NHỮNG BÀI THƠ VIẾT VỀ QUÊ HƯƠNG.
Thay đổi trang: << < 1617 > | Trang 16 của 17 trang, bài viết từ 226 đến 240 trên tổng số 255 bài trong đề mục
quangluc 01.10.2010 17:51:39 (permalink)
0
HÀ NỘI-ĐÊM NGÀN NĂM.
 
Lung linh ánh điện đêm mơ
Sóng thu vỗ nhẹ bên bờ..ngàn năm.
Tháp rùa in bóng chị "hằng"
Thăng long-Hà nội ngàn năm đây rồi!
 
 
Phố phường rực rỡ hoa tươi
Trống,chiêng giục bước chân người hân hoan.
Niềm vui cứ mãi ngập tràn
Hồn thiêng nước Việt như ngàn sắc xuân.
 
 
Ngàn năm như mới hôm qua
Chiếu dời đô của ông cha thưở nào.
Cháu con ta mãi tự hào
Non sông nước Việt cờ đào mãi bay.
 
Quang Luc
Ngày 03/10/2010.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.10.2010 10:15:41 bởi quangluc >
quangluc 04.10.2010 00:53:19 (permalink)
0
 
ĐÊM LỄ HỘI

Trên cầu đỏ
Ánh lung linh
Áo dài tha thướt dáng hình người xưa!
Nghìn năm
Cho tới bây giờ
Bóng Kiều
Còn đó...ngẩn ngơ hồn người!
Đêm Thăng long
Sáng đất trời
Tháp rùa in bóng,lòng người hân hoan.
Tình xưa...
Nay mãi ngập tràn
Trong tôi,trong bạn nở ngàn đóa hoa.
Đất nước...
Chung một bài ca
Non sông một dải...tình ta khải hoàn!
Đêm ngàn năm...
Mãi mênh mang
"Nghìn thu vững thưở âu vàng"là đây!
Thăng long...
Mảnh đất rồng bay
Kinh đô Nước Việt-vòng tay bạn bè!
Bên nhau..
Hạnh phúc tràn trề
Hội đêm di sản-bốn bề chung vui!

Quangluc
Ngày 03/10/2010
.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 05.10.2010 22:46:56 bởi quangluc >
quangluc 08.10.2010 18:09:27 (permalink)
0
XA RỒI-NGÀY XƯA.
 
Về quê nghe tiếng sáo diều
Bổng trầm khúc nhạc,bao điều trở trăn!
Quê nghèo no đói tháng năm
Bão giông,lũ lụt,trầm thăng cuộc đời.
 
Thương đồng xa,nắng tháng mười
Quắt queo ngọn cỏ,rối bời lòng ai?
Sao hôm rồi lại sao mai
Chân trần lấm đất,bước dài là em.
 
Vụ mùa cho đến vụ chiêm
Bốn mùa tần tảo,em quên tuổi mình.
Xuân thì-một đóa tươi xinh
Bây giờ ngẫm lại bóng hình hư hao.
 
Về quê,diều sáo vẫy chào
Bỗng đâu đánh thức khát khao một thời.
Người xưa vẫn thắm nụ cười
Mà sao ta thấy...xa rồi ngày xưa!
 
Quang lục
Ngày 08/10/2010.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.10.2010 18:24:00 bởi quangluc >
quangluc 09.10.2010 11:36:43 (permalink)
0
ĐÊM GIAO LƯU
(Hồn thiêng sông núi)

Hồn thiêng sông núi Thăng Long
Dang tay đón những con rồng,cháu tiên.
Anh hùng từ khắp mọi miền
Tụ hội về chốn rồng thiêng nơi này!

Bên nhau,tay lại cầm tay
Mắt cười trong mắt,đắm say tình người.
Lung linh ánh điện,sao trời
Thắng long-Hà nội sáng ngời trong ta.

Nghìn năm bừng nở muôn hoa
Hồn thiêng đất mẹ trong ta mãi còn!
Lưu truyền bao lớp cháu con
Thủ đô văn hiến vàng son đây rồi!

Thế đất rồng cuộn,hổ ngồi
Chiếu rời đô mãi bên đời cùng ta
Anh hùng bao lớp xông pha
Giữ yên mảnh đất hào hoa muôn đời.

Đêm giao lưu,sáng đất trời
Âm vang trống giục,lòng người hân hoan.
Niềm vui cứ mãi ngập tràn.
Lòng người bừng nở muôn ngàn sắc xuân.

QuangLuc
Đêm 08/10/2010
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.10.2010 18:29:21 bởi quangluc >
quangluc 11.10.2010 10:30:13 (permalink)
0
 
CHUNG TAY

Giơ tay vơ với giữa trời
Trong cơn hoạn nạn có người biết không?
Làng quê chìm nổi bão giông
Mùa màng,nhà cửa trôi sông hết rồi!

Thiên tai-việc của bao đời!
Xẻ chia gian khó người người chung tay.
Bão tan,ta lại dựng xây
Đàng hoàng,to đẹp hơn ngày đã qua!

Tình thương-bốn bể là nhà
Góp công,góp của bạn-ta chung lòng.
Nghĩa tình rộng lớn mênh mông
Sợ chi bão lụt mà lòng không yên!

QuangLuc
Ngày 11/10/2010.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 11.10.2010 10:31:42 bởi quangluc >
quangluc 11.10.2010 11:06:01 (permalink)
0
[size=4 _yuid="yui_3_1_1_2_128676589778187"]HỒN AI?

 
[size=4 _yuid="yui_3_1_1_2_128676589778187"]Hồn ai đó chơi vơi
Nơi chân trời,góc bể
Nhớ người sao nhớ thế
Mộng hoài nửa tim côi.
 
[size=4 _yuid="yui_3_1_1_2_1286765897781100"]Năm tháng cứ dần trôi
Thời gian và nỗi nhớ
Đêm ngày thêm trăn trở
để hồn ai chơi vơi.
 
Ai ngăn sóng trùng khơi?
Ai mơ xuân đất mẹ?
Hơi xuân thoảng nhè nhẹ
Thấu chăng mảnh hồn quê!
 
Chiều nay thu đang về
Lá vàng rơi đầy cội
Để lòng anh bối rối
Mơ hồn tình nơi xa.
 
Quang Lục
Ngày 10/10/2010.
THƯƠNG GIANG 12.10.2010 06:41:00 (permalink)
0
Niềm tin ơi...

Ta buồn cho số phận
Ta thương cho cuộc đời
Niềm tin đâu còn nữa
Khi ai trót để rơi...

Niềm tin ,niềm tin ơi !
Vốn mong manh là thế...
Ta làm sao có thể,
Giữ được niềm tin đây?

Ai người gian ,kẻ ngay
Ai thuỷ chung bầu bạn?
Niềm tin ơi!Đừng cạn...
Đừng bắt ta hoài nghi...

Phía trước còn những gì,
Đang đón chờ ta đấy?
Niềm tin ta ai thấy...
Làm ơn trả lại ta...

Đường đời vẫn còn xa
Nếu niềm tin đi mãi.
Ta sống trong nghi ngại
Ta sống trong giày vò....

Đồng hành là mối lo
Sẽ theo ta năm tháng?
Niềm tin ơi hãy sáng
Để ta tìm lại nghe....
-TG-


<bài viết được chỉnh sửa lúc 12.10.2010 07:05:12 bởi THƯƠNG GIANG >
quangluc 13.10.2010 10:11:28 (permalink)
0

Niềm tin ơi...

Ta buồn cho số phận
Ta thương cho cuộc đời
Niềm tin đâu còn nữa
Khi ai trót để rơi...

Niềm tin ,niềm tin ơi !
Vốn mong manh là thế...
Ta làm sao có thể,
Giữ được niềm tin đây?

Ai người gian ,kẻ ngay
Ai thuỷ chung bầu bạn?
Niềm tin ơi!Đừng cạn...
Đừng bắt ta hoài nghi...

Phía trước còn những gì,
Đang đón chờ ta đấy?
Niềm tin ta ai thấy...
Làm ơn trả lại ta...

Đường đời vẫn còn xa
Nếu niềm tin đi mãi.
Ta sống trong nghi ngại
Ta sống trong giày vò....

