Vườn xưa
Trưa
P.M.T
Trưa áo yếm chết người ở trọ
Nắng mùa thi vàng lá cọ trên tay
Gió đi đâu tội ai ngồi chằm nón
Xót tim tôi suốt trọn buổi trưa hè.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.01.2011 08:15:35 bởi P.M.T >
Hoa rừng
P.M.T
Hoa rừng lạc giửa vườn thơ
Xin ai đừng hái mà nặng mơ châu trần
Ngủ ngoan đi nhé, người dưng
Đến sáng, ngập ngừng ta đã nợ lòng nhau.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.07.2010 10:01:17 bởi P.M.T >
...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.01.2011 10:36:28 bởi P.M.T >
P.M.T
Em đứng đó như đã từ lâu lắm
Đẹp vội vàng e ấp đã trăm năm...
Em rất lạ giữa hồn trang sách cũ
Mực thời gian bạc phủ dáng thư kiều
Anh hóa mình thành lá giấy tình yêu
Gởi lại em vườn xưa chiều hiền ấm
Em đứng đó như đã từ lâu lắm
Đẹp vội vàng e ấp đã trăm năm...
P.M.T
TRANG SÁCH TÌNH THƠ
Những chiều về nghe tiếng em thì thằm
Câu vần ý rung trong từng nhịp nhớ
Em là tình thơ trong lòng anh muôn thuở
Anh là trang giấy mộng gối giấc mơ em
Ta cận kề đi bên nhau suốt quãng đường êm
Cứ lẵng lặng bước đều trong tình thơ đằm thắm
Đỗ Hoàng Quân
...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 10.01.2011 10:37:22 bởi P.M.T >
Trích đoạn: P.M.T
Tạm biệt
Rồi từ đó vườn xưa không còn nắng
Phố tự tình thiếu vắng tiếng sương mưa
Tình thác Prenn trôi dạt giữa bao mùa
Còn sót lại mơ thương vừa chợt tắt.
Chiều thứ bảy thật buồn trong ánh mắt
Chùa công phu trầm mặt khách đường xa
Thuở em đi còn vương vấn tre ngà
Trang sách cũ bước ra dòng hoài niệm.
Đã mấy mùa thu bỏ phố thương
Lang thang mệt mỏi vạn dặm trường
Sông nước chia nhau bao mộng ước
Để thuyền lưu lạc bến muôn phương
Những ngày phiêu bạt chốn xa xăm
Mộng ước trải dài bao tháng năm
Nhiều đêm thao thức nhìn quanh quẩn
Lạ qua đêm nay... lạ chỗ nằm
Sông núi chiều nay bỗng lạ lùng
Vờn theo con nước nỗi nhớ nhung
Dừng bên phố nhỏ nghe hương cũ
Vừa thoáng qua thôi, đã chạnh lòng Cám ơn bạn đã ghé thăm, và đã tặng 1 bài thơ.
chúc bạn một ngày mới tươi vui.
Nếu...
P.M.T
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/87409/DC4EB1FCDE75471AB2BA4EDBB4CC0BC5.jpg[/image]
Nếu em như làn mây
Anh sẽ là gió tiên tháng sáu
Nếu em như là nắng
Trộm mặt trời anh sẽ khắc tên em
Nếu em là vì sao
Anh sẽ làm vua đêm tối
Nếu em chỉ là em...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 28.07.2010 09:16:42 bởi P.M.T >
Hoa rừng
P.M.T
Hoa rừng lạc giửa vườn thơ
Xin ai đừng hái mà nặng mơ châu trần
Ngủ ngoan đi nhé, người dưng
Đến sáng, ngập ngừng ta đã nợ lòng nhau.
Ngẩn ngơ trước đóa hoa rừng Muốn hái lòng cứ ngập ngừng không cho Hoa theo vào những giấc mơ Để rồi nặng nợ cứ hò hẹn nhau... K.N
...
Em tôi đi
Tóc chưa đầy búi.
Anh em mình chưa biết nói chia tay
Cây Ngọc Lan buồn cho bóng đỗ dài
Em qua đó, anh bên nầy xa lắm...
Anh ở lại đây,
Em nơi ngàn dặm,
Xứ không thân cút côi em ở tạm
Trời bên kia chắc vẫn còn lạnh lắm
Giử hộ anh người em gái Việt Nam.
P.M.T
@-Cám ơn anh MT(Minh Triết) ghé thăm hoạ và lưu thơ tặng TG.Dựa theo cảm xúc trong bài thơ hoạ của anh TG nỗi mạch mấy dòng nhé.
CHỢT...
Em giờ ngút ngát, xa xăm.
Thân cò xa xứ...bao năm chẳng về...
Giữ hộ anh...mãi nét quê:
-Hương đồng gió nội...tóc thề...ngày xưa?
