ĐÃ LÂU LẮM...
 
Đã lâu lắm ta không về chốn cũ 
  Lối vườn xưa hoa vẫn nở đón chào 
  Hay thu về khiến hồn lá xanh xao 
  Chiếc từng chiếc đổi sang màu héo uá ?
 
Đã lâu lắm như quên đời nhung lụa 
  Khoác áo lam ra ngoài chốn thiên hà 
  Nguyện lòng đem bi trí dũng vị tha 
  Cùng nhân thế vượt qua đời ô trượt
 
Đã lâu lắm bút, nghiên, thơ, giấy, mực 
  Trơ vơ nằm không người hỏi kẻ thăm 
  Tình thi ca hoạ nhạc biết đâu tầm 
  Hồn vất vưởng giưã thăng trầm cuộc sống ?
 
Đã lâu lắm nay về thăm vườn mộng 
  Cổng rào xưa vẫn mở đón bước chân 
  Chén Trà thơm ngan ngát mời thi nhân 
  Người năm cũ vẫn ân cần niềm nở ?  
Đã lâu lắm nơi khu vườn tao ngộ 
  Bạn thân quen có còn nhớ ta không 
  Những khóm hoa muôn sắc đỏ, trắng, hồng 
  Ta ươm giống nay vẫn còn tươi thắm ?
 
Đã lâu lắm...vâng, đã từ lâu lắm! 
  Ta không về chốn cũ nay ra sao 
  Cây, lá, hoa, người vẫn như ngày nào 
  Tình thấm đậm du vần thơ vào nhạc ?
 
Đã lâu lắm...
 Vâng, 
từ lâu lắm... 
  Ta không về 
          Ai còn nhớ một người quen...???!!!
 
Sương Anh
 
 
 SA từng xin vắng mặt hơi lâu cho muà Vu Lan, và hôm nay trở về VTN thấy dường như văng vắng tiếng vui cười...không biết bạn hiền, wynh, tỷ, muội... nay có còn đầy đủ để cùng SA chung vũ khúc Thu Vàng  
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 31.08.2010 20:32:01 bởi SuongAnh >