NHỚ ANH

Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 4 trang, bài viết từ 1 đến 30 trên tổng số 115 bài trong đề mục
Tác giả Bài
Sao bien II
  • Số bài : 115
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.04.2010
NHỚ ANH - 11.05.2010 18:39:30
0
NHỚ ANH
Cất tiếng gọi khẽ lòng xao xuyến
Nhớ về anh nỗi nhớ mong chờ
Phút bâng khuâng ngày đầu ta gặp gỡ
Vẫn còn đây mà nay khác xưa rồi.
 
Còn đâu nữa anh ơi ngày xưa ấy
Tay trong tay tiếng cười nói dịu dàng
Kề tai em anh thì thầm khẽ gọi
Cô bé ơi anh quá đỗi yêu nàng.
 
Anh nhẹ nhàng ru em từng giấc ngủ
Sưởi lòng em những giây phút êm đềm
Lòng thầm nhũ em là người hạnh phúc
Có anh bên là lẽ sống cho đời.
 
Nào ngờ đâu anh giã từ kỷ niệm
Bước chân đi không một tiếng tạ từ
Để lại em một mình mang thương nhớ
Nốt nhạc tình ai nỡ chia ly.
 
Thương anh quá những đêm dài thao thức
Chợt thấy mình lạc lối giữa đơn côi
Kỷ niệm bước theo anh về bên ấy
Phút ngậm ngùi xin vĩnh biệt anh yêu./.
 
 
Sao bien II

<bài viết được chỉnh sửa lúc 03.07.2015 11:48:34 bởi Sao bien II >

Sao bien II
  • Số bài : 115
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.04.2010
MẸ LÀ NGƯỜI THỨ NHẤT. - 20.05.2010 19:29:36
0
MẸ LÀ NGƯỜI THỨ NHẤT
 
Không ai yêu con như tình yêu của mẹ
Không ai yêu con như mẹ đã yêu con
Không ai cho con cả khung trời rộng lớn
Như mẹ đã cho con mẹ ơi!
 
Không ai cho con cả biển khơi dào dạt
Cả bầu trời như mẹ đã cho con
Không ai có thể thay con trong tim mẹ
Dù bình yên hay sóng gió cuộc đời.
 
Mẹ cho con mà không cần đền đáp
Mẹ cho con mà không sợ hơn thua
Mẹ cho con mà không kể nắng mưa
Mẹ cho con mà không hề nuối tiếc.
 
Mẹ trãi dài tâm hồn trong biển rộng
Dìu con đi trên mỗi bước đường đời
Gặp nắng mưa hay sóng gió biển khơi
Mẹ đứng dậy dìu dắt con đi tới.
 
Ôi! Trái tim mẹ sao ngọt ngào đến thế
Mẹ dịu dàng, mẹ êm ái thanh cao
Như nắng chiều xuân rọi vào cành lá biếc
Rất sáng trong và rất đỗi dịu hiền.
 
Con yêu mẹ yêu từng làn hơi thở
Từng nụ cười, từng ánh mắt mẹ trao
Từng lời ru và từng câu hát dặm
Yêu mẹ nhiều, nhiều lắm mẹ hiền ơi./.
 
 
Sao biển II

<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.08.2010 22:29:39 bởi Sao bien II >
Attached Image(s)

Sao bien II
  • Số bài : 115
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.04.2010
RE: MẸ LÀ NGƯỜI THỨ NHẤT. - 27.05.2010 18:57:13
0
Kính gửi Ban biên tập>
 
Sao biên rất vui khi được tham gia diễn đàn và rất mong nhận được thư góp ý của quí ban.
 
Sao biên xin chân thành cảm ơn diễn đàn đã tạo điều kiện cho Sao biển có một sân chơi bổ ích và lý thú.
 
Sao biển II

Sao bien II
  • Số bài : 115
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.04.2010
RE: NHỚ ANH - 27.05.2010 20:28:56
0
Kính gửi Ban biên tập.
 
Sao biên rất vuikhi nhận được thư góp ý của quý vị.
Xin chân thành cảm ơn!
 
Sao biên II
 

Sao bien II
  • Số bài : 115
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.04.2010
RE: NHỚ ANH - 07.06.2010 18:59:49
0
Hỡi ai ngắm biển chiều tà
Mà lòng chợt thấy như là hư không
Nhìn xa xăm chiếc cầu vồng
Sắc màu tô thắm lượn vòng che mưa
Thuyền về neo đậu lưa thưa
Vỗ về con sóng nhẹ đưa cõi lòng

Sao biên II
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.07.2010 21:58:40 bởi Sao bien II >

Sao bien II
  • Số bài : 115
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.04.2010
RE: NHỚ ANH - 21.07.2010 20:26:43
0
NGƯỜI TRONG KỶ NIỆM
 
Ta vẫn mãi là người trong kỷ niệm
Dù ngọt ngào hay là những đắng cay
Xây ước mơ không kể tháng năm dày
Thì vẫn mãi là người trong kỷ niệm.
 
Thời gian trôi lời xưa đà gác lại
Chợt quay về nuôi mộng ước mơ xanh
Hẹn gặp nhau ta chung bước song hành
Mang yêu thương đi xây tình ân nghĩa.
 
Nào ngờ đâu thêm một lần lỡ hẹn
Người đi rồi bỏ bến đợi chơi vơi
Cứ ngóng trông người không nỡ xa rời
Vẫn đứng đợi, chờ người trong kỷ niệm.
 
Vũng Tàu ngày 08-Apr-2010
 
Sao biển II
<bài viết được chỉnh sửa lúc 25.07.2010 21:57:45 bởi Sao bien II >

Sao bien II
  • Số bài : 115
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.04.2010
RE: NHỚ ANH - 21.07.2010 22:03:42
0
CÓ THỂ NÀO
 
Có thể nào giải nghĩa được tình yêu
Hai chữ vô tư giữa dòng đời xuôi ngược
Có thể nào hóa thân vào nhịp bước
Đưa ta vào vũ trụ của tình yêu
Có thể nào đống tro tàn rực lửa
Cành lá khô lại đâm lộc nở hoa
Có thể nào sau những phút chia xa
Ta mới thấy tình đôi ta thật đẹp
Có thể nào sau những ngày xa cách
Ta mới thấy mình không thể thiếu nhau
Có thể nào cuộc tình ta dang dỡ
Cũng chỉ vì hai chữ tình yêu ./.
 
Sao biển II


VIẾT CHO NGƯỜI RA ĐI
 
Có những lúc em từng thầm nghĩ
Tâm sự cùng anh cho vơi bớt nỗi buồn
Dù biết rằng ta chẳng phải của nhau
Chẳng anh em, chẳng họ hàng làng xóm.
Anh và em là hai người xa lạ
Bước song hành không lấy một điểm chung
Chỉ biết nhau qua giọng nói tiếng cười
Thì anh hỡi gặp chi thêm vương tội
Em vẫn biết tình anh là gian dối
Thay trắng đổi đen anh chẳng ngại ngần
Còn tình em như một tờ giấy trắng
Vết mực vô tình hóa mối tơ vương
Anh và em hai ta ở hai phương
Có giận thương cũng nào ai hay biết
Dù tình yêu quá đỗi là mãnh liệt
Chẳng thể nào đưa ta lại gần nhau
Để hôm nay trên con đường nhỏ ấy
Em vẫn đi về sớm tối cô đơn
Nghĩ về anh trong giây phút giận hờn
Mà tan nát trái tim người cô lẽ
Chuyện tình yêu như một làn gió thoảng
Ru hai ta vào giấc ngủ mê say
Có biết đâu sau những phút giây này
Anh vẫn mặc để tình em giang dỡ
Anh ơi! Đời cho ta tiếng hát
Ta cho đời bản nhạc của con tim
Để mai sau trong giấc ngủ im lìm
Ta vẫn thấy cuộc đời ta tươi đẹp
Như tình yêu ta dành tặng cho nhau./.
 