Ngọc Lan thoang thoảng.., gió đưa...
Đêm trăng nghiêng bóng sân chùa ...toả hương.
Hình như mùi tóc còn vương.
Buâng khuâng chợt nhớ , chợt thương một người...
Kiev 14/7/2010-TG
<bài viết được chỉnh sửa lúc 14.07.2010 18:43:24 bởi THƯƠNG GIANG >
Hạ đi
P.M.T
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/87409/6DF58A3CBF474A949294F4EEB520D5D8.jpg[/image]
Hạ đi bỏ lại vườn hồng
Anh đi sót lại tơ lòng trong em
Hạ về treo nắng bên thềm
Gió trưa ở lại ru mềm lòng nhau
***
Dùng giằng con nhện giăng mau
Hạ đi thu đến bỏ sầu cho ai.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 16.07.2010 14:35:14 bởi P.M.T >
Hạ đi
P.M.T
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/87409/6DF58A3CBF474A949294F4EEB520D5D8.jpg[/image]
Hạ đi bỏ lại vườn hồng
Anh đi sót lại tơ lòng trong em
Hạ về treo nắng bên thềm
Gió trưa ở lại ru mềm lòng nhau
***
Dùng giằng con nhện giăng mau
Hạ đi thu đến bỏ sầu cho ai.
THU ĐẾN
Hồn thu trầm lắng u hoài
Luyến lưu nắng hạ trải dài bến mơ
Hạ đi để nhớ để chờ
Để vương để vấn...ơ hờ...tình tôi
***
Bao giờ tình mới duyên đôi
Hạ đi Thu đến gọi mời Đông sang... Sương Anh
SA rất vui khi dưọc anh P.M.T. ghé đến thămtrang thơ PARIS và gởi vài dòng thơ tặng, hôm nay rảnh được chút xíu ghé qua nhà anh đáp lễ nè...thơ anh ý từ sâu sắc lắm, _&t hẳn là người tùng làmtho lâu năm chỉ là người mới ở thi đàn VNTQ thôi hà, chứ chắc từng là nhà thơ cuả các thi dàn khác, phải hôn? xin chúc anh P.M.T. luôn vui khoẻ và hồn thơ lai láng nha
Mùa thiên thai
P.M.T
Em mở trang tập đọc
Tia nắng sớm bay vào
Còn chút sương trên tóc
Cô giáo hiền như Sao.
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/87409/C80D44BD62634B7BB14A851C4E591257.jpg[/image]
Trường của em ngói đỏ
Cô giáo em áo dài
Phấn hồng bay theo gió
Em má bầu thơ ngây...
Và những mùa thi qua
Cô giáo cũ xa rồi
Em làm cô giáo mới
Chỉ riêng mình anh thôi !.
Chiều tan trường thật ngắn
Mà chẵng thấy ai đâu
Hay tại màu lụa trắng
Để ai thoảng duyên đầu.
Trường của em phượng đỏ
Cô giáo anh tóc dài
Em làm cô giáo nhỏ
Cho anh mùa thiên thai.
<bài viết được chỉnh sửa lúc 17.01.2011 08:09:50 bởi P.M.T >
Hạ đi
P.M.T
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/87409/6DF58A3CBF474A949294F4EEB520D5D8.jpg[/image]
Hạ đi bỏ lại vườn hồng
Anh đi sót lại tơ lòng trong em
Hạ về treo nắng bên thềm
Gió trưa ở lại ru mềm lòng nhau
***
Dùng giằng con nhện giăng mau
Hạ đi thu đến bỏ sầu cho ai.
Thu đến Hạ đi anh đợi Thu về Lá vàng rơi xuống hẹn thề chao nghiêng Chẳng còn nồng cháy yêu thương Nắng phai liệu có còn vương cuối trời... Heo may mang những rối bời Sương đêm đọng lại đôi lời người xa K.N
...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 13.01.2011 14:59:49 bởi P.M.T >
Của em
P.M.T
Á thần nào đã tạo ra em
Một thế giới dị thường của vẽ đẹp
Trên cả niềm đam mê
Trên cả sự cần thiết.
[image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/87409/B701596A77684D71AD9F18A19E8252A5.jpg[/image]
Hay em là,
Trí tưởng tượng của trẻ thơ
Tách caffe nhung nhớ
Là buổi ăn trên bàn làm việc
Là giữa đêm, bên người đàn ông giận dữ
Vật vã những vần thơ
Trên máy tính
Vô hồn...
Á thần nào vẽ ra em
Một sinh linh nhỏ của hờn ghen
của thói quen đầy mãnh liệt
Đến tuyệt vời.
Hay anh là,
Kiến trúc của hồn em
và của tình yêu thương
Vĩnh cữu...
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: