NHỮNG BÀI THƠ VIẾT VỀ QUÊ HƯƠNG.
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 14 của 17 trang, bài viết từ 196 đến 210 trên tổng số 255 bài trong đề mục
THƯƠNG GIANG 07.09.2010 17:45:12 (permalink)
0
Người dưng

Phải lòng  thôn nữ miền  quê
Hát  câu quan họ...say mê một thời
Để giờ nghe hát "Người ơi..."
Vẫn còn xao xuyến bồi hồi trong tim...


Nhớ thương biết nẻo mô tìm
Người dưng khuất nẻo bóng chim cuối trời...
Tương tư ánh mắt nụ cười,
Chênh vênh câu hát  một đời vương mang...

Cây đa bến nước đình làng...
Theo vào nỗi nhớ dịu dàng...Người dưng!

 
quangluc 08.09.2010 00:28:51 (permalink)
0
(Đoá hoa trống vắng
nét vô thường

Trăng thu bàng bạc trong sương.
Đêm sao hiu quạnh ...nhớ thương...tìm về...
Buồn mình...cách trở sơn khê.
Sầu người nơi ấy...tứ bề...heo may...

Ước ao ... sẽ có một ngày ...
Vô thường một đoá...cầm tay tặng người...
Dịu dàng...nguyên nét tinh khôi.
Nụ cười toả nắng...sáng trời thâm u...

Tháng Chín...đã chuyển sang thu.
Vô thường chẳng thấy...lời ru càng buồn...
Khổ đau ...vá víu mảnh hồn,
Giấu con tim đỏ máu son...ngóng chờ...

Bởi...xa...nhớ đến ngẩn ngơ.
Đoá hoa...trống vắng...nét mơ...Vô thường!

Kiev 6/9/2010-TG)
 
NẮNG ẤM-HỒN QUÊ

Người đi muôn dặm gió sương
Để mây lạc lối,sông tương vơi đầy.
Anh về gom nắng chân mây
Gom hương trong gió chờ ngày gặp em.

Đóa vô thường nở về đêm
Hương bay lan tỏa gối mềm nơi anh.
Mãi mơ mộng ước duyên lành
Mà trăng thơ vẫn chòng chành nghiêng chao.

Bao năm giấu nỗi khát khao
Vô thường một đoá...lẽ nào ta quên!?
Trời xa bao nỗi truân chuyên
Đóa hoa người vẫn vẹn nguyên bên mình.

Hồn thơ mang nặng nghĩa tình
Sướng-vui-buồn-khổ đôi mình sẻ chia.
Chờ xuân nắng ấm hồn quê
Đêm mơ...anh thấy em về bên anh!

QuangLuc
Ngày 07/09/2010.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.09.2010 10:27:08 bởi quangluc >
quangluc 09.09.2010 10:26:03 (permalink)
0
HỒN THƠ-LỤC BÁT

Nghìn năm non nước việt ta
Hồn thơ LỤC BÁT-đóa hoa sáng ngời!
Cháu,con từ khắp muôn nơi
Dâng thơ LỤC BÁT lên Người...hôm nay!

Thăng long-Mảnh đất nơi này
Giữ hồn LỤC BÁT phúc dầy không quên.
Đời đời bao lớp rồng-tiên
Chung tay dựng nghiệp-Vững bền ngàn năm!

Bút xưa viết thấu trời xanh
Anh hùng-Bia đá lưu danh giữa đời.
Bạch đằng,Vạn kiếp tơi bời...
Đống Đa xác giặc chất vùi non cao!

Nước Nam xứng mặt anh hào
...Đinh-Lê-Trần-Lý cờ đào tung bay!
Việt nam-Đất nước ngày nay
Thắng hai đế quốc,phúc dầy người xưa!

Nguyễn Du xưa chẳng phai mờ
Mượn câu LỤC BÁT làm thơ tỏ bày:
Thương Kiều Phận mỏng,đắng cay
Bao năm lưu lạc,tình day dứt tình!