Sao biển II

<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.08.2010 22:07:16 bởi Sao bien II >

Sao bien II
  • Số bài : 115
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.04.2010
RE: NHỚ ANH - 25.07.2010 21:53:43
0
NHỚ ANH
Nhớ anh nhớ đến bao giờ.
Nhớ anh em thẫn em thờ anh ơi
Nhớ anh đôi dòng lệ rơi
Nhớ anh em rối như tơ xe tằm 
Nhớ anh nỗi nhớ xa xăm
Nhớ anh nỗi nhớ nghìn trăm nỗi niềm.
Nhớ anh nỗi nhớ ưu phiền
Nhớ anh sao nhớ triền miên trong lòng./.
 
 
Sao bien II

Sao bien II
  • Số bài : 115
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.04.2010
RE: NHỚ ANH - 29.07.2010 18:27:33
0
ANH VÀ EM
 
Anh cầm chắc Vô Lăng
Băng băng trên đường phố
Em cọc cạch xe đạp
Nắng mưa em dãi dầu.
Đời biết đến bao lâu
Em bớt phần thua thiệt.
Anh nào đâu có biết
Em vất vả gian nan
Không một lời hỏi han
Mặc đời em cam khổ.
Em nào giám thổ lộ
Bởi cuộc sống nghèo hèn
Giữa phố xá bon chen
Còn chi mà hò hẹn.
Xin anh đừng mong đợi
Ngày gặp gỡ hai ta
Hãy xem đó như là
Chút tình hương gió thoảng.
Thôi mình chào nhau nhé
Ta hẹn ở kiếp sau
Nếu có được gặp nhau
Em của riêng anh đó.
Tình ta đành bỏ ngõ
Chúc anh được bình yên
Xin đừng trút ưu phiền
Cho lòng em vương vấn.
Hãy xem là số phận
Cho đời bớt khổ đau
Đời muôn vẻ muôn màu
Hẹn kiếp sau anh nhé./.
 
Vũng Tàu 29-Jul-10
Sao biên II
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.08.2010 22:13:47 bởi Sao bien II >

Sao bien II
  • Số bài : 115
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.04.2010
RE: NHỚ ANH - 29.07.2010 18:38:00
0
NHỚ EM
 
Nhớ em anh lại làm thơ
Nhớ em anh lại ngẩn ngơ thế này
Nhớ em nhớ đêm, nhớ ngày
Nhớ em mới biết tình này đậm sâu
Nhớ em anh thức canh thâu
Nhớ em mới biết nỗi sầu trong tim
Nhớ thương, thương một bóng hình
Nhớ thương, thương một mối tình thủy chung
Dù xa xôi đến nghìn trùng
Dù gian khổ vẫn nguyện chung một lòng
 
Vũng Tàu 28-Jul-10
Sao biên II
 

nhabe
  • Số bài : 869
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.12.2009
RE: NHỚ ANH - 29.07.2010 18:38:29
0


Trích đoạn: Sao bien II

ANH VÀ EM
 
Anh cầm chắc vô lăng
Băng băng trên đường phố
Em cọc cạch xe đạp
Nắng mưa em dãi dầu.
Đời biết đến bao lâu
Em bớt phần thua thiệt
Anh nào đâu có biết
Em vất vả gian nan
Không một lời hỏi han
Mặc đời em cam khổ.
Em nào giám thổ lộ
Bởi cuộc sống nghèo hèn
Giữa phố xá bon chen
Còn chi mà hò hẹn.
Xin anh đừng mong đợi
Ngày gặp gỡ hai ta
Hãy xem đó như là
Chút tình hương gió thoảng.
Thôi em chào anh nhé
Ta hẹn ở kiếp sau
Nếu có gặp lại nhau
Em của riêng anh đó
Tình ta đành bỏ ngõ
Chúc anh được bình yên
Xin đừng trút ưu phiền
Cho lòng em vương vấn
Hãy xem là số phận
Cho đời bớt khổ đau
Đời muôn vẻ muôn màu
Thôi xin đành lỡ hẹn./.
 
