ĐỔI TRAO 
  thơ người ta gánh ra cả gánh 
  em chẳng mua nửa chữ một vần 
  em đoạn đành đổi cánh hoa xanh 
  đừng làm thế ! thơ anh lỡ vận ... 
  hì hì :)    
  THÔI ĐỪNG 
  thôi đừng ... em chớ làm thơ 
  làm thơ rất dễ đâm ra thẩn thở 
  anh làm thơ riết nên khờ 
  em làm thơ ắt sẽ khờ như anh 
  hỏng tin cứ hỏi Sương Anh :'( 
  thà ôm máy ảnh như Anh Tóc nè ... 
  múa đao , luyện kiếm sau hè 
  lè nhè vậy chứ ...Đạp ngừ ta nhăn 
  có ai nghe muốn nghiến răng ? :'( 
  eo ui , nhỡ dại , ai tha anh nhờ...    
  THẢ THƠ 
  khò khè thả một vần thơ 
  thở ra sợ vướng , sợ vương thân tằm 
  làm thơ phải thức đêm rằm 
  lấy trăng làm gối , lấy mây làm giường 
  thi nhân hay bịnh thất thường  
  hỏng tin cứ hỏi " bức tường " màu xanh ! 
  làm thơ tựa bắn mủi tên 
  vần vương cánh nỏ , cung rêm mủi lòng 
  làm thơ như chạy lòng vòng 
  vòng qua , vòng lại , phải lòng người thơ 
  làm thơ hay bị nằm mơ 
  mơ lên , mơ xuống , mơ đi , mơ về 
  làm thơ dễ vướng câu thề 
  chẳng thề cũng nguyện , chẳng nguyền cũng thiêng ! 
  đừng chê anh nói vô duyên 
  có duyên thì chẳng huyên thiên nãy giờ  
  nãy giờ anh cứ vật vờ 
  bởi vì thơ thẩn chạm hờ...hoa xanh ! 
  - dlc - 17.7.10