NHỚ ANH
Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 8 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 115 bài trong đề mục
Sao bien II 28.10.2010 18:14:46 (permalink)
0
VẪN MÃI MỘT MÙA THU
 
Lòng chợt quay về một chiều mưa
Một thời để nhớ thật xa xư
Gió lay heo hút lòng cô quạnh.

Một chút tình rơi, vụn lòng trôi.

 
Bây giờ người ấy đã xa xôi
Còn nhớ chi đây một nụ cười

Mùa thu năm ấy, bên giàn giấy

Nhặt cánh hoa rơi, khẽ rối bời.

 
Bao năm cách biệt vẫn còn mang
Người bước chân đi quá vội vàng

Để vườn hoa ấy buồn man mác

Tan tác hương bay, nhụy tàn phai.

 
Ngày đó người ta ước mộng dài
Kết lầu thương nhớ, buộc tình tôi

Xây đài tình ái, nuôi mộng ngọt

Để tránh vấn vương, khách vãng lai.

 
Giờ còn chi nữa, mật rót tai
Để nhớ để thương, một lâu đài

Mười năm cách biệt, không lần gặp

Một thoáng thu buồn, chạnh lòng ai./.

 
Sao biên II
#76
    Sao bien II 01.11.2010 17:26:06 (permalink)
    0
    VÌ ĐÓ LÀ ANH


    Em muốn xa anh để quên đi tất cả
    Kỷ niệm ngày nào m
    ình đã trao nhau
    Nhưng càng xa anh kỷ niệm lại dạt dào

    Em không thể xa anh dù ngăn cách.

     
    Anh đến bên em mang muôn ngàn giai điệu
    Bao du dương trong cõi mộng chiều hôm

    Như ánh sáng chiếu rọi cả đất trời

    Thả hồn em khắp trùng dương biệt xứ.

     
    Chuyện tình yêu biết bao điều tư lự
    Chốn thiên đường đâu còn bước chân em

    Bướm, Ong say khi hương tỏa ngát bay

    Màu khoe sắc khi ánh bình minh rọi.

     
    Tình đôi ta biết bao điều muốn nói
    Bao ân tình nuôi ước mộng ngày mai

    Đêm thao thức sau những canh dài

    Lòng day dứt cho dòng đời xuôi ngược.

     
    Đời con gái với mười hai bến nước
    Ai nào ngờ bến mô đục, mô trong?

    Liễu yếu, đào tơ duyên phận long đ
    ong
    Ôi! Thương thay cho loài hoa dại.

     
    Vì yêu anh, em khép lòng mình lại
    Chôn tình yêu vào thế giới biệt ly

    Nén chặt con tim cầu chúc anh hạnh phúc

    Mong ngày dài anh em trọn niềm vui./.

     
     
    Sao biên II
    <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.01.2011 22:20:12 bởi Sao bien II >
    #77
      Sao bien II 02.11.2010 17:07:43 (permalink)
      0
      ANH VÀ BIỂN
       
      Cứ mỗi lần em ra thăm biển

      Là mỗi lần em lại nhớ về anh

      Vì anh em hai ta cùng yêu biển
      Như hai tâm hồn hòa nhịp một bài ca.

      Nhớ lần nào trên bờ biển ta qua

      Gió nhẹ đưa làm tóc em buông xỏa

      Anh vội vàng vuốt từng sợi tóc nhỏ

      Cho tóc dài em đỡ rối tung bay.

      Em dịu dàng
      trong vòng tay ấm áp
      Ta bên nhau như biển với bờ kia

      Như gió đưa cơn sóng vượt Dương bờ

      Hát vu vơ bản tình ca muôn thuở.

      Chiều thu ấy
      cũng như bao chiều khác
      Ta bên nhau trong ánh nắng là tà

      Và cùng nhau hòa nhịp hát bài ca

      "Biển mênh mông chỉ có thuyền mới hiểu".

      Em yêu anh và em yêu biển

      Yêu từng làn hơi thở biển xanh

      Anh lại bảo em anh thật an lành

      Để anh đắm say trong đôi môi dịu ngọt.

      Hạ vội đi để thu sang bối rối

      Cho ai về thăm lại biển ngẩn ngơ
      ?
      Thuyền cập bờ nay cũng chỉ lơ
      thơ
      Để lòng ai nghe sao lạnh giá?

      Nhìn xa xa con thuyền đang vội vả

      Lướt băng băng về cập bến bên bờ

      Em càng nhìn càng bổng thấy bơ

      Biển lòng em biết bao giờ hội ngộ?

      Xa anh rồi chiều buông càng thương nhớ

      Cho ngày dài anh nơi chiến trường
      xa
      Cầu mong anh ngày
      mai được thăng hoa
      Cho tương lai vững chân anh tiến bước.

      Cơn gió thu từ biển về
      lã lướt
      Sóng xô bờ giục gi
      ã cõi lòng em
      Con phố kia giờ cũ
      ng đã lên đèn
      Anh yêu ơi về đây ta cùng hò hẹn./.

      Sao biên II
      <bài viết được chỉnh sửa lúc 14.11.2010 16:45:56 bởi Sao bien II >
      #78
        Sao bien II 03.11.2010 18:26:55 (permalink)
        0
        MỘT NGÀY KHÔNG CÓ ANH
         
        Xa anh để quên đi tất cả
        Nào ngờ đâu, càng xa lại gần thêm
        Có anh bên cuộc sống thật êm đềm

        Trong giấc mơ cũng thấy lòng dào dạt.

         
        Nỗi nhớ anh làm tim em tan nát
        Yêu anh nhiều dù chẳng được bao nhiêu

        Bao ngày dài em nặng mối cô liêu

        Yêu làm chi để lòng thêm mặn đắng.

         
        Anh xa em cách hàng vạn dặm
        Chốn thiên đường anh ôm trọn niềm vui

        Có biết đâu nơi phố vắng đ
        ìu hiu
        Lối mòn xưa đang chờ anh tiến bước.

         
        Dẫu đường đời biết bao lần xuôi ngược
        Ai nào ngờ đâu là nhục, là vinh

        Áng mây đen cần ánh sáng bình minh

        Bến đò xưa mong thuyền về cập bến.

         
        Ngày xa anh chiều buông càng lặng lẽ
        Nắng nhạt nhòa mây cũng thẫn thờ bay

        Gió đìu hiu, cây mệt mỏi lung lay

        Ngày vắng anh, ôi ngày dài vô tận!

         
        Sao bien II
        <bài viết được chỉnh sửa lúc 03.11.2010 18:31:05 bởi Sao bien II >
        #79
          Sao bien II 15.01.2011 20:57:34 (permalink)
          0
          ĐÊM ĐÔNG
           
          Hết thật rồi còn chi nữa anh ơi!
          Cái chử tình chử yêu ngày xưa ấy

          Mắt nhìn nhau đôi môi cười run rẩy

          Tay trong tay sưởi ấm trái tim nồng.

           
          Đêm qua đêm trong giá lạnh trời đông
          Hình bóng anh chập chờn trong ký ức

          Gió thong dong từ đâu về thổn thức

          Để mưa rơi buốt giá cõi lòng em.

           
          Con phố xưa mỗi tối vẫn lên đèn
          Vẫn còn đó lối mòn ta chung bước

          Dẫu người đời vẫn đổ về nườm nượp

          Còn anh đâu khuất bóng để em tìm?

           
          Phố thân quen giờ như lại đìu hiu
          Bởi ngày dài ta không về thăm lại

          Phố vắng anh, phố buồn hoang dại

          Em vắng anh tê tê tái trái tim khờ.

           
          Xa anh rồi còn gì viết nên thơ
          Cho quên đi ngày dài trong nhung nhớ

          Dẫu biết rằng ta không còn duyên nợ

          Em vẫn chờ ngày tái ngộ dao duyên./.

           
          Sao bien II
          #80
            Sao bien II 17.01.2011 17:50:40 (permalink)
            0
            ANH CÒN NHỚ
             
            Anh còn nhớ?
            Ngày đầu ta làm quen
            Như thế nào không anh?
            Là tin nhắn em viết cho anh đó
            Anh cũng chẳng đắn đo tin nhắn từ đâu đến
            Hồi âm cho em ta cứ thế làm quen.
            Sáng hôm sau mặt trời mới thay đèn
            Anh đã chúc em bằng lời thơ giản dị
            Để cho em cứ đắn đo suy nghĩ
            Anh là ai để em phải bồi hồi?
            Lời nối lời ngày tháng cứ dần trôi
            Nhưng ta vẫn chưa một lần hội ngộ
            Phải chăng đây cũng chỉ là duyên nợ
            Của kiếp xưa ta chưa trả vương nay.
            Em ước ao xa xôi lại thêm gần
            Ta bên nhau trọn bề chung lối
            Nhưng ngờ đâu, anh đã có bến đợi
            Cho em về nuối tiếc những ngày mong
            Anh vẫn du dương câu hẹn ước mỗi chiều
            Vẫn vỗ về bản tình ca muôn thuở
            Để cho em cứ thẩn thờ bỡ ngỡ
            Anh là ai sao cứ để em buồn?
            Ba năm trôi qua ta có được gì thêm?
            Để trời buông chiều tà trong nhung nhớ
            Có lẽ ta chẳng phải là duyên nợ?
            Thì anh ơi! Xin để tháng ngày trôi?
             
            17-Jan-11
            Sao biển II
             
             
             
             
             
             
             
            <bài viết được chỉnh sửa lúc 26.01.2011 22:12:14 bởi Sao bien II >
            #81
              Sao bien II 22.02.2011 17:57:45 (permalink)
              0
              VẪN CÒN ĐÓ
              Vẫn còn đó nỗi nhớ anh da diết
              Ước băng hà vượt biển đến bên anh
              Vì thời gian và cuộc sống mong manh
              Em phải đợi chờ ngày anh tái ngộ.
               
              Biết bao lời ta vẫn còn bỏ lỡ
              Chốn thiên đường vẫn còn đợi chờ ta
              Cầu mong sao ngày mai được hiền hòa
              Cho xa cách ta trở về đoàn tụ.
               
              Càng xa anh trái tim càng tư lự
              Tháng ngày dài ta mong mỏi gần thêm
              Cho cuộc sống ngày mai được êm đềm
              Ta bên nhau như hình với bóng.
               
              Bao ngày trôi là bao chiều trông ngóng
              Anh trở về ta xây trọn niềm vui
              Cho canh thâu không còn nổi bùi ngùi
              Anh yêu ơi! chờ anh ngày tái ngộ./.
               
              Sao biển  II
              <bài viết được chỉnh sửa lúc 23.02.2011 20:51:05 bởi Sao bien II >
              #82
                Sao bien II 19.06.2011 22:41:15 (permalink)
                0

                MẸ VÀ QUÊ
                Mẹ già sống giữa thôn quê
                Nắng mưa, giông bảo bộn bề lo âu.
                Quê nhà mưa nắng giãi dầu
                Khổ thân mẹ phải trăm phần đeo mang
                Trời gieo lắm cảnh bàng hoàng
                Nước trôi nhà nổi ngổn ngang phố phường
                Càng nhìn càng thấy thê lương
                Từ đâu cho mẹ pha sương điểm đầu.
                Trời cao có biết là đâu?
                Đôi chân mẹ mỏi, hao gầy tuổi cao
                Bao âu mới thấu tình ta
                Mẹ ơi! thương quá tuổi già mẹ mang./.

                Sao bien II
                <bài viết được chỉnh sửa lúc 07.03.2012 14:11:19 bởi Mars >
                #83
                  Sao bien II 25.11.2011 11:32:36 (permalink)
                  0
                  MẸ
                  Lâu lắm rồi con chưa về thăm mẹ
                  Không biết giờ này Mẹ con được khỏe không?
                  Căn nhà xưa vẫn giữ mái ngói hồng
                  Soi sáng giữa vườn cây sum suê lá.
                   
                  Trời mùa đông nắng về le lói quá
                  Mưa nhạt nhòa gió lạnh rít từng cơn
                  Biết làm sao cho Mẹ bớt tuỉ hờn.
                  Con vắng nhà, chồng Mẹ xa xôi quá.
                   
                  Đêm từng đêm con một lòng mong đợi.
                  Xuân sớm về cho con, Mẹ kề bên
                  Cùng chúc nhau ly rượu mừng năm mới.
                  Tuổi 80 Mẹ con được vẹn tròn.
                   
                  Sao biển II
                  25/11/2011
                   
                   
                   
                   
                  #84
                    Sao bien II 07.01.2013 09:28:47 (permalink)
                    0

                    VŨNG TÀU CHIỀU ĐÔNG
                    Chiều đông biển bạc lưng bờ
                    Nhìn con sóng vỗ ngẩn ngờ lòng ai
                    Lang thang gánh nước cô hai
                    Đôi lời hát dạo cho ai thêm sầu.

                    sao bien II
                    02/01/2013
                    #85
                      Sao bien II 07.01.2013 09:43:23 (permalink)
                      0

                      BIỂN NHỚ
                      Biển chiều nay đẹp lắm phải không anh?
                      Nước trong xanh con sóng vỗ hiền lành
                      Thuyền cập bến muôn màu cùng khoe sắc
                      Nắng dịu dàng lã lướt cánh buồm giăng.

                      Sao bien II
                      VT, 03/01/2013
                      #86
                        Sao bien II 07.01.2013 09:45:06 (permalink)
                        0

                        GỢI NHỚ
                        Mùa đông này buồn hơn năm trước.
                        Phố thân quen nay vắng bước chân anh
                        Con phố nhỏ đìu hiu chiều se lạnh
                        Nắng nhạt màu cây trơ trọi chờ xuân.

                        Sao bien II
                        Vt, 07/01/2013
                        #87
                          Sao bien II 20.02.2013 10:54:05 (permalink)
                          0
                          CHÙM THƠ CỦA MẸ
                          GỬI ANH TRAI NƠI CHIẾN TRƯỜNG XA
                          Vừa đầu xuân năm mới
                          Mẹ và gia đình được tin mừng phấn khời về anh
                          Thư gửi về liên tiếp và một bức tranh
                          Lòng vui sướng biết là bao anh ạ.
                          Thưa anh! Trước đây anh và gia đình sống một cuộc đời vất vả
                          Mẹ gầy mòn con nheo nhóc thảm thê
                          Hôm nay tiếp ảnh anh về
                          Gia đình trông thấy mọi bề sướng vui
                          Người hùng sức mạnh đủ đầy
                          Nhờ ơn có Đảng cầm tay
                          Nhờ Hồ Chủ Tịch ngày nay hòa bình
                          Qua bao năm gây cảnh chiến tranh
                          Con yêu xa mẹ gia đình cũng xa
                          Hôm nay gửi ảnh về nhà
                          Mẹ nhìn con sướng bao la
                          Vì con xa mẹ xa nhà bấy lâu
                          Con xa mẹ biết đâu thương nhớ
                          Mà ngày nay mẹ được nhìn con
                          Yếu rồi lại khỏe, già rồi lại non
                          Đó là mẹ vui mừng và phấn khởi
                          Em vẫn biết anh còn chờ đợi
                          Ảnh gia đình, ảnh mẹ và các em
                          Nhưng thư sau em viết sẽ kèm
                          Thư và một bức tranh của gia đình gửi tới
                          Em nói thế mong anh đừng chờ đợi
                          Công việc nhiều mà sao lãng trí đi
                          Xin phép anh em hỏi một ti
                          Mong anh lưu ý và đồng thời miễn thứ
                          Thưa anh! Qua trong tám chín năm trời kháng chiến
                          Bao công trình tích cực gắng công
                          Em hỏi đây chắc anh cũng sẵn lòng
                          Em muốn biết công tác anh và đồng thời chức vụ
                          À, em tin để anh thêm phần phấn khởi
                          Em Do ta sáu bảy năm trời
                          Không có tin gì về cho chú cả anh ơi!
                          Nay được phép về thăm nhà anh a.
                          Người thì con con nhỏ nhỏ
                          Sức đủ đầy khỏe lăm anh ơi
                          Đã có vợ một con rồi anh ạ
                          Nhưng chồng ra bắc tập kết
                          Vỡ đang còn phải ở Miền Nam
                          Em nói đây đã được rõ ràng
                          Đó là tin vui mừng của chú

                          Mùa xuân 1963
                          Hồ Thị Lục
                          <bài viết được chỉnh sửa lúc 05.04.2014 12:15:16 bởi Sao bien II >
                          #88
                            Sao bien II 29.04.2013 16:39:01 (permalink)
                            0
                            
                            GỬI CHỒNG NƠI CHIẾN TRƯỜNG CAMPUCHIA
                            Một buổi chiều xuân trời mưa vùn vụt
                            Nước tràn trề trên các ngọn cây
                            Bao nhiêu lý tưởng và tâm hồn
                            Em nhắc nhở tình yêu anh khuya sớm
                            Anh ơi! Em đang còn nhớ
                            Nhớ những lúc vui cười và hớn hở
                            Những mối tình đầu gối tay kê
                            Trông sao anh trở về quê
                            Mối tình âu yếm trở về với ta
                            Vì trời đất rộng bao la
                            Nên anh xa vợ, xa nhà, xa con
                            Cũng vì nhiệm vụ nước non
                            Giúp nhau để hưởng cơm ngon áo lành
                            Bây giờ em hỏi thật anh
                            Tình yêu và lý tưởng của anh thế nào?
                            Đêm năm canh em nằm thao thức
                            Nhớ người anh yêu nhất của đời em
                            Bao nhiêu cực khổ yếu hèn
                            Khi khỏe mạnh cùng chen vai gánh vác
                            Bây giờ em ở nhà anh đi công tác
                            Xa gia đình anh em chú bác
                            Xa xóm làng và tổ quốc non sông
                            Dù sao chăng vinh dự một người chồng
                            Làm nhiệm vụ vẻ vang cho non sông đất nước
                            Em viết thư này mong anh nhận được
                            Để tỏ tình ân ái lòng nhau
                            Bao yêu thương và nhớ âu sầu
                            Em diễn tả vài câu trên trang giấy
                            Đêm năm canh lòng anh áy náy
                            Dạ căm thù quân đế quốc biết là bao
                            Nó lăm le đe dọa phong trào
                            Đang liều lĩnh gác đầu trên đất Việt
                            Dù sao chăng quân thù kia phải chết
                            Nước nhà mình mới thống nhất Bắc – Nam
                            Quân thù bay ngày tháng phải điêu tàn
                            Nhân dân mình như hoa mùa xuân đua nở
                            Cuối bức thư mong ngày giờ gặp gỡ
                            Để đáp lòng chí khí Nam nhi
                            Xin phép anh em tạm bút ngừng ghi
                            Lời chân thành kính chào anh khỏe mạnh
                             
