" VƯỜN TAO NGỘ "
Thay đổi trang: << < 949596 > >> | Trang 95 của 123 trang, bài viết từ 1411 đến 1425 trên tổng số 1838 bài trong đề mục
triart 07.01.2011 08:51:41 (permalink)
0
Oh ! OngLynh oi ,seo mờ dạo này Vươn tao hết ngộ rùi hay sao mờ tịch liêu quớ hờ

http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Vang-giua-tich-lieu-Dzuylynh.IW6BIA7A.html



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48934/FA9E21E02F50493B889ADC99585A541C.jpg[/image]

Attached Image(s)
dzuylynh 07.01.2011 15:30:58 (permalink)
0
Ở NƠI CÓ MÙA XUÂN

bên kia bờ đại dương , con ve miệt mài se cát
bên kia vùng biển mặn , dã tràng ẩn nhẫn hát ca
chỗ rẽ một dòng sông , khúc hợp lưu nứt nẻ
nơi vết rách thời gian , mùa xuân đang nẩy mầm
có em ôm chầm nỗi nhớ , giọt đam mê đọng vũng
hoa tuyết bay trắng trời , lạnh áo lụa mùa đông
có em đong đếm những mối tình , ném chùm thư qua cửa sổ
ở nơi có mùa xuân
chợ ảo nhóm họp đêm ngày , rộn rã câu mời chào khất thực yêu đương
tình ảo dấu mặt sau lưng , phấn son nhão nhọet trên trán người dấu tên giả tuổi
trẻ thơ chống gậy vén môi cười nức nở , chiêm ngưỡng người già bò lê trên tứ chi kẻ khác
mười ngón tay tê dại , đường mật đã nhạt phèo
bàn phím lạnh tanh như mộ địa , lời yêu mặn như nước ốc
lời ngọt ngào vun mớm cho nhau , thốt nhiên trở mình đắng nghét
ở nơi có mùa xuân , em buông tiếng thở dài
tiếng thở_dài như nỗi đợi chờ điều không tưởng
dài như nỗi nhớ không có thật , như lời tỏ tình vờ vĩnh rập khuôn
con thạch sùng tắc lưỡi buồn nôn , gõ nhịp cầm canh lách cách
chân mềm đá cứng , lầm lũi lết cho xong đoạn đường đi không tới
như điệp khúc mùa yêu nhẳn thín , phẳng phiu như trái tim vô cảm có nghìn ngăn lừa lọc
mặt trời hé nụ , hâm nóng điếu thuốc đỏ lập lòe trong sương
tách cà phê ngập lụt sóng buồn , lềnh bềnh đóng váng
có không, còn mất, thực ảo ,hợp tan, em anh,yêu ghét
dẫu sao, dù gì, cũng còn_ ở nơi có mùa xuân
ừ , rồi cũng có một nơi
cũng có mùa xuân, bởi vì mùa xuân là có thật
có thật như em
như anh
như chúng mình ... thế thôi


Phù Vân.Jan.6.2011
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.01.2011 16:56:53 bởi dzuylynh >
Cà Na tn nguyen 08.01.2011 01:11:29 (permalink)
0
Cà Na nghe huynh Triart  < réo > nLynh nên cũng  vào

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/67271/222A4BF55D0E4F5582BD12B59DFAC9C8.jpg[/image]

Cà Na mang



Một chút bình yên....

về tặng nLynh nè !
Cà Na
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.01.2011 01:19:17 bởi tn nguyen >
Attached Image(s)
damotlanyeunhau 08.01.2011 03:45:33 (permalink)
0
Á lô winh huynh

Winh sắc màu ui! tại dzì thì là năm hết Tết đến nên hoa lá cành cây ẹp đìu đã đc cắt, hái, tỉa, chôm dzề để chong phòng, nhà, rùi thành ra bữa ni winh dzìa mới thấy đìu hiu dzị á nhưng hổng phải là "trở lại xóm đạo còn đâu người iu, ôi hoang vắng đìu hiu"

winh hynh & cả nhà VTN phẻ hôn??

mình bắt đầu ươm hoa lá cỏ lại cho VTN sẽ xinh tươi dễ thương trong năm mới huh winh