Đồng hành là mối lo
Sẽ theo ta năm tháng?
Niềm tin ơi hãy sáng
Để ta tìm lại nghe....
-TG
-
 
NIỀM TIN-CÒN MÃI
 
Niềm tin còn mãi trong ta
Dù cho bão táp mưa sa đổ hồi.
Xuân sang sáng lại đất trời
Hoa tươi sắc thắm,lòng người bâng khuâng.
 
Nguồn vui đời sẽ trào dâng
Thuyền qua bến đục,nắng xuân tươi hồng.
Hồn thơ sẽ lại nối vần
Câu ca,điệu nhạc trong ngần bay cao.
 
Thả hồn trong gió lao xao
Gửi niềm tin,giấu khát khao đợi người.
Dẫu xa cách nẻo phương trời
Nghĩa tình còn mãi bên đời tháng năm.
 
QuangLuc
Ngày 13/10/2010.
 
quangluc 14.10.2010 17:36:59 (permalink)
0
SÓNG TÌNH...EM !

Hồn thơ lục bát đi vay
Mà sao em để anh ngây ngất lòng?
Biển xa sóng cứ mênh mông
Sóng tình em mãi ở trong tình đời.

Hồn anh trong gió chơi vơi
Tình em như sóng biển khơi tuôn trào.
Thỏa lòng bao nỗi khát khao
Khúc tình em lại dạt dào tim anh!

Chiều nay trên bến sông xanh
Con thuyền rẽ sóng chở anh với nàng.
Qua bao sóng gió phũ phàng
Về nơi bến đậu,mơ màng lời ru!

Mây chiều đã lẩn vào thu
Bến xưa tím biếc vi vu gió ngàn.
Sóng tình tràn ngập mênh mang
Sóng đôi em bước xốn xang tình đời!

Quangluc
Ngày 14/10/2010.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.10.2010 17:38:15 bởi quangluc >
THƯƠNG GIANG 15.10.2010 04:45:18 (permalink)
0



CHUNG TAY

Giơ tay vơ với giữa trời
Trong cơn hoạn nạn có người biết không?
Làng quê chìm nổi bão giông
Mùa màng,nhà cửa trôi sông hết rồi!

Thiên tai-việc của bao đời!
Xẻ chia gian khó người người chung tay.
Bão tan,ta lại dựng xây
Đàng hoàng,to đẹp hơn ngày đã qua!

Tình thương-bốn bể là nhà
Góp công,góp của bạn-ta chung lòng.
Nghĩa tình rộng lớn mênh mông
Sợ chi bão lụt mà lòng không yên!

QuangLuc
Ngày 11/10/2
010.

R


@Thủ đô Hà Nội -"Trái tim hồng" của cả nước đang  lộng lẫy cờ hoa , đèn đuốc trang hoàng khắp nơi  để mừng đại lễ Thăng Long ngàn năm tuổi thì ở" khúc ruột  Miền  Trung" cơn bão đã ập đến  cuốn trôi bao nhiêu gia đình chìm trong biển nước.Hình ảnh đau lòng :-Hai cánh tay con trẻ vàng vọt gầy guộc từ mái nhà giơ lên cầu cứu giữa biển nước mênh mông đã trở thành tâm điểm cho triệu triệu người Việt rơi nước mắt nghẹn ngào...Rất nhiều nhà bài thơ đã viết về tấm hình ấy...Nó tương phản , đối nghịch với vẻ hào nhoáng , lộng lẫy  của đêm pháo hoa hoành tráng ở sân vận động Mỹ Đình Hà nội
.


Đất nước trọn niềm vui?

Đất Mẹ Âu Cơ thủa hồng hoang  .
Ngút ngàn khí phách sáng sử vàng .
Địa linh, nhân kiệt…lưu muôn thủa
Nòi giống Lạc Tiên ,thật vẻ vang!


Thênh thang gió lộng Năm Cửa Ô
Thăng Long hôm nay rợp sắc cờ…
Mừng đất Rồng thiêng ngàn năm tuổi.
Mốc son lịch sử :- Chiếu  dời  đô…*

Nhưng vui sao trọn hỡi Thăng Long  …?
Hình ảnh thương tâm  xóay vào lòng:
-Đôi cánh tay gầy từ mái ngói.
Chới với giữa biển nước mênh mông…!!!




