NHỮNG BÀI THƠ VIẾT VỀ QUÊ HƯƠNG.
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 17 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 255 bài trong đề mục
quangluc 11.07.2010 19:43:05 (permalink)
0
 
 
TIÊN NỮ

Sáu cô tiên nữ dạo vườn hồng
Áo trắng,tóc bồng bước thong dong
Bướm lượn mây bay vờn vách núi
Lòng người thanh thản với trời trong.

Quang Lục
Ngày 11/07/2010.

THƯƠNG GIANG 12.07.2010 14:44:14 (permalink)
0
VẪN
QUÍ
NHAU!


Một lời thề hẹn dẫu trong thơ
Cũng gieo vào nhau nỗi mong chờ
Chốn ảo, tình hư...ai thấy mặt.
Biết vậy , nhiều khi vẫn ngẩn ngơ...
Một ngày không gặp ,sao trống vắng...
Đêm chong mắt thức nghĩ vẩn vơ...
Cho dù rượu nhạt hay nước trắng.
Vẫn quí trọng nhau bởi nghĩa cơ!!!
-TG-
@_anh QL ơi!
Bài anh gửi em chưa kịp hoạ , gửi tạm anh bài này nhé.Chúc anh vui!

THƯƠNG GIANG 12.07.2010 15:04:51 (permalink)
0

Chỉ mình anh...

Chỉ mình anh thôi , dành yêu thương.
Thao thức ru em những đêm trường
Dỗ dành giấc ngủ ,ngày đông lạnh.
Cho em vơi tủi, cảnh tha hương...
 
Chỉ mình anh thôi luôn đợi chờ
Khát khao mỗi ngày ngóng vần thơ.
Lòng thấy trào dâng niềm hạnh phúc.
Như thể gặp  em , từ giấc mơ !

Chỉ mình anh thôi hiểu được em.
Vụng về ,chân chất ...Ngại bon chen.
Chẳng biết đong đưa lời mật ngọt.
Nhường nhịn ,thứ tha...Vốn đã quen!

Chỉ mình anh thôi biết giữ lời.
Nâng niu ấp ủ trái tim côi.
Sưởi ấm lòng em bằng ngọn lửa
Chan chứa tình anh  suốt cuộc đời!
Kiev2010-TG

quangluc 12.07.2010 18:44:15 (permalink)
0
(Chỉ mình anh...

Chỉ mình anh thôi , dành yêu thương.
Thao thức ru em những đêm trường
Dỗ dành giấc ngủ ,ngày đông lạnh.
Cho em vơi tủi, cảnh tha hương...

Chỉ mình anh thôi luôn đợi chờ
Khát khao mỗi ngày ngóng vần thơ.
Lòng thấy trào dâng niềm hạnh phúc.
Như thể gặp em , từ giấc mơ !

Chỉ mình anh thôi hiểu được em.
Vụng về ,chân chất ...Ngại bon chen.
Chẳng biết đong đưa lời mật ngọt.
Nhường nhịn ,thứ tha...Vốn đã quen!

Chỉ mình anh thôi biết giữ lời.
Nâng niu ấp ủ trái tim côi.
Sưởi ấm lòng em bằng ngọn lửa
Chan chứa tình anh suốt cuộc đời!
Kiev2010-TG)
 
ĐIỀU ANH MUỐN...

Anh muốn trao em cả cuộc đời
Dẫu rằng em ở chốn xa xôi
Thu về bên ấy trời lạnh giá
Nhưng lạnh nào bằng trái tim côi!

Bôn ba trôi dạt tận xứ xa
Cơm áo quê hương cũng vậy là...
Tần tảo ngày đêm miền viễn xứ
Hồn thơ em vẫn gửi quê nhà.

Cho dẫu sống xa chẳng thể quên
Sông Thương,quê mẹ vẫn êm đềm
Xuân về hội lim vang câu hát
Nón thúng nơ xanh ai kết duyên?

Anh muốn một ngày trong gió sương
Đón em trở lại với quê hương
Bên nhau hai đứa xây mộng ước
Dệt khúc tình thơ giữa canh trường.

