờ hư thực,trăng gầy ngủ mơ.

Ai về Huế đẹp Huế thơ?
Cho ta gửi chút mộng mơ theo cùng.
Hẹn thu năm tới tương phùng
Mưa rơi xứ Huế*nhớ nhung một người...

Tình xưa còn đó chơi vơi
Ai mang kỷ niệm góc trời,chân mây.
Dịu dàng thoáng nét thơ ngây
Trầm tư trong nỗi vơi đầy nhớ thương.

Lăng Người mờ ảo khói sương
Tiếng chuông Thiên mụ còn vương nỗi niềm.
Dẫu cho đi khắp trăm miền
Một chiều xứ Huế vẹn nguyên trong lòng!

QuangLuc
Ngày 11/08/2010.
*Bài hát mưa rơi trên xứ Huế.

<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.08.2010 11:06:29 bởi quangluc >
THƯƠNG GIANG 12.08.2010 14:46:38 (permalink)
0
BẮC CẦU BẾN MƠ
 
Chìm trong nỗi nhớ chơi vơi
Nỗi sầu gom lại để nơi trăng tà.
lời thương người gửi nơi xa
Như ngọn lửa ấm trong ta đêm ngày.
 
Dẫu cho đông lạnh tuyết dày
Lửa thiêng anh giữ chờ ngày trao em!
Thời gian đâu thể dễ quên
Nghìn năm còn mãi mối duyên tơ hồng.
 
Chỉ lo nước đổi thay dòng
Để người lạc bến,thuyền không tới bờ.
Cánh buồm xưa lại bơ vơ
Chòng chành ngọn sóng mà bờ mãi xa?!
 
Chiều nay thu lại nhạt nhoà
Sân đình rêu phủ,lá đa nhuốm sầu!
Bao giờ cho gặp được nhau
Chiều nghiêng vạt nắng bắc cầu bến mơ.
 
Quang Luc
Ngày 10/08/2010.

VỮNG LÒNG

Về ư? Biết đến bao giờ...
Hỏi người ở lại...có chờ được chăng?
Buồn...vẫn dệt lưới bủa giăng...
Để lòng nhuốm sắc bằng lăng...Tím chiều.!

Sầu thu đếm bước cô liêu,
Khiến anh e ngại...dù điều vẩn vơ...
Hoài lo...Thuyền chẳng cập bờ,
Bởi sợ sóng cả bất ngờ...cuốn trôi...

Trót thương...một bóng xa xôi.
"Bóng chim, tăm cá..." cuối trời , chân mây...
Mượn lời thơ gửi mỗi ngày...
Vịn câu lục bát...đi vay...tỏ tình...

Trao nhau ngọn lửa lung linh.
Như niềm tin  sáng tâm mình...khi xa.
Mưa thu...đâu dễ nhạt nhòa.
Mặc  cho giông tố , mưa sa ...Vững lòng!
12/8/2010-TG
quangluc 14.08.2010 11:27:41 (permalink)
0
 
HẠNH PHÚC.

Liễu rủ chiều buông bóng nắng tà
Chim câu tình tự,đời như hoa
Cuộc đời gang tấc không hoài phí
Chớ để tàn trôi chốn sao xa.

Hạnh phúc đôi mình cùng đắp xây
Bên nhau năm tháng dẫu hao gầy
Một lòng chung thủy và son sắt
Sầu hận,buồn vui gửi gió mây.

Ta mãi bên nhau sống trọn đời
Ghét ghen mây bạc chốn xa khơi
Đừng như cánh én chiều thu muộn
Bay lượn thỏa thê giữa đất trời!

QuangLuc
Ngày 13/08/2010.

 
THƯƠNG GIANG 16.08.2010 14:49:25 (permalink)
0
LỜI RU TRONG MƠ

Đêm nay dưới ánh trăng thu
Thoảng bay trong gió lời ru vọng về.
Nồng nàn say giấc hồn quê
Vẳng câu thơ cũ não nề đêm trăng.

Trời xa một cánh chim bằng
Biển khơi lộng gió,dưới trăng em về...
Vẹn tình,trọn nghĩa phu thê
Không còn vương vấn sương khuya bên thềm.

Thời gian xâu cả nỗi niềm
Sợi thương anh chuốt trong tim đợi chờ!
Dẫu rằng-đó chỉ là mơ
Tình ta nguyên vẹn như vừa mới nhen!

Ngõ làng trên lối sỏi quen
Thầm mơ đón bước chân em trở về.
Mái đình,giếng nước,hồn quê
Đợi người viễn xứ có về hay không?!

Bao mùa mỏi mắt chờ trông
Mối tình xa lắc bềnh bồng trời mây.
Ngủ vùi đượm giấc hương say
Lá vàng rụng với gió bay thu tàn.

QuangLuc
Ngày 10/08/2010.

GIẤC MƠ BÌNH YÊN 

Trong mơ...vẫn thấy miên man
Lời ru dịu nhẹ theo ngàn gió bay...
Mùa hạ...còn đọng trên tay,
Đã nghe... thoảng... gió heo may...rất gần.

Đường xưa...in gót son trần.
Thực , hư... một thủa ... phân vân...Nhớ người...
Thương lời ru...ướt mưa rồi.
Để giờ hoài ngóng...bóng người  viễn du...

Mộng nào theo giấc mơ thu.
Vầng trăng mờ   giữa thâm u mây trời...?
Sợi thương anh chuốt một đời.
Đi tìm sợi nhớ...buộc lời trao duyên...

Thầm mơ...trên lối đi quen,
Đón em...về giữa bình yên...thu vàng.

K.16/8/2010-TG


<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.08.2010 18:05:17 bởi THƯƠNG GIANG >
quangluc 18.08.2010 11:11:54 (permalink)
0
VỀ LẠI CHỐN QUÊ.

Ta về tìm lại chốn xưa
Vẫn nhà cấp bốn mụi mờ rêu phong.
Vườn xưa khế ngọt,bưởi,hồng
Hương quê thắm đượm trong lòng luyến lưu.

Xa quê lòng gói bao điều...
Tuổi thơ với những cánh diều,triền đê
Bao năm vẫn ngóng người về
Dòng sông nước chảy,người quê ấm tình.

Long lanh sương sớm bình minh
Tôi về thăm lại mái đình,hồn thơ
Khói nhang,tiếng mõ ơ hờ
Ngõ này rêu phủ,người xưa đâu rồi?

Bâng khuâng lòng dạ bồi hồi
Nhớ người tình cũ một thời mê say!
Cánh hồng theo gió nhẹ bay
Thời gian như đã níu ngày vào đêm.

Chốn quê là những nỗi niềm...
Dẫu đi trăm nẻo không quên đường về!

QuangLuc
Ngày 18/08/2010.
quangluc 18.08.2010 11:55:37 (permalink)
0
(GIẤC MƠ BÌNH YÊN

Trong mơ...vẫn thấy miên man
Lời ru dịu nhẹ theo ngàn gió bay...
Mùa hạ...còn đọng trên tay,
Đã nghe... thoảng... gió heo may...rất gần.

Đường xưa...in gót son trần.
Thực , hư... một thủa ... phân vân...Nhớ người...
Thương lời ru...ướt mưa rồi.
Để giờ hoài ngóng...bóng người viễn du...

Mộng nào theo giấc mơ thu.
Vầng trăng mờ giữa thâm u mây trời...?
Sợi thương anh chuốt một đời.
Đi tìm sợi nhớ...buộc lời trao duyên...

Thầm mơ...trên lối đi quen,
Đón em...về giữa bình yên...thu vàng.

K.16/8/2010-TG )
 
THẦM MƠ..!
 
Anh thầm mơ giấc bình yên
Gửi về em cả nỗi niềm nhớ Nhung.
Mong sao ngày ấy tương phùng
Bên nhau nhẹ bước ta cùng sánh đôi.
 
Quên thời gian cứ mãi trôi
Quên mùa hiu quạnh tim côi một thời
Quên cay đắng nửa cuộc đời...
Chỉ còn mộng đẹp bên người mình yêu!
 
Đêm trăng Dế nỉ non kêu...
Tấu lên khúc nhạc,bao điều vẩn vơ...
Thả hồn vào với trang thơ
Có hay trăng rụng,sương mờ phủ giăng.
 
Màn đêm lấp ló chị "hằng"
Sao mai hoà với ánh trăng bên thềm.
Tình em...đâu thể dễ quên..!
 
Quang Luc
Ngày 18/08/2010.
Anh cảm ơn T/Giang thật nhiều.chúc em luôn tràn đầy niềm vui và hạnh phúc.
 
 
quangluc 18.08.2010 12:30:15 (permalink)
0
 
HƯƠNG..THU
 
Công viên
Giăng
giọt sương mù
Lá vàng đi...
Với mùa thu...
..Thật buồn !
 
Chiều nay
trong ánh hoàng hôn
Bóng người xưa
đã rỗi hờn..
...Còn đâu..?
 
Giọt sương
Hay những giọt châu..?
Đậu trên mi mắt
ướt màu...
..xuân phai.
 
Mùa thu
vẫn vẹn hình hài
Bóng em
Theo bóng thu phai
...Thủa nào?
 
Để tình anh
mãi
khát khao..!
Mong thu gặp lại
má đào...
người xưa!
 
Chiều nay
gió thoảng hương đưa
Hay đâu
bóng cũ
Người xưa hiện về..!?
 
Quang Luc
Ngày 18/08/2010.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.08.2010 18:04:08 bởi quangluc >
THƯƠNG GIANG 20.08.2010 08:16:20 (permalink)
0




THU BUỒN

Lá vàng rơi...Lá vàng rơi...
Hạ tàn.Thu đến với người cô liêu...
Thu buồn...Gió cũng đìu hiu
Cánh chim chấp chới trong chiều tha hương...




 Chiều nay


Chiều nay mưa lạnh rả rích rơi
Mây xám vần vũ giăng đầy  trời
Buồn trông lá rụng đầy trước ngõ
Lối cũ vắng hoe...chẳng thấy người...

Thương Giang

@-Cám ơn anh ghé qua và lưu thơ tặng.Cho em nợ hai bài anh gửi nhé.Mấy bữa nay em bận quá.Chúc anh vui !
quangluc 20.08.2010 18:12:52 (permalink)
0
 
HỒN THƠ LỤC BÁT.

Nhớ câu
lục bát ngày xưa
Qua bao sóng gió...nắng mưa không tàn!
Lục bát
còn với thời gian
Như hồn dân tộc vinh quang muôn đời.
Lục bát
như nắng giữa trời
Soi lòng tăm tối,rạng ngời sắc xuân.
Lục bát
là bạn thiết thân
Trẻ già trai gái xích gần bên nhau.
Lục bát
là những nhịp cầu
Ấm tình thương,xóa nỗi đau tháng ngày!
Lục bát xưa
lục bát nay
Cùng nhau ta giữ..đêm ngày chớ quên!

Quang Luc
Ngày 19/08/2010.

 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.08.2010 22:29:10 bởi quangluc >
quangluc 20.08.2010 18:27:20 (permalink)
0
(THU BUỒN
T/Giả:T/Giang.

Lá vàng rơi...Lá vàng rơi...
Hạ tàn.Thu đến với người cô liêu...
Thu buồn...Gió cũng đìu hiu
Cánh chim chấp chới trong chiều tha hương..)
 
 
BUỒN...THA HƯƠNG!
 
