GÓP VUI:TRUYỆN THƠ_TÌNH YÊU THỜI CON NÍT
Hải Quỳnh 08.05.2010 11:15:32 (permalink)
CHUYỆN TÌNH CÂY KẸO MÚT
Đồng tác giả: Backim
 
Lớp học đâu đấy sẵn rồi
Không cùng chung ghế, chẻ đôi dãy bàn
Bạn bè đã bấy nhiêu năm
Lắm mừng vì đã thành đôi vững bền
 
Chàng một bên, nàng một bên
Lối đi nằm giữa, hai bên cùng ngồi
Thỉnh thoảng chàng liếc nàng cười
Mỗi người mỗi ngã nhưng chung tấm lòng
 
Đường về xóm nhỏ cong cong
Chiếc xe đạp cũ long nhong đi về
Đường về hai đứa mãi mê
Cùng chung câu hát, cùng đề câu thơ
 
Tối về ăn uống lơ đờ
Đển trường lơ đãng thờ ơ học hành
Ghế bàn bút thước lạnh tanh
Kiểm tra lại đến thật hành người ta
Đề thi đã rõ rành rành
Anh ơi! Anh hỡi! Anh à giúp em!
Anh tìm được cách giải hay
Khó khăn cách mấy cũng thua bọn này
Thông tin nhờ cánh thư bay
Cách xa vạn dặm vẫn bày được nhau
Chung đề cùng đổi cùng trao
Bài thi làm hết, điểm cao rất mừng
 
Liên hoan hai đứa tưng bừng
Vừa vui, vừa hát, vừa mừng bắt tay
Thư tình, nhật kí trao tay
Buồn, vui, yêu, ghét từ đây bắt đầu
 
Qua năm, qua tháng, qua ngày
Giờ chơi chẳng thiết, chỉ ngồi gần nhau
Bạn bè châm chọc chẳng sao
Chỉ cần người ấy như sao trong lòng
 
Đêm ngồi cùng ngắm trời trong
Ánh trăng soi rọi tấm lòng thuỷ chung
Mấy vần nhật nguyệt thiên cung
Tựa như tình cảm nàng "chung" cho chàng
 
Những điều chàng nói chàng khuyên
Nàng ghi tạc dạ cần chuyên sửa liền
 
Thương nhau không kể chi tiền
Một cây kẹo mút ta liền bẻ đôi
Nhà xe hai đứa cùng ngồi
Chuyện tình, chuyện cảm, chuyện đôi lứa nè
Bạn bè chúng cứ cặp kè
Tụi này cũng chẳng e dè làm chi
 
Cớ sao không hiểu chuyện gì
Một tinh mơ sáng cùng đi đến trường
Thật là chàng bệnh "bất thường"
Đem bao nhật kí trả nàng hết trơn
Cũng không làm mặt giận hờn
Người im phăng phắc như đờn căn dây
Chấm dứt cũng bởi từ đây
Hai người hai ngã buồn thiu một mình
 
Lại vào một buổi bình minh
Gặp nhau mà chẳng hỏi nhau một lời
Năm học khai giảng xong rồi
Bắt tay hai đứa làm lành với nhau
Nàng rằng: "Chẳng hiểu tại sao
Gặp nhau là muốn cùng nhau chuyện trò"........
 
Notes: Truyện theo cảm hứng nếu có trúng ai tác giả không chịu trách nhiệm!!!
 
 
 
#1
    Hải Quỳnh 08.05.2010 11:32:46 (permalink)
    TRÍCH MỰCTÍM
     

    Gặp anh em nở nụ cười
    Sau nụ cười đó em mời anh ăn
    Ăn xong cái mặt nhăn nhăn
    Em quên tiền trả nhờ anh trả giùm
    Tội cho thân anh quá chừng

    Vì không tiền trả ngập ngừng sổ ghi!!!
     
    Ko nhớ tác giả
    #2
      Chuyển nhanh đến:

      Thống kê hiện tại

      Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
      Kiểu:
      2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9