                            Hồ Thị Lục
                            Tháng 02/1962
                            Sao biển II
                            GỬI CHỒNG NƠI CHIẾN TRƯỜNG MIỀN NAM
                            Một buổi nắng hồng đua nhau ra đồng mọi người gặt hái
                            Em càng nghĩ lại nhớ đến người yêu
                            Thu – Đông – Xuân - Hạ sớm chiều có anh
                            Gặt xong rồi lại gánh tranh
                            Vừa làm, vừa nói làm nhanh cho rồi
                            Bây giờ công tác xa xôi
                            Em xin tạm gửi vài lời hỏi thăm
                            Chúc anh nhiệm vụ gắngcông
                            Tinh thần sức khỏe song song gắn liền
                            Còn em xin hứa lời nguyền
                            Bảo toàn nhiệm vụ nổi niềm tuổi xuân
                            Còn hai công tác song song
                            Nuôi con khôn lớn để chồng yên vui
                            Còn như bom đạn thì thôi
                            Việc này không thể hứa lời được đâu
                            Xin anh em hỏi một câu
                            Có gì giận dữ không đâu thư từ
                            Xa xôi không biết thì ngơ
                            Bên cạnh bây giờ anh Cháu về chơi
                            Sao anh không gửi vài lời hỏi thăm?
                            Bây giờ đến chuyện làm ăn
                            Mùa này thu hoạch 25 yến tròn
                            Vấn đề sức khỏe vợ con
                            Cũng là khỏe mạnh con còn chơi ngoan
                            Vụ mùa công tác rộn ràng
                            Em xin dừng bút hứa chàng thư sau
                            Cuối cùng dừng bút gối câu
                            Chúc anh khỏe mạnh lái tàu công nhân./.
                             
                            Tháng 4/1956
                             
                            GỬI EM ĐI LẤY CHỒNG
                             
                            Tôi bước chân vào trường ngông ngó bốn phương
                            Ngông quanh ngông quắt trong trường
                            Có người bạn mến rất thương
                            Đi đâu không thấy tựu trường
                            Trở về ngông bốn phía nương
                            Không thấy người bạn hay thường kêu ca
                            Trở về trong khắp trong nhà
                            Không thấy người bạn đi ra tiếp mình
                            Yêu nhau vì một chữ tình
                            Mà không quên nổi để mình nhớ ghi
                            Cho nên cầm bút tức thì
                            Tả vài câu chuyện để ghi trong lòng
                            Cũng vì thương nhớ long đong
                            Tả vài câu chuyện thỏa lòng bạn ơi
                            Đâm khuya trăng sáng tỏ trời
                            KLhông thấy người bạn đi chơi với mình
                            Cũng vì ân ái mến tình
                            Lấy chồng cách huyện để mình nhớ nhung
                            Chim non cất cánh bay tung
                            Gái non kết nghĩa châu trần cùng trai
                            Đường đi hỏi ngắn hay dài
                            Xin em đi đoái về hoài luôn luôn
                            Đành rằng kết nghĩa nên duyên
                            Luôn luôn nhớ đến bạn thân mọi ngày
                            Thư này không được chohay
                            Miễn che, miễn chấp thư này bình dân
                            Vì chung người bạn quá thân
                            Liền tay cầm bút phải làm bức thư
                            Yêu nhau từ trước tới dừ
                            Tóm tắt câu chuyện trao thư bạn cầm./.
                             
