TÌNH GIÀ 2
Thay đổi trang: 123 > | Trang 1 của 3 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 35 bài trong đề mục
lá chờ rơi 12.07.2005 20:04:14 (permalink)
Tuy rằng già mặt già mày
Ghẹo chơi mà vẫn có người tương tư !


GHẸO NGƯỜI 5 CON
(tặng ai tự nhận ra mình)
Tiền hưu tháng tháng đến từ xa
Ðủ gánh năm con với một bà ? (1)
Hốt ổ quyết tâm chờ gặp dịp
Cài then treo giá đợi tìm ra
Duyên thơ khắn khít câu bình trắc
Miệng thế đa đoan tiếng trẻ già
Nhủng nhẳng cám treo heo nhịn đói
Sông hồ ta lại nối chân ta.
VNN (Long-An, 14/03/04)
(1) không phải là "bà chằn"
#1
    lá chờ rơi 12.07.2005 20:05:41 (permalink)
    TỰ NHẬN
    (họa Ghẹo Người Năm Con)
    Phải duyên chớ ngại nỗi đường xa
    Cùng chuyện hưu ông với cảnh bà
    Một sớm đồng tâm chờ tiếng lại
    Năm con thuận ý khước lời ra
    Trước gieo mầm ái vui lòng trẻ
    Sau dệt tình thơ đẹp tuổi già
    Những ước đừng đầu Ngô dạ Sở
    Dặm đời chung bước chỉ mình ta.
    Diễm Loan

    NHÀ TÔI
    (họa Ghẹo Người Năm Con)
    Ðôi lời ướm hỏi bạn đường xa
    Ưng đệm "nhà tôi" sau tiếng bà ?
    Hết nợ một lần tim gói kỷ
    Hữu duyên thiên lý dạ tầm ra
    Tung tăng hè phố tình son trẻ
    Hủ hỉ canh thâu nghĩa cội già
    Nếu chúa đã thương an hiệp nhất
    Thì xin người hãy nối lòng ta.
    Diễm Loan
    #2
      lá chờ rơi 12.07.2005 20:06:38 (permalink)
      BIẾT NGỎ CÙNG AI ?
      (gửi ai tự nhận ra mình)
      Sáu tháng qua này rộn ước mong
      Quạ không kêu : “ phượng đáo loan phòng “
      Mối duyên bèo nước còn tan hợp
      Chút nghĩa Châu Trần biết có không
      Mến kẻ phong lưu tròn tứ đức
      Thương ai tân khổ vẹn tam tòng
      Nẻo đời truông tuổi như chung ước
      Hãy mượn tay tiên chắp chỉ hồng.
      VNN (Colomiers 21/04/04)
      #3
        lá chờ rơi 12.07.2005 20:07:31 (permalink)
        NHÓM LỬA HỒNG
        (họa Biết Ngỏ Cùng Ai)
        Mình đã ... sao còn cậy tiếng mong
        Nhờ tay Nguyệt Lão vén tân phòng
        Tình thu dạm ngõ tình chưa có ?
        Gối mộng chờ duyên gối vẫn không ?
        "Biết dạ" năm vần gieo ý hợp
        "Ghẹo người" bảy chữ hẹn tâm tòng
        Dẫu rằng xuân cứ dần vơi nửa
        Ta sẽ vì nhau nhóm lửa hồng.
        Diễm Loan

        HOÀI MONG
        (họa Biết Ngỏ Cùng Ai)
        Gia đình xum họp nỗi hoài mong
        Người đến mang theo cả hạnh phòng
        Xuân sắc hoàng hôn chừng đậm nhạt
        Duyên tình đông giá biết còn không ?
        Gương lành tăng sáng câu chờ đợi
        Người đẹp thêm sang nghĩa phục tòng
        Chàng trắc thiếp bình vui đối ngẫu
        Ðôi đầu bên bếp lửa khơi hồng.
        Diễm Loan

        VẪN GIẤU TRONG LÒNG
        (họa Biết Ngỏ Cùng Ai)
        Vẫn giấu trong lòng bao ước mong
        Nhận ra tri kỷ hết cô phòng
        Dẫu rằng giày dép còn sai số
        Hà huống con người lại sắc không
        Nghĩa mẹ lòng cha con đẹp ước
        Tình chàng ý thiếp dạ vui tòng
        Hoàng hôn ai bảo không ngào ngạt
        Tóc trắng mà tim vẫn đượm hồng.
        Diễm Loan
        #4
          lá chờ rơi 12.07.2005 20:08:26 (permalink)
          TÌNH KHÔNG BẾN HẸN
          (thân gửi Diễm Loan)
          Năm bài thơ họa thật là hay
          Tâm sự quang minh cạn tỏ bày
          Nỗi khó riêng lo sao vẫn khó
          Tình say chung gánh lại càng say
          Thời gian nào để bơi dòng ngược
          Hạnh phúc thôi đành vuột nắm tay
          Năm mới chúc Loan nhiều hạnh ngộ
          Không mong mà có lộc Xuân đầy.
          VNN (Bến-Tre, đêm Giao-Thừa Ất-Dậu)
          #5
            lá chờ rơi 12.07.2005 20:09:28 (permalink)
            LẠI CÙNG AI ...
            (thân gởi đến ai nhận ra mình)
            Lỡ tiếng trêu khơi bén lửa tàn
            Giận mình thương bạn ý trung nhân
            Nỗi riêng khó nói sao là khó
            Tâm sự cần thưa ngại chẳng cần
            Ánh mắt khi đi dường chửa lạnh
            Nụ cười lúc lại hẳn còn thân
            Mai về cố quận kề gang tấc
            Xin lại cùng ai vận nối vần.
            VNN (Colomiers 18/06/05)
            #6
              lá chờ rơi 12.07.2005 20:10:47 (permalink)
              XUÂN MUỘN 2005
              (thân gởi những tình xuân muộn)
              Chúng chứng sao rồi lại cũng sang ?
              Hỡi xuân tươi thắm của thiên đàng
              Bướm bay xiên xẹo tình vô định
              Ong đến vòng vo ý rõ ràng
              Bởi trước giữa trời không giọt nắng
              Nhưng giờ khắp chốn tỏa muôn hương
              Tình xuân còn lại bao nhiêu đó
              Muốn tặng dâng nhau phải vội vàng.
              VNN (Colomiers 19/06/05)

              *****
              Xuân của đất trời thì đúng vậy
              Xuân mình chưa tỉnh giấc đông miên
              Hởi ơi cái khó nầy nan giải
              Nên viết thành thơ đọc đở ghiền !
              #7
                huynhle 16.07.2005 21:57:42 (permalink)

                Dê? the^m vui minh` xin góp mo^t. bai`


                Ta^m su*. Tinh` gia`

                Na(ng. gánh na(m con con` bu*o*c' xa
                Tuổi già muốn vui kiếm thêm bà
                Đời người trăm năm còn mấy dịp
                Dù nhà can ngăn cũng thoát ra !
                Đôi vần thơ ngữa luật bằng trăc
                Biết đâu duyên thiên gặp tình già
                Đâu đó có ai tình còn đói !
                Cùng vào trao đổi vần thơ ta !!!!
                #8
                  lá chờ rơi 17.07.2005 04:02:04 (permalink)
                  hoan hô sự ủng hộ của bạn !

                  Tình già chẳng biết để đâu
                  Ðể trong tay áo lâu lâu lại nhìn
                  Chém cha cái giống đa tình
                  Liệng ra khỏi cửa lại rinh trở vào !
                  #9
                    maiyeuem 04.10.2005 08:51:25 (permalink)


                    Trích đoạn: lá chờ rơi

                    hoan hô sự ủng hộ của bạn !

                    Tình già chẳng biết để đâu
                    Ðể trong tay áo lâu lâu lại nhìn
                    Chém cha cái giống đa tình
                    Liệng ra khỏi cửa lại rinh trở vào !
                    Tình này chắc bị làm sao
                    Quăng đi cho đã lại lụm vào..nhìn chơi
                    Tình này y hệt trò chơi
                    quăng đi rồi lụm..cho con chơi với Bác chờ...