Đất nước nay đã bình minh
Hồn thơ lưu với dáng hình non sông!
Hôm nay con cháu lạc-hồng
Dâng hồn thơ với tấm lòng thảo thơm!

Khôn thiêng Người hiểu ngọn nguồn
Dang vòng tay rộng,cháu con nương nhờ!
Ngàn năm LỤC BÁT...vần thơ
Hồn thiêng sông núi- bến bờ vinh quang!

Quang Luc
Ngày 09/09/2010.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.09.2010 18:47:26 bởi quangluc >
THƯƠNG GIANG 12.09.2010 03:08:18 (permalink)
0



Anh cảm ơn em đã tặng anh cảnh mùa thu thật đẹp.dựa theo bức ảnh của em ,anh cảm tác đôi vần về mùa thu buồn nhé.
 

MỘT MÌNH VỚI THU

 
Ai tạc cảnh thu sắc lá vàng
Để hồn ta cứ mãi mêng mang
Nhớ mùa kỷ niệm thời xưa cũ
Mơ giấc hồng hoang đón xuân sang.
 
Tình cũ xa rồi..rối lòng đau
Tháng năm lá biếc đã thay màu
Heo may giá lạnh,tim hoá đá
Mộng ước tình xa mãi tận đâu?
 
Nghĩ nữa mà chi dạ rối bời
Tình mình trong ảo thật xa xôi
Gói niềm thương nhớ,chôn kỷ niệm
Còn lại mình ta giữa cõi đời!
 
Quangluc
Ngày 05/09/2010.

BUỒN MÊNH MANG

Mùa thu quyến rũ...biết bao người.
Mềm mại ven hồ...liễu buông lơi...
Nắng nhuộm cho cây...vàng sắc lá.
Mây trắng nhởn nhơ... xanh thắm trời...


Riêng anh mùa thu chất chứa sầu.
Lòng nghe hoang vắng những ngày Ngâu.
Con tim thổn thức...trong nỗi nhớ...
Dấu yêu ngày cũ...biết tìm đâu...?

Để lòng giá lạnh...tựa mồ hoang.
Nhợt  nhạt mảnh trăng...cũng võ vàng.
Gói ghém nỗi buồn...sao vẫn thấy,
Cô đơn như thể...hoá mênh mang..?

Kiev 12/9/2010-TG
@-Em hồi âm muộn quá , mong anh thứ lỗi !
<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.09.2010 03:33:01 bởi THƯƠNG GIANG >
THƯƠNG GIANG 14.09.2010 03:31:34 (permalink)
0
SỢ...
Thương ai con mắt đỏ
Hoài vọng  người đi xa
Bao thu không trở lại
Nỗi nhớ chợt vỡ òa!

Câu thơ buồn thiết tha
Khát khao chờ người cũ
Bến sông mùa nước lũ
Vẫn ngóng con đò xưa

Cho dù nắng hay mưa
Vẫn vẹn nguyên nỗi nhớ
Sợ một lần đổ vỡ
Suốt đời  sầu vương mang.

-TG-
quangluc 14.09.2010 11:46:24 (permalink)
0
SỢ...

Thương ai con mắt đỏ
Hoài vọng người đi xa
Bao thu không trở lại
Nỗi nhớ chợt vỡ òa!

Câu thơ buồn thiết tha
Khát khao chờ người cũ
Bến sông mùa nước lũ
Vẫn ngóng con đò xưa

Cho dù nắng hay mưa
Vẫn vẹn nguyên nỗi nhớ
Sợ một lần đổ vỡ
Suốt đời sầu vương mang.
T/G
 
TÌNH EM
 
Dang tay anh khẽ khàng
Hứng giọt mưa cuối phố
Đêm nay nhìn mưa đổ
Lòng buồn lại buồn thêm.
 
Có còn nhớ không em?
Một chiều thu nhạt nắng
Bến sông thêm trống vắng
khi tiễn bước người đi.
 
Có phải mối tình si
Để lòng ta khắc khoải?
Giọt ngâu đời tuôn mãi
Theo mỗi bước chân qua.
 
Chiều nay ngóng xứ xa
Thu đang về rồi đấy.
Cơn gió lộng chân mây
Lá có rơi về cội?
 
Trao nhau tình thu cuối
Biết lá vàng đang rơi.
Tình em...Người viễn xứ
Để lòng anh chơi vơi!
 
Quang Lục
Ngày 14/09/2010.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.09.2010 11:48:48 bởi quangluc >
quangluc 15.09.2010 10:27:47 (permalink)
0

GIỌT MƯA THU

Giọt thu chiều thánh thót rơi
Lá thu nghiêng cánh bên đời...chào thu!
Trời thu u ám mây mù
Tiếng thu vọng những lời ru...đượm buồn!

Đồi hoang lạnh hạt mưa tuôn
Tiếng chim khắc khoải,trách hờn cùng ai?
Lá vàng nhuộm hạt thu phai
Gió lay nỗi nhớ đêm dài thẳm sâu.

Bóng ai còn đó bên... cầu
Áo dài tha thướt,giọt châu ướt đầm.
Trách chi...một mối tình câm
Dạt trôi viễn xứ, thăng trầm tơ duyên.

Thu sang biết mấy nỗi niềm?
Hạt mưa xót dạ trăm miền ước mơ!
Chiều nay bờ liễu gió đưa
Vẳng nghe khúc nhạc,lời thơ đêm sầu.

Quangluc
Ngày 15/09/2010.

<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.09.2010 00:24:16 bởi quangluc >
quangluc 16.09.2010 15:38:15 (permalink)
0
MÁI TRƯỜNG XƯA.

Sáng thu trống giục khai trường sớm.
Lũ trẻ dìu nhau bước trên đường
Sương lạnh buông nhiều,chân chẳng dép..
Nhớ thời xưa ấy...nghĩ mà thương!

Bây giờ xe cộ chạy bon bon
Đường xá thênh thang,hết lối mòn
Trường mới xây rồi sao vui thế?
Gạch hoa ánh bóng bước chân son.

Ta về thăm lại mái trường xưa
Phấn trắng bảng đen mấy lớp mờ.
Cành phượng đỏ hoa bao năm tháng
Tình người còn đó..nỗi nguyên sơ.!

Mắt cười trong mắt,tay nắm tay...
Vui lắm tình ta phút giây này
Lòng thấy mùa xuân đang trở lại
Đắm chìm hương lửa phút mê say!

Ta đi..nhớ mãi ngôi trường xưa
Trường đã theo ta khắp cõi bờ
Súng khoác trên vai mơ đất mẹ
Nhớ hoài trường cũ..những trang thơ!

Quangluc
Ngày 16/09/2010.


<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.09.2010 16:11:21 bởi quangluc >
THƯƠNG GIANG 17.09.2010 05:34:05 (permalink)
0
quote:


TRĂNG EM

Trăng em trôi dạt cõi bờ
Thuyền anh mãi đợi lửng lơ giữa dòng.

Trăng thu lấp lánh dòng sông
Chênh chao nỗi nhớ, mênh mông tình sầu!

Gió ơi...gió lướt về đâu?
Mang đi sợi nhớ qua cầu mãi bay.

Chân trời nửa mảnh trăng say
Thuyền anh buông lưới đựng đầy...trăng em.

Quang Luc
ngày 14/09/2010.
 


HẠ HUYỀN

Trăng giờ khuyết mỏng lưỡi liềm...
Còn đâu mười sáu...khi đêm hạ huyền?

Vớt làm chi...nỗi muộn  phiền.
Nửa vầng trăng vỡ...khóc duyên bẽ bàng.

Mặt sông nhuốm nỗi buồn...loang.
Thuyền anh buông lưới...đầy khoang...mảnh sầu.

Đêm thu...như mắt quầng sâu
Hạ huyền...trăng khuyết...Tìm đâu...trăng rằm...?

