" VƯỜN TAO NGỘ "
Thay đổi trang: << < 115116117 > >> | Trang 115 của 123 trang, bài viết từ 1711 đến 1725 trên tổng số 1838 bài trong đề mục
triart 01.05.2011 08:31:59 (permalink)
0


  ACE NS VTN

Thể theo lời yêu cầu của thân hữu muốn nghe lại các sáng tác "đi vào lòng người "

 

ẹc xin thay mặt NS Onglynh khai trương mục :

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48934/ED3BAF26F2164CB5A12CDB5DF77F6E2D.jpg[/image]


Vần thơ dang dở


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48934/81C5FC094526401F86C6A13148B1556A.jpg[/image]







<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.05.2011 18:11:13 bởi triart >
Attached Image(s)
dzuylynh 02.05.2011 08:46:46 (permalink)
0





 
Thao thức
thơ Thúy Lan _phổ nhạc & trình bày Dzuylynh


Những đêm thức trắng cùng con chữ
Lệ chảy ngược xuôi theo ý từ
Ghép mãi tưởng vần nhưng vẫn lạc
Ngậm ngùi tim biết mình hình như …

Năm canh bỏ mặc hồn phiêu lãng
Thương mảnh trăng treo khuya lạnh nhiều
Đơn lẻ giữa trời khi tròn khuyết
Dâng sầu lên mắt lòng buồn hiu

Có phải sợi tình nương khói mây
Rối vần thi tứ tháng theo ngày
Ước tôi gỡ được đan thành mộng
Thơ tím dệt lụa hong nắng mai... 



Thúy Lan






                                                     http://www.box.net/shared/57t7quog98







 



 



<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.05.2011 11:29:42 bởi dzuylynh >
#1712
    Ct.Ly 02.05.2011 22:57:07 (permalink)
    #1713
      dzuylynh 03.05.2011 12:47:21 (permalink)
      0
                                                             
       
       
      XUÂN BUÔNG
       
      xuân về réo rắt lũ chim muông 
      hôm nay bỗng hết tự nhiên buồn
                                     cỏ xanh đào biếc quên sầu muộn                                
      chén trà sen ngát một mình suông

      hôm nay bỗng thấy tự nhiên buồn
      xỏ chân hài cỏ dạo tuồng luông
      xuân hạ thu đông mùa đã luống
      tuổi hạc bao giờ theo gió tuôn

      uớc ao xuân cứ thế mãi luôn
      chốn tạm nhân gian sẽ bớt buồn
      chẻ đôi sợi tóc phong sương muộn
      cột bến ta bà nương khói buông

      thơ thẩn vẩn vơ vài ba cuốn 
      văn vè sấp ngữa quẹt tuồng luông
      nhạc nhung nhảm nhí dăm bảy cuộn
      giật mình tỉnh thức một hồi chuông
       
       
      half moon bay _ May.2.2011
      #1714
        dzuylynh 04.05.2011 00:26:04 (permalink)
        0


         



         
        (Nov.1.2010 thunglũngtìnhyêu )
        Thơ  : Diên Vỹ
        Album " Hoa Diên Vỹ "
        Nhạc và Trình bày : Dzuylynh

         


        http://www.box.net/shared/9n13ki7rb0



        anh và em

        sợ cuộc đời là cạm bẫy
        mình vương vào rồi khó thoát được tai ương ...

        người đàn ông trong anh xấu xa
        người đàn bà trong em ..ngốc nghếch ...
        hai con tim cùng đi lệch
        đoạn đường mai sau là những bão giông
        đoạn đường mai sau là những hoài mong

        mặt trời lên từ phía đằng đông ...
        định luật ấy ngàn đời không đổi ...
        anh và em nông nổi ...
        lạc nhau một lần ...nên sợ ở ngày mai ...

        có tình yêu nào vĩnh viễn không phai
        có cái nhớ nào không nhạt nhòa cùng năm tháng
        bỗng nhiên thuyền đời ta mắc cạn ...
        chờ con nước ngược đưa ta về trở lại biển xanh ...

        cái nhớ về nhau êm dịu, mong manh
        cả gió mùa thu cũng làm tim run rẫy
        anh và em, thương được thì thương
        anh và em, thương được thì thương


        ai lại biết ngày mai tình yêu mình tan biến ...
        và dòng đời cứ miệt mài xoay chuyển ...
        những cái hôm nay ...ngày mai sẽ chẳng của riêng mình ...

        anh và em, thương được thì thương
        ai lại biết ngày mai tình yêu mình tan biến ...
        và dòng đời cứ miệt mài xoay chuyển ...
        những cái hôm nay ...ngày mai sẽ chẳng của riêng mình ...



        #1715
          Phù vân 05.05.2011 07:40:05 (permalink)
          0
           













          NHƯ MỘT VÒNG XOAY
           
          chỉ như một vòng xoay
          sao em mãi lay hoay
          ừ ! tình như thế đấy
          chỉ như một vòng xoay ...
           
          khóc giây phút sum vầy
          cười hôm mai chia tay 
          xa nhau buồn biết mấy
          sầu vương mang lệ đầy...
           
          hòang hạc tửu chưa say
          vầy năm tháng cùng ngày
          nụ thương nào chưa vấy
          vội tàn theo gió bay...
           
          đâu tình yêu ngất ngây
          đắng cay cho được thấy
          em theo cánh vạc ngày
          vục đầu vào chân mây...
           
          đêm nhàu lụa áo thay
          ái ân lạnh nào hay 
          tình còn lay lắt mãi
          đếm hoang vu từng ngày...
           
          biển xanh rêu dạo ấy
          ta xa hòai tầm tay
          xin một giấc ngủ say
          như nhiên đời lau sậy...
           
          chén hồ trường quắt quay
          vùi sâu gầm trời này
          em . lời yêu xưa ấy
          đã lơi một vòng tay... 
           
           
           
          vịnh nửa vầng trăng.May.4.2011.phùvân
          <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.05.2011 11:06:42 bởi Phù Vân >
          #1716
            Phù vân 05.05.2011 22:24:08 (permalink)
            0
             
            ĐỌC BÁO VỚI BẠN
             
             
             
            VẺ VANG DÂN VIỆT


             
            SINH VIÊN GỐC VIỆT CHẾ TẠO MÁY ÐIỆN ÐÀM VỚI TRẠM KHÔNG GIAN Toronto - Một sinh viên gốc Việt đã cùng các bạn chế tạo thành công một chiếc máy có thể liên lạc với các phi hành gia đang làm việc ngoài không gian. Hồi đầu tuần này, một nhóm sinh viên trường Cao đẳng Kỹ thuật Humber ở thành phố Toronto của Canada đã làm nhiều người chú ý khi họ liên lạc được với các phi hành gia trên trạm ISS. Góp mặt trong nhóm này là một sinh viên gốc Việt 22 tuổi tên Kevin Lương, sinh viên năm cuối khoa Vô tuyến và Viễn thông. Kevin là thành viên nho Ưtuổi nhất trong nhóm nghiên cứu gồm 4 người là Gino Cunti, Paul Je, cả hai cùng 34 tuổi Patrick Neelin 26 tuổi. Việc chế tạo ra hệ thống liên lạc với ISS kể trên là một phần trong dự án tốt nghiệp của Kevin và các bạn. Cả nhóm đã mất một năm rưỡi để thiết kế, xây dựng, thử nghiệm và chỉnh sửa hệ thống liên lạc vô tuyến trên. Họ có thể liên lạc với ISS bằng giọng nói qua hệ thống bao gồm một máy phát điện, một máy chuyển phát tín hiệu, nhu liệu dò tín hiệu, một bộ phận liên lạc và một hệ thống ăng-ten thu sóng vệ tinh, tất cả đều được làm bằng tay. Kevin Lương và các bạn đã chế tạo hệ thống trên theo những nguyên tắc kỹ thuật chặt chẽ của Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ NASA, và hồi tháng 9 năm ngoái NASA đã đồng ý cho nhóm liên lạc với ISS. Tuy nhiên mãi đến tuần trước thì nhóm mới thành công và nói chuyện được với phi hành gia Sandra Magnus đang có mặt trên trạm không gian vào ngày 2 tháng 2vừa qua. Cả nhóm chỉ có 10 phút liên lạc với ISS và họ đã tận dụng khoảng thời gian này để hỏi đủ mọi thứ từ các vấn đề kỹ thuật cho đến cảm nghĩ của các phi hành gia trên không gian. Nhật báo Toronto Starcho biết đây là lần đầu tiên những sinh viên cấp cao đẳng đầu tiên trên thế giới chế tạo một hệ thống máy có thể liên lạc với các phi hành gia đang làm việc trong không gian. Nguồn tin cho hay nhóm sinhviên này sẽ được trao giải thưởng thành tựu trong ngành viễn thông Canada vào mùa thu tới đây. CÔ GÁI VIỆT LÀM THẢM BẰNG RÊU SỐNG ÐƯỢC SỰ CHÚ Ý CỦA BÁO CHÍ THỤY SĨ
             
