Vườn xưa
Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 6 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 80 bài trong đề mục
P.M.T 20.07.2010 15:11:10 (permalink)
0
...
<bài viết được chỉnh sửa lúc 19.01.2011 08:15:23 bởi P.M.T >
#31
    galaxies 20.07.2010 17:40:09 (permalink)
    0
    TRẢ LẠI MỘT MÙA THU

    Bông cúc vàng
    sắc thắm đoá cùng ai?
    Là nỗi niềm trăn trở dài năm tháng
    Lá vàng thu rơi nhẹ thềm êm ắng
    Mưa thu về, vương ướt đọng bờ mi.

    Dáng thu mềm yểu điệu nét Tây Thi
    Hàng mi khép, hé nụ hồng cười mỉm
    Mà ngất ngây, trái tim tình thấu hiểu
    Để mùa về sao xuyến nỗi chờ mong !

    Mặt trời buồn nên cứ mải thong dong
    Ươm nắng vàng
    dịu dàng lên góc phố
    Khi nhung nhớ gói hương làn hoa sữa
    Gởi gió mây ngàn ......mang trả lại mùa thu !



    Trả lại tình thu
    P.M.T

    Em biết yêu mùa thu
    Từ khi tim còn bé
    Lá thu vàng nhè nhẹ mở hồn thơ
    Gió cũng sợ,
    Mà mưa em cũng sợ
    Sợ mất anh ngay tự thuở ban đầu.

    Anh biết yêu mùa thu
    Từ khi em còn bé
    Buổi chợ chiều theo mẹ tóc cài nơ
    Xa cũng nhớ,
    Mà gần anh cũng nhớ
    Em nỡ đành trả lại thuở tình thu.

    P.M.T


    GỬI LẠI MỘT MÙA THU

    Thủa bé yêu mùa Thu
    Dần lớn lên cũng thích
    Lá vàng trải hoa cúc
    Màu nắng chẳng giờ phai
    Trong ánh mắt chú Nai
    Ngơ ngác nhìn ngỏ vắng...

    Một ngày buồn ... Thu ra đi lẳng lặng
    Rừng Thu vắng...
    Lá vàng vẫn mãi rơi !!!
    Sương giăng trắng...hun hút lối xa vời !

    Gió trở về tìm lại...
    Bóng dáng xưa nào phai !
    Dáng Trăng gầy đợi mãi...
    Bước chân về...  nỗi nhớ... chờ u hoài !

    Gót hài ai đi qua
    Thổn thức trong chiều tà
    Bóng sầu Thu nghiêng ngả...
    Lối mòn Thu...xa vẫn xa

    Thu gửi lại rừng già
    Một mùa Thu trút lá
    Mây buồn giăng khắp ngả
    Mưa trĩu hạt...lệ sa !

    Người vẽ nên cảnh sắc
    Một bức tranh thuỷ mặc
    Rừng Thu buồn huyễn hoặc
    Giọt sương điểm hạt mai
    Ánh mắt Thu u hoài
    Ngỏ sầu mòn chờ mãi
    Bao mùa lá thu phai !

    galaxies
    #32
      P.M.T 21.07.2010 16:53:38 (permalink)
      0

      Hai nửa yêu thương
      P.M.T

      Em biết yêu mùa thu
      Từ khi tim còn bé
      Lá thay mùa khe khẽ chạm hồn thơ
      Gió cũng sợ,
      Mà mưa em cũng sợ
      Sợ mất anh ngay tự thuở ban đầu

      Anh biết yêu mùa thu
      Từ khi em còn bé
      Buổi chợ chiều theo mẹ tóc cài nơ
      Xa cũng nhớ,
      Mà gần anh cũng nhớ
      Nụ vàng nhung nơ thắm ở vai ngà.

      Ta đã yêu mùa thu
      Hay mùa xanh mắt biếc
      Tôi yêu em khác biệt đến dường nào
      Mùa vắng em,
      Lá thu vàng vô nghĩa
      Em lạ lùng, tôi lại đợi mùa sau...

      Không có em
      Mùa thu không trở lại.

      Mùa không tên
      Bên nầy hoa vẫn nở
      Trời tháng bảy bay bay ngoài song cửa
      Những chiếc nơ vàng,
      Cho hai nửa yêu thương.


      <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.01.2011 08:13:44 bởi P.M.T >
      #33
        P.M.T 22.07.2010 09:50:27 (permalink)
        0
        Làm toán
        P.M.T

        Mười lăm trừ bảy bằng không
        Em đi lấy chồng anh làm toán với ai
        Một trăm ăn một lóng tay
        Người dưng trong bụng thở dài ngàn năm.