                    Lâu lắm rồi bác không vào thư quán ,bác có sao không vậy ,bác mà có mệnh hệ gì con buồn lắm đó....con way...zui..bác đừng giân nha,,chúc bác vui và mạnh khỏe để thêm nhiều tình già
                    #10
                      lá chờ rơi 04.10.2005 12:56:43 (permalink)


                      Trích đoạn: maiyeuem

                      Lâu lắm rồi bác không vào thư quán ,bác có sao không vậy ,bác mà có mệnh hệ gì con buồn lắm đó....con way...zui..bác đừng giân nha,,chúc bác vui và mạnh khỏe để thêm nhiều tình già


                      chưa có sao. Chỉ vì bận dời quê, thuê nhà, dọn nhà, trốn các mối tình già v.v.
                      có vào diễn đàn, liếc thấy nhộn nhịp vui lắm, nhưng chưa có thì giờ xen vào các mục hào hứng trẻ trung ấy lúc nầy được.
                      Cám ơn các cháu đã lưu ý.
                      LCR
                      #11
                        MM_Ngoc 04.10.2005 13:05:31 (permalink)
                        Ơ này có ông..trẻ
                        Mắc đưa vợ đi...đẻ
                        Ông vui nên thấy...khoẻ
                        Có thêm nhiều vợ...trẻ
                        Càng vui càng...mắn...đẻ
                        Ơ này có ông...trẻ
                        #12
                          maiyeuem 05.10.2005 06:02:24 (permalink)



                          Trích đoạn: MM_Ngoc

                          Ơ này có ông..trẻ
                          Mắc đưa vợ đi...đẻ
                          Ông vui nên thấy...khoẻ
                          Có thêm nhiều vợ...trẻ
                          Càng vui càng...mắn...đẻ
                          Ơ này có ông...trẻ


                          Ông già
                          Mắc đưa vợ đi sanh
                          Vợ con chưa mạnh lành
                          ông đã sanh đứa nữa
                          Bà hàng xóm có chữa
                          ông cũng lại đưa đi sanh
                          Già này chắc già hành
                          hành mấy bà có chữa...
                          #13
                            lá chờ rơi 06.10.2005 13:15:57 (permalink)

                            Trích đoạn: MM_Ngoc

                            Ơ này có ông..trẻ
                            Mắc đưa vợ đi...đẻ
                            Ông vui nên thấy...khoẻ
                            Có thêm nhiều vợ...trẻ
                            Càng vui càng...mắn...đẻ
                            Ơ này có ông...trẻ



                            quyết tâm tạo kỷ lục
                            bợm già cưới vợ non
                            lúc tuổi thêm hai chục
                            vợ non mới sồn sồn

                            ban ngày tuy xa cách
                            tối lại vẫn chung giường
                            tuổi già luôn thao thức
                            nghe mùi vợ thơm thơm

                            đêm nào lao động tốt
                            sáng lại có mồi ngon
                            khề khà lưng lưng cốc
                            mân mê nắm tay tròn

                            đêm nào hơi đuối sức
                            sáng ra phải bị đòn
                            cái chi già cũng được
                            cái đó phải còn non !

                            già thì mày mặt tay chân
                            cốt sao giữ cái nợ trần còn non
                            dẫu cho sự thế* méo tròn !

                            *sự thế = sự đời, mà sự đời thì có điển tích rằng...

                            Sáng trăng non em những tưởng tối trời
                            Em ngồi em để sự đời em ra
                            sự đời như cái lá đa
                            đen như mõm chó chém cha sự đời !

                            <bài viết được chỉnh sửa lúc 06.10.2005 14:14:26 bởi lá chờ rơi >
                            #14
                              lá chờ rơi 06.10.2005 13:27:12 (permalink)

                              Trích đoạn: maiyeuem

                              Bà hàng xóm có chữa
                              ông cũng lại đưa đi sanh


                              đây là hàng xóm cạnh mye
                              đẻ ra thằng nhỏ chai lì một cây
                              trứng voi thời nở ra voi
                              con nhà hàng xóm mặt mày giống mye
                              mới ba tuổi đã bụi đời
                              phá làng phá xóm ông trời cũng chịu thua !
                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.10.2005 12:54:46 bởi lá chờ rơi >
                              #15
                                Thay đổi trang: 123 > | Trang 1 của 3 trang, bài viết từ 1 đến 15 trên tổng số 35 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9