Bài Thơ này có lẽ trao tặng anh !
Một bài thơ em viết cùng nước mắt
Khi trong lòng em còn nuối tiếc
Có nhiều điều em cố viết thành thơ
Ở giữa hai phương trời xa cách
Định mệnh vô tình đẩy ta đến gần nhau
Từ cái nhìn lần đầu anh yêu dấu
Đã khiến anh và em phải âu sầu
Thầm hiểu rằng ta chẳng ở bên nhau
Phải chia cách vì đường đời thay đổi
Tình yêu ơi ! Hình như đã gian dối
Hạnh phúc thì cứ mãi gần xa tôi
Một mai kia đường đời lại thay đổi
Không biết rằng có cơ hội gặp nhau
Đến lúc đó anh bạc trắng mái đầu
Thì em cũng nhạt nhoà phai dấu
Bài thơ này có lẽ không đến đâu
Xin vứt bỏ lại hết những âu sầu
Em biết rằng sẽ chỉ mới bắt đầu
Rồi 1 ngày nào ta sẽ bên nhau ........Anh Yêu!!!!