Vũng Tàu 29-Jul-10
Sao biên II

chào Sao Biển II, nhabe xin họa bài trên

em và anh

em ơi đừng mặc cảm
xe anh tuy là láng
như vẫn nợ nhà băng
nào phải là của anh
thật ra nếu trừ hết
anh chỉ giầu bằng em
vậy thì mình bình đẳng
làm bạn được chưa em...

nhabe

Sao bien II
  • Số bài : 115
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.04.2010
RE: NHỚ ANH - 30.07.2010 17:57:20
0
NGƯỜI TÌNH LÃNG TỬ
 
Gặp anh em nào đâu có biết
Anh là chàng Lãng Tử mộng mơ
Yêu đắm say đốt cháy tình nồng
Mang yêu thương vui đùa cùng mây gió.
 
Đời con gái em chịu nhiều thua thiệt
Phận nghèo hèn tình lại quá bon chen
Gặp anh ngỡ phố tối được lên đèn
Nào ngờ đâu, đời chỉ là ảo mộng.
 
Tình đôi ta như trang giấy mỏng
Mưa vô tình làm hoen ố màu phai
Bước chân đi không kể tháng năm dài
Gieo trong tim một nỗi niềm cay đắng.
 
Ước mong sao đời ta được phẳng lặng
Dạt dào như con sóng lướt biển khơi
Ấm áp như lòng mẹ hiền ấp ủ
Gió nhẹ đưa thuyền lả lướt xô bờ.
 
Thời gian trôi anh về nơi phố thị
Bỏ mặc em giữa phố vắng đơn côi
Bước lang thang ngắm vầng trăng khuyết
Xót xa lòng cho một kiếp đời hoa./.
 
 
Vũng Tàu Jul-30-10
Sao biên II

Sao bien II
  • Số bài : 115
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.04.2010
RE: NHỚ ANH - 30.07.2010 18:09:32
0
Sao bien rất vui khi được làm quen cùng nhabe.
Cảm ơn nhabe đã giành thời gian ghé qua chuyen mục của sao bien.
Sao bien rất cảm kích.
 
Sao bien II

Sao bien II
  • Số bài : 115
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.04.2010
RE: NHỚ ANH - 30.07.2010 22:04:30
0

Trích đoạn: nhabe


chào Sao Biển II, nhabe xin họa bài trên

em và anh

em ơi đừng mặc cảm
xe anh tuy là láng
như vẫn nợ nhà băng
nào phải là của anh
thật ra nếu trừ hết
anh chỉ giầu bằng em
vậy thì mình bình đẳng
làm bạn được chưa em...

nhabe

 
Sao bien xin dap lai may van sau.
ANH VÀ EM
Anh ơi em nào giám
Sánh bước đường cùng anh
Bởi xe chẳng có phanh
Chạy nhanh em sợ té.
Thôi anh đừng tỏ vẻ
Thương hại cho đời em
Đói khổ em đã quen
Còn chi mà ái ngại
Thôi em đà lỡ dại
Trút tình nhớ thương anh
Khi mộng ước không thành
Đừng trách em bội bạc
Xe anh thì bóng láng
In dấu ai đi qua
Nhìn vô ngỡ như là
Gương soi hình ta đó
Tình ta đà bỏ ngõ
Còn chi nữa bạn bè
Giữa phố xá bon chen
Thôi xin chào anh nhé./.
 
