GIÓ LẠNH!!
Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 7 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 100 bài trong đề mục
BĂNG NGUYỆT 16.06.2003 14:53:39 (permalink)
0
(Đi) đến đây gặp cơn gió lạnh
Thổi lạnh lùng ru nhẹ những bài ca
Dịu dàng âm điệu thiết tha
Ngà ngà tôi hỏi người đà say chưa????
#1
    BĂNG NGUYỆT 19.06.2003 02:17:02 (permalink)
    0

    Phong danh mối tình đầu

    Những cánh hoa- tuyết trắng rơi
    Mang cái lạnh mùa đông về cho bé
    Ngày hôm qua dù rất nhẹ
    Cũng làm ta khe khẽ nhớ về nhau

    Chốn xưa đâu đã phai màu
    Cảnh xưa ta vẩn bên nhau thuở nào
    Nghẹn ngào đau đớn xiết bao
    Bên nhau lần cuối để rồi biệt ly

    Anh đi cách biệt kinh kỳ
    Khóc anh lệ nhỏ sầu bi dáng hồng
    Em giờ thôi chẳng còn trông
    Nhưng lòng vẩn thốt sao anh ko về

    GIữa bao tấp nập bộn bề
    Anh giờ có nhớ về nguời em xưa
    Ngoài trời tuyết vẫn như mưa
    Lệ em thì đã thưa dần rồi anh

    Chẳng gì đâu chỉ mong manh
    Ngồi buồn em nhớ tình xanh hôm nào.
    Dù lòng em vẫn còn đau
    Mà tình em đã cho vào lãng quên

    Nhưng còn mãi nhớ cái tên
    Dù rằng em đã quên rồi dáng ai
    Giờ đây đã có cái ngày
    Đây tên người cũ trùng lai với người.
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 30.03.2005 04:02:31 bởi BĂNG NGUYỆT >
    #2
      BĂNG NGUYỆT 02.07.2003 14:58:11 (permalink)
      0
      Gió vẫn nhẹ nhàng ru đắm say
      Bao lời ân ái gửi hoa này
      Mây kia muôn thuở ko bến đợi
      Trăng buồn khuất dạng cuối lau thưa....
      #3
        BĂNG NGUYỆT 15.07.2003 04:34:33 (permalink)
        0
        Gió vẫn nhẹ nhàng ru thiết tha
        Ngày xưa chung bóng dưới trăng ngà
        Ô hay! Ai xẻ vầng trăng ấy
        Hai nữa nhớ thương mấy hận sầu.....
        #4
          BĂNG NGUYỆT 13.08.2003 09:42:28 (permalink)
          0
          Gió nào đùa áng mây trong
          Vui chơi bay lượn thong dong trên trời....
          Trăng đêm vẽ cảnh gọi mời....
          Thi nhân ngòi bút lả lơi..... thơ tình.....
          #5
            BĂNG NGUYỆT 13.08.2003 09:44:55 (permalink)
            0
            Trưa buồn gió thổi hiu hiu
            Khiến tôi nhớ tới cô em dịu dàng
            Hồn tôi trải dài theo bím tóc
            Khắc vội vào tim bóng hình em
            < Edited by: băng nguyệt -- 8/27/2003 12:31:11 AM >
            #6
              naked_kid 26.08.2003 21:25:09 (permalink)
              0
              hay that!
              #7
                BĂNG NGUYỆT 27.08.2003 04:38:45 (permalink)
                0
                Gió sớm thổi tung bờ tóc rối
                Sương đêm còn đọng dưới chân tôi
                Ngẩn ngơ đi tìm về kỉ niệm
                Một trời hoa tím gió thu ơi!