        <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.01.2011 08:18:59 bởi P.M.T >
        #34
          Trần Trung Dũng 22.07.2010 15:51:27 (permalink)
          0

          Trích đoạn: P.M.T

          Trưa
          P.M.T

          Trưa áo yếm chết người ở trọ
          Nắng mùa thi vàng lá cọ trên tay
          Gió đi đâu tội ai ngồi chằm nón
          Xót tim tôi suốt trọn buổi trưa hè.

          Đợi

           
          Em trang điểm cho má hồng tươi thắm
          Bình minh lên đang ngóng đợi chờ ai.
          Tha thiết quá đôi mắt nhìn thăm thẳm
          Hàng mi cong che rợp bóng mây dài.
           
          Trung Dũng  xin chào bạn, chúc mọi sự tốt lành.
          #35
            P.M.T 23.07.2010 11:04:44 (permalink)
            0
            Hà Nội thay mùa
            P.M.T
            [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/87409/09D8651C52944007BF880F412B79F24E.jpg[/image]

            Anh đâu biết chiều mưa bay Hà Nội
            Hoa sữa bên đường rụng đầy tay
            Đâu biết Hồ Gươm đầy mây trắng
            Có người thương đan sợi nắng se gầy.

            Chờ em nhé, tình yêu ngày hạ !
            Nắng Sài Gòn hối hả lá me bay
            Lối xưa chung bước còn hay mất
            Hà Nội thay mùa anh có hay. 


            Attached Image(s)
            #36
              trần như chuyên 23.07.2010 13:42:19 (permalink)
              0
              MÙA TÌNH
              Cánh diều vẫy gọi tiết thu
              Sáo réo rắt rủ lời ru sang mùa
              Cuốc kêu rạn lối gió lùa
              Phòng the em đợi thêu thùa heo may.

              Hương lùa giải tóc, hương say
              Bến nhớ thương lộng gió bay tóc thề
              Anh từ đầu nguồn cơn mê
              Heo hút đến tận tái tê cuối trời.

              Phòng văn sương gió lả lơi
              Đến với nhau giữa xa vời cách ngăn
              Ngày tháng giằng co ngại ngần
              Ta yêu nhau lỡ xoay vần thế gian.

              Heo may làm thu úa tàn
              Ngổn ngang nhung nhớ, miên man dặm tình
              Sương giăng hoà với bình minh
              Mình tan vào giữa rung rinh vút vời.

              Trăng luồn mấy đám mây trôi
              Âm u quầng sáng, phai phôi đường đời
              Góc trời vò võ, rối bời
              Mùa sang thăm thẳm, đầy vơi cuộc tình.

              Vì yêu - Em dám hy sinh?
              Mùa vui thức trọn lung linh sắc màu
              Mùa nào mình vẫn tìm nhau...

              T N C
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.07.2010 13:44:02 bởi trần như chuyên >
              #37
                P.M.T 24.07.2010 07:24:07 (permalink)
                0
                Ba em
                P.M.T

                Ba em hiền như mẹ
                Đầu lấm tấm sương mai
                Ôm em ba thỏ thẻ
                Vuốt ve giấc ngủ ngày

                [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/87409/321F0133BB0C463C8A2687395C1CB54E.jpg[/image]

                Phải mầy đừng có lớn
                Cứ nhỏ xíu vầy đi
                Để cha con mình giỡn
                Chờ mẹ mau chợ về

                Hè chạy qua nhanh quá
                Em nay đã mười ba
                Ba già thêm một chút
                Nắng xiên trước hiên nhà

                Ba em hiền như mẹ
                Đầu lấm tấm sương mai
                Bàn tay em be bé
                Ôm ba giấc mộng đầy.
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.08.2010 09:28:08 bởi P.M.T >
                Attached Image(s)
                #38
                  P.M.T 24.07.2010 07:30:56 (permalink)
                  0
                  Phận án thơ
                  P.M.T

                  Ai đây tri kỷ tri âm
                  Ai đây giử phận trao thầm giọt châu
                  Đêm thâu tay gối lên đầu
                  Án thơ còn đó mà nặng sâu ân tình
                  [image]http://diendan.vnthuquan.net/upfiles/87409/FC9888A8DB75456C9E08D6B04A207806.jpg[/image]

                  Ai người trong nỗi lặng thinh
                  Ai người ôm giữ riêng mình đơn côi
                  Thôi thì thủ phận giữa đời
                  Văn chương cái nợ mặc trôi theo dòng

                  Người ơi, người có thấu không...
                  <bài viết được chỉnh sửa lúc 24.07.2010 23:26:48 bởi P.M.T >
                  Attached Image(s)
                  #39
                    P.M.T 24.07.2010 23:25:37 (permalink)
                    0
                    Giao mùa
                    P.M.T

                    Gió trốn sau hè đợi yếm thưa
                    Mưa bay ngoài ngõ đón giao mùa
                    Trãi lá, thu thay cung đàn dạ
                    Buông nắng, hạ chào nhịp võng trưa.

                    Vườn rộng tri âm, thơ vẫn thiếu
                    Chiếu chật giai nhân, chữ cũng thừa
                    Bao thuở người đi, buồn ở lại
                    Một thoáng thu về, hạ tiễn đưa.


                    <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.01.2011 08:16:53 bởi P.M.T >
                    #40
                      Sao bien II 25.07.2010 18:11:18 (permalink)
                      0
                      Em xin chào Bác sĩ
                      Người Lãng Tử tự tình
                      Qua trang thơ xin hỏi
                      Bác ơi Bác tên chi?
                      Sao biển II
                       
                      #41
                        P.M.T 27.07.2010 10:14:31 (permalink)
                        0
                        Cua đồng
                        P.M.T

                        Cua đồng xúc tép bờ sông
                        Đêm về hỏi mẹ có chồng được chưa
                        Mẹ rằng sớm nắng chiều mưa
                        Tao còn ở vậy thì mầy chưa lấy chồng
                        Hang cùn nhà cửa trống không
                        Mày còn đòi nữa tao cho ra đồng ở luôn.
                        <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.01.2011 08:18:23 bởi P.M.T >
                        #42
                          kimrbl 27.07.2010 10:30:54 (permalink)
                          0

                          Trích đoạn: P.M.T

                          Làm toán
                          P.M.T

                          Mười lăm trừ bảy bằng không
                          Em đi lấy chồng anh làm toán với ai
                          Một trăm ăn một lóng tay
                          Người dưng trong bụng thở dài ngàn năm

                           
                          Đợi em
                           
                          Trăng mười lăm đã thật tròn
                          Em mười lăm vẫn cứ còn bé thơ
                          Anh làm con tính ngu ngơ
                          Còn bao năm nữa anh chờ đợi em?
                           
                          K.N
                          #43
                            Xa_xăm 27.07.2010 23:02:39 (permalink)
                            0


                            Chào nhóc Xa xăm
                            Cho chú hỏi thăm
                            Lúc này học giỏi ?
                            Chú thương cháu lắm !.

                            Tự nhiên hôm nay chú thích làm toán thay thơ.
                            Nào, chú cháu mình cùng làm toán nghe

                            Làm toán
                            P.M.T

                            Mười lăm trừ bảy bằng không
                            Em đi lấy chồng anh làm toán với ai


                            Xa xăm thấy chú làm toán cừ hôn ?, còn nữa nè:

                            Một trăm ăn một lóng tay
                            Người dưng trong bụng thở dài ngàn năm.


                            ---------------------------------
                            Do ban ngày chú bận bịu công trường nên phải thiết kế công trình về đêm.
                            Lúc này công trường chưa ồn ào lắm, rảnh xách máy tính ra caffe wifi vào VNTQ
                            mần thơ cho vui. Thôi, giờ chú phải đi nhặt lá me vàng thôi, bỡi để nó rớt vào đá,
                            vào cát khi trộn sẽ làm mất chất lượng bêtông !.


                            P. M. T



                            Cháu chào chú P.M.T
                            Cháu nhớ chú hàng giờ
                            Lúc này chú khoẻ chớ
                            Cháu kính chú lắm cơ !


                            Mười lăm trừ bảy còn thơ
                            Em đi bỏ ánh Trăng mơ cho người

                            @ Tiếp ạ !

                            Nghìn vạn gom lại một tiền
                            Không duyên là bạn _ bạn hiền cũng vui

                            X _ X

                            #44
                              P.M.T 30.07.2010 09:41:28 (permalink)
                              0
                              Vịnh ly rượu
                              P.M.T

                              Miệng em tròn trỉnh đáy em thon
                              Bợ tay đưa đẩy nước vẫn còn
                              Cưa hai lắc bảy mòn eo ngọc
                              Răng cắn môi kề khóc héo hon.


                              <bài viết được chỉnh sửa lúc 17.01.2011 08:19:57 bởi P.M.T >
                              #45
                                Thay đổi trang: < 123 > >> | Trang 3 của 6 trang, bài viết từ 31 đến 45 trên tổng số 80 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 2 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9