Sao bien II
 
 
 
 
 
 
 
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.07.2010 22:38:54 bởi Sao bien II >

nhabe
  • Số bài : 869
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.12.2009
RE: NHỚ ANH - 30.07.2010 23:16:24
0
chào Sao Biển II, nhabe xin họa bài trên

em và anh

em ơi đừng mặc cảm
xe anh tuy là láng
như vẫn nợ nhà băng
nào phải là của anh
thật ra nếu trừ hết
anh chỉ giầu bằng em
vậy thì mình bình đẳng
làm bạn được chưa em...

nhabe


Sao bien xin dap lai may van sau.
ANH VÀ EM
Anh ơi em nào giám
Sánh bước đường cùng anh
Bởi xe chẳng có phanh
Chạy nhanh em sợ té.
Thôi anh đừng tỏ vẻ
Thương hại cho đời em
Đói khổ em đã quen
Còn chi mà ái ngại
Thôi em đà lỡ dại
Trút tình nhớ thương anh
Khi mộng ước không thành
Đừng trách em bội bạc
Xe anh thì bóng láng
In dấu ai đi qua
Nhìn vô ngỡ như là
Gương soi hình ta đó
Tình ta đà bỏ ngõ
Còn chi nữa bạn bè
Giữa phố xá bon chen
Thôi xin chào anh nhé./.

Sao bien II

Sao bien II, nhabe hoạ nha

sao em đành...

em ơi chớ vội đi
cho anh thêm vài lời
anh đâu dám thương hại
thương thật lòng mà em...

nhabe
<bài viết được chỉnh sửa lúc 30.07.2010 23:18:29 bởi nhabe >

Sao bien II
  • Số bài : 115
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.04.2010
RE: NHỚ ANH - 31.07.2010 18:19:20
0

Trích đoạn: nhabe


Sao bien II, nhabe hoạ nha

sao em đành...

em ơi chớ vội đi
cho anh thêm vài lời
anh đâu dám thương hại
thương thật lòng mà em...

nhabe

Sao bien xin hoa nhe.
 
Anh hãy cứ tính xem
Đời em còn nghèo lắm
Tay trắng vẫn trắng tay
Đừng thương em mà tội.
Em nào đâu giám chối
Nhưng sự thật phủ phàng
Em sợ anh bàng hoàng
Khi đời em tay trắng.
Ước mong đời phẳng lặng
Em đỡ cơ cực hơn
Khi đó ta gặp nhau
Có gì đâu mà muộn
 
 Sao biên II
 
 
 

Sao bien II
  • Số bài : 115
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.04.2010
RE: NHỚ ANH - 31.07.2010 18:21:46
0
NGÀY EM LÀM THƠ
 
Đâu phải bây giờ em mới tập làm thơ
Mà em viết thơ từ ngày còn bé xíu
Cái ngày đó em viết mèo, viết chó
Những con vật nào em mến, em yêu.
 
Thời gian trôi đi, em tập làm người lớn
Em viết mẹ cha, em viết bạn bè
Em viết tình yêu, em viết từ cuộc sống
Từ nỗi niềm khát vọng của đời hoa.
 
Giữa cuộc đời bao sóng gió mưa sa
Em viết lên thơ bằng những trang sử mới
Em viết cho những tâm hồn phới phới
Cho những ai biết giữ trọn tình yêu.
 
Ôi! cuộc đời này giờ sao quá cô liêu
Để cho hồn thơ lọt vào cõi mộng
Để cho hồn thơ không còn cháy bỏng
Như thuở ban đầu em mới tập làm thơ./.
 
 
Vũng Tàu 31-Jul-10

Sao biên II
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.08.2010 22:17:37 bởi Sao bien II >

nhabe
  • Số bài : 869
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.12.2009
RE: NHỚ ANH - 31.07.2010 23:50:57
0
đành sao em...

em ơi chớ đi vội
cho anh thêm vài lời
anh đâu dám thương hại
thương thật lòng mà em...

nhabe

Sao bien xin hoa nhe.

Anh hãy cứ tính xem
Đời em còn nghèo lắm
Tay trắng vẫn trắng tay
Đừng thương em mà tội.
Em nào đâu giám chối
Nhưng sự thật phủ phàng
Em sợ anh bàng hoàng
Khi đời em tay trắng.
Ước mong đời phẳng lặng
Em đỡ cơ cực hơn
Khi đó ta gặp nhau
Có gì đâu mà muộn

Sao biên II

heheh nb tiếp nha...

chỉ mong có em thôi
nghèo giàu chi anh mặc
duyên số trời đã định
em sẽ liền bên anh
để "tình reo vui như nắng
tình buồn làm cơn say..." *

nhabe

* Tình sầu - TCS
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.08.2010 05:38:25 bởi nhabe >

Sao bien II
  • Số bài : 115
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.04.2010
RE: NHỚ ANH - 01.08.2010 10:25:46
0

Trích đoạn: nhabe

heheh nb tiếp nha...

chỉ mong có em thôi
nghèo giàu chi anh mặc
duyên số trời đã định
em sẽ liền bên anh
để "tình reo vui như nắng
tình buồn làm cơn say..." *

nhabe

* Tình sầu - TCS


 
Hi nhabe!
 
Em nào đâu có nở
Để tình vút bay xa
Mà cứ ngỡ như là
Có em anh thêm tội.
Em nào có gian dối
Làm tình buồn cơn say
Bởi do số kiếp này
Phận nghèo hèn dai dẳng
Mong đời được phẳng lặng
Ta lại về bên nhau
Vun đắp mối duyên này
Cho trọn lòng mong đợi./.
 
Sao biên II
 
 
 
 
 

Sao bien II
  • Số bài : 115
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.04.2010
RE: MẸ LÀ NGƯỜI THỨ NHẤT. - 01.08.2010 10:57:33
0
LẼ BÓNG
 
Bao nhiêu năm sống cảnh vợ chồng
Khó nhọc gian nan hai ta gồng gánh
Đàn con nhỏ chào đời trong thời chiến
Hòa bình trở về con gái út chào ta.
 
Mấy chục năm qua nghĩa vợ tình chồng
Cuộc sống khó khăn nhưng đầy hạnh phúc
Tiếp bước ông cha ông vào trận tuyến
Tôi ở hậu phương con nhỏ với ruộng đồng.
 
Rồi cứ thế thời gian lặng lẽ trôi
Cha xa con, vợ lại xa chồng
Ba ngày phép thời gian ngắn ngủi
Phút chia tay với bao nổi lo toan.
 
Vợ lo vì chồng vào tuyền tuyến
Chồng lo vợ đàn con nhỏ dại khờ
Ta xa nhau trong biển nhớ trời mơ
Đất nước bình yên nhà nhà sum họp.
 
Nhưng ông ơi! Giờ đây còn đâu nữa
Tháng ngày gian nan có vợ có chồng
Để hôm nay căn nhà vắng bóng ông
Lẽ loi quá và cô đơn quá.
 
Ông ơi ông! Ông có hiểu lòng tôi
Ông đi rồi con phương trời cách biệt
Một mình tôi lẽ bóng bước đơn côi./.
 
 
Sao bien II
<bài viết được chỉnh sửa lúc 04.08.2010 22:30:20 bởi Sao bien II >

nhabe
  • Số bài : 869
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.12.2009
RE: NHỚ ANH - 01.08.2010 10:59:17
0
heheh nb tiếp nha...

chỉ mong có em thôi
nghèo giàu chi anh mặc
duyên số trời đã định
em sẽ liền bên anh
để "tình reo vui như nắng
tình buồn làm cơn say..." *

nhabe

* Tình sầu - TCS



Hi nhabe!

Em nào đâu có nở
Để tình vút bay xa
Mà cứ ngỡ như là
Có em anh thêm tội.
Em nào có gian dối
Làm tình buồn cơn say
Bởi do số kiếp này
Phận nghèo hèn dai dẳng
Mong đời được phẳng lặng
Ta lại về bên nhau
Vun đắp mối duyên này
Cho trọn lòng mong đợi./.

Sao biên II

hello Sao biên!

em bằng lòng rồi hả
đôi ta sẽ như chim liền cánh
bay bổng khắp mọi miền
hạnh phúc nào hơn em...

nhabe
<bài viết được chỉnh sửa lúc 01.08.2010 11:27:22 bởi nhabe >

Sao bien II
  • Số bài : 115
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.04.2010
RE: NHỚ ANH - 01.08.2010 21:59:17
0

Trích đoạn: nhabe


hello Sao biên!

em bằng lòng rồi hả
đôi ta sẽ như chim liền cánh
bay bổng khắp mọi miền
hạnh phúc nào hơn em...

nhabe

 
Hi nhabe,
 
ANH VÀ EM
Anh ơi đừng có vội
Em chỉ mong vậy thôi
Nếu hai ta đẹp đôi
Đường tình nào chia lối.
Nếu ngày mai đổi mới
Ta sẽ về bên nhau
Trầu nồng thắm bên cau
Còn gì hơn anh nhi?./.
Hihihi!
 
Sao bien II
 
 
 
 

Sao bien II
  • Số bài : 115
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.04.2010
RE: MẸ LÀ NGƯỜI THỨ NHẤT. - 01.08.2010 22:27:18
0
BÀI THƠ TẶNG MẸ
 
Con viết bài thơ mừng thọ mẹ
Như ngày nào con viết tặng mẹ thôi
Dù nơi xa con vẫn mong và đợi
Đón mẹ vào tuổi 78 mẹ ơi!
 
Con viết bằng tất cả tình thương
Bằng tất cả tâm hồn con nhỏ
Bằng tất cả tình thương con có
Mẹ hiền ơi! Mẹ sống mãi muôn đời.
 
Mẹ cho con tất cả niềm tin
Sức mạnh trong đường đời cuộc sống
Là tâm hồn là niềm khát vọng
Là tình thương đạo lý con người.
 
Là tất cả tình thương con có
Mẹ cho con từ thuở còn thơ
Từ cái thuở ầu ơ gọi mẹ
Mẹ hiền ơi con nhớ mãi khôn nguôi.
 
Mẹ, mẹ là ánh hào quang cuộc sống
Dựng xây đời bằng khối yêu thương
Thay cha nuôi dạy đàn con nhỏ
Đôi vai gầy mẹ chẳng ngại gian nan.
 
Cha ra đi trong tình thương vô hạn
Ở một mình mẹ trống vắng cô đơn
Các con mẹ không còn bên cạnh
Bốn phương trời xây dựng tương lai.
 
Mẹ ơi! Con trở về bên dòng thơ nhỏ
Gửi mẹ hiền nơi mảnh đất quê
Chúc mẹ mãi bình yên mạnh khỏe
Soi sáng con đi trên bước đường đời.
 
Mẹ, mẹ là tất cả của đời con./.
 
Sao biên II

nhabe
  • Số bài : 869
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.12.2009
RE: NHỚ ANH - 02.08.2010 01:28:28
0




Hi nhabe,

ANH VÀ EM
Anh ơi đừng có vội
Em chỉ mong vậy thôi
Nếu hai ta đẹp đôi
Đường tình nào chia lối.
Nếu ngày mai đổi mới
Ta sẽ về bên nhau
Trầu nồng thắm bên cau
Còn gì hơn anh nhi?./.
Hihihi!

Sao bien II

hi Sao bien, how r u doing?

em và anh

em sao nhát ghê
bước tới một bước
lại lùi hai bước...
theo cái đà này
hôm nay mình quen
mai thành xa lạ...

nhabe



Sao bien II
  • Số bài : 115
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.04.2010
RE: NHỚ ANH - 02.08.2010 18:07:50
0
Hi nhabe,
 
I'm reading your verse.
How're you today?
 
EM VÀ ANH
 
Em đâu phải thế
Chỉ tội nhà xa
Nếu để anh qua
Thiệt thân anh quá.
Hihihi!
 Sao bien II
 
 
 
 

nhabe
  • Số bài : 869
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.12.2009
RE: NHỚ ANH - 02.08.2010 18:34:50
0

Trích đoạn: Sao bien II

Hi nhabe,

I'm reading your verse.
How're you today?

