Vườn xưa
Trích đoạn: P.M.T
Chàng và thiếp
P.M.T
Nhà em phía cuối cầu vồng
Nhà anh ở dưới cánh đồng cỏ hoa
Ước gì nàng kiếm dùm ta
Người duyên, nết đẹp, kiêu sa như nàng.
Màu thời gian pha chàng với thiếp
Nét tơ hồng họa nhịp yêu thương
Nhớ chàng, thiếp viết lên gương
Sớm mai thiếp ngắm, đêm trường thiếp soi.
Ngày mai em kiếm dùm chàng
Thướt tha dáng nguyệt, một nàng Hằng Nga
Yêu kiều, đài các, kiêu sa
Yến oanh kém giọng, cỏ hoa sắc nhường
Chàng ơi! Giấc mộng vô thường
Lời yêu ai viết trên gương thắm nồng
Trăm năm vẹn một chữ đồng
Vàng kia dẫu nát, tình không phai mờ…
23-11-2010
Bun Ni
Quà cho em
P.M.T
Trời cho mây hạ hồng
Để hoa nắng đi qua
Em cho ta lồng ngực
Để tim xa chung nhà.
Ta xin vài chiếc lá
Trời cho cả mùa thu
Tay hứng giọt sương mù
Cả mùa đông bay đến.
Trăng non tình thắp nến
Em cho cả Paris
Tình hỏi ta cho gì ?
Quà cho em, anh đó !.
Ta về miền hoa cỏ
Mơ ngủ thiếp đêm đông
Em là thiên thần nhỏ
Mưa đêm ôm vào lòng. Nhiều Quá! Quà anh cho chẳng biết
Có nên nhận hay không?
Đôi má hây hây hồng
Vì món quà gởi đến Một chút gì bẽn lẽn
Làm tim đập nhịp nhanh
Món quà là - chính anh!
Chao ôi, sao nhiều quá! Một cảm giác kỳ lạ
Len lén rót vào hồn
Anh! có phải anh hôn?
Đừng làm em bỡ ngỡ Nếu chính là anh đó
Người em đã từng thương
Tình đôi ta đã tường
Em mới bằng lòng nhận Đã qua rồi lận đận
Giờ lòng thấy bình an
Anh đem đến thanh nhàn
Tình ngập tràn hạnh phúc Sương Anh
Merçi P.M.T. đã ghé đến thăm SA bằng bài thơ rất là dễ thương tràn đầy mỹ cảm nha. Chúc anh một week-end thiệt là vui vẻ.
quote:
Trích đoạn: P.M.T
quote:
Trích đoạn: ThanhThanhKhiet
Bưồn
Chiều Đà Lạt mù sương
Đứng trước hồ Xuân Hương lộng gió
Ngập lòng nỗi vấn vương
Thanh Thanh Khiết
26.11.2010
...
Tôi ước nàng là thác Prenn
Chảy trong tôi thâu đêm Đà Lạt
Tình đến sau đứng chờ trong ngơ ngác
Đêm Tường Vi để lạc chút hương thầm.
Ngàn năm
Dấu tích xưa biến thành sử thi
Bên hồ than thở thông thầm thì
Có những cuộc tình như sống mãi
Ngàn năm sáng tựa ngọc lưu ly
Thanh Thanh Khiết
27.11.2010
Mùa Lưu ly
P.M.T
Em hỏi anh, mình ra trường tháng mấy
Gió mùa thi trở lại ở bên này
Chiều ngược nắng bên kia mùa con gái
Em thẹn thùng mở lại cánh thư tay.
Mùa cưới viết tên em đầy trang vở
Trời cuối năm anh gởi nhớ về thăm
Sợ em lạnh, gói trong từng nhịp thở
Mùa Lưu ly nhè nhẹ nở hương thầm.
Quê chuyển mùa thương hàng trâm thay lá
Má em hồng anh thương cả mùa thi
Hoa đổi ngôi mùa Lưu ly bổng lạ
Em cúi đầu thương cả bước người đi...
Hoa Bằng lăng
P.M.T
Tặng Cẩm Hoàn
Tôi ước mình về lối xưa
Đứng nhìn em cho đường trưa gần lại
Hoa Bằng lăng đã một lần tôi hái
Tuổi đôi mươi, trâm tím tóc em cài.
Tôi quen nàng
Một mùa thi.
Phía nắng hồng em đi ngày hạ
Cho ngàn thương trộm về qua cửa lớp
Sợ mưa chiều làm ướt gót tinh khôi.
Ngày anh đi,
Hai đứa mình không nói
Cổng trường tan tắt nắng vội về mau
Mưa Sài Gòn bay ướt trời tháng sáu
Mưa Bằng lăng bay ướt áo anh trồng...
Ta ngồi xuống,
Hoàng hôn thôi trốn nắng
Màu mùa thi, lụa trắng quyện màu hoa.
Hát đi em,
Bầu lụa tím mượt mà
Buồn anh gởi trên vai ngà để nhớ.
Tôi ước nàng là nắng mơ
Thấm vào tôi dây tơ bàng bạc
Hoa mùa thương ngủ vườn yêu thơm mát
Mùa gió lên,
Anh hát giửa chiều tan...
Ầu ơ,
Dấu yêu anh gởi thiên đàng
Lời thương anh viết lên ngàn vì sao
Đợi Bằng lăng hương thầm trên áo
Anh hái về thay châu báu cầu hôn.
Thống kê hiện tại
Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
Kiểu: