VuLan về con khát khao ao ước  
  Một vòng tay - giọng Quan Họ Mẹ ru  
  Điệu Nam ai, trong tiếng gió mơ hồ  
  Võng kẽo kẹt dưới tàng cây ổi khế  
   
  Vu Lan về khắp nơi trên trần thế 
  Con kính Cha, tạ ơn nghĩa Mẹ hiền      Từ những tia sáng Ánh Đạo Vàng, tâm tình nhớ Mẹ và tri ân người - Huynh trưởng Diệu Đạo đã rưng ngấn lệ khi trải tâm tư mình trên ngữ thơ và gọi
 "Mẹ hỡi, có hay con nhớ Mẹ?!".  Theo dòng cảm xúc ấy CNS Dzuylynh đã tâm sự: " anh bị  xúc động mạnh vì bài thơ - rồi sau khi ngâm qua một lần , nhạc cảm dâng tràn thành ca khúc đặc biệt mới nhất viết cho Mùa Vu Lan thắng hội Phật Lich 2554 ( 2010) ". VTN rất vinh dự được gửi đến quý vị Mặc Khách Tao Nhân, quý thân hữu, cùng tất cả anh chị em tác phẩm ý nghĩa cho mùa đại lễ Vu Lan năm nay 
Mẹ Hỡi, Có Hay Con Nhớ Mẹ?!      Hồng đỏ thắm kính dâng, ai còn Mẹ 
  Đoá bạch hồng cho "phận đời" mồ côi         
   "ảnh vẽ & trình bày by: Triart"            Mẹ Hỡi, Có Hay Con Nhớ Mẹ?! 
  Thơ: Diệu Đạo (Sương Anh) 
  Nhạc: Dzuylynh      http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Me-Hoi-Co-Hay-Con-Nho-Me-Dzuylynh.IW6CIA6F.html       Mẹ yêu là ánh đuốc ngàn đời  
  Rọi sáng hồn con đến cuối hơi  
  Xác dẫu vùi sâu trong huyệt mộ  
  Tình theo con mãi chẳng xa rời     
  Ngắm áng mây chiều lãng đãng bay  
  Hồ thu xác lá phủ rơi đầy  
  Sương mờ vây kín không gian rộng  
  Mẹ hỡi con buồn, Mẹ có hay?!    
  Hoa trắng từ nay trên ngực cài  
  Màu hồng tươi thắm để cho ai  
  Mẹ đâu xa quá không còn thấy  
  Nhớ Mẹ, nhìn hoa, ngấn lệ dài    
  Vốn biết vô thường sao cứ buồn  
  Muà Vu Lan đến lệ trào tuôn  
  Ngoài kia buốt giá sương thu lạnh  
  Tâm động hồn run theo gió về    
  Cầu xin Mẹ vĩnh cửu non ngàn  
  Thảnh thơi hơn ở cõi thế gian  
  Thắp nén trầm hương xin kính Mẹ  
  Tấm lòng con thảo chốn dương trần