                            Hồ Thị Lục – 1954
                             
                            kể những lúc yêu nhau không kể hết
                            Vì cái tình lưu luyến vẫn không nguôi
                            Nhớ những lúc trăng tỏ ngang giời
                            Chị em ta thấu lòng tôi lúc này
                            Này bạn ơi! Tôi với bạn như tim với ruột
                            Không xa nhau mà nay phải xa nhau
                            Như trí tuệ trên đầu phân tán
                            Tôi càng nghĩ càng thêm hô hoán
                            Chị emta nay phải chia ly
                            Giờ phút này bạn đã ra đi
                            Lục chẳng có gì làm kỷ niệm
                            Nên cầm bút viết vài dòng chữ
                            Chúc bạn luôn luôn nhớ đến tôi
                            Nhắc nhở tình ăn ở
                            Đừngquên đi mà xa chị ngái em
                            Nên ghi lại để băn khoăn nhắc nhớ
                            Tôi thuật lại vài câu để nhớ
                            Nhớ những lúc trò chuyện, nhớ những chiều gió thổi vi vu
                            Nhớ nhựng lúc đi họp Công Đoàn
                            Cùng trường họcvà tập trung xóm hội
                            Tôi càng nghĩ càngthêm nhắc nhớ
                            Cái tính tình cử chỉ sắc duyên
                            Với mái tóc xanh đậm cả tâm niềm
                            Những nụ cười như hoa nở liên miên
                            Với lời nói như tiếng đàn gió thổi
                            Chúc bạn một ngày đây không ngái
                            Sự chăm lo nội trợ tề gia
                            Trước thì êm đẹp thuận hòa
                            Sau thì hoạt động đi ra với đời
                            Để cho lòng vẫn thêm tươi
                            Huê thơm miệng cứ tươi cười liên miên
                            Không hề kỷ niệm bạc tiền
                            Vài câu thơ ngắn tâm niềm nhớ thương
                            Với cùng kỷ niệm cái Gương
                            Cùng quai nón Láng nhớ thương mãi hoài
                            Khi nào nhớ chị em ơi
                            Đưa nón ra ngó, gương thời ra soi
                            Tóm tắt chỉ có mấy lời
                            Và cùng tạm bút thay lời
                            Chị không nói nữa nghẹn ngào thay em./.
                             
                            Hồ Thị Lục – 1954
                             
                            THƯ GỬI BẠN HOA ĐI LẤY CHỒNG
                            Xuân về cây thắm đua bông
                            Có người bạn mến lấy chồng đường xa
                            Hôm nay tiện việc ở nhà
                            Viết vài dòng chữ tặng Hoa lấy chồng
                            Viết thư này gửi bạn thân
                            Lấy chồng xa cách Thạch Lâm qua đò
                            Thư này thăm chúc mừng o
                            Thạch Lâm vui mấy chớ quên Thạch Bình
                            Này Hoa hỡi, Hoa với mình như tim với ruột
                            Mình với Hoa chung một tâm tình
                            Bây giờ Hoa đã xa mình
                            Mình không biết lấy chi bằng tặng Hoa
                            Tặng cho đôi lứa ôn hòa
                            Vợ chồng đầm ấm mới là sớm con
                            Chúc cho ngày lễ thành hôn
                            Trăm hoa tươi tốt gắng công củaĐoàn
                            Công của Đoàn muôn vàn thương nhớ
                            Nhớ o Hoa là nhớ đến chàng Tâm./.
                             
                            Mùa xuân 1955 - Hồ Thị Lục
                             
                             

                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            #89
                              Sao bien II 05.10.2013 11:36:53 (permalink)
                              0
                              MẸ
                              Trời thu đất Vũng hiền hòa
                              Cháu con mời mẹ vào chơi một lần
                              Dù rằng đất Tỉnh mẹ cha
                              Bao năm xây dựng cơ đà nguya nga
                              Bây giờ cha  đã đi xa
                              Mẹ con nên chớ buôn ba chi nhiều
                              Con yêu mẹ biết bao nhiêu
                              Nhưng vì cuộc sống là điều đắn đo
                              Xa xôi cách trở cầu đò
                              Tình thương yêu mẹ bội kho trong lòng
                              Sao bien II
                              05/10/2013 
                               
                              #90
                                Thay đổi trang: << < 456 > >> | Trang 6 của 8 trang, bài viết từ 76 đến 90 trên tổng số 115 bài trong đề mục
                                Chuyển nhanh đến:

                                Thống kê hiện tại

                                Hiện đang có 0 thành viên và 1 bạn đọc.
                                Kiểu:
                                2000-2024 ASPPlayground.NET Forum Version 3.9