Hi sis NTN



triart 08.01.2011 06:35:14 (permalink)
0
[quote ] Ximui
mình bắt đầu ươm hoa lá cỏ lại cho VTN sẽ xinh tươi dễ thương trong năm mới huh winh



Ừa ,dzậy nà Xímụi :

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48934/7FBED9D3F338443B9942112DA5DFD964.jpg[/image]

đi kiếm ...


dẫu sao, dù gì, cũng còn_ ở nơi có mùa xuân


[trích thơ Alynh -ONCMX]

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48934/7442DE7395374C83946992118667B807.JPG[/image]

PS ; CÁM ƠN CÀ NA DZÔ CHƠI THƯ GIÃN ...[CHO ĐỜI BỚT KHỔ CHỚ BÉO BỔ GÌ ĐÂU ]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.01.2011 06:41:48 bởi triart >
Attached Image(s)
damotlanyeunhau 08.01.2011 09:43:27 (permalink)
0

ảnh chụp - triart. mượn ảnh - dmlyn


Nụ tình Xuân . . .


Anh ơi! chim én bay về
Vòm trời xanh ấm đồng quê lúa vàng
Hạt thơm trĩu nặng nồng nàn
Nón nghiêng môi má đượm hồng đón Xuân

Anh ơi! nhạc trổi muôn phương
Anh đào duyên dáng, Mai buông diễm kiều
Cúc xinh Huệ trắng mỹ miều
Trầm hương ngan ngát, thắm màu kiêu sa

Đôi tà áo mỏng thướt tha
Lượn bay trong gió nắng ngà hôn môi
Hân hoan vui bước bên người
Mùi hương tóc quyện đất trời lâng lâng

Anh ơi! búp nhụy trổ bông
Nụ tình Xuân chớm mở lòng yêu thương
Cánh cò viễn xứ ước mong
Rượu mừng Xuân mới - tình nồng men say


aB - Jan 2011


<bài viết được chỉnh sửa lúc 08.01.2011 09:49:48 bởi damotlanyeunhau >
Huyền Băng 08.01.2011 20:23:24 (permalink)
0
Rãnh chút vào thăm vườn của Triart em nè!
 
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48934/FA9E21E02F50493B889ADC99585A541C.jpg[/image]
 
hình này rất ấn tượng áh. Cứ y như là già làng đang cất cao cái tù và giữa rừng vắng.
 

 
dzuylynh 09.01.2011 02:50:58 (permalink)
0






TIẾNG ĐÀN

cung bậc thang âm trở mình
lặng thinh tiếng tơ đồng vò võ
ngõ ngách âm giai luồn khuy áo . đánh tráo thời gian, tiếng ho khan âm âm đáy vực
ngọn nến nằm mở mắt cười mặt trời thiếu nắng
mùa đông khẳng khiu treo trên vách mây ơ thờ, cao lên cao lên câu thơ nhạt tẻ
thấp xuống thấp xuống một nửa vầng trăng nụ cười lệch giọng
gió vỡ hoa sóng mi thứ sáu huyền cầm đơn . lạnh . tiếng đàn vỗ về khúc hồ trường mang mang
hồng đào gỗ mục . sáu sợi dây căng như cồn ngực em thở hắt thốc tháo trên vai người rũ rượi
sáu sợi tóc buộc thắt gút khúc thiền ca nâu sẫm . lục căn .
lăng xăng tâm thức ngủ gục, nổi trôi hỉ nộ sân si ái ố tham . trang kinh vỡ . tiếng mõ nứt . em .
chừng nào mắt môi mục ruỗng
chừng nào thu ba cạn nguồn
tiếng đàn ơi ...
câu kinh học hòai không thuộc
câu kệ đọc mãi chưa thông
nụ cười hồng mỏng như cuộc trần buồn . buồn suông .
gác chèo lên lá, gác thuyền lên cánh buồm . buông .
trở về trở về
chân cầu nước cuộn , lăn trong cơn lốc bầy âm thanh huyễn .
người nhạc sỹ cười một mình với dư âm những bài thiền ca
là thinh lặng
là vô ngôn
là cúi đầu nghe tiếng hát chạy ngược về huyền thọai
sợi tóc chẻ đôi rơi sóng sánh . cà phê . quán lá . khói thuốc .tay vàng .đêm nguyệt tận . tiếng đàn hoang . mưa trong mắt biển . lời ru . câu kinh . giấc ngủ . tỉnh thức . ánh sao đơn . cành hoa tím . bờ cát mịn .dấu vẽ nguệch ngọac . khan .
viên sỏi nhặt người vất xuống thềm trăng một nửa .em .một nửa tôi
dòng sông hát , xưa tan .
hạc trắng . chân trời . bậc cao ươm đỉnh núi, bậc trầm chôn đáy sông
tiếng đàn, tiếng đời . tiếng em, tiếng anh . thỏang .
tiếng đàn màu chàm, tiếng đàn màu lam ngọc . tiếng đàn màu thời gian ...
tiếng đàn
nhặt
khoan
tiếng đàn cười một mình .
mật ngôn


half moon bay Jan.8.2011.phùvân



dzuylynh 09.01.2011 04:09:57 (permalink)
5

Trích đoạn: tn nguyen

Cà Na nghe huynh Triart  < réo > nLynh nên cũng  vào

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/67271/222A4BF55D0E4F5582BD12B59DFAC9C8.jpg[/image]

Cà Na mang



Một chút bình yên....

về tặng nLynh nè !
Cà Na





quả như lời phán từ cánh mi mềm chớp chớp HuyềnBăng : tấm ảnh " Khúc củi Ngo _hoa Tù Và " là một trong những lòai hoa lạ ! Triart quả là tay đi thu gom đất trời về một giỏ ! tuyệt tác Hoa Tù Và ! haha :)


TÙ VÀ HÀNH

người sơn nữ thóat yếm thô
quấn thân nhánh lan rừng nhỏ
tù và vang vang khốn khó
già làng chân ôm ngực ho

vườn hoang thơm hương lá cỏ
ngựa còn xếp vó cho ro
đất vung tay , mầm xuân đó
em về hương dậy muôn trò

rừng chiều thôi trút lá thô
mùa đông rên bài kinh khổ
tuyết khô hạt cà na nhỏ
ấm lòng quả xí mụi khô

tù và thét tiếng wôô wôô
tóc nâu xếp lớp trong bồ
bạc trắng sương sa đỉnh hố
rừng chiều nghẹt tiếng nam mô

băng tan cổng vườn rộng ngõ
sân chim mờ dấu chân cò
đóa *linh lan lời ai ngỏ
xuân thì như bó củi ngo

gà rừng cất tiếng Ó O
sao em vẫn ngáy khò khò
vác cuốc lên nương đi nhỏ
đừng quên lận mấy cái mo

già làng nhác thấy té ho
thổi bùng lên bếp bụi tro
nỗi lo trong lòng không nhỏ :
mí em dí chạy wẹo giò

xời ! hơi đâu mà lo !
ò ó o ... o ó ò ...

...........................................

*Linh Lan : hoa Lyly



VTN lậpđôngconcọp.2011.nlynh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.01.2011 05:37:59 bởi dzuylynh >
dzuylynh 09.01.2011 04:24:49 (permalink)
0


Trích đoạn: Huyền Băng

Rãnh chút vào thăm vườn của Triart em nè!

[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48934/FA9E21E02F50493B889ADC99585A541C.jpg[/image]

hình này rất ấn tượng áh. Cứ y như là già làng đang cất cao cái tù và giữa rừng vắng.






HOA TÙ VÀ
dzuylynh 09.01.2011 09:10:03 (permalink)
0

Trích đoạn: damotlanyeunhau



Nụ tình Xuân . . .


Anh ơi! chim én bay về
Vòm trời xanh ấm đồng quê lúa vàng
Hạt thơm trĩu nặng nồng nàn
Nón nghiêng môi má đượm hồng đón Xuân

Anh ơi! nhạc trổi muôn phương
Anh đào duyên dáng, Mai buông diễm kiều
Cúc xinh Huệ trắng mỹ miều
Trầm hương ngan ngát, thắm màu kiêu sa

Đôi tà áo mỏng thướt tha
Lượn bay trong gió nắng ngà hôn môi
Hân hoan vui bước bên người
Mùi hương tóc quyện đất trời lâng lâng

Anh ơi! búp nhụy trổ bông
Nụ tình Xuân chớm mở lòng yêu thương
Cánh cò viễn xứ ước mong
Rượu mừng Xuân mới - tình nồng men say


aB - Jan 2011







DẠ KHÚC XUÂN

nửa đêm dạ lý thì thầm
mạch xuân nồng ấm trỗi mẩm yêu thương
thương người đứng giữa sông Tương
thương ai nửa gánh đoạn trường gian nan
thương hoa tàn cánh đương soan
thương ai lẻ nhạn bên đàng đơn côi
thương ai , thương vội thì thương
chờ hương nhuỵ rửa, thuyền nương bến nào
đêm nằm nghe gió thì thào
nghe mưa thấm áo , nghe đau chiếu giường
chong đèn lược chải trước gương
chong đời ráo lệ, hải đường phận hoa
trong vườn mai đã đơm bông
nhuỵ vàng cánh đọng nắng hồng soi nghiêng
xỏa buông một mái ngoan hiền
tóc xanh sớm nhuộm nửa triền muối pha
cuối đêm nghe khúc xuân ca
bình minh trao cánh mai hoa đến nàng
cho môi nụ thắm muôn phần
cho thơ em lại nối vần aB


thunglũngmùađông.Jan.8.2011.nlynh
<bài viết được chỉnh sửa lúc 09.01.2011 09:22:13 bởi dzuylynh >
Huyền Băng 09.01.2011 09:18:32 (permalink)
5
Tự nhiên ông Lynh làm tui cao hứng, viết mấy câu nha... 
 



[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/9684/279F238C104A41D1A32FBBAB6C3155B3.jpg[/image]
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.01.2011 08:05:13 bởi Huyền Băng >
Attached Image(s)
triart 09.01.2011 11:17:00 (permalink)
0


TÙ VÀ HÀNH

người sơn nữ thóat yếm thô
quấn thân nhánh lan rừng nhỏ
tù và vang vang khốn khó
già làng chân ôm ngực ho

vườn hoang thơm hương lá cỏ
ngựa còn xếp vó cho ro
đất vung tay , mầm xuân đó
em về hương dậy muôn trò

rừng chiều thôi trút lá thô
mùa đông rên bài kinh khổ
tuyết khô hạt cà na nhỏ
ấm lòng quả xí mụi khô

tù và thét tiếng wôô wôô
tóc nâu xếp lớp trong bồ
bạc trắng sương sa đỉnh hố
rừng chiều nghẹt tiếng nam mô

băng tan cổng vườn rộng ngõ
sân chim mờ dấu chân cò
đóa *linh lan lời ai ngỏ
xuân thì như bó củi ngo

gà rừng cất tiếng Ó O
sao em vẫn ngáy khò khò
vác cuốc lên nương đi nhỏ
đừng quên lận mấy cái mo

già làng nhác thấy té ho
thổi bùng lên bếp bụi tro
nỗi lo trong lòng không nhỏ :
mí em dí chạy wẹo giò

xời ! hơi đâu mà lo !
ò ó o ... o ó ò ...

...........................................

*Linh Lan : hoa Lyly



VTN lậpđôngconcọp.2011.nlynh


***

Tự nhiên ông Lynh làm tui cao hứng, viết mấy câu nha...

Thân tui và ông như củi mục
Cả đời lục đục, lận đận hư hao
Bổng một ngày khi cánh gió nghiêng chao
Diều bay lượn nghe lòng mình phấn khởi
Có gì đâu mà buồn, có gì đâu mệt mỏi,
Hãy thẳng lưng ngẩng lên như già làng kia.
Kéo một hơi dài gọi hồn thiêng giữa đêm khuya
Cùng ấp ủ tình sông nghĩa núi
Dẫu cuộc đời ít may, nhiều rủi
Nhưng vẫn còn đâu đó vài niềm vui
Thế sao không thỏa lòng với cái "tui"
Ôm bầu rượu khệnh khạng đi cười với gió
Tui và ông: hiện thân lão già làng khốn khó
Đứng trong chiều nhìn mây gió trôi qua....

