" VƯỜN TAO NGỘ "
Thay đổi trang: << < 112113114 > >> | Trang 114 của 123 trang, bài viết từ 1696 đến 1710 trên tổng số 1838 bài trong đề mục
damotlanyeunhau 23.04.2011 22:20:55 (permalink)
0


Trích đoạn: SongHuong

KÍ ỨC SÔNG QUÊ

Em đi rồi vắng một bến sông quê
Hoa cỏ cũng thôi bay trong chiều gió
Không còn dáng em về nghiêng lối nhỏ
Tóc đen dài từ thuở bước sang ngang

Cỏ may xưa giờ cũng đã úa vàng
Trốn tìm nhau của một thời thơ dại
Anh đâu biết trò chơi thành ngang trái
Để một đời mình phải kiếm tìm nhau

Ngày theo chồng xa bãi mía bờ dâu
Còn vương lại cánh hoa nào trên tóc?
Còn thương nhớ những chiều nào em khóc
Bắt đền anh khi thả cánh hoa bay?

Có khi nào bất chợt gặp cỏ may
Trong câu hát ầu ơ ru con ngủ
Nhớ đừng quên chuyện một thời thiếu nữ
Có một người vẫn giữ mãi không thôi


Anh trở về sông vẫn mải miết trôi
Bờ lau xưa trắng một miền kí ức
Hoa cỏ may vẫn hằng đêm thao thức
Chút dại khờ day dứt cả chiều quê

Sông Hương




Đôi Bờ Huyền Thoại

Ôi! nỗi nhớ giăng đôi bờ huyền thoại
Cuộc tình gầy trên năm tháng tàn phai
Bên kia sông liễu buông suối tóc dài
Vầng trăng ngả trên làn da thơm nắng

Ôi! nhung nhớ thành bài ca hỏi sóng
Hỡi giã tràng - mưa bong bóng tình yêu
Phố vắng anh, màu hoa giấy xanh xao
Gác chuông buồn ngân cô đơn vọng lạnh

Dòng sông quê bức tranh tình rung động
Ghi dấu tình vết ân ái đầu tiên
Vì ngờ đâu định mệnh gieo trái ngang
Chiếc thuyền mơ - vỡ lòng đêm bão tố

Anh quay về - sương thu giăng buồn bã
Lá vàng bay màu đỏ úa tương tư
Mất nhau chưa, mà hồn nghe đớn đau
Buồng tâm tư rũ nhàu tim lịm ngất

Em giật mình thoát vùng trời quá khứ
Dẫu thế nào cũng đà rất xa xôi
Kỷ niệm có sánh bước vào tương lai??
Dấu yêu ơi!! hỡi đôi bờ huyền thoại


aB - Apr 201





mấy ngày nay ngày nào aB cũng ngủ 12h nên phia nay thức đặng tìm chữ hoạ bài tìn cảm ni của anh SH
<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.04.2011 22:48:08 bởi damotlanyeunhau >
damotlanyeunhau 23.04.2011 22:33:39 (permalink)
0

Trích đoạn: SongHuong


aB khen thật hả. Khen thật thì có bài ni tặng aB đây

NIỆM KHÚC MÙ U
Tặng aB


Khiến xui chi ngày tôi gặp em
Tiếng khóc trẻ thơ đã vắt ngang một thời con gái
Ngày xuân qua có bao giờ trở lại
Lời ru buồn tê tái... nhịp đưa nôi

Em không là của tôi
Tôi không là của em
Cái sự thật dường như nghịch lý
Sao hóa thành nỗi nhớ đêm đêm

Ước một lần được bế con em
Hôn đôi mắt tròn xoe ngơ ngác
Ước một lần được nghe câu hát
Lời ru buồn, con bướm đậu mù u

Ngày nhận ra nhau là ngày ta giã từ
Phía sau lưng mùa đông rơi nước mắt
Phía sau lưng chút lửa lòng chợt tắt
Lời ru buồn... se sắt một thời xuân

Sông Hương





Mèng! aB chưa kịp doạ bài Ký Ức Sông Quê thì đã có Niệm Khúc Mù U, mà còn là bài tặng nữa chứ,. . .dzị là thức típ thôi . Nói thật: aB đọc bài ni dường như thấy có chút xíu riêng tư giúng giúng mình . Mèng típ nè . . . cũng hình như từ độ dmlyn đến giờ aB chưa có gặp ai/ thấy ai có lá gan to đùng như anh SH cả - dziết tặng aB ngon ơ một bài ngọt lịm,


<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.04.2011 22:57:06 bởi damotlanyeunhau >
SongHuong 23.04.2011 22:44:24 (permalink)
0
Lỡ ngon ơ ngọt xớt rồi thì ngọt luôn thể. Bài ni tặng aB coi thử có đời mình trong đó không nghe. Có chút gì sẻ chia được thì xẻ thịt hỉ..  hi hi
 
 
MƯỜI LĂM NĂM
Tặng aB
Liệu nỗi đau mười lăm năm cô đơn
Có làm vơi đi những đêm dài không ngủ?
Thương một đời thiếu phụ
Lả cánh cò lặn lội bờ sông
Ầu ơ... con nước lớn ròng
Ru con... nước mắt thấm vòng tay xa

Liệu nỗi đau mười lăm năm đi qua
Có làm quên đi những vui buồn quá khứ ?
Thương một thời thiếu nữ
Lỡ tình yêu lạc bến … ai mong
Mười hai bến nước đục trong
Em như chiếc lá giữa dòng phù sinh

Mười lăm năm em tự nhủ riêng mình
Tạ từ ước mơ thuở trăng tròn mười sáu
Nhưng niềm riêng đau đáu
Bờ môi nào khao khát hằng đêm
Anh về dẫu muộn bên em
Trái tim khâu vá vẫn mềm đấy thôi

Liệu nỗi đau mười lăm năm xa xôi
Có làm vơi đi những đêm buồn xa xứ?
Gói một thời thiếu nữ
Em lặng lẽ về nơi không anh
Mắt buồn rơi độ tàn canh
Bến xưa vắng bóng em thành hoang vu



Sông Hương

<bài viết được chỉnh sửa lúc 23.04.2011 22:47:47 bởi SongHuong >
dzuylynh 24.04.2011 13:18:47 (permalink)
0

Trích đoạn: damotlanyeunhau




KÍ ỨC SÔNG QUÊ

Em đi rồi vắng một bến sông quê
Hoa cỏ cũng thôi bay trong chiều gió
Không còn dáng em về nghiêng lối nhỏ
Tóc đen dài từ thuở bước sang ngang...





Đôi Bờ Huyền Thoại

Ôi! nỗi nhớ giăng đôi bờ huyền thoại
Cuộc tình gầy trên năm tháng tàn phai
Bên kia sông liễu buông suối tóc dài
Vầng trăng ngả trên làn da thơm nắng...



 
 

 
 
 
Xướng họa tình thơ
 
KÝ ỨC SÔNG QUÊ thơ Sông Hương
ĐÔI BỜ HUYỀN THỌAI thơ aB
nói thơ Phù Vân
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.04.2011 01:23:04 bởi dzuylynh >
damotlanyeunhau 24.04.2011 19:42:33 (permalink)
0



aB đặc bịt nghiêng mình chào hai anh lynh & SH



mèng! hổng bít có phải là múi biển đang bị dụ chạy đua đường thơ dzăn hôn dzạ? mèng! chưa hoạ được Niệm Khúc Mù U thì đã hoá 15 năm - mù hít 10 năm gòi, còn 5 năm nữa em bớt u (bớt ú) thì sẽ hù bài ni nhen. Nhưng xin anh đừng giữ bản này làm tin vì em sợ em sợ chuỗi ngày bịt ly



chưa hết thì đã có nlynh nói thơ rồi ôi!!! chữ ôi seo mờ ngọttttttttttttttt hơn múi vậy nlynh tìn củm mênh mông hơn biển nữa chứ, địu ni múi tan là cái chắc mà nghiệt cái là hổng có cái vỏ ốc nào nó to đủ cho 52k múi lăn vào



aB cảm ơn anh SH, anh lynh nhìu nhìu


damotlanyeunhau 24.04.2011 19:51:11 (permalink)
0


Trích đoạn: SongHuong

NIỆM KHÚC MÙ U
Tặng aB


Khiến xui chi ngày tôi gặp em
Tiếng khóc trẻ thơ đã vắt ngang một thời con gái
Ngày xuân qua có bao giờ trở lại
Lời ru buồn tê tái... nhịp đưa nôi

Em không là của tôi
Tôi không là của em
Cái sự thật dường như nghịch lý
Sao hóa thành nỗi nhớ đêm đêm

Ước một lần được bế con em
Hôn đôi mắt tròn xoe ngơ ngác
Ước một lần được nghe câu hát
Lời ru buồn, con bướm đậu mù u

Ngày nhận ra nhau là ngày ta giã từ
Phía sau lưng mùa đông rơi nước mắt
Phía sau lưng chút lửa lòng chợt tắt
Lời ru buồn... se sắt một thời xuân

Sông Hương






Hoài niệm

Lời ru buồn vương khoé mắt ngày xanh
Ướt long lanh chân mi thời con gái
Cuộc tình chết theo mùa đông tê tái
Trái tim nồng treo đỉnh gió, run mây

Bản nhạc tình cũng từng note đổi thay
Bay xa xôi hun hút chân trời tým
Tiếng ru con lấn giấc ngủ tâm hồn
Tiếng ầu ơ mọng mềm ru dĩ vãng

Anh vẫn nói: đôi mắt em vời vợi
Lau một đời cũng chẳng thể cằn khô
Anh biết không có lẽ bởi đam mê
Bởi thiết tha đong đầy loang mắt ướt

Tiếc chi anh thuở đợi chờ mong ước
Cánh nhạn đêm nghiêng ngả bờ tóc nhung
Trên gối mộng - ôm giữ nỗi niềm riêng
Sẽ một ngày nắng bồng bềnh se lối

Con đường thôi mưa là một ngày anh tới
Bước ân cần bàn tay níu, đan tay
Bởi cuộc đời chan chứa ý nồng say
Dù tháng năm phủ sương tuyết vai gầy


aB - Apri 2011

#1701
    damotlanyeunhau 24.04.2011 20:13:42 (permalink)
    0



    VTN
    #1702
      dzuylynh 25.04.2011 02:02:47 (permalink)
      0
       
       

       
       
      NIỆM KHÚC MÙ U
      sônghươngTặng aB








      Khiến xui chi ngày tôi gặp em
      Tiếng khóc trẻ thơ đã vắt ngang một thời con gái
      Ngày xuân qua có bao giờ trở lại
      Lời ru buồn tê tái... nhịp đưa nôi
      ....................




      Hoài niệm
      aB (đã mười lần yêu nhau)

      Lời ru buồn vương khoé mắt ngày xanh
      Ướt long lanh chân mi thời con gái
      Cuộc tình chết theo mùa đông tê tái
      Trái tim nồng treo đỉnh gió, run mây

      ..............


       


          Đây là câu chuyện của 1 nàng ... vịt chưa hết duyên tình với 1 người đàn ông






         seriously cute!



         http://www.youtube.com/watch?v=61WkeY9Jcvw



       





      <bài viết được chỉnh sửa lúc 25.04.2011 13:23:30 bởi dzuylynh >
      #1703
        SongHuong 25.04.2011 14:19:33 (permalink)
        0
        Chiều nay SH đi công tác rồi. Đến chiều 29/4 mới quay lại VTN đc. 2h lên xe. Tranh thủ Post bài ni cho aB và các bạn VTN thưởng thức. Hẹn gặp lại
        CÒN NHỚ CHĂNG EM

        Xa lắm rồi thuở cắt cỏ chăn trâu
        Thơ em viết chiều nay chừng như sống lại
        Chuyện một thời mưa đồng, nắng bãi
        Cỏ may chiều vương vãi tóc em tôi

        Còn sao em cánh hoa thuở thiếu thời?
        Anh cứ ngỡ đã tàn theo năm tháng
        Từ xa quê bước sông hồ phiêu lãng
        Vẫn bên lòng bóng dáng thuở mười ba

        Ước ngày về hái lại một cành hoa
        Thả lên tóc của người năm cũ
        Cô bé ngày xưa nay trở thành thiếu phụ
        Những đêm trường ru ngủ giấc... ầu ơ

        Hoa cỏ ngày nào giờ còn lại trong thơ
        Thành câu hát ru một thời thiếu nữ
        Dẫu sang sông góc hồn riêng còn giữ
        Cánh hoa chiều ai thả tuổi thơ bay

        Chuyện chúng mình giờ như hoa cỏ may
        Mong manh quá trong những chiều cả gió
        Tiếc ngày xưa sao lòng không dám tỏ
        Để bây giờ khép mở những chiều sương


        Sông Hương

        #1704
          dzuylynh 26.04.2011 04:43:56 (permalink)
          0
           
           
           

           
           

           

                                                                 http://www.box.net/shared/48d01oascg
           

                                                                                                          thơ Triều Âm
                                                                                                          diễn ngâm dzuylynh



          " ... Ba con đã đi thật rồi..Người bỏ con lại thật rồi...Trời ơi, cơm áo gạo tiền để khi nhìn lại mình đã mất nhiều thứ quá..."
           
           
          GIẤC NGỦ BÌNH YÊN

          Ước gì một giấc ngủ yên
          Giũ đi khói bụi, muộn phiền thế nhân
          Trầm luân mấy kiếp cho gần
          Tây thiên cực lạc một lần ta đi

          Nhục thân choàng áo sa di
          Thân tâm thanh tịnh nhớ ghi trong lòng
          Phù vân một áng mây rồng
          Nâng đôi cánh hạc phiêu bồng, ta đi

           
          Phù du nhân thế tiếc chi
          Buông tay một giấc xuân thì tỉnh say
          Trời cao lồng lộng chân mây
          Gió lay một chiếc lá bay cuối ngàn
           
          Thênh thang nhã nhạc nhặt khoan
          Biển ru khúc hát mang mang tiễn người
          Lửa reo bừng sáng chân như 
          Bình yên một kiếp thiên thu vĩnh hằng ...
           


          Triều Âm 21.4.2011

          <bài viết được chỉnh sửa lúc 27.04.2011 03:11:12 bởi dzuylynh >
          #1705
            dzuylynh 28.04.2011 15:09:26 (permalink)
            0
             
             
            NỬA ĐỜI TÌM NHAU
             
            http://www.box.net/shared/pekbedc59m
             
             thơ Thúy Lan                                                                                        

              phổ nhạc & trình bày Dzuylynh
               

                                                                                         


             vẫn biết tìm nhau mất nửa đời
            nửa đời chờ mãi một người thôi ...
            trái tim em chết theo ngày tháng

            cửa khép rèm buông một bóng côi ...

            một thuở dấu yêu ngỡ nhạt mờ

            mở ngăn ký ức đọc bài thơ

            người xưa thường dấu vào con chữ

            một mối tình câm đẹp thẩn thờ

            để rồi từ đó mộng tìm sang
            vào giấc mơ em rất dịu dàng
            mực tím vần thơ vạt mưa ngang
            chẻ giọt lệ tình khô mỏng manh
            chẻ giọt lệ tình khô mong manh
            mực tím vần thơ vạt mưa ngang
            vào giấc mơ em rất dịu dàng
            để rồi từ đó mộng tìm sang ...