Chân trời nơi ấy em biết không?
Nếu vắng tình em nhạt nắng hồng
Con gió đìu hiu buồn cô quạnh
Bầu trời thăm thẳm chẳng xanh trong.

Quang Lục
Ngày 12/07/2010.
Anh cảm ơn em thật nhiều đã gửi tặng anh bài thơ thật tuyệt vời.chúc em và gia quyến tuần mới luôn an lành,may mắn và tràn đầy hạnh phúc.
quangluc 13.07.2010 10:00:02 (permalink)
0
 
CHIỀU NHỚ...
(Nhân ngày tác giả bản dich chiều Matxcơva vừa qua đời)

Một chiều nhớ Mátxcơva
Nhớ về một bản tình ca tuyệt vời.
Bây giờ Người đã xa rồi
Hàng bạch dương cũng lệ rơi khóc thầm.

Bao năm ròng rã đôi chân
Bước xa nghìn dặm ngại ngần chi đâu?
Nhớ về cái lạnh trời âu
Tuyết rơi ngập trắng chân cầu,khoảng sân.

Sông Vônga đó cũng gần
Đôi bờ ai đã tần ngần...nhớ nhau!
Thời gian bạc trắng mái đầu
Nhưng còn nguyên vẹn nhịp cầu "tình ca".

QuangLục
Ngày 13/07/2010.

<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.07.2010 09:20:41 bởi quangluc >
THƯƠNG GIANG 13.07.2010 21:23:22 (permalink)
0
ĐIỀU ANH MUỐN...

......
Chân trời nơi ấy em biết không?
Nếu vắng tình em nhạt nắng hồng
Con gió đìu hiu buồn cô quạnh
Bầu trời thăm thẳm chẳng xanh trong.

Quang Lục
Ngày 12/07/2010.

Nếu vắng xa em...

Nếu vắng xa em...nắng nhạt hồng ,
Trời thôi xanh thẳm...giữa tầng không.
Cơn gió thoảng qua...lời hiu hắt.
Xao xác buồn rơi...Vỡ đầy sông...

Nếu vắng xa em...trầu úa vàng
Hoa  cau vườn anh  chẳng bay sang. 
Lẩn vào tóc mây...em hong nữa...
Ngai ngái hương yêu ...mùa lỡ làng...

Nếu vắng xa em...Mưa lòng rơi.
Âm ấm bờ môi...vị mặn mòi...
Giọt sầu khẽ lăn từ đáy mắt,
Chảy ngược vào trong...Ngập tim côi...



Nếu vắng xa em...anh có buồn?
Một mình lặng lẽ  ngắm hoàng hôn
Đêm về trống trải...vầng trăng lạnh.
Bàng bạc đổ nghiêng...Bóng cô thôn...

Kiev 13/7/2010-TG


@-Anh QL ơi!
Hôm nay em bị sốt nên nghỉ ở nhà thấy ngày dài quá thế là mò vào diễn đàn "trả nợ" bài thơ này của anh luôn đấy chứ không "nợ "
lâu như những lần trước nữa đâu.Chúc anh vui cả tuần nhé.
quangluc 14.07.2010 10:37:20 (permalink)
0
KẺ DẠI KHỜ
 
Ta đã gặp nhau trên mạng ảo
Hai đầu nỗi nhớ,một hồn thơ
Gửi cho nhau cả niềm mơ ước
Với những vần thơ,nỗi mong chờ.
 
Đêm dài ai đã chong đèn thức
Gửi cánh thư bay tới chân trời
Chênh chếch sao mai,bình minh gọi
Thả hồn phiêu lãng ở đôi nơi.
 
Tôi biết rằng tôi-kẻ dại khờ
Vẩn vơ siêu lạc mãi trong mơ
Mây bay lãng đãng cùng cơn gió
Có biết nơi đâu...Hạn chờ mưa.
 
Thôi đành an phận nơi gió sương
Tình cũ xa rồi...ai vấn vương!
Mùa lại tiếp mùa mây với gió
Tàn trôi như một đoá vô thường.
 