Khúc ruột  miền Trung , quằn quại đau.
Thiên tai lần nữa giáng xuống đầu.
Cuồng phong  cuốn tung bao trường học 
Rồi lũ  nhấn chìm dưới dòng sâu...

Bao nhiều gia đình...bỗng ly tan,
Tang thương , cảnh xẻ nghé lạc đàn
Học trò mất cô, con mất mẹ...
Đói, lạnh..tím tái...Bào ruột  gan.

Có trọn niềm vui Thăng Long ơi?
Mỹ Đình pháo hoa xé rách trời...
Đêm Hội thủ đô lộng lẫy quá.
Chạnh thương miền Trung...đắng lệ rơi...

Thương Giang -kiev
R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.10.2010 18:19:48 bởi Viet duong nhan >
quangluc 20.10.2010 22:39:47 (permalink)
0
...Khúc ruột miền Trung , quằn quại đau.
Thiên tai lần nữa giáng xuống đầu.
Cuồng phong cuốn tung bao trường học
Rồi lũ nhấn chìm dưới dòng sâu...
T/G.
 
THƯƠNG VỀ MIỀN TRUNG ..!

Nửa đêm thức dậy còn mưa
Hỏi trời tuôn mãi giọt thưa giọt dầy?
Mênh mông..nước lũ dâng đầy
Thương miền trung để hao gầy dung nhan.

Một nhà muôn dặm quan san
Khổ đau tràn lệ thế gian mấy người?
Thương cho số phận,cuộc đời
Trôi theo con lũ...để rồi về đâu?

Mẹ già thức trọn canh thâu
Quầng thâm hố mắt...bể dâu đời mình!
Kiếp đời vật lộn tử sinh
Thương bao số phận,sinh linh giữa đời.

Chắp tay cầu nguyện "ông trời"
Đừng gieo tai họa đổ hồi nơi đây.
Tảo tần rồi lại trắng tay
Nhà tan,cửa nát...đất này tang thương!

Miền trung...khúc ruột quê hương
Sẻ san cơm áo, tình thương giống nòi.
Bên nhau xây lại cuộc đời
Cho xuân sẽ lại tái hồi cùng ta!

Quangluc
Ngày 20/10/2010.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 20.10.2010 22:41:09 bởi quangluc >
THƯƠNG GIANG 21.10.2010 03:44:07 (permalink)
0
Miền Trung ơi...

Thắt lòng tin bão  chiều nay....
Miền Trung  biển nước mỗi ngày một cao.
Cuồng phong thịnh nộ, ào ào.
Cướp đi sinh mạng biết bao con người.

Xóm làng lũ  cuốn sạch rồi...
Tang thương bao phủ xám trời Miền Trung.
Mênh mang biển nước chập chùng.
Xót xa những tiếng hãi hùng khóc than.

Viễn xa ,tay chắp vái van.
Nguyện cầu  mong  bão lũ tan...Lạy Trời!
Miền Trung...khúc ruột yêu ơi!
Nỗi đau gánh chịu, triệu người xẻ chia...
Kiev 20/10/2010-TG


THƯƠNG GIANG 21.10.2010 22:02:57 (permalink)
0


THƯƠNG VỀ MIỀN TRUNG ..!

Nửa đêm thức dậy còn mưa
Hỏi trời tuôn mãi giọt thưa giọt dầy?
Mênh mông..nước lũ dâng đầy
Thương miền trung để hao gầy dung nhan.

Một nhà muôn dặm quan san
Khổ đau tràn lệ thế gian mấy người?
Thương cho số phận,cuộc đời
Trôi theo con lũ...để rồi về đâu?

Mẹ già thức trọn canh thâu
Quầng thâm hố mắt...bể dâu đời mình!
Kiếp đời vật lộn tử sinh
Thương bao số phận,sinh linh giữa đời.

Chắp tay cầu nguyện "ông trời"
Đừng gieo tai họa đổ hồi nơi đây.
Tảo tần rồi lại trắng tay
Nhà tan,cửa nát...đất này tang thương!

Miền trung...khúc ruột quê hương
Sẻ san cơm áo, tình thương giống nòi.
Bên nhau xây lại cuộc đời
Cho xuân sẽ lại tái hồi cùng ta!

Quangluc
Ngày 20/10/2010.

R


Thương quá Miền Trung ơi!

Miền Trung ,nắng cháy thịt da...
Gió Lào,cát nóng...lại pha đất phèn.
Chiến tranh bom xới  triền miên.
Giờ thiên tai lại  trút lên đất này...

Thương miền Trung chịu đắng cay.
Mồ hôi đổ xuống lấp đầy hố bom...
Sức người dầu dãi sớm hôm.
Cải tạo đá sỏi...cây đơm trái lành...

Tàn dư , vết tích chiến tranh.
Đã che phủ bởi mầu xanh ruộng đồng.
Xóm làng trù phú, dần đông.
Sông Lam in bóng núi Hồng nghiêng soi.

Mừng quê nghèo đã đổi đời.
Ngược , xuôi  tấp nập ra khơi thuyền bè.
Ngờ đâu...bão lũ tràn về.
Nhấn chìm tất cả...bốn bề mênh mông...

Tiếng kêu tuyệt vọng, não lòng.
Cánh tay chới với...giữa dòng nước trôi...
Lũ cướp sinh mạng bao người.
Xác  chưa tìm thấy... dạt nơi chốn nào...

Người già kiệt sức thều thào.
Con trẻ đói,rét....khóc gào  thê lương.
Bão lũ tàn phá tang thương.
Miền Trung gánh chịu tai ương thiệt thòi...

Triệu triệu người Việt nam ơi!
Hãy thương "khúc ruột" cùng nòi Rồng tiên...
Ghé vai chia xớt hoạ phiền.
Nhường cơm ,xẻ áo ,góp tiền  giúp công...

Cả nước  chung sức đồng lòng.
Cùng ra tay giúp miền Trung ruột rà...
Kiều bào sinh sống nơi xa.
Thương quê hãy gửi...chút quà từ tâm...

THƯƠNG GIANG
Kiev 21/10/2010-TG


R
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.10.2010 18:31:07 bởi Viet duong nhan >
THƯƠNG GIANG 23.10.2010 16:22:17 (permalink)
0
CHỢT...

Em giờ ngút ngát, xa xăm.
Thân cò xa xứ...bao năm chẳng về...
Giữ hộ anh...mãi nét quê:
-Hương đồng gió nội...tóc thề...ngày xưa?

Ngọc Lan  thoang  thoảng.., gió đưa...
Đêm trăng nghiêng bóng sân chùa ...toả hương.
Hình như mùi tóc còn vương.
Buâng khuâng chợt nhớ , chợt thương một người...

Kiev -2010-TG


quangluc 23.10.2010 18:12:54 (permalink)
0
CHỢT...

Em giờ ngút ngát, xa xăm.
Thân cò xa xứ...bao năm chẳng về...
Giữ hộ anh...mãi nét quê:
-Hương đồng gió nội...tóc thề...ngày xưa?

Ngọc Lan thoang thoảng.., gió đưa...
Đêm trăng nghiêng bóng sân chùa ...toả hương.
Hình như mùi tóc còn vương.
Buâng khuâng chợt nhớ , chợt thương một người...

Kiev -2010-TG

NHỚ...

Trầu têm cánh phượng em mời
Mà nay còn chút hương đời chinh nguyên
Hội lim xưa chẳng thể quên
Thuyền dong bến đợi ấm duyên đôi mình.

Nhớ em...nhớ bóng nhớ hình
Nhớ câu hát đối thắm tình đôi ta.
Nhớ mùa xuân ngát hương hoa
Nhớ đôi mắt biếc chiều tà nắng xuân.

Quang Luc
Ngày 23/10/2010
.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.10.2010 22:10:19 bởi quangluc >
Thay đổi trang: << < 1617 > | Trang 16 của 17 trang, bài viết từ 226 đến 240 trên tổng số 255 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9