            Geneve - Một cô gái Việt đã được một tờ báo có tên là Green Muze tại Thụy Sĩ chú ý và đăng tải bài viết, về sáng chế của cô khi dùng một loại thảm chùi chân bằng rêu đặt ngoài cửa phòng tắm, được giữ cho tươi bằng nước nhỏ xuống từ cơ thể khi bạn tắm xong. Ðó là phát minh độc đáo của một cô gái có tên cũng rất độc đáo là Nguyễn Lá Chanh. Cô gái người Thụy Sĩ gốc Việt cho biết đây là một trong ba sản phẩm cô đã sáng chế cho kỳ thi tốt nghiệp Ðại học ECAL. Lá Chanh theo học ngành kỹ sư công nghệ và đã tốt nghiệp vào mùa hè năm ngoái. Cô trả lời phỏng vấn tờ báo khi cho rằng cô muốn tìm một cách mới để đưa thảo mộc vào trong nhà. Ðây không chỉ là những cây cảnh trồng trong chậu đứng im lặng trong góc phòng khách mà là những thảo mộc sống thực, phát triển ở trong nhà. Cô nghĩ loại thảm này sẽ giúp mọi người nhớ lại một góc thiên nhiên trong căn nhà của họ. Cô Lá Chanh sinh trưởng tại Thụy Sĩ, từ một gia đình người tỵ nạn gốc ở Nha Trang, đã được định cư tại quốc gia này vào năm 1978. Cô 26 tuổi và có hai người em, gia đình cô hiện sinh sống tại miền nói tiếng Pháp của Thụy Sĩ. Thảm rêu mềm mại được giới thiệu trên tạp chí Green Muze làm cho nhiều người chú ý, và được ca tụng là một trong những sản phẩm thích hợp với môi sinh hiện đang là đề tài được cả thế giới quan tâm, nhằm chống lại nạn khí hậu ấm dần trên toàn địa cầu.

             
            CÔ "ROBOT" XINH ĐẸP


             
            KHOA HỌC GIA GỐC VIỆT CHẾ TẠO CÔ "ROBOT" XINH ĐẸP ĐỂ LÀM BẠN * Tài liệu: The Sun magazine (www.thesun.co.uk) * Chuyển ngữ: Đào Trường Phúc Một khoa học gia Việt Nam cư ngụ tại tỉnh bang Ontario của Canada đang gây xôn xao dư luận khắp thế giới, sau khi anh cho trình làng môt cô "robot" cao bằng người thật, nhan sắc tuyệt vời, chẳng những biết dọn dẹp và làm việc nhà lặt vặt, mà lại còn biết coi bản đồ, đọc tin tức trên báo, và rất giỏi toán học, có thể giúp "ông xã" kết toán sổ sách. Trong bài báo mang tựa đề "Inventor Builds She-3PO Robot" đăng trên tạp chí The Sun ở Anh Quốc ngày 11/12/2008, nữ ký giả Caroline Iggulden cho biết khoa học gia Lê Trung, 33 tuổi, đã quyết định chế tạo cô "robot" đặt tên là Aiko sau khi anh coi phim "Star Wars" và thích thú với chú người máy dễ thương "C3PO". Được chế tạo trong hai năm trời bằng hợp chất silicon và các thiết bị điện tử, với chi phí 14,000 bảng Anh, người đẹp Aiko ở "tuổi 20s", có thân hình tuyệt mỹ (vòng đo 32, 23, 33), mái tóc nâu và khuôn mặt thanh tao - thể hiện sự "kết hợp giữa khoa học và mỹ thuật", theo lời tác giả họ Lê. Là một thiên tài điện toán ở Brampton, Ontario, Lê Trung kể lại rằng anh đã dùng credit cards, bán chiếc xe, dốc hết số tiền tiết kiệm và vay thêm tiền để hoàn chỉnh cô nàng "robot". Kết quả là "bây giờ Aiko khá thông minh, biết phân biệt các khuôn mặt, hiểu và nói được 13,000 câu nói khác nhau bằng Anh ngữ và Nhật ngữ (thí dụ: "Trời mưa, che dù đi nhé"). Anh nói thêm: "Khi tôi cần kết toán sổ sách, Aiko ngồi cộng trừ nhân chia một cách rất kiên nhẫn và chẳng than phiền một tiếng nào". Lê Trung cũng khoe là đôi khi anh lái xe đưa Aiko đi dạo chơi vùng quê Canada, và cô coi bản đồ, chỉ đường cho anh. Sau đó họ về nhà và ngồi vào bàn ăn, mặc dù Aiko không đói bụng bao giờ cả. Trả lời phỏng vấn trên số báo The Sun ngày 16/12/2008, sau khi đưa cô "robot" ra trình làng trên YouTube, Lê Trung nói rõ là anh chế tạo Aiko hoàn toàn không với mục tiêu tình dục - "she’s NOT a sex machine, honest" - tuy rằng nhu liệu điện toán của Aiko có thể được điều chỉnh để tạo ra các phản ứng hoặc cảm quan như vậy. Hiện Lê Trung đang đi tìm bảo trợ viên để giúp anh hoàn tất giai đoạn quan trọng nhất, đó là làm cho Aiko có thể bước đi được như người thật, lúc đó anh sẽ thực hiện các "bản sao" của cô người máy xinh đẹp này và tung ra thị trường cho thiên hạ mua về giúp việc nhà
            - "một nữ quản gia lý tưởng, không cần ăn uống, nghỉ ngơi, có thể làm việc gần như 24 giờ một ngày".Trong khi chờ đợi, ngay bây giờ Aiko đã gây xôn xao trong giới khoa học nói riêng và dư luận nói chung. Lê Trung cho biết: "Thiên hạ có người thích cô, có người ghét cô, thậm chí có người nổi giận và kết tội tôi muốn đoạt quyền tạo hóa. Nhưng nói chung số người yêu thích vẫn nhiều hơn. Phụ nữ thường có mỹ cảm và muốn nói chuyện với Aiko. Còn mấy anh đàn ông thì cứ tìm cách đụng vào người cô, và vì Aiko khá nhạy cảm nên nếu họ bốc hốt bậy bạ, họ sẽ bị cô đập vào cánh tay kèm theo lời cảnh cáo "Tôi không thích bạn chạm vô ngực tôi".
             
            Phù Vân sưu tầm
            #1717
              dzuylynh 06.05.2011 13:08:28 (permalink)
              0
               
              NÀY MƯA CÓ NHỚ
               



               
              nơi đây em ngồi đếm những hạt mưa
              mưa đầu mùa
              bên anh trời đang đổ lửa
              nắng cuối mùa
              nỗi nhớ khô khốc nhạt vữa hoang đường
              nghe giọt buồn lăn vướng mộng hòai hương
              nỗi nhớ xanh trương phiến lá 
              vạt mưa rào chẻ vỡ hạt phù trầm
              chờ nghe mưa thì thầm kể lể chuyện ngày xưa
              lời tỏ tình khổ sở nhiêu khê thời gò bồng mới nhú, mưa lanh canh như em huyên thuyên lời vô nghĩa lúc chạm khẽ cánh môi hôn con gái đầu đời
              vụng về như con ve siết cánh tấu khúc nhạc dạo đầu gọi mời trưa hạ như anh
              em bảo anh giống gã gù ngồi rung chuông bên tháp nhỏ nhà thờ giáo xứ
              xin chúa thương tình nhỏ xuống một dúm chữ ngô nghê , cho em cười nửa nụ thơ non tán tỉnh còn thơm mùi trai tơ mới lớn
              này mưa...
              có nhớ lối về nhà em ngang vùng biển vắng
              con dã tràng ngơ ngác ngước trông trăng
              ta lặng thầm như vầng mây trắng phiêu du
              biển ngọt ngào hát khúc ru 
              phù du cát tuôn sóng lượn...
               
              ...mưa bâng khuâng ngày xa mái sân trường
              nụ hôn vụng, ánh điện đường cũng ngượng
              chuông thánh đường khua luống cuống ta làm vướng môi nhau
              này mưa có nhớ này mưa có quên...
               
              nơi đây anh ngồi đếm những hạt mưa
              mưa cuối mùa
              đã tròn hạt chưa mà vội vỡ tan thành bụi nước
              bên em ngày đêm sau trước rối như lọn tóc đen chờ ngày phai bạc
              chuyện tình yêu ngăn cách trùng phùng
              chuyện đất nước đòan viên ly biệt

              khi bão biển bay ngang thềm nhật nguyệt
              là lúc anh dốc ngược thời gian
              lặng lẽ trút xuống ngày xưa bây giờ và mai nữa
              lẫn trong nỗi nhớ và hạt mưa
              môi khô miệng đắng đã thừa đã mứa
              thôi em...
              cơn mưa đầu mùa
              thôi anh...
              cơn mưa cuối mùa
              trong nhau đã vụn tan đã hóa thành hư ảnh
              hãy để cho những hạt mưa rơi xuống xếp thành ngàn dư lệ .
               
              này mưa có nhớ đường về !
               
              vịnhnửavầngtrăngApril.5.2011.dzuylynh.

              <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.05.2011 04:05:32 bởi dzuylynh >
              #1718
                trieuam 07.05.2011 11:13:15 (permalink)
                0


                Trích đoạn: Phù Vân



                WELLCOME conmaNHỎ !

                Ta nắm tay nhau, hai chiếc mặt nạ
                Cũng chỉ là một nửa cuộc đời
                Không tiếng khóc, không nụ cười
                Tay lần giở những lớp đời, mãi lạ!


                http://trieuam.multiply.com/

                Cố Nãi Nãi Phù Vân rất ân hận được típ đón ngọn Triều Âm !

                MÚI uuuuuuuuuiiiiiiiiiiiiiiii
                pha chà híp khách !
                khui lon dohop nhen , cho một tô bún bò huệ bự thiệt nhỏ nhennnnnnnnn Ôn Tứng !
                tèng téng teng.



                Vườn Tao Ngộ đất lành chim đậu
                thí MA dzô hỏng sợ phát... rầu
                thế gian đơn giản gì đâu !
                Ma Yêu Thần Thánh sống chung lộn nhầu
                trên cao thấu có nhà lầu
                chung quanh bờ giậu nhà sàn lưng đâu
                TIẾNG KHÓC hồ hỡi từ đâu?
                NỤ CƯỜI bi hận từ đầu nhân sinh
                cuộc đời nửa kiếp điêu linh
                nửa đeo mặt nạ thường tình thế thôi
                chưa quen ngõ lối đãi bôi
                trưa chiều sớm tối bạc Ôi... vôi trầu !
                triều âm : - hơi đâu càu nhàu?
                hơi đâu ! sóng nhỏ...con tàu...đại dương !
                nghiệp thơ dường đã trót vương
                trầm iêu hồi hướng vô thường triều âm...
                như phù vân cõi thăng trầm
                hóa thân phù...mỏ đâm sầm cuộc chơi
                nghịch cho nhân thế tả tơi
                đùa cho rớt MẶT NẠ ĐỜI làm dzui !
                nhanh lên ui _ hòang hôn tới rùi !

                phùvân.







                Dạ, Trầm nhi cung kính cúi chào Cố Nãi Nãi Phù Vân ạ .... Do nhà có chút việc nên tới bây giờ mới vào chào nãi nãi được, thật là thất lễ quá đi. Nãi nãi bỏ qua, đừng làm Trầm nhi phù mỏ nhé.

                Nhân gian muôn mặt để đời
                Khi ta còn sống khóc- cười làm vui
                Tắt hơi mới thấy ngậm ngùi
                Bà con tán loạn lo vùi cho nhanh
                Về thăm, chúng nó tái xanh
                MA này hiển hiện, oái ăm chưa nào.
                Xăm xăm đi kiếm thiên tào
                Xét ra cho rõ tội nào nguồn cơn
                Đắc nhơn chứng quả giác chơn
                Tây thiên cõi Phật, ta thành chi đây ?
                Quay về ngũ sắc cuộn mây
                Cũng ta, mà chúng ngất ngây cúi quỳ
                Hiển linh Phật chứng đó đây
                Thì Ma là Phật, cũng hay quá chừng
                #1719
                  trieuam 07.05.2011 11:22:32 (permalink)
                  0
                  Triều Âm xin thay mặt gia đình cám ơn bố Lynh, nãi nãi Phù Vân, cô cô CtLy, anh Ab, sông Hương, damotlanyeunhau, cô cô Huyền Băng và tất cả các thi hữu trong Vườn Tao Ngộ đã chia sẻ nỗi buồn mất đi mà Triều Âm hằng kính yêu.



                  Do tang gia bối rối và một số điều kiện ngoại quan không thuận lợi nên đến hôm nay Triều Âm mới vào được để thay mặt gia đình cám ơn tất cả những tình cảm của mọi người đã dành cho Papa Triều Âm, cũng như đối với chính bản thân Triều Âm.

                  Cám ơn rất nhiều ạ !

                  Con cám ơn bố Lynh đã diễn ngâm và thêm giúp vào 2 đoạn sau của GIẤC NGỦ BÌNH YÊN.
                  Đây là món quà cuối cùng mà con, bố Lynh đã có thể gởi đến Papa của con nơi cực lạc vĩnh hằng.
                  Con chỉ tiếc là chưa có cơ hội giới thiệu bố Lynh với ba con lần nào thì người đã vội ra đi.
                  Không biết nên buồn hay nên vui khi người cha ruột mình hằng kính yêu vừa mất đi thì con lại có một người cha nuôi dễ mến liền trong một ngày.
                  Dẫu sao thì cũng Tạ ơn Thượng đế vì những gì Người đã làm cho tất cả chúng ta.

                  Bố Lynh cho phép con chia sẻ GIẤC NGỦ BÌNH YÊN với tất cả bạn bè ở đây thêm lần nữa nhé.

                  http://www.box.net/shared/48d01oascg
                  ( Thơ Triều Âm-Dzuylynh, diễn ngâm Dzuylinh)

                  GIẤC NGỦ BÌNH YÊN

                  Ước gì một giấc ngủ yên
                  Giũ đi khói bụi, muộn phiền thế nhân
                  Trầm luân mấy kiếp cho gần
                  Tây thiên cực lạc một lần ta đi

                  Nhục thân choàng áo sa di
                  Thân tâm thanh tịnh nhớ ghi trong lòng
                  Phù vân một áng mây rồng
                  Nâng đôi cánh hạc phiêu bồng, ta đi



                  Phù du nhân thế tiếc chi
                  Buông tay một giấc xuân thì tỉnh say
                  Trời cao lồng lộng chân mây
                  Gió lay một chiếc lá bay cuối ngàn



                  Thênh thang nhã nhạc nhặt khoan
                  Biển ru khúc hát mang mang tiễn người
                  Lửa reo bừng sáng chân như
                  Bình yên một kiếp thiên thu vĩnh hằng ...



                  Triều Âm - Dzuylinh 21.4.2011
                  Diễn ngâm : Dzuylinh

                  " Người về cõi Phật hồn thanh thản
                  Kẻ ở trần gian dạ ngậm ngùi "

                  Cầu chúc hương linh Papa con mãi mãi bình an nơi cực lạc quốc như những lời Người đã viết, để sẵn trước lúc lâm chung:


                  Hôm nay là ngày tôi từ giã cõi đời, đi vào cõi vĩnh hằng theo quy luật của tạo hoá:
                  Có thành tất có hoạị Năm mươi sáu năm sống ở trần gian là năm mươi sáu năm trả vay nghiệp tao. Hôm nay nợ đã hết duyên không còn nên tôi phải ra đị

                  Bạn bè thân hữu xa gần
                  Bà con lối xóm không lời chia tay
                  Con yêu không kịp nhắn lời
                  Vì chưng không muốn bàng hoàng,
                  Âm thầm lặng lẽ ra đi một mình.
                  Nhưng rồi... chữ tình, chữ nghĩa không xong
                  không dưng mà bỏ ra đi không lời,
                  nên tôi viết vội dòng này
                  như lời vĩnh biệt mọi người...từ đây :

                  Tôi ra đi, yên phận kiếp người
                  Ngừoi ở lại, chớ đừng vấn vương :
                  Nghĩa tình vay trả đã xong
                  Thì chưng ở lại cũng không nên gì
                  Mong chăng người hiểu thấu lòng
                  Lau dòng nước mắt, dằn lòng chôn sậu
                  Kiếp người vay trả, trả vay
                  Có thành tất cũng có ngày hoại không
                  Bởi vậy,
                  Thân này xin gởi trần gian
                  Giã từ nghiệp chướng sanh về phương Tây
                  Trần gian ảo mộng từ đây
                  Mãi là viễn cảnh ngàn mây xa rồi.

                  Trần ai tục luỵ, xin dứt bỏ
                  Huynh đệ cha con, cũng đã xong.

                  Chút tình ân nghĩa trần gian
                  Đi vào quá khứ, đi vào hư vô

                  Tới giờ giã biệt chia tay
                  Xin đừng lưu luyến, xin đừng vấn vương
                  Từ nay đôi ngã chia xa
                  Người còn ở lại chút lòng đau thay !
                  Riêng tôi mong ước bấy nay
                  Đã thành hiện thực : phương Tây thác về
                  Ta đi ta thác vào đất Phật
                  Thành hoa sen nhỏ nương Phật đại
                  Vãng sanh cực lạc niết bàn
                  Thoả lòng ước nguyện mong chờ bấy nay !

                  ******
                  Ta bà thế giới, xin giã biệt
                  Cực lạc Tây phương, cánh hạc về

                  Trên đây là những dòng do chính Papa Triều Âm đã viết trước khi người đi xa, và thể theo di nguyện, Triều Âm đã thay Người đọc những lời này trước khi hạ huyệt tại đài hỏa táng. Theo di nguyện của Người, tro cốt phải đem rải ở một hồ nước lớn hoặc một đồi cao. Gia đình đã thực thi di nguyện, đưa cát bụi trở về với cát bui. Nay, như đã hứa với bố Lynh, một lần nữa, Triều Âm xin thay mặt Papa gởi lời chào từ biệt đến tất cả các tấm lòng yêu quý đã dành cho Papa Triều Âm

                  Xin cám ơn rất nhiều
                  #1720
                    triart 07.05.2011 18:13:58 (permalink)
                    0





                    Mừng Ngày của Mẹ ,triart kính mời quý khách và thân hữu nghe lại :


                    http://nhac.zing.vn/nhac/bai-hat/nghe-nhac/Me-DzuyLynh.IW687OEA.html




                    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48934/D2780EB789324DA2818199CEF3FB5A2A.jpg[/image]


                    [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48934/79F0ADD92D2C47C08BC347363BD1DDBF.jpg[/image]

                    ***

                    @ Trieu am : Thúc thúc triart có chuyễn lời chia buồn đến Trieuam và Gia quyến qua CNTS  DL rồi há ,chúc Trieuam sớm thanh thản và thư giãn trong VTN nhen
                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.05.2011 18:21:33 bởi triart >
                    Attached Image(s)
                    #1721
                      dohop 09.05.2011 06:21:49 (permalink)
                      0
                      Bé hộp xin phép được gửi bài cũ để tưởng nhớ đến mẹ nha...

                      Các bác, các cô chú và anh chị có thể tìm hiểu về người mẹ "Bằng Lăng" của bé hộp qua bài đăng ở đây:

                      http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=673990





                      Quan Thế Âm

                      Giọt nắng đầu trêu chọc nàng sương đêm
                      Hạt sương trắng kiêu sa lập lòe ngũ sắc
                      Khi giun dế còn đam mê hoan lạc,
                      Hoa ngây thơ hớ hênh trọn giấc nồng
                      Có bà mẹ vo gạo thổi nồi cơm
                      Có bà mẹ lặt rau gọt khoai sắn
                      Hạt sương trắng kim cương còn vương vấn
                      Phút huy hoàng đẹp nhất sao chóng tàn
                      Có bà mẹ ngồi vuốt tóc con ngoan
                      “Con say ngủ cho nhịp nhàng cuộc sống!”
                      Mẹ ươm trồng trăm hoa trong giấc mộng
                      Cho con vui, con khỏe, con no đầy
                      Mẹ lắng nghe hơi thở trẻ thơ ngây
                      Bếp reo vui ánh lửa hồng tí tách.
                      Hoa thiên lý gửi hương theo gió lạnh
                      Miệng môi cười con trẻ nói trong mơ
                      Mẹ yêu con cho biển mặn nên thơ
                      Thay nước mắt, mẹ vui trong bể khổ.
                      Lá mồng tơi thương người nên thẫm đỏ
                      Đọt khoai mì cảm kích cũng tươi xanh
                      Có bà mẹ thương con quên phận mình
                      Vì nhân thế mẹ gửi thân trần thế
                      Hạt thóc rơi vui đàn chim se sẻ
                      Đậu dừa thơm chúng kiến cũng vui mừng
                      Mái tranh nghèo thơm ngát mùi chè thưng
                      Hoa bằng lăng mượn mùi hương thêm tím
                      Mẹ yêu con cho đời thêm mầu nhiệm
                      Cho rau xanh, quả ngọt, hoa thơm
                      Mẹ vui cười dù vất vả sớm hôm
                      Nuôi con lớn trong tình yêu bát ngát
                      Khi mây trắng gần kề mái tóc bạc
                      Suối yêu thương vẫn nước chảy xuôi dòng
                      Có bà mẹ quyến luyến đàn con
                      Theo con mãi trong hạt sương ánh nắng…

                      dohop
                      Sydney – Melbourne – Sydney 25-26/2/2006



                      Buổi sáng trời mờ sương


                      Buổi sáng trời mờ sương
                      Môi xinh con đỏ hồng
                      Bầu sữa mẹ ấm áp
                      Con say ngủ giấc nồng

                      Buổi sáng trời mờ sương
                      Cọc cạch tiếng xe bò
                      Mùi đậu, dừa thơm ngát
                      Che áng nỗi âu lo

                      Buổi sáng trời mờ sương
                      Vườn rau nhỏ xanh rờn
                      Bàn tay mẹ vun xới
                      Ngô sắn ngọt tình thương

                      Buổi sáng trời mờ sương
                      Con cất bước đến trường
                      Nắm xôi mẹ làm sẵn
                      Mặn ngọt đầy tình thương

                      Buổi sáng trời mờ sương
                      Giun dế còn du dương
                      Mẹ tươi cười ra chợ
                      (Phiên chợ chưa nhóm họp)
                      Gánh nặng bởi tình thương

                      Buổi sáng trời mờ sương
                      Con khôn lớn mịt mù
                      Mẹ gầy mòn đơn chiếc
                      Mắt buồn giọt mù u

                      Buổi sáng trời mờ sương
                      Nhang mõ ấm từ đường
                      Mẹ cầu con hạnh phúc
                      Con xa cách dặm trường

                      Buổi sáng trời mờ sương
                      Nấm đất lạnh vô thường
                      Đất mầu xanh rau quả
                      Mộ ai chẳng nén hương?

                      dohop 5.9.2005
                      Mùa Vu Lan 2005


                      Bóng Mây - Ảnh dohop - Narooma NSW, 6/4/2010
                      Tưởng nhớ đến bài giảng cùng tên của TK Thích Thiện Thuận
                      http://phatphap.wordpress.com/2007/09/23/bong-may/

                      <bài viết được chỉnh sửa lúc 09.05.2011 06:23:28 bởi dohop >
                      #1722
                        SongHuong 10.05.2011 06:40:05 (permalink)
                        0
                        Một chút chia sẻ với Triều Âm. Mong rằng những lời chân tình này sẽ giúp TA vơi bớt nỗi buồn và hương hồn ba cũng nhẹ nhàng siêu thoát

                        NGƯỜI ĐI VỀ CÕI DI ĐÀ

                        Kính viếng hương hồn ba Triều Âm

                        Tiễn người về cõi Tây phương
                        Ra đi giũ sạch vô thường trần gian
                        Một đời vinh, nhục, hèn, sang
                        Trở về cát bụi, hoá vàng sắc không

                        Người đi thanh thản bên lòng
                        Chỉ thương con trẻ long đong xứ người
                        Non bồng lắng giọt vô ưu
                        Trần gian con dại ngậm ngùi nhớ cha

                        Người đi về cõi di đà
                        Trầm luân một kiếp hằng sa... khép rồi
                        Nhẹ đôi cánh hạc lưng trời
                        Hèn sang âu cũng một đời phù sinh

                        Phật đài nương bóng vong linh
                        Nén nhang xin gởi chút tình tri âm
                        Cuộc đời sắc sắc không không
                        Xác thân hoà với dòng sông.... người về (*)


                        Huế 5/2011
                        Sông Hương

                        (*) Sinh ký tử quy
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 10.05.2011 15:23:35 bởi SongHuong >
                        #1723
                          SongHuong 10.05.2011 11:15:32 (permalink)
                          0
                          LỖI HẸN

                          Huế lặng buồn vì chiều ấy không em
                          Giữa rộn rã sao thấy mình lạc lõng
                          Có lẽ nào hẹn thề như con sóng
                          Cứ vỗ bờ rồi... tan giữa trùng dương ?

                          Lời hẹn nào hư ảo tựa khói sương
                          Dù vẫn biết có điều không thể nói
                          Sao vẫn thấy góc hồn riêng đau nhói
                          Bởi trong chiều vắng dáng một người thương

                          Cuộc cờ người bên sóng nước sông Hương
                          Anh lặng lẽ dõi tìm một hình bóng
                          Dáng ai quen... thắp lên niềm hy vọng
                          Để thẫn thờ, câu ước hẹn chơi vơi

                          Sao không về với Huế người ơi
                          Sao cứ để câu thề rơi phố nhỏ
                          Sao cứ để nửa vầng trăng mờ tỏ
                          Cung điệu buồn ai gõ nhịp hoài mong

                          Huế 5//2011
                          Sông Hương
                          #1724
                            SongHuong 10.05.2011 11:17:12 (permalink)
                            0
                            CHUYỆN BẾN SÔNG QUÊ

                            Cứ chòng chành câu hẹn biển thề non
                            Dẫu phương xa vẫn một niềm thao thức
                            Hoa xưa bay nhưng cuộc đời rất thực
                            Để mỏi mòn, day dứt một chiều quê
                             
                            Lạc lõng chiều xa ngái những triền đê
                            Bước chân muộn thả về ngang lối cũ
                            Câu ca dao thương một thời thiếu nữ
                            Bờ lau buồn... viễn xứ có còn chăng?
                             
                            Lối xưa giờ sao bước lạ, bước quen
                            Thương hoa cỏ mong manh chiều xứ lạ
                            Em sang ngang để cánh cò bay lả
                            Triền đê buồn hoa lá cũng buồn theo
                             
                            Hoa cỏ giờ vàng cả bến sông quê
                            Như câu hát ầu ơ đêm thao thức
                            Lời ru con hay tiếng lòng day dứt
                            Chuyện một thời rưng rức... dấu người xa
                             
                            Anh trở về lối cũ...ngỡ hôm qua
                            Nắng chiều nhạt, cỏ may vương tà áo
                            Bến sông quê hững hờ con sóng vỗ
                            Thương một người... đan áo nhớ ngày xưa
                             
                            Huế 5/2011
                            Sông Hương

                            #1725
                              Thay đổi trang: << < 115116117 > >> | Trang 115 của 123 trang, bài viết từ 1711 đến 1725 trên tổng số 1838 bài trong đề mục
                              Chuyển nhanh đến:

                              Thống kê hiện tại

                              Hiện đang có 0 thành viên và 8 bạn đọc.
                              Kiểu:
                              2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9