" VƯỜN TAO NGỘ "

Thay đổi trang: << < 585960 > >> | Trang 59 của 62 trang, bài viết từ 1741 đến 1770 trên tổng số 1838 bài trong đề mục
Tác giả Bài
trieuam
  • Số bài : 566
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.12.2007
RE: "Vườn Tao Ngộ " - 14.05.2011 21:58:39
0
Ngộ Nhật Thái - Thiệp Phật Đản 2011 - Tặng số lượng lớn miễn phí


Chào các bạn,

Nhân dịp lễ Phật Đản 2011 mình có in ra 300 tấm thiệp mừng Phật Đản.
Mình nghĩ có thể gửi thiệp cho các bạn trong lớp, người thân trong họ hàng, đồng nghiệp trong cơ quan. Giúp họ có thêm thuận duyên trên con đường hướng đến cuộc sống hạnh phúc.

Các bạn nào có tâm muốn giới thiệu đạo Phật đến với mọi người xung quanh thì liên hệ với mình nhé. Mình sẽ gửi chuyển phát nhanh hoặc gửi trực tiếp MIỄN PHÍ.

Liên hệ qua: Nhật Thái - 0903.624.814 hoặc email: duythong264@yahoo.comĐịa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

Mong các bạn nhắn tin này cho mọi người có nhu cầu bằng email hoặc tin nhắn qua Yahoo Messenger, Skype,...

Số lượng 300 thiệp cũng hơi ít, mình đang in với giá 3000 đ/thiệp. Bạn nào có nhu cầu lớn hơn thì quyên góp thêm in cho rẻ giá hơn nhé.

Mong tất cả chúng sinh đều được gặp Phật Pháp.
Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Mẫu thiệp: 4 ô theo thứ tự 1 - 2 - 3 - 4
Link download:
http://www.mediafire.com/?s7sdas7agod3b75
http://www.mediafire.com/imgbnc.php/212ee3b94fb873ffde333681f7dbcdf6316acc37ff9e7012b2554cb6935cc7436g.jpg

Ta nắm tay nhau, hai chiếc mặt nạ
Cũng chỉ là một nửa cuộc đời
Không tiếng khóc, không nụ cười
Tay lần giở những lớp đời, mãi lạ!



trieuam
  • Số bài : 566
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.12.2007
RE: "Vườn Tao Ngộ " - 14.05.2011 22:03:02
0
Lộ trình diễu hành xe hoa Phật Đản 2011 tại Tp. Hồ Chí Minh

Toàn bộ xe hoa sẽ tập trung tại công viên Gia Định (đường Hoàng Minh Giám, phía sau chùa Phổ Quang - Quận Tân Bình). Sau đó đoàn xe hoa sẽ đi theo lộ trình Hoàng Minh Giám - Trường Sơn - Hoàng Văn Thụ - Nguyễn Văn Trỗi - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Nguyễn Đình Chiểu - Cách Mạng Tháng Tám - Phạm Hồng Thái - Công trường Quách Thị Trang (trước chợ Bến Thành- Quận 1) - Trần Hưng Đạo - Nguyễn Văn Cừ - Lý Thái Tổ - Ngô Gia Tự - Sư Vạn Hạnh và giải tán tại Văn phòng Thành hội Phật giáo TP.HCM (Tổ đình Ấn Quang - Quận 10).

Có tất cả 29 chiếc xe hoa sẽ tham gia diễu hành đến từ các quận, huyện trong toàn thành phố. Trong đó, quận Bình Thạnh nhiều nhất với tất cả 10 chiếc xe hoa. Riêng các quận, huyện 2, 3, 8, 9, 11, Tân Phú, Bình Tân, Củ Chi, Nhà Bè... không thực hiện xe hoa diễu hành.

Dự kiến chương trình diễu hành xe hoa Phật đản 2011 tại TP.HCM sẽ bắt đầu từ 19 giờ 00 ngày 16-5 (tức ngày 14-4ÂL).

( tin từ www.giacngo.vn)

Ta nắm tay nhau, hai chiếc mặt nạ
Cũng chỉ là một nửa cuộc đời
Không tiếng khóc, không nụ cười
Tay lần giở những lớp đời, mãi lạ!



trieuam
  • Số bài : 566
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.12.2007
RE: "Vườn Tao Ngộ " - 14.05.2011 22:12:37
0
Thơ kính mừng Phật Đản 2011 - Phật lịch 2555






MƯỢN ĐẤT VÔ THƯỜNG
KHAI THỊ CHÚNG SINH
NGỘ NHẬP PHẬT TRI KIẾN


MƯỢN đất Ta bà, duyên hóa đạo
ĐẤT trời chuyển động, khắp trần lao
VÔ minh diệt tận, thành Chánh giác
THƯỜNG hằng Phật tính, tợ trăng sao
@
KHAI mở Phật tâm, thuyết Pháp mầu
THỊ bày chân lý, “Phật” ở đâu????
CHÚNG sinh mê muội, theo trần cảnh
SINH tử trầm luân, mãi khổ sầu
@
NGỘ “Phật” tại “Tâm”, chẳng ở đâu
NHẬP vào bản thể, thấy nhiệm mầu
PHẬT là trí tuệ, Tâm Viên Giác
TRI KIẾN Phật tâm, thoát khổ đau


“MƯỢN ĐẤT VÔ THƯỜNG, ƯƠM ĐẠO HẠT
HOA TỪ BI, NỞ NGÁT HƯƠNG TÂM”


MƯỢN thân tứ đại, để tu tâm
ĐẤT tâm mê muội, những sai lầm
VÔ minh che lấp, chơn Phật tánh
THƯỜNG trôi sinh tử biết bao lần
@
ƯƠM mầm trí tuệ, về Niết bàn
ĐẠO hạnh chân tu, độ thế gian
HẠT Đạo Bồ đề, con ươm giống
HOA lòng hiện thể, khắp muôn ngàn
@
TỪ bi khai mở, hiển tình thương
BI tâm, hạnh nguyện, tỏ soi đường
NỞ “Hoa Ưu Đàm”, dâng cúng Phật
NGÁT hương giới thể, nguyện noi gương
@
HƯƠNG thiền thanh tịnh, tu giới cấm
TÂM nguyện chân tu, thoát mê lầm
“MƯỢN ĐẤT VÔ THƯỜNG, ƯƠM ĐẠO HẠT
HOA TỪ BI NỞ, NGÁT HƯƠNG TÂM”


T.T Thích Trí Giải



Ca-Tỳ-La-Vệ, nguy nga
Vua Cha Tịnh Phạn, Māyā mẹ hiền
Hằng ngày tích phước thiện duyên
Cầu con kế nghiệp, báu thiêng ngai vàng
Māyā nằm mộng ngỡ ngàng




Sáu ngà voi trắng, Thiên đàng hạ sinh
Ngài là Bồ Tát Hộ Minh
Từ trời Đâu Suất độ sinh Ta-Bà
Khai bên hông hữu Māyā
Bà đem điềm mộng kể ra, vua mừng
Lễ hội tổ chức tưng bừng
Có được Thái tử Đông Cung kế thừa
Truyền thống Ấn Độ khi xưa
Sinh con trưởng tử, phải thưa về nhà
Đến ngày nở nhụy khai hoa




Lâm Tỳ Ni thuở, vesak, tháng tư
Māyā vịn đóa vô ưu
Đản sinh Thái tử, Chân như hiển bày
Hào quang tỏa sáng trời mây
Sen vàng nâng gót, tròn đầy bảy hoa


Nhạc trời trổi khúc hoan ca
Nghênh đón thái tử Siddhartha ra đời
Đản sinh chỉ bảy ngày thôi
Māyā mẫu hậu đến thời quy tiên
Kiều Đàm Di mẫu phát nguyện
Bởi Bà, em gái mẹ hiền Māyā
Đặt tên là Tất Đạt Đa.
Với lời tiên đoán Tiên A-Tư-Đà
Thái Tử sau sẽ xuất gia
Ba hai tướng tốt thật là Thánh nhân
Tám mươi vẻ đẹp nơi thân
Thông minh xuất chúng, nhân tâm siêu phàm
Sở học không thể nghĩ bàn
Thái tử văn, võ, tài năng song toàn,
Vua Cha ép buộc kết hôn]




Da Du công chúa vuông tròn lương duyên
Nàng thật kiều diễm như tiên
Con gái Thiện Giác, mẹ hiền Amita
Vương quốc Câu Lị, thông gia
Hai nước lân cận, thật là thâm giao
Vua Cha Tịnh Phạn ước ao
Có Hoàng tôn quý, biết bao vui mừng
Một hôm, hỷ sự hoàng cung
Da Du công chúa, tin mừng hạ sinh
La-Hầu-La thật, là xinh
Là niềm hạnh phúc nhân tình thế gian
Thái tử cảm thấy bất an
Ngài tâu Vương Phụ, ra thành dạo xem
Sống trong nhung gấm nệm êm
Ra ngoài thấy cảnh, lòng thêm u sầu
Sanh, lão, bệnh, tử, khổ đau
Ngài tìm phương pháp, thoát mau luân hồi
Sau thời cứu độ mọi người
Ra vòng sinh tử, cuộc đời nhiễu nhương
Xa lìa vợ đẹp con thương
Đêm khuya lạy tạ Phụ vương sinh thành
Ngài gọi Sa Nặc đồng hành
Cỡi ngựa Kiền Trắc vượt thành xuất gia






Vượt qua sông Ấn Anomā
Tự tay xuống tóc, thoát ra áo bào
Vàng bạc châu báu gói vào
Đưa cho Sa-Nặc về trao Phụ Hoàng
Gởi lời từ biệt vợ con
Đông cung Thái tử, không còn để tâm
Ngài vào núi Khổ Hạnh Lâm