Hahaha

Huyền Băng



Wow ! ẹc đi ún cà phe dzìa thấy dzui dzì "Hoa tù và " gợi hứng hồn NS huynh ,tỷ phun thi nên qẹt chút gọi là "Thi -Họa giao lưu "




[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/48934/D94907FC326B4FE1827DADC4287ED915.jpg[/image]

"Tủi nào đã đến thành ...củi mục lun

Tủi nào đã khiến hai tui[rong - rêu ] ...e hèm ... " hi ha he ho ho hố : ) - : (

Thanh kiu Xí mụi có hứng dzới "Nụ tình Xuân ..." nha
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.01.2011 08:07:02 bởi Huyền Băng >
Attached Image(s)
dzuylynh 10.01.2011 04:51:11 (permalink)
0
TIẾNG ĐÀN

  thơ   :       phù vân

diễn đọc : dzuylynh





[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/88231/74489CF54C0944B6B7893A39BD25C37D.jpg[/image]








TIẾNG ĐÀN

cung bậc thang âm trở mình
lặng thinh tiếng tơ đồng vò võ
ngõ ngách âm giai luồn khuy áo . đánh tráo thời gian, tiếng ho khan âm âm đáy vực
ngọn nến nằm mở mắt cười mặt trời thiếu nắng
mùa đông khẳng khiu treo trên vách mây ơ thờ, cao lên cao lên câu thơ nhạt tẻ
thấp xuống thấp xuống một nửa vầng trăng nụ cười lệch giọng
gió vỡ hoa sóng mi thứ sáu huyền cầm đơn . lạnh . tiếng đàn vỗ về khúc hồ trường mang mang
hồng đào gỗ mục . sáu sợi dây căng như cồn ngực em thở hắt thốc tháo trên vai người rũ rượi
sáu sợi tóc buộc thắt gút khúc thiền ca nâu sẫm . lục căn .
lăng xăng tâm thức ngủ gục, nổi trôi hỉ nộ sân si ái ố tham . trang kinh vỡ . tiếng mõ nứt . em .
chừng nào mắt môi mục ruỗng
chừng nào thu ba cạn nguồn
tiếng đàn ơi ...
câu kinh học hòai không thuộc
câu kệ đọc mãi chưa thông
nụ cười hồng mỏng như cuộc trần buồn . buồn suông .
gác chèo lên lá, gác thuyền lên cánh buồm . buông .
trở về trở về
chân cầu nước cuộn , lăn trong cơn lốc bầy âm thanh huyễn .
người nhạc sỹ cười một mình với dư âm những bài thiền ca
là thinh lặng
là vô ngôn
là cúi đầu nghe tiếng hát chạy ngược về huyền thọai
sợi tóc chẻ đôi rơi sóng sánh . cà phê . quán lá . khói thuốc .tay vàng .đêm nguyệt tận . tiếng đàn hoang . mưa trong mắt biển . lời ru . câu kinh . giấc ngủ . tỉnh thức . ánh sao đơn . cành hoa tím . bờ cát mịn .dấu vẽ nguệch ngọac . khan .
viên sỏi nhặt người vất xuống thềm trăng một nửa .em .một nửa tôi
dòng sông hát , xưa tan .
hạc trắng . chân trời . bậc cao ươm đỉnh núi, bậc trầm chôn đáy sông
tiếng đàn, tiếng đời . tiếng em, tiếng anh . thỏang .
tiếng đàn màu chàm, tiếng đàn màu lam ngọc . tiếng đàn màu thời gian ...
tiếng đàn
nhặt
khoan
tiếng đàn cười một mình .
mật ngôn


half moon bay Jan.8.2011.phùvân
Cà Na tn nguyen 10.01.2011 22:53:51 (permalink)
0
Chia




Một chút hồn nhiên !


[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/67271/868B717728EF4E0796BFA129D6EDE555.jpg[/image]
Attached Image(s)
Thay đổi trang: << < 949596 > >> | Trang 95 của 123 trang, bài viết từ 1411 đến 1425 trên tổng số 1838 bài trong đề mục
Chuyển nhanh đến:

Thống kê hiện tại

Hiện đang có 0 thành viên và 3 bạn đọc.
Kiểu:
2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9