QuangLục
Ngày 14/07/2010.
 
 
quangluc 14.07.2010 10:42:11 (permalink)
0

VẪN
QUÍ
NHAU!

Một lời thề hẹn dẫu trong thơ
Cũng gieo vào nhau nỗi mong chờ
Chốn ảo, tình hư...ai thấy mặt.
Biết vậy , nhiều khi vẫn ngẩn ngơ...
Một ngày không gặp ,sao trống vắng...
Đêm chong mắt thức nghĩ vẩn vơ...
Cho dù rượu nhạt hay nước trắng.
Vẫn quí trọng nhau bởi nghĩa cơ!!!
-TG-
@_anh QL ơi!

 
TA QUÝ TRỌNG NHAU

Ta quý trọng nhau bởi chữ "tình"
Như hoa bừng nở..cánh hoa xinh
Tỏa hương thơm ngát trong trời đất
Mà vẫn vô tư trước bình minh.

Ta quý trọng nhau bởi "nghĩa"đời
Dẫu rằng người ờ chốn xa xôi
Bên thời khô lạnh,bên nắng cháy
Bù lại cho nhau ấm tim côi.

 
Quang lục
Ngày 14/07/2010.


THƯƠNG GIANG 14.07.2010 16:26:48 (permalink)
0


TA QUÝ TRỌNG NHAU

Ta quý trọng nhau bởi chữ "tình"
Như hoa bừng nở..cánh hoa xinh
Tỏa hương thơm ngát trong trời đất
Mà vẫn vô tư trước bình minh.

Ta quý trọng nhau bởi "nghĩa"đời
Dẫu rằng người ờ chốn xa xôi
Bên thời khô lạnh,bên nắng cháy
Bù lại cho nhau ấm tim côi.

 
Quang lục
Ngày 14/07/2010.

MÃI MÃI...

Sẽ mãi trong ta đến trọn đời.
Ngọn lửa ấm tình...dẫu xa  xôi.
Em chuốt sợi thương.Anh sợi nhớ...
Dệt mộng ...trăng sao với đất trời...

Chỉ mong đọng lại những nụ cười.
Vần thơ chắp cánh...bổng bay thôi.
Tình gừng  muôn thủa...đâu phai nhạt.
Nghĩa muối suốt đời ...vẫn mặn môi.
Kiev 14/7/2010-TG
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.07.2010 17:13:54 bởi THƯƠNG GIANG >
quangluc 16.07.2010 10:41:29 (permalink)
0
 
 
NHỚ NGƯỜI TRI ÂM

Lộc vừng tươi nở ven hồ
Buông tơ liễu rủ bên bờ nước xanh.
Áo dài tha thướt xuân xanh
Hồn mơ với gió trong lành lao xao.

Hỏi em...cô gái má đào?
Trong em biết mấy khát khao cuộc đời?
Dang tay đón cánh hoa rơi
Một mình thả mộng xa vời nơi đâu?

Sương giăng thấm ướt mái đầu
Hồ long lanh sóng,đêm thâu trăng tàn.
Một mùa thi nữa lại sang
Nhớ người năm cũ mênh mang nỗi lòng!

Lộc vừng xưa thắm sắc hồng
Như lòng em vẫn thủy chung cùng Người!
Dẫu rằng xa cách đôi nơi
Mượn mùa thi để gửi người tri âm!

Quang Lục
Ngày 16/07/2010.

quangluc 16.07.2010 11:17:03 (permalink)
0
MÃI MÃI...

Sẽ mãi trong ta đến trọn đời.
Ngọn lửa ấm tình...dẫu xa xôi.
Em chuốt sợi thương.Anh sợi nhớ...
Dệt mộng ...trăng sao với đất trời...

Chỉ mong đọng lại những nụ cười.
Vần thơ chắp cánh...bổng bay thôi.
Tình gừng muôn thủa...đâu phai nhạt.
Nghĩa muối suốt đời ...vẫn mặn môi.
Kiev 14/7/2010-TG
 
 
 
HƯƠNG SEN ĐỒNG NỘI
 
Đoá sen đồng nội vẫn ngát hương
Trong nắng long lanh những giọt sương
Tình của em từ nơi viến xứ
Ngọt lành thắm đượm với quê hương.
 
Có thể ngày mai còn rất xa...
Em ra đi đã mấy mùa hoa
Đông về tuyết lạnh lòng tê tái
Vẫn giữ hồn quê với lời ca.
 
Cho dẫu xa nhau ta chẳng sầu
Lửa tình còn ấm mãi trong nhau
Sợi thương em chuốt dài vô tận
Nỗi nhớ trong anh mãi một màu!
 
Chắp cánh hồn thơ bay bổng mãi
Trải lòng mây gió chốn thiên thai
Rồi ngày mai lại về quê mẹ
Ta sẽ bên nhau mộng trang đài!
 
QuangLục
Ngày 16/07/2010.
Cảm ơn em TG thật nhiều đã để lại bài thơ thật tràn đầy cảm xúc.chúc em luôn an lành,may mắn và hạnh phúc.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.07.2010 11:27:44 bởi quangluc >
quangluc 17.07.2010 11:18:05 (permalink)
0
 
THIẾU NỮ BÊN HỒ.
 
Chiều hè em hứng cánh hoa rơi
Buông tóc hương bay với hương đời
Hồ nước long lanh chao ngọn sóng
Tình em nơi ấy thấy chơi vơi.
 
Lộc vừng bừng nở trên cành cao
Em ước tình xa tự thủa nào
Mà thả hồn bay trong gió thoảng
Cùng niềm ao ước với khát khao.
 
Xuân qua hạ tới lộc vừng nở
Lầu các non xanh thả rèm buông
Tình đã xa rồi...đừng mong nữa
Khác gì sương lạnh chờ trăng suông.
 
Hồ xanh sóng sánh cá đớp bèo
Xa khuất chân trời mảnh trăng treo
Lãng đãng mây bay về muôn nẻo
Một mình em đợi một tình yêu!
 
QuangLục
Ngày 17/07/2010.
 
THƯƠNG GIANG 18.07.2010 07:56:39 (permalink)
0
Tình anh
 

Tình anh như nắng mùa thu
Xua tan hơi lạnh sương mù ,nơi đây...
Lời anh như cánh hạc bay
Đậu vào giấc ngủ hao gầy...nhớ thương...
-TG-


 
THƯƠNG GIANG 18.07.2010 08:07:12 (permalink)
0
Chưa về...
 
Biết anh ngóng đợi em về
Tháng ngày còn lại cận kề bên nhau...
Ngày xưa để úa trầu cau
Em đi bỏ lại giọt  sầu chia ly

Anh vẫn thương nhớ người đi,
Tha hương,xa xứ lỡ thì xuân xanh...
Bao năm tình  vẫn để dành,
Muộn màng vẫn đợi...Tàn canh vẫn chờ...

Giọt buồn đậu xuống trang thơ
Bờ môi giá lạnh,giấc mơ...chưa tròn.
Tháng ngày mong nhớ héo hon
Em chưa về được...người còn chờ chăng?

-TG-,25/1/2010
quangluc 18.07.2010 17:20:03 (permalink)
0
(Tình anh

Tình anh như nắng mùa thu
Xua tan hơi lạnh sương mù ,nơi đây...
Lời anh như cánh hạc bay
Đậu vào giấc ngủ hao gầy...nhớ thương...
-TG- )
 

 
Tình em như những giọt sương
Bo tay anh hứng nhớ thương đêm ngày.
Dẫu cho năm tháng hao gầy
Trong anh vẫn nguyện đong đầy tình em!
Q/L.
Cảm ơn em thật nhiều.chúc em cùng gia đình ngày nghỉ cuối tuần luôn vui và hạnh phúc.



<bài viết được chỉnh sửa lúc 18.07.2010 17:21:29 bởi quangluc >
Thay đổi trang: << < 789 > >> | Trang 9 của 17 trang, bài viết từ 121 đến 135 trên tổng số 255 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 4 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9