                Băng Nguyệt đại diện bạn bè Vietdis Weo com Naked-Kid đến chơi VD nà... Hy vọng sẽ đọc được nhiều bài viết từ bạn.
                #8
                  BĂNG NGUYỆT 29.08.2003 08:39:08 (permalink)
                  0
                  Tháng mười hai

                  Tháng 12 quanh mình là tuyết
                  Trắng một trời xanh biếc mắt buồn em
                  Tình ngày nao sao nguời nỡ đành xem
                  Như bọt biển tan bay chiều gió bấc

                  Tháng 12 những nỗi buồn ko mất
                  Mà lại còn thêm cung bậc đớn đau
                  Nhìn tất cả chìm trong màu tang tóc
                  Những lạnh lùng khô khốc của con tim

                  Tháng 12 nỗi nhớ cứ đêm đêm
                  Không hò hẹn vẫn êm đềm tìm đến
                  Em bây giờ như con thuyền lạc bến
                  Biết nơi nào để lại đến cùng nhau

                  Tháng 12 ôi một tháng khát khao
                  Bên ai đó tình trao ko nuối tiếc
                  Tháng 12 của khoảng trời ly biệt
                  Tiển đông hàn xuân mới đến tìm thôi!


                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.10.2005 03:36:43 bởi BĂNG NGUYỆT >
                  #9
                    BĂNG NGUYỆT 29.08.2003 08:45:37 (permalink)
                    0
                    Ta tiển nhau ngày ấy
                    Bốn bề tuyết rơi đầy
                    Giữa mênh mông trời mây
                    Tôi mặc cho tuyết fủ
                    Đưa anh vào giấc ngủ
                    Đuờng về mặc mắt cay
                    Tôi còn nghe bên tai
                    Những lời ngày anh nói
                    Dẫn tôi về đó chơi
                    Đó- chỉ có một lời
                    Mà thành như hẹn uớc
                    Một lần thôi tôi đuợc
                    Tiển anh vào giấc mơ
                    Một lời nói vu vơ
                    Trả giá bằng định mệnh....

                    #10
                      BĂNG NGUYỆT 20.09.2003 10:04:33 (permalink)
                      0
                      Gió thu về nhẹ nhàng ru
                      Bao nhiêu giấc mộng ngủ yên đợi chờ
                      Chắc rồi sẽ cũng phong mờ
                      Theo dòng nước cuốn ước mơ chẳng thành......
                      #11
                        BĂNG NGUYỆT 25.10.2003 11:41:45 (permalink)
                        0
                        Bóng nguyệt mờ dần khuất dạng
                        Cơn gió buồn chẳng còn bạn -đổi trao
                        Lối xưa cỏ đã nhạt màu
                        Lời xưa nay đã đi vào-lãng quên.

                        <Edited by: BĂNG NGUYỆT -- 10/25/2003 7:43:14 AM >
                        #12
                          BĂNG NGUYỆT 25.10.2003 11:44:07 (permalink)
                          0
                          Gió đùa mây vần xoay đưa chuyển
                          Tôi chim trời người cá biển gặp nhau
                          Dám đây hỏi khách anh hào
                          Chim xa cá biệt đường nào gặp đây?

                          #13
                            BĂNG NGUYỆT 15.01.2004 09:53:00 (permalink)
                            0
                            Hoài Vọng

                            Nữa đời phiêu lãng tình lận đận
                            Anh về phương ấy tận trời xa
                            Em ôm nỗi nhớ mùa băng giá
                            Tuyết đã phủ đầy trái tim ta

                            Nữa đời phiêu lãng chân trời lạ
                            Miệt mài theo đuổi chữ vinh hoa
                            Những khi mệt mỏi dừng chân lại
                            Người có nhớ về chuyện....đôi ta


                            Chữ vương chữ vấn biến....nhạt nhoà
                            Chữ thương chữ nhớ biến....tàn tro
                            Chữ chờ chữ đợi thành......vô nghĩa
                            Chữ hận và sầu.....trả....hết cho.......

                            Nếu mai trái đất này biến nhỏ
                            Giữa đời ta bỗng gặp lại nhau
                            Ta sẽ nói gì hay chỉ........nhìn nhau
                            Rồi way bước như bao người.....khách lạ............
                            #14
                              BĂNG NGUYỆT 15.05.2004 21:24:14 (permalink)
                              0
                              Hôm wa mê đắm mộng tình say
                              Người xưa cách biệt sầu mắt cay
                              Ngày ấy xa rồi anh yêu hỡi
                              Em giờ như chiếc lá thu phai

                              Gió buồn gió cũng chẳng thèm lay
                              Em buồn em biết nói cùng ai
                              Trăng buồn trăng thôi tròn vành vạnh
                              Cố nhân hỡi bao giờ ta gặp lại........?!?
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 7 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 100 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9