             half moon bay april.27.2011.dzuylynh
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 28.04.2011 20:11:42 bởi Ct.Ly >
            #1706
              dohop 28.04.2011 15:51:26 (permalink)
              0
              Tôi bán
               

              Tôi đang nằm ngon giấc
              Và hai mắt đang khép
              Nhưng người lay vai tôi
              Bảo thời cơ đang phất
               
              Người muốn mua  nỗi buồn
              Từ lúc tôi lọt lòng
              Người muốn mua nỗi đau
              Từ khi tôi cắt rốn
               
              Người muốn mua nỗi sầu
              Từ khi tôi vừa lớn
              Người muốn mua giận hờn
              Từ lúc tim tôi yêu
               
              Người muốn mua cảnh nghèo
              Từ khi tôi biết khóc
              Người muốn mua tang tóc
              Cùng uất ức, sầu vơi
               
              Tôi vội vàng bán tất
              Tiền đổ đầy hồn tôi
              Khi người đã đi rồi
              Nước Việt tôi biến mất
               
              Thì ra tôi đã bán
              Đất Việt quê hương tôi
              Mảnh đất của thương đau
              Mẹ dắt tôi vào đời
               
              Thì ra tôi đã bán
              Linh hồn Tổ Quốc tôi
              Ôi non nước đớn đau
              Đón tôi vào phận người
               
              Thì ra tôi đã bán
              Tất cả của buồn đau
              Tất cả của sầu thương
              Nên chẳng còn gì nữa
              Đất nước cũng vô thường.
               
              dohop 28/4/2011


              [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/68461/EFBD18AE32474D6AA9E68A8C104F98D7.jpg[/image]
              Attached Image(s)
              #1707
                SongHuong 29.04.2011 09:08:19 (permalink)
                5

                Trích đoạn: damotlanyeunhau


                Trích đoạn: SongHuong

                NIỆM KHÚC MÙ U
                Tặng aB




                Khiến xui chi ngày tôi gặp em
                Tiếng khóc trẻ thơ đã vắt ngang một thời con gái
                Ngày xuân qua có bao giờ trở lại
                Lời ru buồn tê tái... nhịp đưa nôi

                Em không là của tôi
                Tôi không là của em
                Cái sự thật dường như nghịch lý
                Sao hóa thành nỗi nhớ đêm đêm

                Ước một lần được bế con em
                Hôn đôi mắt tròn xoe ngơ ngác
                Ước một lần được nghe câu hát
                Lời ru buồn, con bướm đậu mù u

                Ngày nhận ra nhau là ngày ta giã từ
                Phía sau lưng mùa đông rơi nước mắt
                Phía sau lưng chút lửa lòng chợt tắt
                Lời ru buồn... se sắt một thời xuân

                Sông Hương








                Hoài niệm

                Lời ru buồn vương khoé mắt ngày xanh
                Ướt long lanh chân mi thời con gái
                Cuộc tình chết theo mùa đông tê tái
                Trái tim nồng treo đỉnh gió, run mây

                Bản nhạc tình cũng từng note đổi thay
                Bay xa xôi hun hút chân trời tým
                Tiếng ru con lấn giấc ngủ tâm hồn
                Tiếng ầu ơ mọng mềm ru dĩ vãng

                Anh vẫn nói: đôi mắt em vời vợi
                Lau một đời cũng chẳng thể cằn khô
                Anh biết không có lẽ bởi đam mê
                Bởi thiết tha đong đầy loang mắt ướt

                Tiếc chi anh thuở đợi chờ mong ước
                Cánh nhạn đêm nghiêng ngả bờ tóc nhung
                Trên gối mộng - ôm giữ nỗi niềm riêng
                Sẽ một ngày nắng bồng bềnh se lối

                Con đường thôi mưa là một ngày anh tới
                Bước ân cần bàn tay níu, đan tay
                Bởi cuộc đời chan chứa ý nồng say
                Dù tháng năm phủ sương tuyết vai gầy


                aB - Apri 2011





                MƯỜI NĂM VỌNG MỘT LỜI RU
                 
                Mù u giờ bướm bay xa
                Từ khi em trót.... bước qua chuyến đò
                Mười năm như thể cơn mơ
                Người đi chín đợi mười chờ... riêng em
                 
                Ầu ơ...đậu phải cành mềm
                Thân cò lặn lội đêm đêm kiếm tìm
                Mười năm như thể cánh chim
                Lẻ đôi cuốc gọi... nỗi niềm riêng mang
                 
                Ầu ơ... vội chuyến đò sang
                Để bây giờ lá rơi vàng chiều thu
                Mười năm vọng một lời ru
                Bướm vàng biệt xứ, mù u đượm buồn
                 
                Huế 29/4/2011
                Sông Hương
                 
                 
                 
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 29.04.2011 21:13:42 bởi SongHuong >
                #1708
                  dohop 30.04.2011 23:04:32 (permalink)
                  0
                  Chị Phù Vân ơi, NLynh ơi... Sao cuối tuần rồi mà không có mục giải trí vậy????

                  Thôi thì bé Hộp mời gia đình cùng xem phim hoạt họa vui nha.  Hộp không biết làm sao bỏ Youtube lên cho đúng, làm đại nha


                  Phim Hoạt Họa ANIMAL FARM ("Trại Thú" Dựa vào truyện Animal Farm của nhà văn hào George Orwell - 1954)



                  Part 1
                  http://www.youtube.com/watch?v=3bd4UJwldQ0
                   
                  Part2
                   
                  http://www.youtube.com/watch?v=e8GxHX_NjVc&feature=related
                   
                  Part3
                   
                  http://www.youtube.com/watch?v=UmR4v7hCnbE&feature=related
                   
                  Part4
                   
                  http://www.youtube.com/watch?v=-f0zoi-HnCE&feature=related
                   
                  Part 5
                   
                  http://www.youtube.com/watch?v=eArMMi0wpaM&feature=related
                   
                  Part 6
                   
                  http://www.youtube.com/watch?v=WaibHrc5J_A&feature=related
                   
                  Part7
                   
                  http://www.youtube.com/watch?v=KBbLvUEKEFY&feature=related
                   
                  Part8
                  http://www.youtube.com/watch?v=7ERhLH4aFZ0&feature=related
                   

                  #1709
                    Thúy Lan 01.05.2011 02:54:48 (permalink)
                    0

                    Trích đoạn: dzuylynh

                     hello Thúy Lan !
                    chú Dzuylynh nè
                        phổ nhạc bài thơ này tặng cháu để thay lời Bé Trầm cám ơn TL đã san xẻ nỗi đau của bạn ! 

                    TL vui lòng click vào đây nhé !
                    chúc tiệm thơ của Thúy ngày càng phát đạt nhen !



                    Thúy Lan chào chú Dzuylynh ,

                    Lan cám ơn Chú thật nhiều về bài NĐTN được Chú ưu ái phổ nhạc . Và khi Lan nghe âm điệu tiết tấu sao mà chất ngất , vời vợi , da diết cho một cuộc tình buồn cũng có thể nói là từ chính cuộc tình của Thúy Lan . Nhưng đặc biệt hơn hết là giọng ca của Thi Nhạc Sĩ Dzuylynh rất truyền cảm .

                    Thúy Lan mến chúc Chú vui , khỏe để các bạn và Lan còn mãi hoài thưởng thức những thi phẩm , nhạc phẩm của Chú. Trân Trọng

                    Thúy Lan
                    #1710
                      Thay đổi trang: << < 112113114 > >> | Trang 114 của 123 trang, bài viết từ 1696 đến 1710 trên tổng số 1838 bài trong đề mục
                      Chuyển nhanh đến:

                      Thống kê hiện tại

                      Hiện đang có 0 thành viên và 10 bạn đọc.
                      Kiểu:
                      2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9