Kiev 17/9/2010-TG

quangluc 17.09.2010 09:34:53 (permalink)
0

 
HOÀI NIỆM...SẦU

Phòng khuê hiu hắt ngọn nến hồng
Mờ ảo đêm sầu nỗi mung lung
Kỷ niệm người xưa đừng lụi tắt
Giữ cho lòng ấm mãi không cùng.

Người đã đi rồi..chốn hoang sơ
Cõi tiên nơi ấy thật xa mờ
Vùi chôn mộng ước vào quá khứ
Gom góp tình em gửi ý thơ.

Nhớ về ngày cưới ta bên nhau
Hoa nến lung linh thắm sắc màu
Ngày ấy sao mà trôi vội thế
Để hồn lưu lạc chốn vườn dâu!

Vẫn là ngọn nến của đêm mơ
Vẫn đóa hoa thơm mãi đợi chờ
Quạnh vắng phòng khuê hiu hắt sáng
Sương tàn rỏ giọt ướt trang thơ.

QuangLuc
Ngày 16/09/2010.



quangluc 17.09.2010 10:18:23 (permalink)
0

HẠ HUYỀN

Trăng giờ khuyết mỏng lưỡi liềm...
Còn đâu mười sáu...khi đêm hạ huyền?

Vớt làm chi...nỗi muộn phiền.
Nửa vầng trăng vỡ...khóc duyên bẽ bàng.

Mặt sông nhuốm nỗi buồn...loang.
Thuyền anh buông lưới...đầy khoang...mảnh sầu.

Đêm thu...như mắt quầng sâu
Hạ huyền...trăng khuyết...Tìm đâu...trăng rằm...?

Kiev 17/9/2010-TG
 
 
TRĂNG SUÔNG
 
Sông đêm tỏa ánh trăng suông
Thuyền anh buông lưới vớt hồn mảnh trăng.
Biết là chẳng phải đêm rằm
Mà lòng vẫn ước mảnh trăng cuối tuần.
 
Ảo mờ đỉnh núi phù vân
Đâu đây như thấy mùa xuân đang về.
Sương đêm ướt lạnh sơn khê
Tiếng gà vọng...đuổi não nề đêm trăng!
 
Mặt sông in bóng chị "hằng"
Lung linh mặt nước mấy tầng gương soi
Chòng chành thuyền nhỏ mãi trôi
Bờ lau xào xạc,núi đồi mờ xa.
 
Đêm nay dưới bóng trăng ngà
Nhớ người con gái nơi xa...khóc thầm!
 
Quang Luc
Ngày 17/09/2010.
quangluc 19.09.2010 09:35:47 (permalink)
0
TRÔI DẠT
 
Hương hoa còn với đất trời
Thời gian xa ngái tình đời đâu quên?!
Mảnh tình cứ mãi truân chuyên
Dạt theo mây trắng nơi miền xa khơi.
 
Quang luc
Ngày 18/09/2010.


<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.09.2010 09:39:51 bởi quangluc >
quangluc 19.09.2010 09:41:29 (permalink)
0
MỘNG TÌNH
 
Mộng tình văng vẳng lời ru
Hữu duyên gặp lại cho dù nơi xa.
Hương xuân vẫn cứ mặn mà
Bến xưa vẫn đợi thuyền xa trở về..
 
Quangluc
Ngày 19/09/2010..
quangluc 19.09.2010 09:43:30 (permalink)
0
DUYÊN NỢ
 
Sợi thương vương mãi trời xanh
Cho dù gỡ hết chẳng lành vết đau!
Có chăng...nợ lại kiếp sau
Ta về trao trả cho nhau mối tình.

Quangluc
Ngày 18/09/2010.
quangluc 19.09.2010 10:05:18 (permalink)
0
 
MÀU TÍM.
 
Bằng lăng tím một khoảng trời
Tình em tím cả cuộc đời nơi anh.
Hạ huyền tím một vườn chanh
Yêu em..sáng cả đời anh tháng ngày.
 
Quangluc
Ngày 19/09/2010.
Thay đổi trang: << < 131415 > >> | Trang 14 của 17 trang, bài viết từ 196 đến 210 trên tổng số 255 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9