Sáu năm khắc khổ, xác thân hao gầy
Chuyên tu khổ hạnh hằng ngày
Chưa tìm ánh Đạo hiển bày chân như
Ngài rời khổ hạnh không tu
Chia tay nhóm Kiều-Trần-Như bạn hiền
Vượt qua sông Ni-Liên-Thuyền
Ngài nằm kiệt sức, chư Thiên hộ trì
Sujata thể hiện Từ bi




Dâng Ngài bát sữa, trước khi Đạo thành
Uống xong mạnh khỏe thật nhanh
Cỏ đan làm tọa, để hành thiền tu
Bồ đề cội gốc Chân như
Ngài quán duyên khởi, diệt trừ chướng ma
Rồi Ngài tuyên thệ thốt ra
Nếu không chứng Đạo, chẳng xa chỗ này
Dù cho bụi đá trơ cây
Quyết tìm Ánh Đạo, thân này tan xương
Bình minh ló dạng ánh dương




Ngài đắc thánh quả, Vô Thượng Bồ Đề
Đạo Vàng chân lý diệt mê
Khai nguồn tuệ Giác trở về độ sinh.
Bồ Đề Tâm tỏa quang minh
Ngài là Từ Phụ chúng sinh muôn loài
Cứu người ra khỏi trần ai
Kiếp người lặn hụp sông dài tử sinh
Bởi vì đại nguyện hy sinh
Đoạn tuyệt thê tử và tình Phụ vương
Ngài vì hai chữ tình thương
Cứu chúng sinh khỏi đêm trường khổ đau
Chúng con nhớ mãi ân sâu
Ngài mang Ánh Đạo nhiệm mầu Từ bi
Pháp Phật bất khả tư nghì
Là nguồn tuệ giác thoát ly luân hồi.


Thơ: Thích Trí Giải






Ta nắm tay nhau, hai chiếc mặt nạ
Cũng chỉ là một nửa cuộc đời
Không tiếng khóc, không nụ cười
Tay lần giở những lớp đời, mãi lạ!



trieuam
  • Số bài : 566
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.12.2007
RE: "Vườn Tao Ngộ " - 14.05.2011 22:22:49
0
Đèn Hoa Sáng Rực Sông Hương Mừng Phật Đản 2011

Lễ Thắp sáng 7 hoa sen trên sông Hương




Theo đúng kế hoạch, tối ngày 10/5/2011 (8/4 Tân Mão) Ban Tổ chức Đại lễ Phật đản tại Thừa Thiên Huế đã trang nghiêm trọng thể tổ chức lễ Thắp sáng 7 hoa sen trên sống Hương tại bến Nghinh Lương Đình. Hòa thượng Thích Đức Phương, Trưởng Ban Trị sự GHPG tỉnh Thừa Thiên Huế, Trưởng Ban Tổ chức Đại lễ Phật đản tại Huế cùng chư tôn đức Tăng Ni; ông Ngô Hòa, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và hàng vạn người dân Huế đã đến dự.

Lễ thắp sáng 7 hoa sen trên sông Hương diễn ra nhanh gọn nhưng rất trang trọng và hiện đại.

Từ Đại lễ Phật Đản Liên Hiệp Quốc 2008 lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, lúc ấy một tâm nguyện cao đẹp cúng dường Phật đản của Tăng Ni trẻ tại tỉnh nhà đã được hiện thực hóa bằng 7 đóa hoa sen nở trên sông Hương huyền thoại – biểu tượng cho 7 bước chân thanh tịnh của Đức Phật thị hiện giữa cuộc đời, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người.

7 đóa sen trên sông Hương là sự nối kết mùa Phật đản với Huế. Những đóa sen ấy là dấu hiệu báo mùa Phật đản lại về trên quê hương chúng ta, như cánh mai vàng của mùa xuân, như tiếng ve cánh phượng của mùa hè.

7 đóa sẽ được thắp sáng trên sông Hương cho đến hết mùa Phật Đản, để cho sông Hương, cho đồng bào Huế, để hàng triệu người Phật tử thấy Huế hòa vào niềm hân hoan vô tận của mùa Phật Đản.

Hòa thượng Thích Giác Quang trong lời tuyên bố lý do thắp sáng có đoạn:

"7 đóa sen vàng được thắp sáng trên sông Hương chính thức báo hiệu Mùa kính mừng Phật đản Phật lịch 2555 đã về, mỗi người Phật tử chúng ta hãy cùng chung tay góp sức để có suy nghĩ, lời nói, hành động thiết thực để góp phần giảm thiểu, loại trừ những khủng hoảng như đã nêu. Chúng ta hãy siêng năng, tích cực nuôi dưỡng và phát triển những tư duy, lời nói và hành động hiền thiện, có ích cho tự thân và môi trường sinh thái để xây dựng nếp sống thiện lành ngay trong gia đình, khu dân cư, làng xóm của mình, để hiệp cùng tất cả cúng dường lên Đức Phật, góp phần xây dựng xã hội hài hòa, thân thiện, văn minh..."

Chùm ảnh lễ Thắp sang 7 hoa sen:






























<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.05.2011 22:29:36 bởi trieuam >

Ta nắm tay nhau, hai chiếc mặt nạ
Cũng chỉ là một nửa cuộc đời
Không tiếng khóc, không nụ cười
Tay lần giở những lớp đời, mãi lạ!



trieuam
  • Số bài : 566
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.12.2007
RE: "Vườn Tao Ngộ " - 14.05.2011 22:42:40
0
Bố Lynh nè
Trầm Nhi có 1 ông anh hai say xỉn, giới thiệu với bố Lynh và các anh chị trong VTN luôn nhé.



Tr�nh b�y: Kyra Nguyen
Nhạc: NGUYỄN TH�NH NH�N
H�a �m: Nguyễn Th�nh Nh�n
Lời: NGUYỄN TH�NH NH�N

http://hathaykhongbanghayhat.org/node/2760


Cảm nhận của 1 nhạc sỹ hay l� l�ng tử ẩn danh

....một đêm trắng như đêm này lang thang vào blog Thành Nhân Nguyễn một bạn trong FL nghe bản nhạc Thu Khúc 4 do chính anh sáng tác và đăng lên web site HátHayHayHát

Kyra Nguyễn cái tên cũng thật lạ và một giọng hát nũng nịu buồn lênh đênh đã dẫn dắt ta về miền quên tưởng chừng thật lâu, thật xa nay tìm về dang díu chút hoài âm xưa với nắng khuya mịt mùng chất ngất giữa vườn khuya tịch liêu lặng lẽ....
Cảm ơn blogger Thành Nhân Nguyễn . Cảm ơn Kyra Nguyễn cô giáo dạy nhạc ngày xưa thật xa nửa vòng trái đất vẫn hát , vẫn chia sẽ ngậm ngùi với những người sáng tác âm thầm ...

Mời các bạn vào link này http://nhannguyen64.multiply.com/ để nghe những câu chuyện của thanhnhan và nhắm lại mắt cho âm nhạc trôi vào hồn....lặng lẽ.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.05.2011 22:45:50 bởi trieuam >

Ta nắm tay nhau, hai chiếc mặt nạ
Cũng chỉ là một nửa cuộc đời
Không tiếng khóc, không nụ cười
Tay lần giở những lớp đời, mãi lạ!



Phù vân
  • Số bài : 360
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.01.2011
RE: "Vườn Tao Ngộ " - 15.05.2011 05:46:33
0

Trích đoạn: trieuam

Đèn Hoa Sáng Rực Sông Hương Mừng Phật Đản 2011

Lễ Thắp sáng 7 hoa sen trên sông Hương
















 


Tán thán công đức ấn tống và phát hành Thiệp Phật Đản 2011 của đạo hữu Triều Âm
 
Nam Mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Ha Tát 
 
VƯỜN TAO NGỘ Kính chúc qúy đạo hữu, qúy Phật Tử, Ban điều hành, quý thành viên VNTQ,các bạn và quý vị
 
một Mùa Phật Đản An Lạc và Tinh Tấn
 

KÍNH MỪNG ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN 2653_ PHẬT LỊCH 2555

                                                                  
                                                                 
 GIỌT NƯỚC CÁNH CHIM
 
  http://www.box.net/shared/b7go63cq4c
 
  truyện ngắn khuyết danh
  sưu tầm Triều Âm_huynh trưởng Minh Văn - GDPT Miền Thiện Minh Hoa Kỳ diễn đọc
  thương yêu tặng con gái Minh Châu
  tặng huynh trưởng Diệu Đạo và Ngành Oanh _ Ngành Thiếu GDPT Phổ Hiền France
  
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.05.2011 07:01:19 bởi Phù Vân >

trieuam
  • Số bài : 566
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.12.2007
RE: "Vườn Tao Ngộ " - 15.05.2011 07:53:17
0
Cố Nãi Nãi ơi,
Bé Trầm hong có ấn tống gì hết, đó là việc của đạo hữu Ngộ Nhật Thái ạ.
Bé chỉ forward thông tin thôi, để ai cần thì liên hệ

Ta nắm tay nhau, hai chiếc mặt nạ
Cũng chỉ là một nửa cuộc đời
Không tiếng khóc, không nụ cười
Tay lần giở những lớp đời, mãi lạ!



Phù vân
  • Số bài : 360
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.01.2011
RE: "Vườn Tao Ngộ " - 15.05.2011 09:33:55
0

Trích đoạn: trieuam

Bố Lynh nè
Trầm Nhi có 1 ông anh hai say xỉn, giới thiệu với bố Lynh và các anh chị trong VTN luôn nhé.