Đêm ngày nhớ...
Tháng ngày thương..!
Thu về...Ai vẫn tha hương xứ người?
Sầu chơi vơi
Lá vàng rơi..!
Chim bay mỏi cánh giữa trời...bão giông!
 
QuangLuc
Ngày 19/08/2010.
Cảm ơn em đã ghé thăm và để lại bài thơ rất hay. chúc em luôn vui và hạnh phúc thật nhiều.
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 22.08.2010 21:54:48 bởi quangluc >
THƯƠNG GIANG 22.08.2010 06:42:21 (permalink)
0

ĐƠN PHƯƠNG.
 
Bao năm tình vẫn lặng câm
Mặc anh năm tháng mộng thầm..nhớ thương!
Biết rằng...tình ảo khói sương
Mà sao anh cứ vấn vương tháng ngày.
 
QuangLuc
Ngày 21/08/2010.

NHỚ NHUNG

Ngại ngần...chẳng dám tỏ bày...
Đơn phương... nên mới đoạ đầy tim côi...
Thương thầm...riêng một bóng người.
Đợi heo may  chuyển giúp lời...Nhớ nhung...
K.22/8/2010-TG




quangluc 22.08.2010 21:52:28 (permalink)
0
 
GIẤC MƠ HOANG
(Tặng bạn BL nhân dịp bạn đạt giải nhì cuộc thi thơ
tứ tuyệt&bát cú năm 2010 do CLB thơ Sài gòn tổ chức.)

Vẫn biết chỉ là giấc mơ hoang
Mà sao êm ái và nhẹ nhàng
Hoàng hôn nhuộm tím cài mái tóc
Để thắm mùa hoa đón xuân sang.

QuangLuc
Ngày 21/08/2010.
 
quangluc 22.08.2010 22:09:09 (permalink)
0
NHỚ NHUNG

Ngại ngần...chẳng dám tỏ bày...

Đơn phương... nên mới đoạ đầy tim côi...

Thương thầm...riêng một bóng người.
Đợi heo may  chuyển giúp lời...Nhớ nhung...
K.22/8/2010-TG
 
 
MÃI ĐỢI...
 
Đông sang mơ giấc tương phùng
Rối bời lòng dạ,mung lung góc trời
Nhờ heo may chuyển đôi lời
Quê hương vẫn mãi đợi người...xa quê.
 
Xuân nay người ấy có về?
 
QuangLuc
quangluc 23.08.2010 18:20:53 (permalink)
0
[size=5 _yuid="yui_3_1_1_2_128255869012599"]LỜI CỐ NHÂN
[size=5 _yuid="yui_3_1_1_2_1282558690125136"]Lời ai..như lạ như quen
Phải chăng tình cũ lại nhen lửa lòng?
Bao năm theo gió phiêu bồng
Biết tìm đâu chút lửa hồng,niềm tin?

Tháng năm ai đã kiếm tìm?
Mênh mông biển rộng,cánh chim cuối trời!
Mà sao tình vẫn xa xôi
Thuyền không bến đậu,chơi vơi sóng cồn.

Trở về...chiều tím hoàng hôn
Đỉnh non cũng đã mây vờn cuối thu.
Mênh mang giữa áng mây mù
Thèm nghe một khúc nhạc ru cuối mùa.

Chiều nay gió thoảng hương đưa
Hay đâu...tiếng hát người xưa vọng về.!

QuangLuc
Ngày 23/08/2010.

quangluc 24.08.2010 09:03:01 (permalink)
0
 
 
XA VẮNG
 
Người ở mãi xa cách núi sông
Biết chăng ai đợi với chờ mong
Thu sang vàng lá sầu tê tái
Sương giá heo may buốt lạnh lòng.
 
Q/L
Ngày 24/08/2010
<bài viết được chỉnh sửa lúc 24.08.2010 09:05:34 bởi quangluc >
Thay đổi trang: << < 101112 > >> | Trang 12 của 17 trang, bài viết từ 166 đến 180 trên tổng số 255 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9