EM VÀ ANH

Em đâu phải thế
Chỉ tội nhà xa
Nếu để anh qua
Thiệt thân anh quá.
Hihihi!
Sao bien II





hi SB, not bad...thanx...SB có khoẻ không?

anh và em

anh ngại gì đường xa
khi con đường xa nhất
là đường vào tim em...

nhabe
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.08.2010 18:50:36 bởi nhabe >

Sao bien II
  • Số bài : 115
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.04.2010
RE: NHỚ ANH - 02.08.2010 19:53:31
0


hi SB, not bad...thanx...SB có khoẻ không?

anh và em

anh ngại gì đường xa
khi con đường xa nhất
là đường vào tim em...

nhabe

 
Cảm ơn nhabe nhé!
Sao bien cũng bình thường.
 
ANH VÀ EM
 
Nói dối em thì được
Nhưng đừng dối lòng mình
Mà tòa án lương tâm
Trừng phạt nhabe đó
Hihihi.
 
Sao bien II

nhabe
  • Số bài : 869
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 17.12.2009
RE: NHỚ ANH - 02.08.2010 23:31:25
0

Trích đoạn: Sao bien II


Cảm ơn nhabe nhé!
Sao bien cũng bình thường.

ANH VÀ EM

Nói dối em thì được
Nhưng đừng dối lòng mình
Mà tòa án lương tâm
Trừng phạt nhabe đó
Hihihi.

Sao bien II


heheh anh nhabe nói thật...em nhabe mới nói láo

ai nói em là anh sạo
chỉ nhà nó cho anh
sẽ cho nó một trận...
lương tâm của nhabe
nó đi vắng suốt ngày
có thấy đâu mà phạt...

nhabe
<bài viết được chỉnh sửa lúc 02.08.2010 23:33:56 bởi nhabe >

Sao bien II
  • Số bài : 115
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.04.2010
RE: NHỚ ANH - 04.08.2010 18:05:27
0
CHUYỆN ĐỜI THƯỜNG
Buồn buồn ngồi viết mấy câu
Viết rồi lại xóa biết đ
âu mà tìm
Buồn buồn ngồi ngắm xà lim

Ngắm rồi lại thấy con tim ê chề

Buồn buồn ngắm núi bên tê

Núi trơn đồng trọc khó bề đổi thay

Ngồi buồn tính tháng tính ngày

Tính rồi lại thấy đời này lầm than

Ngồi buồn nghĩ thấy gian nan

Nghĩ rồi lại thấy vụn tan tim m
ình
Ngồi buồn nghĩ
đến duyên tình
Nghĩ rồi tự hỏi người t
ình nơi nao
Ngồi buồn ngồi ngắm bờ ao

Ngắm rồi lại hỏi ai đ
ào sông ni
Ngồi buồn chẳng biết nghĩ
chi
Nghĩ rồi lại hỏi nên đi đường nào

Ngồi buồn thấy cảnh lao đ
ao
Nghĩ rồi tự hỏi làm sao giúp đời

Ngồi buồn tự hỏi mấy lời

Hỏi rồi lại thấy mấy đời giúp ta./.

 
 
Vũng Tàu 04-Aug-10
Sao bien II
 

Sao bien II
  • Số bài : 115
  • Điểm: 0
  • Điểm thưởng : 0
  • Từ: 13.04.2010
RE: MẸ LÀ NGƯỜI THỨ NHẤT. - 04.08.2010 22:28:19
0
NGHIỆP ĐỜI
 
Cuộc đời lắm cảnh bể dâu
Mẹ cha ai nở để sầu cho con
Dù gian khổ đến héo mòn
Mẹ cha nào ngại nuôi con trưởng thành
Nay mai cuộc sống yên lành
Nhớ ơn cha mẹ dỗ dành sớm hôm./.
 
Sao bien II
 
 

Thay đổi trang: 123 > >> | Trang 1 của 4 trang, bài viết từ 1 đến 30 trên tổng số 115 bài trong đề mục