Cảm nhận của 1 nhạc sỹ hay l� l�ng tử ẩn danh

....một đêm trắng như đêm này lang thang vào blog Thành Nhân Nguyễn một bạn trong FL nghe bản nhạc Thu Khúc 4 do chính anh sáng tác và đăng lên web site HátHayHayHát

Kyra Nguyễn cái tên cũng thật lạ và một giọng hát nũng nịu buồn lênh đênh đã dẫn dắt ta về miền quên tưởng chừng thật lâu, thật xa nay tìm về dang díu chút hoài âm xưa với nắng khuya mịt mùng chất ngất giữa vườn khuya tịch liêu lặng lẽ....
Cảm ơn blogger Thành Nhân Nguyễn . Cảm ơn Kyra Nguyễn cô giáo dạy nhạc ngày xưa thật xa nửa vòng trái đất vẫn hát , vẫn chia sẽ ngậm ngùi với những người sáng tác âm thầm ...

Mời các bạn vào link này http://nhannguyen64.multiply.com/ để nghe những câu chuyện của thanhnhan và nhắm lại mắt cho âm nhạc trôi vào hồn....lặng lẽ.


 
 
Phút mặc khải về THU KHÚC BỐN
Slow 6/8 sang như boston 3/4
 
Ca từ diễm tuyệt như một vần thơ, cung cách lập dị Slow 6/8 và giai điệu chôn vùi người nghe vào tận đáy  Kim Tự Tháp kinh điển của tín đồ ngoan đạo giáo phái Tình Yêu !
Nhạc sỹ thường không sống thực tế bao giờ , cung bậc thăng trầm như một món nợ dai dẳng chẳng bao giờ trả cho xong ; và nếu có trả được cũng lại chẳng bao giờ muốn trả...
Trả hết cho người , cho dấu ái xưa ta còn lại gì?
Rồi thì bảy note nhạc hoang đường kia cũng sẽ bỏ ta mà đi...
Như em đã sẽ chẳng bao giờ ngóai lại để thấy ly cà phê tang chứng soi bóng ta ngồi nhổ từng sợi nhớ , nắn nót từng sợi thương ;bám sâu vào cung bậc đang đào khóet vết hằn trên sóng tình dĩ vãng , có phải không?
Ta chỉ muôn đời vùi đầu trong rát bỏng sa mạc tình yêu...mà dư lệ đã hong khô theo cơn bão cát năm nào...
Hòai niệm có phải là đám hài cốt bụi mờ hương phai tóc cũ?
 
Chất giọng điêu luyện pha lê trong vắt Mezzo Soprano Kyra dẫn dụ ta lạc vào vết gãy thời gian , người nữ ca sỹ liêu trai đã nhiếp hồn người nghe bằng âm vực mênh mang hư thực rất gợi cảm...
Trầm nhi ơi ! con đã hại bố rồi !
Lại " mưa tương tư " cả cô giáo dạy nhạc và người Anh Hai nhạc sỹ tài hoa mà nghe đâu là bạn đời Lý Bạch , Vân Sơn AVT , Thi sỹ say Vũ hòang Chương phải không? Bốlynh đã muốn bảo tỷ Múi nhóm bếp làm mồi rồi đây nè !
Con bảo anh Tuấn chỉ đường , rồi chạy u ra Siêu Thị Chú Chệt của dohop đầu phố Múi mua ký sổ cho bốlynh hai xị riệu thuốc đãi khách nhen !
Xưa nay con gái của bố chỉ nghe thiên hạ họa Thơ chứ chưa thấy họa Nhạc phải không nào?
Bố sẽ " họa nhạc " với người nghệ sỹ bạn nhậu tương lai này nhé !
coi bộ Dzui à nhen !
 
Dzuylynh Wellcome bạn hiền Nhạc sỹ Nguyễn thành Nhân ! Bravo !
VTN mở cửa ngày đêm , vườn xưa chả khép...nép bao giờ.
 
một lần nữa, bốlynh cám ơn bé Trầm nhiều !
 

 
 bốlynh
..............................................
 
 hello Kyra Nguyen
                                                                          
 
Thanks và xin mời  Nguyen casỹ tách càfé cho thấm giọng hát nữa nhen !
I like your voice so much !
nhạc sỹ Thành Nhân chắc là mê nhậu hơn , hì hì !

Phù vân
  • Số bài : 360
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.01.2011
RE: "Vườn Tao Ngộ " - 15.05.2011 09:44:02
0
ờ , dị hả?
nói lộn nói lại mí hùi cháu gái ui !
cố nãi nãi dạo ni wải wá... hèn chi chơi dí Lẩm thị Cẩm Ly Nước Dưà Cô Cà Nhắc là đúng dzồi hén?
chắc sắp thành nải chuối ba hương rùi cháu à ! huhu !
bòn mót chút công đức thui , Trầm nhi pho quốt thì cũng giúng như ấn tống dị mờ... hehe

triart
  • Số bài : 1556
  • Điểm: 14
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.03.2008
  • Nơi: Sai Gon.VN
RE: "Vườn Tao Ngộ " - 15.05.2011 12:25:01
0
       @ Phù vân - Dzuylynh - trieuam  :  nôn quá hà Hic ! hổng chịu để thứ hai đầu tuần
Bài và Nhạc rất hay 
       

                @ Xí mụi : Bài thơ kỷ... [liệm ] 1 năm VTN hay ý nghĩa lắm





[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48934/9A219451B62742C8B15C99B13381CA5F.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.05.2011 14:29:00 bởi triart >
Attached Image(s)
Dừng bước giang hồ
Dâng Đời nét quẹt !

triart
  • Số bài : 1556
  • Điểm: 14
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.03.2008
  • Nơi: Sai Gon.VN
RE: "Vườn Tao Ngộ " - 15.05.2011 12:31:06
0



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48934/96F3A556B4654931ACF42C505B783392.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48934/9D0542EFF6E447AB8E455AE2140E56CB.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48934/7E8E01B80E0A47939947DF11844313BD.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48934/E9A4EA86806A4ECE92794F87E6A8C72D.jpg[/image]

<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.05.2011 17:04:39 bởi triart >
Attached Image(s)
Dừng bước giang hồ
Dâng Đời nét quẹt !

trieuam
  • Số bài : 566
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.12.2007
RE: "Vườn Tao Ngộ " - 15.05.2011 21:52:02
0
wow... mấy bức ảnh của thúc thúc đẹp ghê nha
không ngờ một cánh lan tàn úa cũng tiềm ẩn nét đẹp riêng
Đúng là như người ta nói : " Cái đẹp trong mắt người nhìn"

<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.05.2011 21:53:30 bởi trieuam >

Ta nắm tay nhau, hai chiếc mặt nạ
Cũng chỉ là một nửa cuộc đời
Không tiếng khóc, không nụ cười
Tay lần giở những lớp đời, mãi lạ!



trieuam
  • Số bài : 566
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.12.2007
RE: "Vườn Tao Ngộ " - 15.05.2011 22:10:58
0
SẮP MẤT PHÉP

Ta đang mất phép nhiệm mầu tiềm thức
Cõi nhân gian nhảy múa lúc gieo vần
Tâm trí ta còn khoảng không rất thực
Trắng diệu vời hờ hững đối nhân sinh

Chừng gặp nhau ta chẳng nhận ra mình
Ồ, còn bạn ... Xin đừng nhìn ta nữa
Ở nơi đây phù du còn mấy thuở
Dõi theo nhau - chỉ một cảnh hoạ hình

Ta đang chết nơi khung viền dang dở
Mảng màu khô lặng lẽ mắt u linh
Nửa như nói, nửa rùng mình đứng đợi
Khoảng tình không chẳng vội bỏ rơi người

Ta ngẫm nghĩ : " Ngày xưa cười sao nhỉ ?
Phải nhe răng trắng nhởn thế là xong ? "
Ồ, kỳ quá - nhìn cứ như phù thuỷ
Lạc giáo đoàn nên phận mãi long đong !!!

Phải làm sao ? Hay đi tìm hiệp sỹ
Giải lời nguyền áp chế cổ tháp xưa
Kiếm cọng dây kéo ta xuống đu đưa
Hoa đua nở một buổi chiều rực nắng ?

Ở nơi nào ta tìm ra khoảng trắng
Ghép lại đời một mảnh nhỏ đau đau
Ở nơi nào ta tìm lại được nhau
Nối nguyệt khúc bằng lời sầu mộ khúc ?

Triều Âm 15.03.2011

Ta nắm tay nhau, hai chiếc mặt nạ
Cũng chỉ là một nửa cuộc đời
Không tiếng khóc, không nụ cười
Tay lần giở những lớp đời, mãi lạ!



trieuam
  • Số bài : 566
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.12.2007
RE: "Vườn Tao Ngộ " - 15.05.2011 22:17:44
0
Phá nhà bố Lynh quá !!!
Sao giờ này vẫn chưa ngủ được không biết

BÓNG TỐI

Trộm nhìn tôi qua bóng tối tội tình
Tôi thấy mình một khoảng trống rỗng tuênh
Đưa tay lên, hạ tay xuống, đứng, nằm
Tôi lạc lõng, không bắt cùng nhịp sống.

Trong bóng đêm tôi thấy mình sống động
Giữa kịch đời với muôn vạn lớp lang
Tôi ở đây trong vai chính đường hoàng
Sao lạnh lẽo thốc sâu vào tâm khảm.

Trong bóng đêm tôi thấy đời ảm đạm
Sau màn nhung với hàng vạn tiếng cười
Ở nơi đây tôi gặp lại chính tôi :
Trơ khấc - không niềm vui, buồn tủi.

Ở nơi này tôi không còn bóng đuổi
Kẻ song hành qua bao tháng bao năm
Ở nơi đây tôi rực sáng lặng thầm
Chẳng hư danh, kim tiền nào đánh đổi.

Ai nhìn tôi qua màn đêm phủ lối
Có gặp nhau trên bóng tối tội tình
Thắp tâm tư trên vạn nẻo đăng trình
Ta có gặp phút giao tình lướt vội ?

Triều Âm
21/06/2008

Ta nắm tay nhau, hai chiếc mặt nạ
Cũng chỉ là một nửa cuộc đời
Không tiếng khóc, không nụ cười
Tay lần giở những lớp đời, mãi lạ!



trieuam
  • Số bài : 566
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.12.2007
RE: "Vườn Tao Ngộ " - 15.05.2011 22:20:26
0
Thôi, quyết định đi ngủ


CẦU NGUYỆN

Con quì gối mong ơn trên thấu rọi
Những tâm tình và suy nghĩ riêng mang
Mớ hỗn độn, tạp nham còn đan chéo
Nghiến xé đời thành những mảnh đa đoan.

Con cúi mình trước một ánh đạo vàng
Mong bừng sáng những điều còn bừa bộn
Chưa sắp xếp, đang chiếm trọn tâm tư
Che lối con như mây mù còn giăng phủ.

Trong lặng thinh, thế gian còn quyến rũ?
Những sân si, đày đọa của tâm hồn
Tranh giành nhau nào đó - những thiệt hơn
Trong mọi thứ, chập chờn đang ám ảnh.

Con quì xuống trên mọi niềm kiêu hãnh
Mong nhân tình cán phẳng những thương đau
Con cúi xuống nguyện cho một tinh cầu
Khi thắp sáng sẽ huy hoàng rực rỡ.

Con cúi xuống mong cuộc đời che chở
Những thương yêu mục ruỗng của loài người
Ước mong đời thành khúc nhạc không lời
Vang thánh thiện trong u mê lầm lỗi.

Con lặng câm để nghe đời đang vội
Đạp lên chân những sôi sục hiếu kì
Đêm dịu ngọt sẽ chẳng còn biệt li
Chỉ thánh thót lời từ bi vang vọng

Triều Âm

Nguyện cho thế giới hòa bình, thân tâm an lạc

Ta nắm tay nhau, hai chiếc mặt nạ
Cũng chỉ là một nửa cuộc đời
Không tiếng khóc, không nụ cười
Tay lần giở những lớp đời, mãi lạ!



trieuam
  • Số bài : 566
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.12.2007
RE: "Vườn Tao Ngộ " - 15.05.2011 22:43:27
5
Gởi mọi người xem chút cho vui

NHỮNG TẤM ẢNH ĐÁNH LỪA THỊ GIÁC

1. Nghe nói thấy được 9 khuôn mặt thì chỉ số IQ là 180



2. Tìm được hình mặt người phía trên tấm ảnh không ?




3. Chấm đen hay chấm trắng ?



4. Chuyển động hay không ?



5. Nhìn vào dấu chấm đen rồi lùi người ra phía sau hoặc phía trước.



6. Nhìn kĩ dấu cộng màu đen …



7. Có 11 cái mặt. Người thường sẽ chỉ thấy 4-5 cái. Có óc quan sát thì thấy 6-8 cái. Thông minh thì thấy 9-10 cái. Chập mạch thì thấy hết



8. Nhìn kĩ 4 dấu chấm đen trong khoảng 30s, sau đó nhìn chăm chú vào bức tường hoặc tờ giấy màu trắng



9. Nhìn thật kỹ vào, khoảng một phút, bạn sẽ thấy :



<bài viết được chỉnh sửa lúc 15.05.2011 22:46:15 bởi trieuam >

Ta nắm tay nhau, hai chiếc mặt nạ
Cũng chỉ là một nửa cuộc đời
Không tiếng khóc, không nụ cười
Tay lần giở những lớp đời, mãi lạ!



trieuam
  • Số bài : 566
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.12.2007
RE: "Vườn Tao Ngộ " - 15.05.2011 22:54:36
0
đọc báo phụ cố nãi nãi

Bác sĩ Đức gốc Việt nhận chức BT bộ Kinh Tế và Phó Thủ Tướng CHLB Đức
Tường An, thông tín viên RFA
2011-05-14
Cách đây 2 năm người Việt tại Đức nói riêng và người Việt tại hải ngoại nói chung đã từng hãnh diện vì một người Đức gốc Việt trẻ tuổi đã được cử làm Bộ trưởng bộ Y Tế của Liên Bang Đức - ông Philipp Rösler.



AFP photo

Ông Philipp Roesler và nữ Thủ tướng Đức Angela Merkel

Ngày 13 tháng 5 vừa qua, ông Philipp Rösler đã trở thành bộ trưởng Bộ Kinh Tế và đắc cử đảng trưởng Đảng Tự Do Dân Chủ (FDP) của cộng hòa liên bang Đức.


Thông tín viên Tường An phỏng vấn ông Lâm Đăng Châu, đại diện cho Trung Tâm Việt Nam hiện đang cư ngụ tại thành phố Hanover cũng là nơi mà bác sĩ Philipp Rösler lớn lên, và gia đình của ông Philipp Rösler hiện cũng đang sống tại đó. Xin mời quý vị theo dõi.


Bộ trưởng Bộ Kinh Tế Liên Bang Đức

Tường An: Kính chào ông Lâm Đăng Châu. Ngày 12 tháng 5 vừa qua, ông Philipp Rösler đã nhận được giấy chứng nhận chính thức của Tổng thống Đức cử làm Bộ trưởng Bộ Kinh Tế Liên Bang. Được biết, từ năm 2009 cho đến nay ông Philipp Rösler đang giữ chức Bộ trưởng Bộ Y Tế Liên Bang, vì sao có sự thay đổi này, thưa ông?


Ông Lâm Đăng Châu: Cách đây hơn 4 tuần, khi người đảng trưởng cũ cho biết là đã từ chức không ra ứng cử đảng trưởng mới trong kỳ đại hội đảng tới đây thì trong đảng qua những khủng hoảng đã mất phiếu trầm trọng, nhất là đã mất phiếu trong các kỳ bầu cử của FDP (đảng Tự Do Dân Chủ) của các tiểu bang ở Đức, mới có quyết định là phải có người mới thay thế; người mới thay thế đó là ông Philipp Rösler, người gốc Việt Nam và nghĩ rằng ông ta là nguồn hy vọng có thể lấy lại lòng tin cho Đảng và có thể nhận lại những số phiếu cao trong kỳ bầu quốc hội liên bang năm 2013.


Nhưng mà với chức vụ Bộ trưởng Y tế của 1 người đảng trưởng tương lai thì không xứng đáng, vậy, hoặc là ông sẽ giữ chức bộ trưởng ngoại giao hay chức bộ trưởng kinh tế. Cuối cùng họ đã đồng ý với nhau ông Philipp Rösler, đảng trưởng đảng FDP tương lai sẽ đảm nhận chức vụ bộ trưởng bộ Kinh tế thay vì bộ trưởng bộ Y Tế liên bang.


Đảng trưởng trẻ tuổi nhất


Bác sĩ Philipp Rösler tại Bộ Y Tế ở Berlin. Hình do TTV Tường An gởi cho RFA. Tường An: Ngày 13 tháng 5, tại thành phố Rostok đã diễn ra cuộc bầu cử để chọn một đảng trưởng mới của đảng FDP, tức đảng Tự Do Dân Chủ của Đức, xin ông cho biết kết quả của cuộc bầu cử này.

Ông Lâm Đăng Châu: Ngày hôm nay là ngày thứ sáu 13. Thường thường ngày thứ sáu 13 đối với nhiều người Âu Châu là một ngày xui xẻo. nhưng đối với ông Rösler là một ngày vinh quang cho ông.


Trước đây mấy tiếng đồng hồ, ông ấy đã được bầu làm đảng trưởng thứ 13 của đảng FDP, tức đảng Tự Do Dân Chủ với số phiếu rất cao. Ông ấy đạt được 95% số phiếu. Trong 651 phiếu bầu thì ông ấy được 619 phiếu thuận, chỉ có 22 phiếu chống và 10 phiếu trắng. Như vậy tính ra ông ấy đã đạt 95,1%. Đây là 1 trong những số phiếu cao nhất cho 1 người đảng trưởng.


Như vậy thì qua cuộc bầu cử ngày hôm nay, ông Rösler đã nhận những chức vụ như sau: hôm qua (12 tháng 5) ông ta đã nhận chính thức là bộ trưởng bộ Kinh tế liên bang, hôm nay (13 tháng 5) ông chính thức là đảng trưởng đảng FDP và ông sẽ còn là phó Thủ tướng liên bang của Đức nữa, tức là người thứ 2 sau bà Merkel.


Tường An: Trong thời gian qua đảng Tự Do Dân Chủ đã thất bại nặng qua các cuộc bầu cử tại nhiều tiểu bang. Họ đã làm mất lòng tin trong những người từng ủng hộ Đảng nầy. Thế thì Ông Philipp Rösler có những điểm gì vượt trội để được bầu làm đảng trưởng và ông sẽ phải làm gì để tạo lại được niềm tin của người dân cho đảng của ông?


Ông Lâm Đăng Châu: Trong những tháng qua, đảng Tự Do Dân Chủ của ông Rösler đã thất bại lớn, lớn đến nỗi mà không đạt được đến 5%. Hệ thống chính trị của Đức đặc biệt là bầu cử quốc hội liên bang hay quốc hội tiểu bang, mỗi đảng phải đạt ít nhất là 5% thì mới có đại biểu của mình trong quốc hội.


Từ một năm nay đảng FDP đã bị liên tiếp thất bại, không đạt được 5% và coi như không còn đại biểu trong tiểu bang nữa, thành ra không có tiếng nói trong vấn đề cầm quyền. Thành ra hiện giờ đảng FDP hiện đang có 1 khủng hoảng lớn mà sự khủng hoảng lớn đó theo những dư luận phân tích thì đó là sự đánh mất niềm tin trong những người đã ủng hộ đảng FDP.


Cuối cùng họ nhận thấy rằng ông Rösler là người từ trước đến giờ chưa mang tai tiếng gì cả, chưa có thất bại gì đáng kể cả. Ổng lại là người trẻ, năng động, hăng hái. Ổng được cảm tình không những trong đảng mà còn cảm tình của đảng khác nữa, được cảm tình của dân chúng Đức nữa mặc dù ông là người hình hài hoàn toàn 100% Việt Nam.


Hôm qua (12 tháng 5) ông ta đã nhận chính thức là bộ trưởng bộ Kinh tế liên bang, hôm nay (13 tháng 5) ông chính thức là đảng trưởng đảng FDP và ông sẽ còn là phó Thủ tướng liên bang của Đức nữa, tức là người thứ 2 sau bà Merkel.

Ô. Lâm Đăng Châu
Ngày mai là ngày quan trọng, là ngày mà ông Rösler sẽ đưa ra chương trình làm việc mới của đảng. Cho đến ngày hôm nay ông Rösler rất lạc quan, ông cho rằng ông sẽ cố gắng đưa đảng FDP đi đúng đường và sẽ lấy lại niềm tin của những người ủng hộ đảng FDP.


Qua dư luận cho biết rằng ông sẽ tập trung trong 1 số điểm hiện nay trong thời sự chính trị của Đức như là vấn đề năng lượng. Thứ hai nữa là ông sẽ đưa ra chính sách tìm cách ổn định đồng Euro và cuối cùng nhấn mạnh đến chính sách giáo dục và đào tạo của Đức.


Tường An: Là một người còn rất trẻ trên chính trường, lại là một người có gốc Á Châu. Những yếu tố nào đã tạo nên sự thành công của ông Philipp Rösler, thưa ông?


Ông Lâm Đăng Châu: Rất là đặc biệt! Không giống như những nhà làm chính trị khác. Ổng rất là có khả năng về vấn đề chính trị, nhưng ý định để đi lên nhanh và có những danh vọng hay chức vụ cao thì thực sự chỉ là những sự tình cờ đưa đẩy.


Từ lúc ông còn là học sinh trong trường ông cũng nghĩ rằng đảng Tự Do Dân Chủ là 1 đảng cấp tiến đó là 1 trong những vấn đề tự do tư tưởng, tự do hoạt động. Khi ông hoạt động trong thời gian học sinh như vậy thì ông cũng đã có những thành công rồi.


Cái tình cờ đưa đến là lúc ông còn là học sinh, cho đến sinh viên. Mới đầu là 1 đảng viên bình thường, trưởng nhóm trẻ, sau đó ông bước dần lên tổng thư ký đảng của tiểu bang Niedesaschen. Sau cùng là thời thế đẩy ông lên làm chủ tịch đảng bang Nidedersachen, tức là thủ đô là Hanover.


Sau khi cuộc bầu cử liên bang năm 2009 thành công, người đảng trưởng cũ đã cất nhắc ông lên làm bộ trưởng bộ Y Tế liên bang và tình cờ đưa đẩy cho đến ngày hôm nay trong sự khủng hoảng đó. Không ai nghĩ rằng ông có thể ra làm đảng trưởng, mà chính ông cũng nói: "Tôi không có tham vọng gì nhiều về vấn đề chính trị, tôi chỉ hoạt động theo ý tưởng libéral, ý tưởng cấp tiến".


Ông luôn luôn nhắc lại rằng tôi hoạt động chính trị cho đến năm 45 tuổi thôi! Ông lại có tài nói bụng, ông có thể nói từ trong bụng mà cái môi không cử động. Ông cũng hay nói chuyện tiếu lâm. Đối với bà Thủ tướng Merkel ông cũng có những việc làm đặc biệt dễ thương của 1 con người gốc Việt Nam trẻ trung. Coi như chính vì những điểm nhỏ nhỏ như vậy mà ông gây cảm tình không những trong đảng FDP của ông mà còn gây cảm tình chính trong dân chúng Đức

Tự hào của cộng đồng người Việt


Bác sĩ Philipp Rösler chụp với cộng đồng người Việt. Hình do TTV Tường An gởi cho RFA. Tường An: Xin ông 1 câu hỏi cuối: Người Việt ở Đức nghĩ thế nào về ông Philipp Rösler và ông có những đối xử gì đặc biệt dành riêng cho người cùng chủng tộc với ông ấy không ạ?

Ông Lâm Đăng Châu: Đa số người Đức cũng thấy 1 niềm hãnh diện trong người: À, cũng có 1 anh làm những chức vụ phải nói là quan trọng trong chính trường của Đức. Không phải là ai cũng làm được như vậy, mà anh cũng có tài, cũng ăn nói có duyên, lôi cuốn và thuyết phục người khác.


Ngay tại Hanover chúng tôi cũng có vài lần mời ông tham dự Tết Việt Nam, tuy rất bận không tham dự được, nhưng ông cũng thư trả lời cho chúng tôi đàng hoàng. Cách đây 2 năm khi Hanover tổ chức 30 năm kỷ niệm ngày thuyền nhân ông cũng có mặt. Ngay cả ở Hamburg tổ chức năm 2009 một đài tưởng niệm thuyền nhân hy sinh vượt biển đi tìm tự do ông cũng đến tham dự và phát biểu rất là cảm động và chân tình mặc dù trước đó ông cũng đã gián tiếp hay trực tiếp từ sứ quán Cộng sản Việt Nam có tính cách đe dọa ông không nên tham dự những buổi sinh hoạt như vậy, nhưng mà ông cũng đến tham dự một cách rất nhiệt tình.


Đa số người Đức cũng thấy 1 niềm hãnh diện trong người: À, cũng có 1 anh làm những chức vụ phải nói là quan trọng trong chính trường của Đức.

Ô. Lâm Đăng Châu

Năm ngoái thì có 1 phái đoàn của Họp Mặt Dân Chủ đến thăm bộ Y Tế của ông. Ông ấy cũng đã viết 1 lá thư vui mừng là chúng ta đến thăm ông, mặc dù ông rất là bận bịu công chuyện nhưng ông cũng dành thì giờ để đến gặp chúng ta. Vì là bộ trưởng Y tế nên ông lại cho chúng ta một cái máy để đếm bước đi của mình và dặn chúng ta mỗi ngày cố gắng đi 3 cây số thì mới có thể giữ sức khỏe được. Đó là những cái chân tình của ông đối với người Việt Nam.


Tường An: Xin cám ơn ông Lâm Đăng Châu đã dành cho đài Á Châu Tự Do cuộc nói chuyện này ạ.


Cũng xin nhắc lại, ông Philipp Rösler sinh năm 1973 tại Sóc Trăng; khi còn là một cậu bé 9 tháng, ông đã được một gia đình người Đức nhận làm con nuôi. Năm 1992 ông gia nhập quân đội Đức và trở thành bác sĩ quân y. Cũng cùng năm đó ông gia nhập đảng Tự Do Dân Chủ và đã giữ những chức vụ như: chủ tịch đoàn Thanh Thiếu Niên Tự Do tại thành phố Hanover, tổng thư ký, rồi chủ tịch đảng Tự Do Dân Chủ của tiểu bang Niedersachsen, dân biểu thành phố Hanover, bộ trưởng Bộ Y Tế Liên Bang và hiện giờ là Bộ trưởng Bộ Kinh Tế, đảng trưởng đảng Tự Do Dân Chủ, phó thủ tướng của Cộng Hòa Liên Bang Đức.
Dù làm việc tại Berlin, những ngày cuối tuần ông vẫn trở về thành phố Hanover là nơi vợ và hai cô con gái sinh đôi 2 tuổi rưỡi của ông đang cư ngụ.





Ta nắm tay nhau, hai chiếc mặt nạ
Cũng chỉ là một nửa cuộc đời
Không tiếng khóc, không nụ cười
Tay lần giở những lớp đời, mãi lạ!



trieuam
  • Số bài : 566
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.12.2007
RE: "Vườn Tao Ngộ " - 16.05.2011 08:55:36
0


Trích đoạn: dohop



Bé ơi thế giới là tô phở
Đầy hương vị ngọt mặn của yêu thương
Anh gặp bé bên cạnh giọt nước tương
Chẳng biết bé mặn mà hay tương mặn?
Ta gặp nhau trong nước nóng lửa bừng
Trong đam mê sùng sục lòng rực cháy
Ta gặp nhau trong nước mắm nồng nàn
Yêu nhau chưa mà dục tâm bộc phát?
Có những lúc tim ta tan nát
Dù yêu nhau vì nhục dục, trong đam mê
Tô phở ngon hương vị cũng tràn trề
Vì tình yêu, ngọt thơm nên ý nghĩa
Trong cuộc sống có ớt cay hành ngọt
Có chanh chua lẫn nước mắt đầm đìa
Có hạt tiêu thơm, mắt bé mặn tình quê
Có môi ngon, có vai thơm của bé…
Anh chẳng dám nghĩ xa vời bé nhé,
Thế giới anh tô phở là cuộc đời
Mọi chuyện đời tóm gọn gang tấc thôi
Ngon hay dở lòng ta tự trót lấy
Dù hương vị có ngon hay mặn đắng
Phở cạn dần theo ngày tháng qua mau
Mình gặp nhau trong phút chốc rồi xa nhau
Rồi gặp mãi trong vô minh bể khổ
Anh gặp bé mùi mắm nêm quen thuộc
Bé gặp anh vị hành lá hôm nào
Hương sắc nào xây dựng mộng ban đầu?
Tình chỉ đẹp khi phở còn chưa cạn?
Ôi đau đớn tình đời khổ nạn
Như bao tô phở cạn rồi đầy
Hương vị thơm dù bốc tới tầng mây
Chẳng đổi thay tình đời, ôi tô phở!
Ta gặp nhau vì duyên vì nợ
Vì hẹn thề muôn kiếp mộng đắp xây
Thôi hãy nhường cho một thoáng mây bay
Để tâm ta lắng chìm trong vĩnh cửu
Để tâm ta thoát khỏi cơn mê dại
Để lòng ta thoát khỏi nợ mắm hành
Mong một ngày thoát khỏi kiếp phù sanh
Lòng ta nhẹ ta đứng ngoài tô phở !


dohop 14/12/06


Sáng nay đọc bày này của tỷ Hộp cười chết luôn. Anh chàng trong bài thơ này rõ là có tâm hồn ăn uống ra phết, chẳng những thế còn rất yêu đời, yêu người, yêu cái đẹp của ẩm thực ...

Tặng tỷ Hộp và các bạn bài thơ Cơm & Phở của tỷ HiềnBĐ



Cơm mình nhưng phở người ta
Cơm ăn thường nhật nghĩ là không ngon
Mình đi với phở nỉ non
Biết đâu có kẻ đô xòn cùng cơm!
Tình chung gắn bó keo sơn
Với cơm đời sẽ đẹp hơn trăng tròn
Ngon cơm hạnh phúc vẫn còn
Chán cơm thèm phở héo mòn tình duyên.
Với phở tưởng phút thần tiên
Thời gian, sức lực, đồng tiền tiêu hao
Quý ông chén phở cấp cao
Thương hiệu nổi tiếng, cổ cao chân dài
Xe hơi tặng để phở xài
Nhà cao phở ở, trượt dài vết xe
Đến khi trên búa dưới đe
Hối thì đã muộn: cơm khê, phở rời
Nhà lao ngẫm nghĩ sự đời
Muốn ăn cơm nhạt hết rồi thời cơ...



Chuyện đời ấp ủ vần thơ
Biết là như vậy vẫn mơ phở hoài!
HBĐ


Còn đây là để dành ghi vào sổ kinh nghiệm khi làm bếp, những món ăn kỵ nhau không nên nấu chung

Trứng vịt, lẫn tỏi, than ôi?
Ăn vào chắc chết, mười mươi rõ ràng!
Cải thìa, thịt chó xào vô?
Ăn vào, đi tả, hôn mê khôn lường!
Sữa bò, cam, quýt, bưởi, chanh?
Ăn cùng một lúc, liên thanh sấm rền!
Mật ong, sữa, sữa đậu nành?
Ăn cùng tắc tử - phải đành xa nhau!
Gan lợn, giá, đậu nực cười?
Xào chung, mất sạch bổ tươi ban đầu!
Thịt gà, kinh giới kỵ nhau?
Ăn cùng một lúc, ngứa đầu phát điên!
Thịt dê, ngộ độc do đâu?
Chỉ vì dưa hấu, xen vào bữa ăn!
Ba ba ăn với dền, sam
Bụng đau quằn quại, khó toàn vẹn thân!
Động kinh, chứng bệnh rành rành?
Là do thịt lợn, rang chung ấu Tầu!
Chuối hột ăn với mật, đường?
Bụng phình, dạ trướng, dọc đường phân rơi!
Thịt gà, rau cải có câu?
Âm dương, khí huyết thoát vào hư vô!
Trứng vịt, lẫn tỏi, than ôi?
Ăn vào chắc chết, mười mươi rõ ràng!
Cải thìa, thịt chó xào vô?
Ăn vào, đi tả, hôn mê khôn lường!
Sữa bò, cam, quýt, bưởi, chanh?
Ăn cùng một lúc, liên thanh sấm rền!
Quả lê, thịt ngỗng thường thường?
Ăn vào cơ thể đùng đùng sốt cao!
Đường đen pha sữa đậu nành?
Đau bụng, tháo dạ, hoành hành suốt đêm!
Thịt rắn, kị củ cải xào?
Ăn vào, sao thoát lưỡi đao tử thần!
Nôn mửa, bụng dạ không yên?
Vì do hải sản ăn liền trái cây!
Cá chép, cam thảo, nhớ rằng?
Ăn chung, trúng độc, không cần hỏi tra!
Nước chè, thịt chó no say?
Thỉnh thoảng như thế, có ngày ung thư!
Chuối tiêu, môn, sọ phiền hà?
Ruột đau quằn quại, như là dao đâm!
Khoai lang, hồng, mận ăn vô?
Dạ dày viêm loét, tổn hư tá tràng!
Ai ơi, khi chưa dọn mâm?
Nhắc nhau nấu nướng, sai lầm hiểm nguy!
Giàu Vitamin C chớ có tham
Nấu cùng ốc, hến, cua, tôm, nghêu, sò!
Ăn gì? ăn với cái gì?
Là điều cần nhớ, nên ghi vào lòng!
Chẳng may ăn phải, vài giờ?
Chúng tạo chất độc bảng A chết người!
Quý nhau mời tiệc lẽ thường!
Thức ăn tương phản, trăm đường hại nhau!

sưu tầm
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.05.2011 08:56:41 bởi trieuam >

Ta nắm tay nhau, hai chiếc mặt nạ
Cũng chỉ là một nửa cuộc đời
Không tiếng khóc, không nụ cười
Tay lần giở những lớp đời, mãi lạ!



trieuam
  • Số bài : 566
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.12.2007
RE: "Vườn Tao Ngộ " - 16.05.2011 09:09:05
0
Thông tin động vật cuối tuần

Hươu cao cổ giao phối với gà đẻ ra đà điểu. Gấu giao phối với vịt đẻ ra thú mỏ vịt. Còn không biết mấy con nhân sư và nhân mã có nguồn gốc thế nào nhỉ?
Có ai tìm ra được nguồn gốc loài nào khác nữa thì đăng giúp bé trầm nhé.












Còn đây là loài gì dzị ?
























Ta nắm tay nhau, hai chiếc mặt nạ
Cũng chỉ là một nửa cuộc đời
Không tiếng khóc, không nụ cười
Tay lần giở những lớp đời, mãi lạ!



Phù vân
  • Số bài : 360
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.01.2011
RE: "Vườn Tao Ngộ " - 16.05.2011 14:45:30
0

Trích đoạn: trieuam

Phá nhà bố Lynh quá !!!
Sao giờ này vẫn chưa ngủ được không biết

BÓNG TỐI

Trộm nhìn tôi qua bóng tối tội tình
Tôi thấy mình một khoảng trống rỗng tuênh
Đưa tay lên, hạ tay xuống, đứng, nằm
Tôi lạc lõng, không bắt cùng nhịp sống.

Trong bóng đêm tôi thấy mình sống động
Giữa kịch đời với muôn vạn lớp lang
Tôi ở đây trong vai chính đường hoàng
Sao lạnh lẽo thốc sâu vào tâm khảm.

Trong bóng đêm tôi thấy đời ảm đạm
Sau màn nhung với hàng vạn tiếng cười
Ở nơi đây tôi gặp lại chính tôi :
Trơ khấc - không niềm vui, buồn tủi.

Ở nơi này tôi không còn bóng đuổi
Kẻ song hành qua bao tháng bao năm
Ở nơi đây tôi rực sáng lặng thầm
Chẳng hư danh, kim tiền nào đánh đổi.

Ai nhìn tôi qua màn đêm phủ lối
Có gặp nhau trên bóng tối tội tình
Thắp tâm tư trên vạn nẻo đăng trình
Ta có gặp phút giao tình lướt vội ?

Triều Âm
21/06/2008

 
 
ta tặng con một khúc Thiền Ca, xin lắng lòng, buông xả, nhìn vào nội tại, để tâm thanh tịnh
rồi mọi chuyện sẽ qua thôi mà...
hãy đứng lên! bước ra khỏi bóng tối vô minh vô ngã  
thương chúc con thân tâm an lạc trong mùa Phật Đản Sinh PL 2555  
 
Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quảng Đại Linh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát !
 
ngủ ngoan Quảng Tâm nhé!
 
vôthườngMinhVăn          
                                                                                                           
 
TRỞ VỀ TỈNH THỨC
 
http://www.box.net/shared/99usqkhj7o
 
ngủ đi em !
ngủ ngoan ...
tôi ru em giấc mộng an bình
lời trần tình đẫm ướt trang kinh
hạt lệ hờn đừng để hoen mi
từng sợi buồn rồi sẽ tan đi, rồi sẽ tan đi !
hãy ngủ ngoan !
ngủ ngoan ...
xin cho em giấc mộng an bình
đời mình chỉ là nhánh rong rêu
rừng chiều vọng về giữa thinh không lời ru hời
hãy đến đây
với trái tim thắm mãi nụ cuời
để bước chân đến với cuộc đời
bước xuống phận người , giũ hết bụi đường…
cuộc hồng trần đã lắm tai ương ,
hạt bụi vàng xóa vết đau thương …
ngủ ngoan , em hãy ngủ ngoan …
 
mờ nhân ảnh tan vào hư không
mộng về tâm? chỉ làm tâm động !
trở về tỉnh thức nhẹ như bông …
mộng về sông? sóng xô ảo vọng!
mộng về mây? trắng trời phù vân!
 
trở về em !
ngủ ngoan...
xin cho em giấc mộng an bình
 
trở về em !
hãy về nghe miếu đền lặng thinh
tiếng đàn đêm chở một thời kinh
giòng sông trăng thao thức gọi em về
giòng sông trăng thắp sáng chờ em về...
 
thảovânam.mùaphậtđản2009
vôthườngdzuylynh

trieuam
  • Số bài : 566
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.12.2007
RE: "Vườn Tao Ngộ " - 16.05.2011 18:10:08
0
Bài này là bài hát ru chứ Bố Lynh

Nghe xong êm dịu cả tâm hồn, có thể đi ngủ với kế hoạch lên bồng lai thiên giới !

Đa tạ bố nhiều nha

Ta nắm tay nhau, hai chiếc mặt nạ
Cũng chỉ là một nửa cuộc đời
Không tiếng khóc, không nụ cười
Tay lần giở những lớp đời, mãi lạ!



triart
  • Số bài : 1556
  • Điểm: 14
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 10.03.2008
  • Nơi: Sai Gon.VN
RE: "Vườn Tao Ngộ " - 16.05.2011 22:48:27
0


1. Nghe nói thấy được 9 khuôn mặt thì chỉ số IQ là 180

Có 11 cái mặt. Người thường sẽ chỉ thấy 4-5 cái. Có óc quan sát thì thấy 6-8 cái. Thông minh thì thấy 9-10 cái. Chập mạch thì thấy hết


                          " Con Ma nhỏ "                

Cí trò chơi này "hợp nhản " thúc thúc à nha

" ngừ chập mạch " siu nhơn ý quậy nè




  kkk...cí này gọi là " siu nổ " ve kiu lun



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48934/9E81CD724C11496B9BBA36A85DB31D81.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48934/057FB04B70CD48F5B40E6E466F925D41.jpg[/image]


          
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.05.2011 22:57:43 bởi triart >
Attached Image(s)
Dừng bước giang hồ
Dâng Đời nét quẹt !

dzuylynh
  • Số bài : 1290
  • Điểm: 26
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.05.2010
  • Nơi: Vịnh Nửa Vầng Trăng
RE: "Vườn Tao Ngộ " - 17.05.2011 06:11:20
0
 
Đài Phát Thanh Phát Ớn Half Moon Bay và Truyền Hình Truyền Nhiễm Phố Múi Sysney VTN
 
Hân hạnh trình làng dòng nhạc diễm ảo của mầm non mãn khai VNTQ : nữ thi nhạc sỹ HuyềnBăng Kính mời qúy tao nhân mặc khách cùng thưởng thức qua giọng ca xếch xi ma ám quen thuộc VTN . ...Khi vừa đủ đảm lược để nhận lời diễn cảm ca khúc Xa Em Rồi của nhạc sỹ Huyền Băng, người đã tháp cánh cho vần thơ Duyên Hồng vút cao với tay níu áng mây khói dĩ vãng tình yêu...  Tôi cảm thấy một gánh hòai niệm nặng trĩu oằn lên bờ vai gầy guộc nhỏ của mình và lần đầu tiên trong đời nghệ sỹ , tôi quyết định học và hiểu thuộc lòng ca khúc, tứ thơ rồi mới ngồi xuống sọan hòa âm , ghi chú từng khuông nhạc. Ca từ nay đã mang nhiễm sắc thể thất âm . Ca khúc XA EM RỒI có nhiều quãng nghịch lý thú ,nhiều quãng đảo hết sức duyên dáng như người thiếu nữ vừa đổi màu son môi quen thuộc  " đến lúc này giật mình anh chợt hiểu                em thân thương quen thuộc biết bao nhiêu " ... Quả thực ,  trời không em anh đã đập vỡ cây đàn đất không anh em mang bút chẻ vần thơ .dẫu vẫn biết thuyền tình sóng xô sẽ vỡvà cánh buồm khờ ngơ ngác bến bơ vơ( phù vân ) thời gian và âm giai cung bậc huyễn ảo thốt nhiên đặc quánh lại ,ngưng đọng để rồi vùng dậy, tức tửi òa vỡ thênh thang tan tác ...từng tế bào hối tiếc quắt quay xót xa nức nở cùng dư ảnh cánh vạc chiều hôm đã mờ khuất cuối chân mây      " ngày xa nhau trời đất cũng chênh vênh      cuộc sống cũng chia thành hai nửa      nửa thân quen là em nỗi nhớ      nửa bơ vơ anh lạc vô bờ ... " thơ đắt lắm Đuyên Hồng !Chữ nghĩa thực thà đến tàn nhẫn, đớn đau và sắc ngọt như nhát chém bồi ân huệ vào vết thương lòng của người Samurai từng bẻ kiếm ngang trời đã mưng mủ với kiều nữ Trà Thất Phù Tang . người ca sỹ cũng xuất thần chênh vênh, có tiếng lỏang xỏang của vốc hợp âm hỏang lọan , điếu thuốc Marlboro trắng ngà ngã sấp xuống mặt dương cầm,Chai Cordon Blue thất thanh xoay tròn, bật máu hổ phách, khản hơi cố bám víu hụt hẫng nỗi nhớ để rồi  " nửa bơ vơ anh lạc về đâu ? " và như thế , tôi biết " xa em thôi dẫu biết chẳng dễ dàng " tuyệt vời quá Huyền Băng Thái Thái bạn hiền Thơ rất Ta ,Nhạc rất Tây và hòa âm rất Mỹ _ tôi chọn BlueJazz đễ dễ... nhắm mắt nói lời tiễn biệt với một nửa thân quen của mình. * thương mến tặng hoadienvy dolanchy trân trọng giới thiệu XA EM RỒI http://www.box.net/shared/0cs54lnlgy thơ Đuyên Hồng . phổ nhạc Huyền Bănghòa âm & trình bày Dzuylynh                     

trieuam
  • Số bài : 566
  • Điểm: 2
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.12.2007
RE: "Vườn Tao Ngộ " - 17.05.2011 07:47:02
0


Trích đoạn: triart



1. Nghe nói thấy được 9 khuôn mặt thì chỉ số IQ là 180

Có 11 cái mặt. Người thường sẽ chỉ thấy 4-5 cái. Có óc quan sát thì thấy 6-8 cái. Thông minh thì thấy 9-10 cái. Chập mạch thì thấy hết


                          " Con Ma nhỏ "                

Cí trò chơi này "hợp nhản " thúc thúc à nha

" ngừ chập mạch " siu nhơn ý quậy nè




  kkk...cí này gọi là " siu nổ " ve kiu lun



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48934/9E81CD724C11496B9BBA36A85DB31D81.jpg[/image]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48934/057FB04B70CD48F5B40E6E466F925D41.jpg[/image]


          



Ẹc Thúc đúng là siu nhơn !!!!

Thúc zòm hình này thử xem


Ta nắm tay nhau, hai chiếc mặt nạ
Cũng chỉ là một nửa cuộc đời
Không tiếng khóc, không nụ cười
Tay lần giở những lớp đời, mãi lạ!



dzuylynh
  • Số bài : 1290
  • Điểm: 26
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.05.2010
  • Nơi: Vịnh Nửa Vầng Trăng
RE: "Vườn Tao Ngộ " - 17.05.2011 08:26:50
0
 
KÍNH MỪNG PHẬT ĐẢN PHẬT LỊCH 2555

DÂNG HOA MỪNG KHÁNH ĐN
 
sáng tác & trình bày MinhVăn Dzuylynh
 
 

dzuylynh
  • Số bài : 1290
  • Điểm: 26
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.05.2010
  • Nơi: Vịnh Nửa Vầng Trăng
RE: "Vườn Tao Ngộ " - 18.05.2011 00:58:45
0
 
XƯỚNG HỌA TÌNH THƠ
 
hiện thực

trên đường đi hiện thực
từng cung bậc sắc âm
đã làm anh thao thức
và thơ lại trở mình

mỗi buồn vui va chạm
tiếng cười khóc bỗng dưng
từng mạch đời vỡ rạn
xoáy đau buốt tận cùng

như chẳng thể quay lưng
trên nỗi buồn rất thật
mẹ bán máu nuôi con
giữa trưa đời tất bật

em bảo đừng thở dài
cho ngày mai đỡ lạnh
sao tâm anh mệt nhoài
trong mắt người ráo hoảnh

rõ rồi em, anh biết
cười tê liệt bờ môi
bởi những điều tha thiết
đã khánh kiệt lời vui

có phải anh đã gặp
quá nhiều chuyện vô thường
như mũi dao cắm phập
vào khát vọng yêu thương

em hiểu loài chim Cuốc
khi biết bạn chết rồi
tự treo mình khóc suốt
miệng rỉ máu hồng tươi

anh muốn nhìn cuộc đời
như em chào Việt Nam
mặt đất thì tuyệt vời
người gian nan lắm nỗi

có thể nào một tối
nhìn nhân loại xếp hàng
chờ phiên mình hối lỗi
trước những nỗi lầm than

rồi địa đàng mở cửa
hoa nhân ái rực vàng
và tim người bốc lửa
làm rạng rỡ trần gian!

Cao Nguyên
 

 MƠ SUÔNG

Những mạch đời khô hạn
Bởi hiện thực đớn đau
Trên dòng đời tất bật
Người lỡ bước đạp nhau

Nhuần thân tâm thiện tín
Cũng một phút đánh rơi
Quay mặt nhìn bản ngã
Thả thân mình, buông lơi

Trên đường đời lận đận
Những cuộc tình thụy du
Theo người về cát bụi
Lặng góc mù sương rơi

Những hiện thực không lời
Khiến tim anh nhỏ máu
Cuộc đời em lặng trôi
Gian nan này Đất Mẹ

Khuya này thôi, thật khẽ
Ta kể chuyện nhau nghe
Nhìn trăng và cùng ước
Cho nhân thế bình an

Mơ về cổng thiên đàng
Nơi người chỉ yêu thương
Giang vòng tay rộng mở
Đón cuộc đời mênh mang

Triều Âm

 


ĐIỆP TỪ 

  làm sao quên những đêm
quê hương cũ êm đềm...
dòng sông phù sa đục
như mắt mẹ dõi trông
đứa con chong mắt đỏ
canh giữ trời biên cương
ngày buôn máu sa trường
đêm bán xương cho nước 

  làm sao anh quay lưng
trên nỗi buồn rất thực
nỗi vui vùi đáy vực
trầm tích đời lưu vong
ai kẻ sống thong dong
trên da vàng rách nát
ai kẻ vùi đáy cát
sa mạc nấm mồ hoang 

  ngày nghe rừng trăn trở
thác vỡ mạch tràn bờ
suối nguồn câu thơ cạn
hạn hán khúc nhạc trơ
điệp khúc gió bơ vơ
lau trổ cờ trắng thẩm
thèm tuổi thơ phượng thắm
khát lời ve râm ran 

  quốc gọi khản gia gia
tứ hải có là nhà
mảnh giang hà mục nát
dư đồ vỡ tan hoang
trăng tàn treo vách lệ
đời đất khách nhiêu khê
biền biệt ngõ đi về
chưa quên lời ước thệ 

  anh có hẹn ngày về
thăm một thời dâu bể
nghe rừng khuya kể lể
vịn mây chiều lê thê
cao nguyên anh ngày cũ 
xương trắng đọng Lai Khê
nương dâu chừ hoang phế
tằm ăn vẹn câu thề 

  tháng ngày thân giun dế
biền biệt trời sơn khê
nghe suối nguồn kể lể
lời nghìn trùng phu thê
thuyền neo bến âm thầm
triều âm buồn bọt bể
sóng giăng sầu lê thê
lời miếu đền kinh kệ 

  rừng thiêng khua gióng giã
bạn bè tuôn vạn ngã
khăn gói trở lên rừng
đi tầm trầm ngậm ngải
đi lựa lời phân ly 
chọn cho mình huyệt mộ
vẳng lời Mẹ Từ Bi
Nam Mô an lạc phận 

  thiên định đã chia phần
xin một lần buông xả
xẻ mộ phần duy linh
rĩ rền câu kinh nguyện
địa đàng còn giông quyện !
thiên đường? lời huyên thuyên
khi tim người lay chuyển
bụi trần về uyên nguyên... 

  
phùvânmâytrắng.May.17.2011.PL2555
 

dzuylynh
  • Số bài : 1290
  • Điểm: 26
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 24.05.2010
  • Nơi: Vịnh Nửa Vầng Trăng
RE: "Vườn Tao Ngộ " - 18.05.2011 01:39:20
0
THẮNG CẢNH PHẬT GIÁO
 
nhân mùa Phật Đản 2555 , VTN thân mời qúy quan khách và bằng hữu, ACM/VTN " tham quan hàm thụ " một ngôi chùa đẹp tại Trung Cộng cho thân tâm an lạc nhen !
 
-------------------------------------------------------------------------





Chùa Thiên Nga nổi bật ở Tây An
Chùa Thiên Nga cao 67m, là một trong những biểu tượng tôn giáo tiêu biểu ở Trung Quốc. Cả ngôi chùa là một quần thể kiến trúc rộng lớn bao gồm những tòa tháo cao và khu hồ trong xanh. Ảnh trên China.org.cn.





Ngôi chùa nằm giữa những tòa nhà cao tầng ở Tây An.





Trong chùa có nhiều tòa vọng lâu cao để ngắm cảnh.





Toàn cảnh mặt trước của ngôi chùa.





Trước mặt chùa là hồ lớn nuôi nhiều cá và là nơi vui đùa của loài thiên nga.





Kiến trúc chùa Thiên nga mang phong cách của đất nước Trung Hoa phong kiến.





Trong vườn chùa còn có nhiều tượng tiên nữ bằng đá trắng có kích thước lớn hơn người thật.





Cây cầu bắc qua hồ nước lớn.





Những gian nhà soi bóng xuống hồ nước.





Mùa hè là thời điểm thích hợp nhất để tới chùa Thiên nga.





Những bức tượng tiểu đồng trải dài khắp sân chùa.





Hai bên đường đi là hàng cây xanh mướt.





Ngôi chùa nhìn từ xa giống như một hòn đảo giữa hồ. Chuyển tiếp: Chùa Thiên Nga nổi bật ở Tây An


Phù vân
  • Số bài : 360
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.01.2011
RE: "Vườn Tao Ngộ " - 18.05.2011 03:13:58
0
 
 
LỜI HAY Ý ĐẸP MÙA PHẬT ĐẢN PL2555

 





Lời Nhắn Nhủ của Thầy Tôi-
 
Căn nguyên của phiền não
 
Posted by minh on May 11, '11 8:08 AM for everyone 


Phần trích dẫn từ bài thuyết giảng của Đạo sư Garchen tại VA, tháng 4,2011:



Luân hồi phát sinh như thế nào? Cái tôi huyễn ảo bám vào hạnh phúc của bản thân. Chúng sinh bình thường chỉ quan tâm đến chuyện thế tục riêng tư của họ . Để có thể khắc phục được sự quyến luyến này, chúng ta trước hết phải nhận ra được tính chất khổ đau của luân hồi. Vì lý do này, đức Phật đầu tiên dạy rằng “Nhận ra khổ đau rồi sau đó mới từ bỏ được cội nguồn của đau khổ". Là con người, cho dù chúng ta có kinh nghiệm với mọi lạc thú nhưng  hạnh phúc của vòng sinh tử này như là ăn một bữa cơm ngon trộn với thuốc đôc vậy. Khi hiểu được như thế, chúng ta sẽ mong mỏi thoát khỏi khổ đau này. Bằng cách nào chúng ta làm được như vậy? Chúng ta thực hành pháp và giải thoát tâm ta ra khỏi những gốc rễ của khổ đau. Điều này khó bởi vì chúng ta bị quyến luyến vào đời sống thế tục; chúng ta nghĩ rằng một ngày nào đó đời sống này sẽ cho chúng ta hạnh phúc. Nếu đây là chân lý thì quyến luyến không có gì sai cả, nhưng đáng tiếc là bám luyến chỉ có thể dẫn đến phiền não.

Khi chúng ta rời khỏi cuộc đời này, chúng ta sẽ không thể mang theo được gì dù là người hay bất cứ vật gì nhỏ nhặt nhất, cho dù chúng ta có mong muốn thế nào đi nữa. Không có cách gì khác hơn là rời khỏi ngôi nhà khách trọ của thân xác này. Những gì sẽ theo chúng ta chỉ là những dấu vết của nghiệp được lưu trữ lại trong A Lại Gia thức của chúng ta. Vì lý do này, rất quan trọng để nhận ra được phiền não và loại trừ căn nguyên của phiền não trước khi quá trễ.
Garchen Rinpoche


MN chuyển ngữ từ bản dịch tiếng Anh của Ina Bieler.
Translation copyright © 2011 Ina Bieler. All rights reserved.
The quotes may be forwarded to friends, but all other uses are reserved.

Cà Na tn nguyen
  • Số bài : 1717
  • Điểm: 54
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 30.03.2009
RE: "Vườn Tao Ngộ " - 18.05.2011 04:50:04
0

NTN một phụ nữ mà cho mãi đến bây giờ tôi cũng chưa bao giờ biết và nhớ nổi cái tên ...
 thôi thì tạm gọi là TNT vậy nhé ! một lọai hợp chất có sức công phá hãi hùng và khiếp đảm thường được sử dụng như một lọai vũ khí hóa học trong chiến tranh nhân lọai .
sau này , sẵn thấy có cục Xí Mụi aB đã mười lần yêu nhau trong Vườn có vị mằn mặn chua chua dẻo dẻo, tôi cho Nguyễn cái nick CàNa cho đủ bộ sừng sực dòn dòn ngọt ngọt ! CàNa cũng là một cách gọi xứ sở tạm dung CANA_DA của nàng !



Hi NLynh & mọi người  !

Mùa hè đến gần cũng có nghĩa là Cà Na sắp tới..cao điểm bận ! Nên tranh thủ mang vào tặng NLynh một món quà , để trả phần nào cái nợ  NLynh đã tặng cho Cà Na một cái tên rất...tiện dụng và đã giúp cho Cà Na biết...Cà Na có thể làm thơ !
Đó là một... " khúc nhạc " rất ngắn của Cà Na , có tựa đề là


Ngày trầm tư...

Ngày trầm tư
ai đợi nắng
ngày xa vắng
gió buồn bay
 người về đây
tóc bồng xưa
nay bạc trắng
ngồi bên nhau
giữa đêm trăng
mong thời gian
như dấu lặng
  để thăng trầm
xưa ở lại
trên dốc đời
ai đã qua...

...
 
Chúc Nlynh & tất cả mọi người của VTN một mùa hè vui !

      



Cà Na

Phù vân
  • Số bài : 360
  • Điểm: 6
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 08.01.2011
RE: "Vườn Tao Ngộ " - 19.05.2011 03:18:56
0
 
CHO TRỌN VẦN THƠ                                                         
 
 
ngày trầm tư ai chờ đợi nắng
ngày xa vắng trông gío buồn lay
người về đây bồng bay tóc cũ
cánh thời gian giũ bạc úa nhàu
 
                                                                                 
                                                                                                                                                                        Photo :Trần cao Lĩnh
                                 
 
    ngồi bên trăng tô màu tròn khuyết
          buồn vui xưa điểm chuyện thăng trầm
               khép cửa vườn thì thầm lá hỏi
                    dấu lặng nào soi một đài hoa 
 
                                     dốc đời cao chợt òa tiếng vỡ
                                     phù dung mơ sớm nở tối tàn    
                                     nắng bên thềm một sáng tơ loang 
                                     hạ mang mang lửa tràn con gió
 
                                     cuối ghềnh thơ chảy mòn am cỏ
                                     dấu ngựa mờ cắt vỡ sông trăng
                                     bóng hư không thờ ơ đứng lặng
                                     trầm tư treo mật thất khô cằn
 
                                     sóng bàng hòang lấp cạn dòng trăng
                                           biển bâng khuâng nhắn lời thinh lặng
                                                   nỗi trầm tư đôi lần giao nhận
                                                             nối nhịp cầu mây trắng phù vân. 
 

 
tặng CàNa                                                                                                                                              phùvân.vịnhnửavầngtrăng.May.2011
 
 

Thay đổi trang: << < 585960 > >> | Trang 59 của 62 trang, bài viết từ 1741 đến 1770 trên tổng số 1838 bài trong đề mục